Tensei Shite Inaka de Slo...
Rnkinou Abeno chko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc* Lên Thủ đô

Chương 67

0 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:

67. Nhị công chúa Kudelia. 

.

.

   Tôi lịch sự phủ quyết câu nói, cùng nụ cười có phần đen tối của Alicia-san—có vẻ như chị ta ít nhiều cũng đã bị thuyết phục bởi lời giải thích đó nên mới chịu thôi (tấn công). 

   TN: khúc này bà chị đang cố ép ông cháu Al nhận mình là Lolicon ?. Và cũng có hint về tương lai của bộ truyện. 

   Đấy cũng là lúc tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. 

   Nhóm nhạc chơi tại buổi dạ tiệc hình như đang tăng âm vực lên. 

   Sau khi ban nhạc chơi một bản với tông âm vui tai thì thông báo lớn cất lên từ phía cổng chính. 

   「Nhị Công Chúa, Kudelia-denka tiến vào.」

   Cùng với câu nói đó, hai gia nhân tiến đến mở cổng chính. 

   Cô công chúa có mái tóc dài ngang eo, phần đuôi tóc xoắn lại như xoắn ốc. Mỗi khi cô nàng này tiến bước, những lọn tóc hoàng kim óng mượt của cổ lại đung đưa tạo nên những đường cong óng lượn trong không trung. Đôi đồng tử lam sắc của cô nàng thì tựa như bầu trời xanh. Cô nàng này là một thiếu nữ có phần nở nang, thay vì khen cổ dễ thương, phải dùng từ quyến rũ mới đúng. 

   Cô nàng diện trên mình một bộ váy lấy sắc đỏ làm màu chủ đạo, trong khi diềm xếp nếp dưới tà váy lại mang sắc hồng. Cùng bông hoà hồng được dệt thủ công kèm dãy ri băng tô điểm, làm cho cô nàng trông còn rực rỡ hơn vạn lần. 

   Khác với Alicia-san, bầu không khí xung quanh cô nàng đem lại cảm giác yêu kiều, tôn nghiêm. 

   Đấy là người mà Nord-tousan nhắc đến sao, Nhị Công Chúa Kudelia-denka... Vẻ ngoài của cô nàng trông không giống tomboy một chút nào. 

   Tôi nghĩ thế trong lúc nhìn về hướng của cô nàng, hình như Kudelia-denka đang đảo mắt xung quanh để đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải. Rồi biểu cảm của cô nàng sáng bừng khi thứ cần tìm lọt vào tầm mắt. 

   Công Chúa bắt đầu bất giác chạy vụt đi, và đoàn hộ tống gồm những nữ kị sĩ của cô nàng ngay lập tức theo sau như thể họ đã đoán được việc này rồi sẽ xảy ra. 

   Cô nàng này thuộc kiểu người tay nhanh hơn não à... 

「Norudo~!」

  TN: bổ túc một khoá tiếng nhật tốc hành nè. Tiếng nhật phát âm âm:r thường thêm âm:u phí sau, và âm:d thường thêm âm:õ. Cũng do cái cách phát âm này mà tiếng anh-nhật chả khác mẹ ji tiếng nhật trá hình. Nên giao tiếp với người nhật sài mẹ gg cho nhanh chứ họ nói tiếng anh còn khó hiểu hơn cả tiếng nhật 

( ͡° ͜ʖ ͡°)

「Thưa Công Chúa Kudelia-denka, thần rất vinh hạnh được diện kiến người,.」

「Mou~, xin ngài đừng quá giữ kẽ như thế, nếu Nord-sama cứ giữ thái độ nhún nhường như thế thì ngài sẽ làm em tổn thương đó.」

  Nord-tousan đang cố chào hỏi Công Chúa điện hạ một cách tử tế nhất, nhưng lại bị ngắt lời bởi giọng nói xa sả của Công Chúa. 

「Không được ạ. Kể cả khi Điện hạ có nói thế thì vẫn...」

「Mou~」

「Được rồi ạ. Kudelia-denka đang ở đây này...」

「Nuh~mou, ngài gọi em là Kudelia thì cũng có sao đâu chứ..」

「....Denka.」

   Nữ kị sĩ ở phía sau chống nạnh quở trách cô nàng khi thấy cổ dính lấy Nord-tousan. 

「Thôi được rồi, nếu ngươi báo lại thì ta sẽ bị mắng cho một trận mất.」

   Mặc dù cô nàng này đã mất hết liêm sỉ, nhưng đến cuối cùng vẫn còn biết điểm dừng nhỉ. 

   Hmm, kể cả là vậy thì tôi vẫn thấy cô Công Chúa này khá là tử tế đó chứ. 

「Bỏ qua vụ đó đi. Nord-sama, kể em nghe với!! Hình như dạo gần đây lãnh thổ của ngài đang trên đà ổn định nhỉ.」

「...Denka. Những Quý tộc khác muốn đến diện kiến...」

「Ah一! Biết rồi!! Để sau đi, ta nhất định sẽ đến gặp bọn họ.」

   Kudelia-denka vẫy tay đáp lại, đối xử với nữ kị sĩ kia như thể phiền phức lắm vậy. 

   Khi nhận ra Aleicia-san vẫn còn đang ở đây thì tôi chỉ biết cười gượng. 

   Có vẻ như đây là chuyện thường ngày. 

「Mấy người phiền phức quá đó.」

   Khi Kudelia-denka liếc mắt một cái, mấy đứa vây quanh Nord-tousan liền rút lui ngay tức khắc. Trông khá giống cảnh: cánh đàn ông lãng vảng quanh quán ăn của Celia-san, rồi bị bác ấy quát cho một trận. 

   Quả không hổ danh là Nữ Hoàng. Ah, Không, cô nàng đó là Công Chúa mà nhỉ. 

   Chả ngoài dự đoán. Không một quý tộc nào dám léng phéng làm phiền Công Chúa, nên bọn họ chỉ còn cách từ bỏ, tản ra xung quanh. Rồi quan sát cô nàng từ một khoảng. 

   Sau đó, Kudelia-denka lại vui vẻ trò chuyện với Nord-tousan. 

.

.

「Vậy ra đó là Đệ Nhị Công Chúa à~」

「Ừm, ngài ấy vẫn như mọi khi.」

「Lúc nào ngài ấy cũng như thế á?」

   Khi tôi và Eric vô ý nói về chuyện đó thì Alicia-san chen vào. 

「Hôm nay có Nord-san tham dự nên sẽ không sao đâu. Chứ bình thường ngài ấy luôn tỏ ra khá khó chiều, lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt chán trường hết.」

「He~, thông tin của chị chi tiết thật.」

「Ừm, ta vốn xuất thân từ nhà Công tước mà, dù gì thì bọn ta cũng gần bằng tuổi nhau, chưa kể cả hai cũng hay cùng nhau thưởng trà nữa.」

   Ra vậy. Bởi xuất thân từ nhà Công tước nên chị ta vẫn hay tiếp xúc với Hoàng tộc nhỉ. 

「...Dù vậy thì ngài ấy cũng không mấy hứng thú với ta.」

   Alicia-san nói thế trong khi cười giượng, như thể muốn bổ xung thêm cho lập luận của tôi. 

   Tuy vậy, khi tôi nhìn về phía cô Công chúa thì cổ trông như đang cháy hết mình. Hơn nữa, khoảng cách giữa cả hai người bọn họ có hơi gần gũi quá mức cần thiết rồi thì phải... Cứ như thể cái cô Công chúa kia đang cố quyến rũ Nord-tousan vậy. 

   Không biết Elna-kaasan có nổi trận lôi đình sau vụ này không nữa...

   Trong lúc nghĩ vậy, tôi quay sang hướng của Elna-kaasan thì thấy ánh mắt lạnh lùng kia đang xuyên thủng tấm lưng của Tou-san. 

   Á—Àh, sau vụ này thì Nord-tousan sẽ phải trổ tài làm Elna-kaasan vui lên rồi đây... 

  Tôi nghĩ lý do chính khiến Elna-kaasan không ưa nổi cô Công chúa này là vì cổ hay cố quyến rủ Nord-tousan đây mà. 

   Rồi Công chúa thả ngay một quả boom khi tôi còn đang bận suy nghĩ giữa chừng. 

「Noru~? Sao ngài không đá phăng con mụ kia mà cưới em về làm vợ nhỉ? Em trẻ đẹp hơn mà, phải chứ?」

   *SFX* Parin. [tiếng tách trà bị nứt]

「Phu nhân, người có bị làm sao không ạ?」

   Có âm thanh của thứ gì đó bị vỡ, kèm theo đó là giọng lo lắng của một Maid-san nào đó phát ra từ hướng Elna-kaasan. 

「Vâng. Ta không sao cả, không sao cả. Không có bị thương chỗ nào cả.」

   Elna-kaasan lẩm bẩm với một tách trà nứt trên tay. 

   Phần đế tách trà mỏng tới vậy hả ta..? 

   Thú thật, nếu Kaa-san cứ giữ nó như thế (việc đó là bất khả thì với một người phụ nữ bình thường) thì nó sẽ bị bể bởi lực tay của Kaa-san đó.......

   Hình như cái chiêu Thiết trảo của Eleonora-neesan cũng là thừa hưởng từ Elna-kaasan thì phải. 

   Mình cần cẩn thận hơn để quả đầu không trở nên giống vậy mới được. 

   Một lúc sau thì Kudelia-denka rời đi để gặp các quý tộc khác, trong khi Nord-tousan tuyệt vọng tìm cách giải thích với Elna-kaasan. 

   Không biết cuộc thảo luận của bọn họ sẽ trông như thế nào... Nah, mình cũng đã phải trải nghiệm cảm giác tương tự vào ngày hôm qua rồi... Không biết hôm qua mình có trông giống như vậy không nữa...

   Tôi ngoảnh mặt đi vì không dám nhìn cảnh đó. 

  x                                   x                                      x

   Một lúc sau thì có một tên nào đó đã hét thẳng vào mặt Eric. Đúng rồi đó, là Eric. Chắc chắn không phải tôi. 

「Oi!   Tên quý tộc quê mùa, với vẻ ngoài ngốc ngếch đằng kia!!」

「「Này, tên kia gọi cậu kìa Eric (ngươi kìa) 」」

「「............」」

   Eric và tôi im lặng nhìn nhau. 

「Tên kia bảo rằng, oi Eric đần độn. Là cậu chứ ai.」

「Na—h, không có ai trong khán phòng này trông bần hơn nhà ngươi cả đâu, Alfried.」

   Eric và tôi liếc nhau. 

「Oi! Cái tên Alfried kia. Đừng có mà bơ ta!!.」

「Cậu nhận nhầm người đúng không? Nếu muốn làm rõ mình muốn gì thì làm nhanh lên!? Cậu định gọi Eric đúng không?」

   Sau cùng thì đây là lần đầu tôi trông thấy cái tên này. 

   Quý ngài Cái rốn của vũ trụ này là sao thế. 

   Ấn tượng đầu tiên là một tên nhóc kiêu ngạo. Tóc nâu, diện trên mình một bộ đồ đen theo phong cách Chapasu. Chắc khoảng tầm mười tuổi. Trông cứ như một tên tự luyến. 

   Edit: phong cách Chapasu giống như cái thằng khứa áo xanh chạy trên nền nhạc Vô tư Remix ấy. 

「Ahahaa. Đấy là phản ứng tự nhiện thôi.」

   Mặt tôi trông không hề ngu một chút nào hết đó nhé?   Eric cười tít mắt, như thể đang cố tình nói thế. 

   Alicia ở gần đó đang cố nhịn cười nhưng bờ vai chị ta lại run lên theo từng nhịp. 

「....Tên khốn!!      Vậy cậu là ai!?  Đột nhiên gọi người khác ngu ngu là thất lễ lắm đấy.」

「Nghe cho thủng đây. Ta là Bram Bamlar (ブラム=バームラル). Xuất thân từ gia tộc Bamlar.」

「Aah?    Là ai cơ?」

   Bram tự giới thiệu với cung cách thái quá. Nhưng không may cho cái tên này là trong bộ lọc của tôi chả hề tồn tại cái tên nào là Bamlar cả. Cái tên của Nhà này không hề xuất hiện vào hồi hôm qua. 

「Chưa nghe qua bao giờ.」

   Ngay cả khi tôi đá mắt sang Eric thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. 

   Mặt khác, Alicia-san hình như là biết nhưng hiện vẫn chưa thể ngừng cơn "rung chấn", có vẻ như vẫn chưa thể dứt ra khỏi chủ đề trước đó. Tôi còn nghe thấy một vài câu kiểu như "ngu ngu", này thô lỗ quá rồi đó!?

   Bram nhùn vai khi nhận được câu trả lời của chúng tôi. 

「Hèn gì lũ quý tộc nông thôn phiền phúc đến thế. Nhà ngươi thực sự không biết gia tộc Bamlar cai quản vùng ngoại ô Thủ đô này sao?」

    Ngay từ đầu cứ bảo mình xuất thân từ nhà Bá tước có phải hơn không. Nếu chưa từng nghe qua thì tôi cũng chịu thôi. 

「Vậy, một người xuất thân từ gia tộc Bá tước Bramlar cần gì ở tôi đây?」

   Để đá tên này đi chỗ khác thì tôi phải đẩy nhanh tiến trình vì hắn trông giống hệt mấy tên quý tộc phiền phức kia. 

   Sau những cuộc trò chuyện chả mấy dễ chịu vào ngày hôm qua thì tôi cũng đã nắm được một điều rằng; nếu bỏ cái loại người này lại một mình thì gã sẽ kéo thêm một tên nữa đến kím chuyện. 

「Ngươi thật sự, thật sự không biết ư?」

「Phải.」

   Sau khi nghe vậy, Bram trở nên bối rối vì một lý do gì đó. Tuy nhiên, tôi thật sự chả biết gì nên mới có thể thẳng thừng trả lời như thế. 

「Ngươi thực sự chưa nghe gì từ Eleonora ư?」

   Bram xác nhận lại một cách rụt rè như thể không lường trước được tình huống này, chuyện này gần như làm tôi phải ôm đầu. Tại sao cái tên của Eleonora-neesan lại bật ra từ miệng tên này chứ...

  ———Tôi có dự cảm không lành về vụ này...

「Eeto, nhưng tôi chưa nghe bất cứ thứ gì từ chị mình cả?」

   Khi tôi trả lời như thế thì Bram lẩm bẩm「Ểh? Thật đấy à!?」

   Sau khi hắng giọng một cái, Bram nheo mắt lại và tiếp tục chủ đề đang giang dỡ. 

「Vậy để ta nói thẳng. So tài với ta.」

「Không muốn.」

「Yoshi, vậy thì—-Ểh, tại sao!? Eleonora đó đã đồng ý ngay tắp lự đó biết không hả?」

「Cậu hỏi tại sao ấy hả, đó là bởi tôi chả có bất cứ lý do nào để so tài với cậu cả!!」

「Kể cả khi ngươi không có, nhưng ta thì có. Nếu ta không đánh bại ngươi thì ta sẽ không được tái đấu với Eleonora!! Và nếu ta không thể làm thế thì ta sẽ không thể đính ước với cô ấy!!」

   Tôi không hiểu phần đầu của câu chuyện, nhưng khi nghe xong đoạn cuối thì liền chắc mẩm rằng. 

「Ah!  Nhớ ra rồi!!  Cậu là cái gã cố tán tỉnh Eleonora-neesan nhưng sau đó bị chị ấy đập cho ra bã có đúng không!?」

「Đừng có mà nhớ theo kiểu đóoooooo!!!」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận