Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 67: Gấu-san vô đối

19 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:

Nhờ có ma thuật dò tìm, tôi có thể biết được bị trí của từng con quái vật.

Goblin, Sói và Orc, tất cả đều đi theo nhóm và rải rác khắp khu rừng.

Theo nhóm trinh sát của Guild thì tổng số lượng quái vật tầm khoảng một vạn.

Sức mạnh của chúng không thành vấn đề, vấn đề ở đây chính là số lượng.

Tôi thật sự không biết lượng ma lực của mình có đủ để tiêu diệt được từng ấy quái vật không nữa.

Nhân tiện thì, giống như trong game, ở thế giới này cũng có khái niệm về giới hạn ma lực, hay còn gọi là bể mana ấy.

Từ trước đến nay tôi chưa từng sử dụng ma thuật đến giới hạn bao giờ cho nên tôi cũng không biết bể ma lực của mình to thế nào nữa.

Nhất là khi khác với game, ma thuật ở thế giới này không hề giới hạn lượng ma lực có thể đổ vào.

Ví dụ thì ở trong game, một hỏa cầu sẽ tốn 10 MP (mana point) và chỉ có thế. Muốn tạo ra một hỏa cầu to hơn thì phải học thêm một ma thuật khác, thường là bản tiến hóa của ma thuật cũ, như hỏa diễm cầu chẳng hạn.

Tuy vậy, ở thế giới này, muốn tạo ra một hỏa cầu to hơn, ta chỉ cần đổ thêm ma lực vào mà thôi.

Cùng một loại ma thuật nhưng càng đổ nhiều ma lực vào thì nó sẽ càng trở nên to lớn và mạnh mẽ.

Tất nhiên tôi không muốn thử đo lượng ma lực của mình trước trận chiến đâu nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều nếu tôi biết được điều đó.

Bởi vì nói cho đơn giản thì đây là trận chiến giữa số quái vật tôi có thể tiêu diệt và giới hạn bể ma lực của tôi.

「Gấu Yuru, cảm ơn vì đã đưa chị đây nhé」

Tôi xoa đầu Gấu Yuru và cảm ơn em ấy vì đã chạy liên tục từ Thủ đô đến tận nơi này.

Tôi gọi Gấu Yuru trở về và triệu hồi Gấu Kyuu.

「Gấu Kyuu, nhờ em giúp chị vượt qua bầy quái vật này nhé. Chị trông cậy vào em đó」

Tôi vuốt ve bộ lông của Gấu Kyuu.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi nhảy lên lưng Gấu Kyuu và tiến vào trong khu rừng.

Tôi áp sát đám goblin trước mặt, kích hoạt ma thuật gió để tạo nên một lưỡi dao và tiễn chúng về trời trong nháy mắt.

Ưu điểm của loại ma thuật này là nếu còn cung cấp ma lực cho nó thì nó sẽ tự động tìm đến mục tiêu tiếp theo dựa trên ma thuật dò tìm.

Cứ như thế, tôi cùng Gấu Kyuu chạy băng băng qua khu rừng trong khi đầu của đám goblin lần lượt rơi xuống.

Tôi không có đếm qua nhưng chắc nãy giờ cũng tầm 1 nghìn mạng rồi.

Bể ma lực của tôi vẫn còn nguyên.

Sau lưng tôi là vô vàn xác goblin mất đầu nằm lăn lóc.

Theo ma thuật dò tìm thì số lượng goblin chỉ còn một nửa mà thôi, mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là orc và cuối cùng là sói.

Tôi nhắm đến bọn orc trước bởi vì chúng mạnh hơn lũ sói, và cũng bởi vì tôi vẫn chưa nắm rõ bể ma lực của mình.

Tôi không muốn đối mặt với kẻ thù mạnh hơn trong khi cạn kiệt ma lực đâu.

Nếu có thể biết được số lượng quái vật còn lại như trong sự kiện game thì tốt nhỉ? Lúc đó tôi sẽ có thể tính toán lượng ma lực của mình một cách hợp lý nhất.

Riêng bọn Wyvern thì tạm thời tôi sẽ để sang một bên.

Mặc dù đã từng chạm trán với chúng trong game rồi nhưng tôi vẫn phải cẩn thận, bởi vì thực tế có lẽ sẽ khác xa với những gì tôi biết.

Đối phó với những gì mình hiểu rõ trước vẫn là chiến thuật cơ bản mà tôi vẫn luôn dùng.

Sau khi quẩy nhiệt tình một lúc thì tôi dừng lại để nghỉ ngơi và uống nước hoa quả mát lạnh lấy ra từ Hộp gấu.

Từ vị trí của tôi hiện giờ đi về bên trái sẽ đến chỗ bọn Orc, bên phải là bọn sói và tập trung ở giữa là bọn Wyvern.

Trong lúc tôi nghỉ xả hơi thì Gấu Kyuu vẫn tiếp tục di chuyển về phía bọn Orc.

「Cô gắng thêm một chút nữa nha, Gấu Kyuu」

Tôi còn chưa xử lý được phân nửa đàn quái. Tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ lên.

Chỉ một vài phút nữa thôi là tôi sẽ chạm trán với đám orc.

Bởi vì da orc dày hơn goblin nhiều nên tôi sẽ tăng gấp đôi lượng ma lực đổ vào những lưỡi dao gió.

「Hy vọng mình có thể cắt đôi chúng với chừng này ma lực」

Tôi ném lưỡi dao gió về phía bọn Orc.

Đầu của chúng lập tức lìa khỏi cổ rồi lăn lon lóc khắp nơi.

Tuyệt, có vẻ như nó vẫn ổn.

So với Goblin thì số lượng Orc nhỏ hơn nhiều, chỉ tầm khoảng 500, nhưng sức mạnh và khả năng chịu đựng thì lại hoàn toàn vượt trội.

Vì thế nên nếu có thể, tôi muốn tiêu diệt chúng bằng ma thuật tầm xa.

Tuy nhiên, bọn đầu heo đó thực sự không hề ngốc, chúng ngay lập tức chuẩn bị vũ khí và lao về phía tôi với một tốc độ không tưởng so với thân hình đồ sộ của chúng.

Không những thế, một số mũi tên cũng đang bay về phía chúng tôi.

Bọn chúng thậm chí còn có cả cung thủ?

Chà, dù sao thì chúng cũng có xuất hiện trong game nên tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Chỉ là tránh né những mũi tên có thể sẽ khiến chúng tôi sơ hở và bị bọn Orc đang áp sát bao vây xung quanh.

Để tránh chuyện đó xảy ra, tôi bao quanh Gấu Kyuu bằng một bức tường gió.

Khi bức tường gió vừa được dựng lên, cũng là lúc nó va chạm với hàng loạt ma thuật được bắn tới.

「Bọn chúng thậm chí còn có cả pháp sư nữa á!?」

Đám Orc cung thủ liên tục di chuyển xung quanh và xả tên vào chúng tôi.

Orc pháp sư thì ném cầu lửa.

Một vài con Orc cầm thương trông có vẻ là chỉ huy đang nhanh chóng áp sát.

Theo sau chúng là hàng loạt Orc cầm kiếm.

Phiền phức thật.

Kích hoạt ma thuật đất, tôi tạo ra 30 bé Golem Gấu.

Giờ thì số lượng của 2 bên đã cân bằng hơn rồi.

Chính vào lúc tạo ra hàng loạt Golem, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ma lực của mình bị rút ra một cách nhanh chóng.

Có lẽ tôi đã sử dụng khá nhiều mất rồi.

Những bé Golem Gấu vừa được tạo ra phóng như bay về phía bọn Orc và tặng chúng những cú đấm không khoan nhượng.

Ở phía sau tôi cũng hỗ trợ bằng cách dùng ma thuật gió chém rơi đầu đám Orc cung thủ và pháp sư.

Mặc dù các bé Golem Gấu hoàn toàn miễn nhiếm với sát thương từ những mũi tên nhưng hỏa lực của đám pháp sư vẫn không thể xem nhẹ.

May mắn là những tổn thương của Golem đều có thể dùng ma thuật để sửa chữa.

Sau trận chiến đầy cam go, chiến trường giờ đây chỉ còn lại hàng núi xác Orc chất đống.

「Ma lưc của mình…」

Mặc dù đã sử dụng một lượng lớn nhưng có vẻ tôi vẫn có thể tiếp tục.

「Giờ thì chỉ còn mỗi bọn Sói và Wyvern nữa thôi」

Nhờ có bộ đồ gấu nên tôi hầu như chẳng cảm thấy mệt mỏi.

「Chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé, Gấu Kyuu」

Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, đó là kể từ lúc tôi bắt đầu cuộc tấn công đến giờ, đám Wyvern vẫn không hề rời khỏi vị trí trung tâm.

Có lẽ nào chúng đang chờ tôi cạn kiệt ma lực để phục kích không?

Mặc dù tôi vẫn còn ma lực trong người, nhưng mà… tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục chiến đấu chỉ với lượng ma lực hạn chế như thế này?

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định sẽ chuyển sang bộ đồ gấu trắng để hồi phục một ít ma lực trước khi đối đầu với Wyvern.

Chắc không có ai ở quanh đây đâu đúng không?

Tôi nhờ Gấu Kyuu canh gác trong khi đổi trang phục.

Sau khi mặc bộ đồ gấu trắng lên người, tôi ngay lập tức cảm nhận được lượng ma lực của mình hồi phục một cách nhanh chóng cùng với một cảm giác ấm áp và thư giãn.

Nó giống như ngâm mình trong suối nước nóng sau khi làm việc mệt mỏi vậy đó, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Dù sao thì trong lúc chờ ma lực hồi phục, tôi quyết định đi thu thập nguyên liệu từ bọn Orc.

Cơ thể đám Orc và vũ khí chúng xử dụng đều được tôi cất vào trong Hộp gấu.

Thứ duy nhất bị bỏ lại là những cái đầu nằm lăn lóc khắp nơi…

Bởi vì trông chúng thấy gớm và tôi cũng không có ý định dùng chúng vào việc gì hết, thế nên cứ để lại đó vậy.

Sau khi hoàn tất việc thu thập nguyên liệu, tôi quyết định tận hưởng cảm giác ấm áp của bộ đồ gấu trắng thêm một lúc nữa để bể ma lực của mình được hồi phục hoàn toàn trước khi đổi lại bộ đồ gấu đen.

Fufu, giờ thì với 100% công lực, tôi sẽ hủy diệt dám Wyvern dù chúng đang có thủ đoạn gì đi nữa.

Tôi nhảy lên lưng Gấu Kyuu và phóng nhanh tới vị trí của chúng.

Sau cùng thì…

Lý do mà bọn chúng không hề di chuyển một ly dù cho chúng tôi đánh nhau tưng bừng là bởi vì…

「Chúng đang ngủ」

Không chỉ ngủ say mà chúng còn xếp hàng ngay ngắn nữa.

Lẽ nào đây là tập tính của chúng chăng?

Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ đơn giản nướng cả đám lên trước khi chúng tỉnh dậy mà thôi.

Không ngờ đối phó với Wyvern lại đơn giản đến thế, biết vậy tôi đã chẳng cần phải đổi sang chế độ phục hồi rồi.

Tiễn đám Wyvern về chầu ông bà hết một lượt, tôi cất cơ thể khổng lồ của chúng vào bên trong Hộp gấu luôn.

Chà, việc nhẹ lương cao, nguyên liệu từ bọn chúng sẽ có nhiều công dụng lắm.

Giờ chỉ còn đám sói nữa thôi đúng không?

Ngay khi tôi định leo lên lưng Gấu Kyuu thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.

「Chuyện gì nữa đây!?」

Từ dưới lòng đất, một con quái vật khổng lồ trồi lên.

Tôi và Gấu Kyuu lập tức bật về sau để tránh nó.

Thứ vừa chui lên khỏi mặt đất có hình dạng một con giun đất khổng lồ với chiếc miệng há to có những xúc tu xung quanh trông cực kỳ kinh tởm.

Trời ạ, tôi không muốn chạm vào nó một chút nào.

Nhưng vừa rồi tôi đã không hề phát hiện ra nó với ma thuật dò tìm. Liệu ma thuật dò tìm không có tác dụng với những thứ trốn dưới lòng đất hay bởi vì nó lẫn giữa bầy Wyvern nhỉ?

Con giun cuối cùng đã trườn cả cơ thể của nó ra khỏi mặt đất.

Kích thước của nó thậm chí còn lớn hơn cả rắn Black Viper.

Nó hướng cái miệng đầy xúc tu về phía tôi và chảy nước dãi ròng ròng.

「Trông tởm quá đi mất」

Con giun đó xác nhận tôi là con mồi rồi bắt đầu tấn công bằng cái miệng khổng lồ của nó.

Dù cho kích thước to lớn nhưng nó thật sự rất nhanh.

Tôi né tránh bằng cách nhảy lùi về sau rồi giữ khoảng cách với nó.

Kể cả trong game đi nữa thì đây là loại quái vật luôn tránh xa bởi cái vẻ ngoài kinh tởm của nó.

Tệ hơn nữa là mỗi khi bị tấn công, chúng sẽ tiết ra một chất nhầy hôi thối làm hỏng vũ khí rồi ngay lập tức phục hồi chỗ bị thương.

Đối với newbie, chúng là một ác mộng, còn đối với tôi, chúng là hiện thân của sự kinh tởm, kinh tởm và kinh tởm, thứ gì quan trọng tôi phải lập lại 3 lần.

Tuy nhiên, giờ đây tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, bởi vì tôi đã có được buff gấu vô địch thiên hạ rồi.

Hãy xem đây, Ma Thuật Gấu!!

Bằng chính chiến thuật mà tôi đã sử dụng để đối phó với Black Viper, tôi tạo ra 10 bé gấu lửa mini thả về phía cái miệng đang há to.

Con giun ngu ngốc đó ngay lập tức mắc bẫy và nuốt trọn cả đám một cách ngon lành.

Tiếp theo sau đó là một màn vùng vẫy, giãy chết hoành tráng của nó khi bị thiêu đốt và nổ tung từ bên trong.

Chà, tôi nghĩ ma thuật này chính là thứ hữu hiệu nhất để đối phó với đám quái vật to xác.

Dù bên ngoài có cứng đến đâu đi nữa thì bên trong chúng vẫn mềm yếu.

Con giun vùng vẫy thêm một lúc nữa rồi ngừng cử động hẳn.

「Hm, thứ này có thể bán được không nhỉ?」

Mặc dù ở vài nơi, người ta có tập tục ăn giun đất, nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng có ai trên đời dám ăn cái thứ này.

Thật ra thì dù họ muốn ăn, tôi cũng sẽ cố hết sức để ngăn cản.

Maa~ tôi sẽ nghĩ cách để xử lý nó sau, tạm thời tôi cũng sẽ cất nó vào trong Hộp gấu.

Nếu có thể đổi nó thành tiền thì thật tuyệt.

Giờ thì quay lại với bọn sói nào.

Ma lực của tôi vẫn còn nguyên, vậy nên tôi sẽ làm gỏi bọn sói trong lúc quay trở về.

Khác với Orc và Goblin, bầy sói gần như phân tán thành nhiều nhóm nhỏ khắp khu rừng chứ không đi theo nhóm lớn.

Việc tiêu diệt chúng khá dễ dàng, nhưng việc thu thập nguyên liệu sẽ rất khó khăn.

Tôi đành giao việc đó lại cho các bé Golem Gấu.

Sau khi con sói cuối cùng được cho vào Hộp gấu, tôi nhảy lên lưng Gấu Kyuu và rời khỏi khu rừng.

Với điều đó, sự kiện lần này đã chính thức kết thúc.

Chà, ra tới đường chính tôi mới cảm giác được bầu không khí trong lành khác hẳn với khu rừng nồng nặc mùi máu mà chúng tôi vừa rời khỏi.

Ngước nhìn lên bầu trời, tôi nhận ra mặt trời cũng đã lặn xuống để nhường chỗ cho ban đêm.

Tôi lấy Nhà gấu du lịch từ Hộp gấu ra, đặt lên một bãi đất trống và quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây đêm nay.

Mặc dù cơ thể chẳng thấy mệt mỏi gì hết nhưng tinh thần tôi đã đến giới hạn rồi.

Tôi ăn một bữa tối đơn giản, ngâm mình trong bồn tắm gấu rồi nhảy thẳng lên giường và nhanh chóng chìm vào thế giới của những giấc mơ.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

vc dễ vậy
Xem thêm
thì bé dc nữ thần cho bộ đồ gấu gần như vô đối ở thế giới này mà,...nên chill thôi~~
gấu ~~
Xem thêm
Gấu đẫm máu :))
Xem thêm
gấu đi fam nguyên liệu :))
Xem thêm
Y chang, war gì mà cho nghỉ giữa hiệp lại còn hồi full hp mp nữa chứ :)
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: đám đó chưa bị pháp sư kích hoạt chế độ cuồng loạn nên game dễ, chứ nó ko sợ chết lao về hướng thủ đô thì mệt
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans :"
Xem thêm
Mod Gấu đẫm máu ????
Xem thêm
Gấu đẫm máu lên sàn =))
:V
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Đồ sát. Gấu Đẫm Máu :(
Xem thêm