Yatarato Sasshi no Ii Ore...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 37 : Mua sắm tại siêu thị

5 Bình luận - Độ dài: 967 từ - Cập nhật:

Chương 37 : Mua sắm tại siêu thị

Và thế là sau khi tan học, hai người họ quyết định hẹn nhau tại siêu thị.

Đó là một cửa hàng lớn nằm ngay phía trước nhà ga gần nhà Koyuki nhất.

Mới hơn 5 giờ chiều mà các bà nội trợ đã tập trung tấp nập tại đây.

Khắp nơi đều có thông báo khuyến mãi thời hạn, chẳng khác gì một bãi chiến trường.

“Được rồi. Chúng ta mua rau trước nhé.”

“Ừ, nhanh chân lên nào.”

Họ bỏ vào trong xe đẩy một chiếc rỏ rồi đẩy đi.

Koyuki trông khá thích thú khi theo sau Naoya, người đang đẩy chiếc xe.

Họ quyết định đến quầy rau trước tiên, cứ thế Koyuki ngắm nghía xung quanh.

“Xem nào, để nấu cà ri thì chúng ta cần có khoai tây, cà rốt… và hành tây?”

“Về cơ bản là vậy. Thế, nhà cậu có gì nào?”

“Hmm… Chờ tí, chắc giờ này Sakuya đang ở nhà, tớ sẽ gọi cho em ấy ngay.”

Cô lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng nhắn tin lên.

Ngay sau đó, một thông báo “ping” vang lên. Tốc độ trả lời thật đáng kinh ngạc.

“Um… Hình như chỉ có độc khoai tây thôi.”

“Oh, thật không? Cho tớ xem nào.”

Trên màn hình điện thoại Koyuki là bức ảnh của một ngăn đựng rau củ.

Quả thực chỉ có vài củ khoai tây trong túi ni lông, nhưng rồi—Naoya lại lắc đầu.

“Hmm, chỉ có mấy củ khoai tây Danshaku thông thường thôi thì không làm được cà ri đâu. Phải khoai tây May Queen mới được cơ.”[note69221] [note69222]

“May Queen ư… giống mèo à?”

“Đó là Maine Coon. Còn đây là May Queen, một giống khoai tây không bị nát khi nấu ăn. Người ta hay sử dụng giống khoai tây này để làm mấy món hầm như cà ri đấy.” [note69223]

“Oh, giờ tớ mới biết luôn.”

Naoya nhặt những củ khoai tây hình tròn và bầu dục nằm trên kệ rồi bỏ vào xe đẩy.

Trong lúc nhìn mấy củ khoai tây, Koyuki chợt nghiêng đầu.

“Mấy thứ này đều do một tay mẹ cậu dạy à?”

“Một phần thôi, phần còn lại là tớ tự tìm hiểu.”

Naoya trả lời trong khi chọn cà rốt và hành tây.

“Chủ yếu là tự rút kinh nghiệm mà. Hồi trước, tớ cũng từng làm món nikujaga nhưng khoai tây củ nào củ nấy cũng đều nát hết cả.”[note69224]

“Hmm... Kinh nghiệm đúng là quan trọng thật ha?”

“Ừ, đúng vậy. Thế nên Shirogane-san, cậu cứ thất bại thật nhiều vào để rồi rút ra kinh nghiệm nhé.”

Koyuki thực sự rất thích nấu ăn.

Tuy nhiên, sự tự ti lại một rào cản lớn đối với cô.

Naoya nói vậy là để khích lệ, động viên giúp cô vượt qua rào cản ấy, dù vậy... dường như Koyuki vẫn chưa hài lòng.

“Hmm... Nhưng lỡ mà tớ làm hỏng thì sẽ phí hết nguyên liệu đấy?”

“Không sao. Riêng mấy món đấy thì tớ sẽ nếm hết.”

“T-Tớ hiểu rồi...”

Koyuki đắn đo một lúc rồi gật đầu nặng nề.

Với vẻ mặt kiên quyết, cô nói—

“Chắc là tớ phải nhanh chóng nâng tầm trình độ để giúp Sasahara-kun trường sinh thôi.”

“...Cậu định làm món chết người gì vậy?”

“Hôm trước, tớ đã làm tamagoyaki nhưng hơi mặn, có chút sạn và mùi khét… Ai mà ăn nó chắc ngỏm luôn mất…”

“Ừ, lần tới cùng luyện tập tiếp nhé…”

Vừa nói chuyện, hai đứa vừa chọn thịt và nước sốt cà ri.

Họ thậm chí còn lấy một vài lọ dưa muối fukujinzuke, dựa trên những thứ mà họ chọn trong xe đẩy, ai cũng có thể dễ dàng đoán được món sẽ nấu trong thực đơn tối nay.[note69225]

“Cà ri thế này được chưa cậu?”

“À, cũng có nhiều giống khác dễ làm hơn, nhưng… Hãy bắt đầu với thực đơn cổ điển trước nhé.”

Một thực đơn dễ hình dung sẽ giúp Koyuki hỗ trợ được hơn.

Và thế là, họ đã có đủ nguyên liệu cần thiết.

“Còn cần mua gì nữa không?”

“Để xem đã… Oh!”

Koyuki đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Trông cô khá bối rối và xấu hổ.

“Um, Mama và Papa có cho tớ mua cả đồ ăn vặt nữa…”

“Thế thì cậu cứ chọn thỏa thích đi nhé, Shirogane-san.”

“Thật ư? N-Nhanh nào nhanh nào, ở lối này.”

Koyuki nhanh chân bước đến quầy đồ ăn vặt, theo sau là Naoya đang đây xe hàng.

Trong tức khắc, cô dường như đã tìm thấy thứ mình muốn.

Koyuki hào hứng giơ lên một gói bánh quy đầy màu sắc với gương mặt rạng rỡ.

"Cái này, cái này! Bánh quy hình thú!"

"...Ra vậy."

Đây là một món ăn vặt phổ biến. Naoya nhớ cậu cũng thường ăn món này khi còn nhỏ.

Koyuki chăm chú nhìn gói bánh quy với nụ cười rạng rỡ, rồi niềm nở nói.

"Từ hồi bé, tớ đã mê món này lắm rồi. Những con vật được vẽ trên đó, như thỏ và gấu, dễ thương cực kỳ."

"...Ừ."

"Thế nên nhiều lúc tớ cũng chẳng dám ăn chúng, nhưng vì chúng ngon quá nên rốt cuộc lại ăn nhiều quá mức... Mà này, Sasahara-kun. Sao thế? Trông cậu có vẻ căng thẳng?"

"Không... Chỉ là, cậu biết đấy... tớ chỉ đang cố nhịn nhiều thứ thôi."

"...Nếu có món ăn vặt nào cậu muốn, cậu cứ chọn đi mà?"

Koyuki nghiêng đầu nhìn Naoya, người đang tận hưởng một trong những khoảnh khắc moe nhất đời mình.

---

Tôi sẽ chú thích sau do quá bận

Từ moe là riel nhá, bên eng ghi vậy

Ghi chú

[Lên trên]
**Khoai tây Danshaku** là một giống khoai tây phổ biến ở Nhật Bản, được du nhập từ Scotland vào cuối thế kỷ 19. Nó có vỏ vàng nhạt, kết cấu bột xốp, vị ngọt nhẹ và thường được dùng cho các món như khoai tây nghiền, cà ri Nhật, hoặc korokke. So với khoai May Queen, Danshaku mềm hơn và dễ vỡ, phù hợp với các món cần nghiền hoặc chiên.
**Khoai tây Danshaku** là một giống khoai tây phổ biến ở Nhật Bản, được du nhập từ Scotland vào cuối thế kỷ 19. Nó có vỏ vàng nhạt, kết cấu bột xốp, vị ngọt nhẹ và thường được dùng cho các món như khoai tây nghiền, cà ri Nhật, hoặc korokke. So với khoai May Queen, Danshaku mềm hơn và dễ vỡ, phù hợp với các món cần nghiền hoặc chiên.
[Lên trên]
**Khoai tây May Queen (メークイン)** là một giống khoai tây phổ biến ở Nhật Bản, nổi bật với vỏ mỏng, màu vàng nhạt và hình dạng thuôn dài. Khác với khoai **Danshaku**, May Queen có kết cấu dẻo hơn, ít bị nát khi nấu, nên rất thích hợp cho các món hầm như **nikujaga (thịt hầm khoai tây), súp, lẩu** hoặc các món chiên như **khoai tây xào bơ**. Đây là lựa chọn lý tưởng khi cần giữ nguyên hình dạng khoai sau khi chế biến.
**Khoai tây May Queen (メークイン)** là một giống khoai tây phổ biến ở Nhật Bản, nổi bật với vỏ mỏng, màu vàng nhạt và hình dạng thuôn dài. Khác với khoai **Danshaku**, May Queen có kết cấu dẻo hơn, ít bị nát khi nấu, nên rất thích hợp cho các món hầm như **nikujaga (thịt hầm khoai tây), súp, lẩu** hoặc các món chiên như **khoai tây xào bơ**. Đây là lựa chọn lý tưởng khi cần giữ nguyên hình dạng khoai sau khi chế biến.
[Lên trên]
**Maine Coon** là một trong những giống mèo nhà lớn nhất và lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, có nguồn gốc từ bang Maine (Mỹ). Chúng nổi bật với bộ lông dài, dày, chiếc đuôi xù lớn và đôi tai có chóp lông giống mèo rừng. Maine Coon có thân hình to lớn, cơ bắp nhưng rất thân thiện, thông minh và hòa đồng. Đây là giống mèo được yêu thích nhờ tính cách hiền lành, trung thành như chó và khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường sống.
**Maine Coon** là một trong những giống mèo nhà lớn nhất và lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, có nguồn gốc từ bang Maine (Mỹ). Chúng nổi bật với bộ lông dài, dày, chiếc đuôi xù lớn và đôi tai có chóp lông giống mèo rừng. Maine Coon có thân hình to lớn, cơ bắp nhưng rất thân thiện, thông minh và hòa đồng. Đây là giống mèo được yêu thích nhờ tính cách hiền lành, trung thành như chó và khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường sống.
[Lên trên]
Nikujaga (肉じゃが) là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, hầm cùng hành tây, cà rốt và đậu xanh trong nước sốt ngọt mặn từ nước tương, mirin, rượu sake và đường.
Nikujaga (肉じゃが) là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, hầm cùng hành tây, cà rốt và đậu xanh trong nước sốt ngọt mặn từ nước tương, mirin, rượu sake và đường.
[Lên trên]
Fukujinzuke (福神漬け) là một loại dưa muối kiểu Nhật thường được dùng làm món ăn kèm, đặc biệt với cà ri Nhật Bản. Món này được làm từ nhiều loại rau củ thái lát mỏng như củ cải, cà tím, rễ sen, dưa chuột… sau đó ngâm trong hỗn hợp nước tương, mirin, đường và giấm để tạo vị ngọt thanh, hơi mặn.
Fukujinzuke (福神漬け) là một loại dưa muối kiểu Nhật thường được dùng làm món ăn kèm, đặc biệt với cà ri Nhật Bản. Món này được làm từ nhiều loại rau củ thái lát mỏng như củ cải, cà tím, rễ sen, dưa chuột… sau đó ngâm trong hỗn hợp nước tương, mirin, đường và giấm để tạo vị ngọt thanh, hơi mặn.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận