Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 64: Quyển sách tranh về Gấu-san

11 Bình luận - Độ dài: 603 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô gái nhỏ.

Cô bé có một người mẹ mà em ấy rất yêu thương.

Nhưng thật buồn thay, người mẹ không may mắc bệnh nặng và chỉ có thể nằm trên giường.

Bởi vì không có cha, thế nên cô bé phải đi làm và kiếm thuốc để chữa bệnh cho mẹ.

Tuy vậy, cô bé không tìm được công việc nào cả.

Bởi vì không ai muốn thuê một đứa trẻ làm việc cho mình.

Cô gái nhỏ không có tiền và cũng không có ai để nương tựa, thế nên cô bé đã quyết định tiến vào rừng sâu để tìm thuốc về cho mẹ.

Ở bên trong khu rừng tối tăm mờ mịt là vô số quái vật đáng sợ đang chờ chực vồ đến.

Cô gái nhỏ vẫn giữ lấy quyết tâm của mình, cô bé tin rằng mình nhất định có thể tìm được thuốc để mang về cho mẹ.

Nhưng dù đã tìm kiếm rất lâu, đến tận khi mặt trời đổ bóng, cô bé vẫn không thể thì được loại thảo dược mình cần.

Nghĩ về người mẹ ở nhà, cô gái nhỏ quyết định tiến sâu hơn nữa vào khu rừng tăm tối.

Grừ Grừ Grừ

Cô gái nhỏ không may bị lạc đường và bị bao vây bởi một bầy sói.

“Cứu tôi với”

Cô bé hét lên.

Nhưng không một ai đáp lại.

“Mẹ ơi”

“Con xin lỗi…”

“Con không thể mang thuốc về cho mẹ rồi…”

"Con xin lỗi... con xin lỗi..."

Lời xin lỗi tha thiết vang lên giữa rừng sâu.

Nó chỉ mang cảm giác tiếc nuối và vô nghĩa.

Ngay khi bầy sói tấn công, cô gái nhỏ chỉ biết nhắm mắt lại trong sợ hãi.

Dokan!!!

Cô bé nghe ấy một âm thanh lớn và mở mắt của mình ra.

Tất cả bọn sói trước mặt đều đã bị thổi bay hết.

Cô bé bối rối nhìn quanh.

A, đó là Gấu-san.

Một Gấu-san tình cờ đi qua đã thổi bay bọn sói để cứu cô bé.

「Nơi này nguy hiểm lắm, em nên sớm trở về nhà đi nhé」

Gấu-san khuyên bảo cô gái nhỏ.

「Em vẫn chưa thể trở về」

Cô gái nhỏ biết ơn Gấu-san, nhưng cô bé vẫn còn việc phải làm.

「Tại sao em lại ở đây?」

Cô gái nhỏ nói với Gấu-san rằng mẹ em ấy đang bị bệnh nặng và em ấy nhất định phải tìm được thuốc để chữa cho mẹ.

Gấu-san lắng nghe toàn bộ câu chuyện và nói rằng:

「Vậy thì hãy leo lên lưng Gấu, Gấu sẽ đưa em tới nơi những lá thuốc mọc lên」

Cô gái nhỏ vâng lời và leo lên lưng Gấu-san.

Gấu-san chở cô bé trên lưng và chạy rất nhanh.

Đến khi Gấu-san dừng lại thì ở trước mặt cô bé là một khu vườn đầy những lá thuốc.

「Cảm ơn nhé, Gấu-san. Với chúng, mẹ em nhất định sẽ khỏe lại!」

Cô bé vui vẻ hái thuốc về cho mẹ của mình và không quên cảm ơn Gấu-san.

Gấu-san mỉm cười dịu dàng và đưa cô bé về nhà.

Sau khi về đến nhà, cô gái nhỏ lại một lần nữa cảm ơn Gấu-san.

Gấu-san nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi quay trở lại rừng sâu.

Cô gái nhỏ sau đó mang thuốc về cho mẹ.

Mẹ cô bé khỏe lên nhanh chóng và mỉm cười với cô bé.

Điều đó khiến cho cô bé cũng mỉm cười theo trong khi thầm nghĩ:

Cảm ơn bạn, Gấu-san.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans :"
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Kumaʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm