Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 66: Gấu-san cố gắng hết sức vì Noa

13 Bình luận - Độ dài: 1,700 từ - Cập nhật:

Đã một vài ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Thủ đô.

Trong lúc đi tham quan xung quanh Thủ đô như mọi ngày cùng với Fina và Noa, tôi bỗng thấy một vài mạo hiểm giả với nét mặt căng thẳng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Ngay sau đó là một nhóm mạo hiểm giả khác vội vã chạy về phía Guild mạo hiểm.

Có chuyện gì xảy ra sao?

「Chị sẽ đi xem thử chuyện gì đang xảy ra ở Guild. Hai đứa thì sao?」

「Em sẽ đi theo chị ạ」

「Em cũng vậy」

Maa~ dù sao tôi cũng không định nhận nhiệm vụ nên chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Khi chúng tôi bước vào Guild, mọi thứ bên trong đang rất ồn ào và căng thẳng. Ai cũng mang vẻ lo lắng trên khuôn mặt, thậm chí còn có cả người bị thương ở đây nữa.

Tập trung ở bàn tiếp tân là rất nhiều mạo hiểm giả, trông như họ đang có một cuộc cãi vã ở đằng đó nữa.

「Chuyện này là sao!? Rốt cuộc chúng tôi phải chờ ở đây tới bao giờ!?」

「Hiện tại Guildmaster vẫn đang phân tích thông tin của đội trinh sát. Guild sẽ sớm đưa ra thông báo. Xin mọi người kiên nhẫn thêm một chút nữa」

Tất cả các nhân viên của Guild đang cố gắng để giữ cho đám mạo hiểm giả bình tĩnh.

「Yuna-oneechan, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?」

「Chị cũng không biết nữa, nhưng có vẻ là chuyện lớn đấy」

Tạm thời tôi cần tìm một người nào đó có thể giải thích cho tôi tình hình hiện tại.

A, đã tìm thấy rồi. Đó là Marina, trưởng nhóm mạo hiểm giả mà chúng tôi đã đồng hành trên đường đến Thủ đô.

「Marina-san, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?」

「A, Yuna-chan!」

「Mọi người trông có vẻ lo lắng quá」

「À, theo chị được biết thì họ vừa phát hiện một đàn quái vật xuất hiện ở gần Vương đô. Bởi vì đã có thương vong nên Guild đã gấp rút tiến hành điều tra tuy nhiên mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến」

「Hiện giờ chúng ta đã biết được gì rồi ạ?」

「Đám quái vật bao gồm Goblin, Sói và Orc với số lượng lớn, một vài mạo hiểm giả còn khẳng định rằng họ đã nhìn thấy cả Wyvern nữa」

「Wyvern không thường xuất hiện ở đây ạ?」

「Dĩ nhiên là không rồi! Khu vực sống của chúng thường ở tít trên những ngọn núi cao cơ. Chưa có ai nhìn thấy Wyvern lảng vảng ở gần Vương đô bao giờ!」

Trông lúc tôi đang lắng nghe câu chuyện của Marina-san thì Guild master Sanya cũng đã bước ra.

Bởi vì điều đó mà cả Guild lại trở nên nháo nhào hơn nữa.

「Tất cả im lặng! Bây giờ tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại」

Guild ngay lập tức im bặt chỉ sau một câu nói của chị ấy.

「Từ thông tin mà đội trinh sát mang về, chúng ta biết được có một đội quân quái vật đang tập hợp ở bên trong khu rừng ở phía tây Vương đô gần với quốc lộ, số lượng của chúng bao gồm nửa vạn quái vật chủng sói và goblin, nửa vạn quái vật chủng orc. Hơn nữa, Guild cũng đã xác nhận sự xuất hiện của Wyvern với số lượng không xác định」

Sau khi nghe thấy điều đó, đám mạo hiểm giả lại một lần nữa trở nên ồn ào.

「Hiện tại, Guild đã cung cấp thông tin này cho phía Cung điện Hoàng gia. Sau khi có kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ mở chiến dịch càng quét. Tất cả các nhiệm vụ tạm thời đều bị hoãn, ngoại trừ các nhiệm vụ có mức độ ưu tiên tối đa. Tất cả mạo hiểm giả đủ khả năng đều bắt buộc phải tham gia chiến dịch này」

Chà, kiểu này thì thế nào tôi cũng bị kéo vào mớ rắc rối này thôi.

Ma khoan đã, phía tây Thủ đô chẳng phải là Crimonia hay sao?

Vậy thì khu rừng mà Sanya-san nói đến…

「Ôi không… trên tuyến đường đó, Otou-sama…」

Gương mặt Noa trở nên tái mét sau khi nghe thấy điều đó.

「Có phải kế hoạch của Cliff là đến Thủ đô ngay sau chúng ta không?」

「Vâng, em được biết là như vậy ạ」

「Ông ấy có một đội hộ tống ưu tú nên chúng ta không cần phải lo lắng đâu. Cho dù bị tấn công bởi một nhóm lớn, chị nghĩ họ vẫn sẽ xoay sở để thoát được」

「Vâng…」

Sắc mặt của Noa vẫn rất tệ, trông như em ấy sắp khóc đến nơi rồi.

「Fina, xin lỗi nhưng em có thể đưa Noa về nhà nghỉ ngơi trước được không?」

「Yuna-oneechan thì sao?」

「Chị muốn ở đây nghe ngóng thêm một chút nữa. Với lại, em cũng nghe rồi đó, tất cả mạo hiểm giả đều phải tham gia nhiệm vụ lần này cho nên một lát nữa về chị sẽ đi ngủ ngay」

「Em hiểu rồi ạ」

Fina dẫn Noa rời khỏi Guild.

「Dù có tính cả vệ binh hoàng gia thì chúng ta cũng không thể nào đủ sức để tiêu diệt từng đó quái vật đúng không?」

「Tôi đã triệu tập tất cả mọi mạo hiểm giả bậc cao ở gần Vương đô đến để trợ giúp. Bọn họ sẽ sớm tới hỗ trợ chúng ta」

「Còn trong lúc này thì sao?」

「Chúng ta sẽ phân chia tổ đội theo thứ hạng của Guild để bào mỏng lực lượng của kẻ thù. Rank E và D sẽ tập trung vào bọn sói và goblin, trong khi rank C trở lên đảm nhiệm vai trò tiêu diệt orc. Wyvern sẽ được giao cho những mạo hiểm giả cấp cao còn những việc hậu cần sẽ được mạo hiểm giả rank F lo liệu. Có ai còn câu hỏi nào nữa không?」

「Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này thì sao?」

「Guild cũng sẽ phân chia theo thứ hạng. Tùy vào số lượng quái vật bị tiêu diệt, tôi sẽ đưa ra những phần thưởng hợp lý」

「Trong trường hợp chúng tôi tiêu diệt được Wyvern thì chúng tôi có quyền sở hữu chúng chứ?」

「Tất cả nguyên liệu quái vật trong nhiệm vụ lần này đều sẽ thuộc về Guild, như tôi đã nói, phần thưởng được trao dựa trên thứ hạng cá nhân, không phải số quái vật mà một người tiêu diệt. Bởi vì đây là một trường hợp khẩn cấp nên tôi cũng đã yêu cầu một lệnh cấm rời khỏi Vương đô từ phía Cung điện. Xin mọi người lưu ý cho」

Chà, vậy là tôi cũng sẽ mắc kẹt ở đây nếu không xuất phát ngay lập tức hả?

Dù sao cũng nắm đủ thông tin rồi nên tôi rời khỏi Guild.

Fina và Noa vẫn ở trước Guild đợi tôi thay vì về nhà trước.

「Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?」

「Yuna-san, bố em sẽ ổn chứ ạ?」

「Guild sẽ sớm có hành động, nếu ông ấy đến đây như kế hoạch thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không cần phải lo lắng đâu, Noa」

Vấn đề ở đây là liệu đám quái vật có di chuyển hay không.

Đây cũng giống như một sự kiện trong game vậy đó, chỉ là khi chết thì không thể hồi sinh được mà thôi.

「Noa, chị xin lỗi nhưng hôm nay em có thể ở bên cạnh Fina được không? Em ấy sẽ rất lo lắng khi phải ở nhà một mình đó」

「Vâng, được thôi ạ」

「Vậy thì trông cậy vào em nhé」

Noa còn có Eleanora và các chị hầu gái chăm sóc nên em ấy sẽ ổn thôi, nhưng tôi cũng không muốn để Fina ở lại một mình.

「Yuna-oneechan, chị sẽ ổn thôi, đúng không?」

「Tất nhiên rồi, chị là mạnh nhất cho nên Fina cứ yên tâm nhé」

Tôi xoa đầu 2 cô bé.

Sau khi chia 2 em ấy, tôi chạy thật nhanh về cổng phía tây Thủ đô. Tôi muốn đến đó trước khi nó bị phong tỏa.

Tôi đưa thẻ Guild của mình lính canh và nhanh chóng được họ thông qua.

Có vẻ như tin tức vẫn chưa đến được nơi này.

Tôi rời khỏi cổng và triệu hồi Gấu Yuru ngay lập tức.

Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn nghe tin người mình quen gặp tai phải tai nạn. Tôi càng không muốn nhìn thấy Noa phải khóc.

Gấu Yuru chở tôi chạy dọc theo con đường hướng về thị trấn Crimonia với tốc độ tối đa.

Tốc độ của em ấy hiện giờ đã bỏ xa lũ ngựa, hay nói đúng hơn, tôi có cảm giác các bé gấu của tôi đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được nơi mà Gran-san và đoàn xe của ông ấy bị Orc tấn công.

Cùng lúc đó, một lượng lớn quái vật cũng rơi vào phạm vi của ma thuật dò tìm.

Đúng như, Sanya-san đã nói, chúng tập trung lại với nhau ở bên trong khu rừng và hiện giờ, chúng vẫn chưa di chuyển.

Bây giờ tôi nên làm đây?

Chạy đi tìm Cliff hay tự mình tiêu diệt đám quái vật này?

Tôi không chắc về bọn Wyvern nhưng tôi sẽ không bao giờ bị thương bởi đòn tấn công của Goblin và Sói. Dù nhận phải một đòn trực diện từ một con Orc đi nữa thì tôi cũng chỉ bị đẩy ra xa mà thôi. Tất cả những đòn tấn công như thế đều sẽ vô hiệu trước bộ đồ gấu.

Ngay sau đó tôi có thể phản công.

Chà, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất rồi, sẽ phiền phức hơn nếu vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ Cliff.

Vì cuộc sống yên bình của tôi, tôi và Gấu Yuru hướng thẳng về phía khu rừng.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans :"
Xem thêm
sau khi chia tay 2 em ấy , tôi chạy thật nhanh về cổng phía tây của thủ đô, tôi muốn đến đó trước khi nó bị phong tỏa

tôi đưa thẻ Guild của mình cho lính canh và nhanh chóng được họ thông qua
Xem thêm
Nghe hợp lí mà:D??
Xem thêm
@hoangbea12: thiếu chữ mà mấy chô chữ đậm là tôi thêm vào
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vãi cả đi ngủ
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Kumaʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm