Tensei Shite Inaka de Slo...
Rnkinou Abeno chko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc* Lên Thủ đô

Chương 77

0 Bình luận - Độ dài: 4,513 từ - Cập nhật:

77. Hồi kết 

.

.

   HẢ!?  Cái người đó là Elna-kaasan á? 

  Tôi bật dậy khỏi ghế, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái người thiếu nữ đang ở trên sân khấu. 

「Tên ngốc, nhà ngươi ngợp trước cặp dưa khủng lồ kia rồi phải không!!」

  Tôi vẹo má tên biến thái bên cạnh, rồi lại quay sang cô nàng trên sân khấu. Bơ đẹp cái tên đang lãi nhãi ở kế bên. 

  Hiên ngang đứng giữa lối vào là ma pháp thiếu nữ Elna. 

  Nhìn chằm chằm vào cái người đó được một chốc thì tôi nhớ lại gương mặt của Elna-kaasan vào ngày hôm qua. 

  Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, trầm lắng và dịu dàng của Elna-kaasan. Nhưng lại đáng sợ mỗi khi Kaa-san tức giận...

  Cái người thích thưởng thức đồ ngọt kèm với trà, tính cách thì vẫn còn lưu lại đôi phần trẻ con ấy...

  Còn hay nói những lời như「Nào nào tránh qua một chút đi nào—」hay「Thứ này, ngon lắm đúng chứ.」rồi mỉm cười ngây ngốc trong lúc chìm vào thế giới riêng ấy. 

———-Nhưng Kaa-san hiện tại đang. 

「Hai người các ngươi có nghe ta nói gì không hả?」

  Cô nàng liếc hai tên đang đứng chặn cửa một cái. Không có nụ cười dịu dàng nào ở đây cả. 

  Tôi có nghe bảo Kaa-san từng là một Mạo hiểm giả, nhưng chuyện có hơi khác so với những gì tôi từng tưởng tượng thì phải. 

  Tôi cứ tưởng rằng Elna-kaasan phải là một thiếu nữ lúc nào cũng toả ra bầu không khí dịu dàng dễ gần chứ... kể cả có là trong quá khứ...

「Nói gì hả?」

  Chứ không phải cái người cứng cựa như thế kia. 

.....Cái.., cái cô nàng kia trông giống hệt Eleonore-neesan....

  Đúng là tôi có từng hoài nghi cái nết của Eleonore-neesan từ đâu mà ra, rằng tại sao trong cái nhà toàn người điềm tĩnh như Slowlett lại lòi đâu ra một hung thần như Nee-san. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu cái nết của Nee-san là do di chuyền rồi, ai mà ngờ được Nee-san lại là bản rep 1:1 của Elna-kaasan. 

  Ai trong nhà cũng bảo rằng tôi giống với Elna-kaasan, nhưng đời nào thế được. Chẳng phải Eleonore-neesan mới là người giống Elna-kaasan nhất hay sao?

「......Hu..huuh? Đừng chõ mũi vào chuyện này!!」

  Gã Bors khựng lại một chốc, nhưng sau đó hắn choàng tỉnh và đưa tay đến túm lấy cổ áo của Elna. 

  Nhưng Faker liền khoá tay gã lại. 

「Đau đau!!!」

「Túm cổ áo của một tiểu thư như thế là khó coi lắm đó.」

「Guh!!」

  Gã Bors bị khoá tay rên rỉ trong ê chề. 

「Tiểu thư đây không sao chứ?」

「Ừ, nếu anh không giữ hắn lại thì tôi chỉ việc hoá hắn thành tro thôi.」

「Như thế thì phiền lắm đó.」

  Khi nghe thấy Elna trả lời như thế thì Faker cũng chỉ còn biết cười gượng. 

  Vậy ra đây là cách mà Nord-tousan và Elna-kaasan gặp nhau à. 

  Sau lần đó thì Faker đã trở thành Mạo hiểm giả. Nhận và hoàn thành hết uỷ thác này đến uỷ thác khác chỉ với độc một thanh kiếm. 

「.........Lại là anh à.」

「Yo, Elna. Tình cờ thật nhỉ.」

  Mặc dù cả hai người đều là những Mạo hiểm giả độc hành, nhưng Faker và Elna vẫn thường hay chạm mặt nhau ở chỗ làm uỷ thác. 

「Đừng có bảo là anh đang bám theo tôi đây đấy nhé?」

「Nah, tôi cứ tưởng hôm nay mình là người đầu tiên đến Công hội không đó chứ. Nếu cô không phiền thì sao ta không nhận cùng uỷ thác đi?」

.

.

  Không chỉ riêng lúc đi săn ma vật, mà cả khi dạo phố bọn họ cũng chạm mặt nhau. 

「Tại sao anh lại ở đây?」

「Ểh?  Bors có bảo bánh kếp ở quầy bánh này khá ngon nên... Ừ thì trông anh ta bặm trợn thế thôi chứ thật ra hảo ngọt lắm.」

「Oh ra thế, vậy nếu đã mua xong rồi thì né sang một bên dùm.」

.

.

『Xin quý khách thứ lỗi. Nhưng bánh xốp vị trái cây đã hết hàng rồi ạ—-』

「.............」

「.......Muốn một ít không?」

  Vì cả hai đều là Mạo hiểm giả độc hành, nên hiển nhiên bãi săn ma vật của cả hai sẽ trùng nhau. Không biết cả hai người họ đã vô tình chạm mặt nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ. 

  Trùng hợp thay, Faker là một kiếm sĩ còn Elna lại là một thuật sĩ. Cả hai hay nhận uỷ thác cùng nhau nên cũng chẳng mất bao lâu để mở lòng. 

  Nhưng, bỏ tiền vào đây để ăn cơm chó của bố mẹ mình thì có hơi... ngượng. 

  Sau một hồi quan sát hai người bọn họ (nấu cơm) thì tôi cảm thấy hơi đầy bụng...

  Sau khi cùng nhau hoàn thành vô số uỷ thác thì trước khi kịp nhận ra, hai người họ đã nổi danh khắp Thủ đô. 

  Faker hiện đang mặc một bộ giáp nhẹ chắc chắn được rèn nên từ một loại khoáng vật đặc biệt, khác với những bộ giáp rèn từ kim loại thông thường có thể mua ở bất cứ đâu. 

   Khi trước Faker hay trang bị một bộ giáp ánh bạc cùng một chiếc măng-tô lam sắc, trông như một Thánh Kị sĩ. 

「Nay chúng ta trở về an toàn rồi.」

「Ừm. Giờ em chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và nhảy thẳng vào bồn tắm thôi.」

  Elna ở kế bên Faker lớn giọng nói thế. 

  Cô nàng chả có vẻ gì là sẽ thay đổi cách hành xử cả. Nhưng có vẻ đã để ý hơn đến vẻ bề ngoài vì có một chiếc dây chuyền xuất hiện ở trước ngực của cô nàng, chắc là ma cụ. 

  Cây trượng của cô trông có vẻ cũng dài hơn, màu sắc của viên tinh thạch đính trên đó cũng khá tinh khiết. 

「Vậy thì mau chóng đi báo cáo với Công hội thôi.」

「Un.」

  Chất giọng của cô nàng cũng đã dịu hơn trước. Có vẻ như mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân thiết hơn rồi. 

  Thế chẳng phải nếu tôi có thể chịu được cái nết của Eleonore-neesan thì sẽ trở nên thân thiết hơn với Bả giống như Elna-kaasan và Nord-tousan hay sao?  

   Không đợi đã, mình không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh đó. 

  Sau đó thì hai người họ báo cáo cho Công hội, rồi khi cả hai chuẩn bị quay về thì...

  KAN!! KAN!! KAN!! KAN!! KAN!! 

  *tiếng chuông*

  Một hồi chuông vang lên khắp Thủ đô. 

「đây là..?」

「Hồi chuông này. Không lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó?」

  Một hồi chuông đinh tai vang khắp Thủ đô, khiến cho cả hai ngệt cả người. 

「Địch tập kích!!! Có kẻ tập kích!!!」

  Rồi một người ăn mặc giống Vệ binh hét lớn trong lúc chạy chối chết. 

「Kẻ địch ư.., thế ý của anh là nước láng giềng à?  Hay là đám ma vật bạo loạn?」

  Faker tóm lấy Vệ binh, cố hỏi thêm thông tin từ anh ta. 

「Không!!  Nếu thế thì còn đỡ hơn nhiều!! Tất cả kết thúc thật rồi!!  Đây hẳn là hồi kết cho đất nước này!!!」

「Thế là gì?   Nói mau.  Đã là nam nhi thì đừng có hoảng loạn như thế chứ.」

  Sau khi bị Elna mắng cho một tràng, không hiểu sao anh Vệ binh đã bình tĩnh trở lại và chỉ tay lên trên bầu trời. 

  Sau khi khuôn miệng mấp máy được vài lần thì mới lớn tiếng mà hét lên. 

「N.. nó... Là một con rồng!! Một con rồng đang hướng đến chỗ này!!!」

「......Doragoon?」

  Ngay lúc Elna lớn tiếng nghi hoặc thì một tiếng gầm lớn ập đến từ đằng xa làm thay đổi bầu không khí xung quanh. 

           『GAGYAAAAAAAAAAANN!』

  Một con Xích long xuất hiện phía bên trên sân khấu. Cơ thể nó được bao bọc bởi vô vàn chiếc vẩy đỏ rực. 

  Nó từ tốn di chuyển đôi cánh khủng lồ trên lưng để tiếp đất. 

  Trong thoáng chốc tôi đã cho rằng đây là một con rồng thật, nhưng khi để ý kỹ mới thấy các phần khớp nối. Nhưng kể cả là vậy thì bọn họ cũng đã làm cho những phần cơ thể trở nên linh hoạt hơn, rồi khiến cho nó cử động bằng ma lực cùng ma cụ. Bọn họ có thể tái hiện lại những chuyển động của con rồng một cách sống động như vầy, tất cả đều là nhờ phần khớp cổ và cánh. Trông như thể đang có một con rồng thực thụ xuất hiện trước mắt chúng tôi vậy. 

  Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn nhóc trông thấy con rồng này, nên thi thoảng lại có vài đứa nhóc ré lên sợ hãi. 

「Một con rồng ư?」

「Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đây chứ?」

  Trong khi Elna và Faker lớn giọng kinh ngạc thì con rồng từ tốn tiếp đất. 

  Sau đó cần cổ nó phồng lên, giang rộng đôi cánh ra và cất một tiếng gầm vang trời. 

            『GAGYAAAAAAAAAAANN!』

「Hiiiiiiii!!!!!」

「Cha, Chạy mau!!!」

  Vệ binh cùng những cư dân gần đó lập tức trở nên bấn loạn rồi bỏ chạy, và nhân vật quần chúng cứ thế rời khỏi sân khấu. 

  Con rồng mở to mồm để lộ ra cặp nanh sắc nhọn, rồi thiêu rụi những thứ xung quanh mình. 

「Ooooh!!!」Thính giả phía bên dưới hét lên khi thấy cường độ ma thuật được dùng để tạo ra biển lửa. 

  Đây thật sự là một phân cảnh khá nổi tiếng, và cũng tiêu tốn cả đống tiền để tái hiện. 

  Cùng lúc con rồng đang thiêu rụi xung quanh thì ánh đèn khấu chuyển sang sắc cam và hiệu ứng âm thanh cháy nổ vang đến tận đây. 

「Elna!! Anh sẽ.. giao chiến với con rồng đó để bảo vệ tất cả mọi người!!」

  Faker tuốt kiếm ra rồi lên tiếng một cách rụt rè. 

「Anh bị điên à!?  Đấy là một con rồng đó biết không!?    Thứ đó khác xa so với lũ Org hay Goblin đấy!?」

「Aah, anh biết. Kể cả khi đang đứng ở chỗ này thì anh vẫn có thể cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ hướng đến đây.」

「Vậy thì mau..!!」

  Elna lớn tiếng để ngăn Faker lại, nhưng gã chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mắt Elna và từ tốn đáp. 

「———Ừm, anh là một Mạo hiểm giả mà.」

「...........」

  À nhân tiện, con rồng đang kiên nhẫn đứng đợi dàn nhân vật chính ở kế bên, cảnh này khá hay. Như thể đang ngụ ý rằng: chúng ta phải chấp nhận số phận của mình ấy. 

「Làm sao ta có thể tự nhận mình là một Mạo hiểm giả nếu không chịu lao đầu vào hiểm nguy chứ?   Anh đã từng trải qua chuyện này trước đây rồi. Còn em thì sao Elna?」

  Khi Faker hỏi Elna như thế thì một điệu cười có phần gan gốc hiện lên trên khuôn mặt Gã.

  Mặt khác Elna khựng lại một nhịp và rồi cũng đáp lại. 

「Em đổi ý rồi!!  Em cũng là một Mạo hiểm giả mà!!  Hơn nữa, Nord sẽ bỏ mạng nếu không có em ở bên cạnh mất!!!」

  Cô nàng ưỡn cặp dưa hấu khủng lồ về trước, giữ lấy cây trượng rồi hướng về phía trước. 

  Elna-kaasan ngày xưa ngầu đét luôn. 

「........Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Elna.」

  Elna quay mặt đi chỗ khác để né tránh nụ cười như toả nắng của Faker. Gương mặt cô nàng đỏ chót, không phải do màu sắc phản chiếu từ ánh lửa. 

   Diễn xuất nhập tâm thật đấy....

「Oi oi, cặp uyên ương đằng kia xong chưa thế? Cả bọn đã sẵn sàng cả rồi đấy?」

  Một người đàn ông chen vào phá hỏng bầu không khí lãng mạn. 

「Ai là uyên ương hả!!!」

  Quay về hướng phát ra giọng nói, họ thấy gã Bors xuất hiện ở trên đỉnh của một toà nhà. 

  Đảo mắt một vòng thì thấy vô số Mạo hiểm giả đang vung vẩy vũ khí ở ngoài rìa sân khấu và trên đỉnh của một toà nhà khác. 

「Bors!! Mọi người!!」

「Hâhhaa, cậu thấy đấy bọn tôi cũng là Mạo hiển giả mà. Dù cho lần này hai người có muốn đánh lẻ thì cũng không được đâu nhé!!」

  Và thế là trận giao chiến giữa Xích long và các Mạo hiểm giả chính thức bắt đầu. 

  Ở trên sân khấu có rất nhiều Mạo hiểm giả đang giao chiến với con rồng. 

「Long tức tới kìa!!」

「Hiểu rồi!!」

  Những Mạo hiểm giả ở tuyến đầu đang sắp sửa bị thiêu rụi bởi ngọn lửa mấp mé bên trong khoang miệng của con rồng, rồi lúc bọn họ cố di chuyển ra khỏi tầm Long tức thì con rồng tung đòn Long tức từ cuống họng. 

「Hỡi thuỷ lộ hãy nghe theo ta『Thuỷ bích』」

  Ngọn lửa sắp sửa thiêu rụi nhóm Mạo hiểm giả thì bị chặn lại bởi một bức tường nước được tạo ra từ ma thuật của Elna. 

  Thế hoá ra cái cô Joyuu kia cũng biết sài ma thuật à. 

  Đây liệu có phải là một trận chiến kịch tính duy nhất có dùng đến ma thuật ở thế giới này phải hông ta?

  Ngay khi đòn Long tức kết thúc, Faker ngay lập tức áp sát bản mặt của con rồng. 

  Ngay khi áp sát, gã không do dự mà vung kiếm tới. 

  Kiiiiin!

  Một âm thanh chói tai vang vọng khắp khu vực. Tôi cứ tưởng đó là giọng của con rồng hay gì đó, nhưng phần rìa của lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi nanh rồng. Đòn đó thực sự đã đánh trúng nanh của con rồng đó. 

  Con rồng chặn thanh trường kiếm của Faker, rồi ngay sao đó cố phá huỷ thanh kiếm. 

  Một âm thanh tầng xuất cao như thể hai thanh kiếm đang va vào đập nhau vang dội khắp khu vực, tôi ghé sát lại gần Eric và bắt chuyện. 

「Oi, dù là nó không hề hấn gì, nhưng mà cái răng kia bị chém bởi một thanh kiếm đấy?」

「Àh, chắc là phần răng của con rồng được làm từ một loại vật liệu nào đó khá cứng. Thế nên anh ta mới có thể tung toàn lực đó.」

「.........Vô lý hết sức.」

「Nếu chỉ có thế thôi. Thì thính giả sẽ thất vọng lắm đấy.」

「.......Đúng là vậy nhưng.」

  Đúng là nếu chỉ vung kiếm thôi thì vở kịch sẽ khá nhạt, kể cả có là đang phải đối mặt với một con rồng siêu to khủng lồ như thế này. 

  Do thế giới này tồn tại khá nhiều ma thuật nên hơi lố một chút chắc cũng không sao. 

  Từ trên đỉnh của một toà nhà, các Mạo hiểm giả đang gương cung sẵn sàng. 

  Đầu mũi tên không phải dạng tròn dùng trong kịch nghệ mà là dạng xuyên sắc nhọn dùng trong chiến đấu. 

  Ểh? Bọn họ thực sự định dung thứ đó à?

  Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì dây cung đã được kéo căng hết cỡ và nhắm vào hướng của con rồng mà bắn. 

  Ah, bọn họ làm thật luôn kìa!!

  Vô số mũi tên lao thẳng về hướng của con rồng, nhưng tất cả đều rơi rụng như rơm như rạ khi con rồng vỗ cánh.

            『GAGYAAAAAAAAAAANNNN!』

  Nếu để ý kỹ đôi cánh đó, thì trông cứ như nó đó được bọc trong một lớp gió ngược ấy. 

「Đôi cánh đó cũng có vài cơ chế phải không?」

「Ah, nếu ta nhớ không lầm thì hình như có nghe qua về việc bọn họ lắp Phong ma cụ vào chỗ đó. Hình như nó là một món đắt tiền dùng để bảo vệ những VIP đó. Nếu nhà ngươi có một cái thì có thể chặn được những mũi tên từ xa bay đến.」

TN: VIP —>>> Very important people 

->> VIP theo Phương Nam của Saigon tếu thì là Very important persion =)))

  Bọn họ đã đổ bao nhiêu tiền của vào cái thứ đó vậy. Ờ thì chắc một phần cũng là do quản lý của nơi này là quý tộc. 

  Trận giao tranh ác liệt giữa con rồng và những Mạo hiểm giả trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn ra. 

  Một Mạo hiểm giả C cầm một tấm khiên bị đánh bay đi bởi đòn quật đuôi của con rồng. 

  Do tuyến đầu của Mạo hiểm giả đã bị hạ, nên con rồng liền nhắm vào tên Faker đang vung kiếm trước mắt mình. 

  Khoang miệng con rồng lại hoá đỏ thêm lần nữa và đòn Long tức ngay lập tức được tung ra với không một khoảng trể. 

  Khi ngọn lửa nóng rực gần chạm đến Faker, trông như thể nó sắp thiêu gã thành tro thì một cột nước hình mái vòm bọc lấy gã, rồi khối nước đó bắt đầu trương lên. 

  Hoả/thuỷ va chạm tạo ra một vụ nổ hơi nước. 

「Elna!!!」

「Trời ạ, may sao em kịp chuẩn bị!!  Nguy hiểm thật!!  『Hỡi thuỷ lộ hãy tụ hợp về đây』!!」

  Thuỷ bích bị huỷ, tan ra và tái định hình lại thêm một lần nữa. Nó hoá thành một mũi đại thương, rồi lao vút về hướng đầu của con rồng. 

  『GAGGYAAAAAAAAAAANNNNN!?』

  Mũi đại thương xuyên thủng con ngươi to tướng của con rồng, nó ngay lập tức rống lên đầy đau đớn. 

「Tiến lên!!!」

  Để đáp lại lời Elna, thanh kiếm của Faker rực sáng lên. 

  Gã ta bọc lưỡi kiếm bằng ma lực. 

  Faker cũng đồng thời cường hoá đôi chân bằng ma lực, rồi ngay lập tức nhảy lên, sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị. 

  Nhắm đến vùng dưới cổ của con rồng nhân lúc nó vẫn còn chấn động bởi cơn đau do ngọn thuỷ thương gây ra. 

  Tuy vậy, một khi đã là Doragoon thì mãi là Doragoon. ( rồng thì vẫn hoàn rồng.)

  Nó lập tức nhắm vào Faker, mắt nó chớp lấy một cái rồi chào đón gã bằng bộ nanh sắc nhọn. 

                 「Uuoooooohh!」

  Cả hai va vào nhau và cổ của con rồng bị cắt gọn. 

  Cổ nó thật sự đứt lìa luôn à!?  

  Tôi có nghe qua cuộc trò chuyện trong buổi dạ tiệc quý tộc rằng Nord-tousan đã chém bay đầu con rồng, vậy ra chuyện đó là có thật à!!

  Cái đầu rồng rơi xuống sàn, phần cơ thể khủng lồ của nó cũng đổ gục theo ngay sau đó. 

  Cùng lúc đó, tiếng reo hò vui sướng của những Mạo hiểm giả và các thính giả vang lên khắp nhà hát. 

「Elna!!」

「Nord!!」

  Faker và Elna vui mừng ôm trầm lấy nhau. Bọn họ được vây quanh bởi tiếng reo hò cổ vũ của rất nhiều người. Và cứ tiếp tục như thế trong một lúc lâu...

  Do thành tựu vượt trội của hai người bọn họ. Mà Vương quốc quyết định rằng Faker và Elna sẽ được diện kiến Quốc vương Misfrit. 

  Sân khấu thay đổi, hai người bọn họ hiện đang diện kiến vị Quốc vương đang an vị trên ngai vàng. 

  Quốc vương Misfrit là một Os-san với mái tóc hoàng kim. Trên đầu là chiếc vương miệng, tôi có cảm giác ông chú đó khá giống với Os-san đáng ngờ mà mình đã nhìn thấy hồi còn ở trên bầu trời. 

  Quả đúng như mình đã từng nghĩ, có vẻ như ông chú đáng nghi kia thật sự là Ou-sama. 

「Miễn lễ.」

「Haa!!」

  Faker từ từ ngẩn đầu lên sau khi đáp lại Quốc vương với không một khoảng trể. 

「Công trạng lần này của Khanh thật sự rất lớn. Kiếm thuật thượng thừa mà Khanh đã dùng để đoạt lấy thủ cấp con rồng gây náo loạn Thủ đô Hoàng gia, quả là rất hào nhoáng.」

「Người đã quá lời rồi ạ.」

「Nhờ có khanh mà vô số thần dân đang an cư tại Thủ đô này được cứu. Thân là Quốc vương của đất nước này, ta rất lấy làm biết ơn công trạng của Khanh. Giờ thì ta nghĩ đã đến lúc ban thưởng cho Khanh rồi. Có thứ gì làm Khanh hứng thú không?」

「.........Vậy thì, Thần muốn nhận một lãnh địa nơi mình có thể sống một cuộc đời yên bình cùng với người vợ đáng yêu của mình ạ.」

「Haa—, mệt quá.」

  Ngồi gần bậc thềm phía trước Nhà hát kịch, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. 

  Bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Ở bên ngoài Nhà hát kịch, có vô số người đang trên đường trở về nhà cùng với một nụ cười trên môi. 

  Mọi người chỉ toàn bàn về vở kịch mà mình vừa xem qua vài phút trước, bọn họ trò chuyện trông khá vui vẻ. Hiện tại đã đến lúc dùng bữa tối, nên các thương buôn từ các cửa tiệm, quầy quán gần đó lớn giọng mời gọi mọi người, có lẽ bọn họ đang nhắm đến những vị khách đã lâng lâng sau vở kịch. 

  Và chiến lược đó thật sự có hiệu quả, rất nhiều người đang hướng đến chỗ các thương buôn. 

  Nếu mà đủ tuổi thì tôi cũng đã theo chân bọn họ rồi. Nhưng tôi hiện tại chỉ là một đứa nhóc, Elna-kaasan và mọi người sẽ rất lo lắng nếu giờ tôi chưa chịu trở về. 

「Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn có cảm giác phấn khích tim đập thình thịch.」

  Tên Eric ở bên cạnh tôi ngắm nhìn ánh đèn đường trong lúc lẩm bẩm với chất giọng an yên đến phát ốm. 

「Cái kiểu 'phấn khích tim đập thình thịch' chả hợp với cậu tẹo nào, Eric ạ.」

「Nhà ngươi nói gì hả?  Thế ngươi thì sao, tại sao nhà ngươi lại không thích bố mình hả?  Tại sao con trai của cái người tuyệt vời như thế kia lại trông như thế này hả?  Còn nữa, ngươi, nhà ngươi là con nuôi phải không?  Nhà ngươi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình quá khác biệt so với anh chị của mình hả?」

「Cậu vừa nói những câu không nên nói rồi đấy!!  Tôi rất để tâm đến vẻ ngoài của bản thân đó biết không hả!!」

  Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thân thiết hơn với Eric sau cả một ngày trời đi cùng nhau. Nhưng không, tất cả chỉ là tưởng tượng. 

  Eric và tôi lao vào đấm nhau cho đến khi kiệt sức thì mới nhà ai nấy về. 

「Tadaima—」

「Ara, Okaeri. Con đi chơi cùng bạn à?」

  Sau khi tách khỏi Eric, tôi lên đường trở về quán trọ. Elna-kaasan chào đón tôi với một nụ cười dịu dàng trên môi. 

  Nhớ lại vở kịch mà mình đã xem, tôi liền dán mắt vào Elna-kaasan. 

「Nn? Al có chuyện gì không ổn à? Trên mặt Kaa-san có dính gì à.」

  Elna-kaasan hỏi với vẻ mặt bối rối, có lẽ đang thắc mắc xem tại sao tôi lại đứng im mà nhìn chằm chằm vào Kaa-san như vậy. 

「Elna-kaasan đã trở nên điềm tĩnh hơn rồi nhỉ—」

TN: raw 「エルナかあさん、すごく丸くなってきたね」nếu hiểu theo cách khác thì nó cũng có nghĩa là「Elna-kaasan tròn hơn rồi nhỉ—」mà thường nói câu này ngta sẽ hiểu theo vế sau là đang bo đì sam sung. Nhẹ thì ăn đấm, mạnh thì....

  Tôi có hơi ấn tượng nên buộc miệng nói thế trong lúc nhìn chằm chằm vào Elna-kaasan. Thì Kaa-san đứng hình. 

  Và có một âm thanh phát ra từ phía sau phòng nghe như tiếng thìa bị rớt ấy. Khi tôi quay qua hướng đó thì thấy gương mặt của Nord-tousan cứng đờ trong khi cố nuốt trôi ngụm trà. Biểu cảm của Tou-san trông như thể vừa chứng kiến một việc khó tin. 

  Nord-tousan nhanh chóng hiểu ra, Chắc là đã nhận ra rằng tôi vừa mới đi xem vở kịch về. 

  Nên hẳn đó là lý do khiến Tou-san bất ngờ. 

  Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì cảm thấy một cơn đau chạy dọc đỉnh đầu. 

「Đau, đau quá!?」

「Ara ara, Ngay khi Al vừa trở về đã bảo Kaa-san trở nên tròn hơn rồi đấy à. Không biết ý của con là gì đấy nhỉ?」

  Vẫn một nụ cười trên môi, nhưng đòn Thiết trảo của Elna-kaasan lại được áp lên tôi. Khoé mắt của Kaa-san khẽ giật liên hồi. 

  Đáng sợ quá. 

「Khô, không phải vậy đâu Elna-kaasan!! Con không có ý nói thân hình của Kaa-san đâu, mà là tính cách cơ!!!」

「Tính cách ấy à!!」

  Tôi liều mạng giải thích và thành công giải quyết hiểu lầm, lực từ ngón tay của Kaa-san biến mất. 

  Nhưng hình như Kaa-san vẫn chưa có ý định buông tay ra khỏi đỉnh đầu tôi. Giống hệt như phản ứng của Eleonore-neesan. Không hiển nhiên là vậy rồi, bởi cái kỹ năng này được di chuyền từ người này mà. 

  Không rõ Nord-tousan thì thế nào, nhưng tôi có nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tou-san trong lúc nhấp một ngụm trà sau một hồi quan sát Elna-kaasan từ đằng sau. 

  Ánh mắt của Elna-kaasan ra hiệu cho tôi tiếp tục. 

「Chuyện là con vừa mới đi xem vở kịch Sát Long Thủ về.」

「Naa!」

  Khi tôi nói rõ như thế thì biểu cảm của Elna-kaasan liền chuyển sang vẻ kinh ngạc, rồi còn có cả tiếng sặc nước của Nord-tousan từ đằng sau nữa. 

  Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cho dù Elna-kaasan có đang run rẩy thì vẫn không chịu buông tha cho cái đầu của tôi. 

「......ahh ý con là—, Elna-kaasan khi xưa trông rất giống với Eleonore-neesan. Con thật sự rất bất ngờ luôn đó. Kiểu 『Hơn nữa, Nord sẽ chết nếu không có em!!』đúng không nhỉ. Yaaa, thật không ngờ Elna-kaasan lại Tsudere giống như Eleonore-neesan... Còn nữa, đoạn cuối kiểu kiểu đó đúng chứ ạ. Ở trước mặt Quốc vương mà lại nói những câu như Aisura Tsuma—— Á Á đau, đau quá!? Con đang khen mà!!  Tại sao Kaa-san lại dồn thêm lực vào Thiết trảo thế kia?」

TN: 「愛する妻」—> Aisura Tsuma —> người vợ yêu quý, mấy cặp mới cưới hay dùng lắm :v. Dù thời này ít rồi. 

  Đáng ghét, đi tìm Roomba hỏi thêm chi tiết mới được!!!   Gọi cho cả bá tước Melna nữa!!

  Ngày hôm đó, tôi quyết tâm sẽ làm như thế cho bằng được trong khi vừa nằm trên giường vừa xoa xoa đỉnh đầu. 

TN: chương này được gộp từ hai chương 77 và 78.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận