Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 318: Chúng ta không phải là đồng bạn sao!?

37 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Chào buổi tối thưa quý vị khán giả.

Chào mừng đến với trận chiến quyết định người đứng đầu dị giới này.

Đương kim vô địch hiện tại chính là Admin Gyurieistodiez.

Cùng với người thách đấu anh ta là Ma Vương.

Thần linh vs Ma Vương có lẽ là một kiểu cốt truyện phổ biến, nhưng mà bởi vì nó phổ biến nên nó mới biến thành kinh điển.

Thần linh sẽ chiến thắng sao?

Hay là Ma Vương sẽ có thể lật đổ anh ta?

Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ.

Ô kìa, Ma Vương đã tấn công trước khi trận chiến kịp chính thức bắt đầu!

Thật xấu xa!

Nhưng mà, đúng là không hổ danh Ma Vương.

Gọi Ma Vương là xấu xa chỉ là một lời khen mà thôi!

Đương kim vô địch bị trúng trực tiếp đòn đánh lén đó, đẩy lùi ra sau!

Thẳng ngay đầu luôn!

Đương kim vô địch không thể chịu nổi và té ngã!

Cô có ý kiến như thế nào về đòn vừa rồi, bình luận viên nhện B-san?

Theo như tôi thấy thì đương kim vô địch vừa rồi đã cố tình nhận đòn vừa rồi, phóng viên nhện A-san.

Tức là?

Là nhà vô địch hoàn toàn đoán trước được đòn đánh lén của Ma Vương.

Nhưng mà anh ta nhận nó thẳng vào mặt không thèm né hay đỡ đòn gì cả.

Vậy là nhà vô địch đang tự tin bản thân có lợi thế nhiều đến mức đó.

Ra là vậy!

Cố tình nhận đòn phủ đầu như thế, anh ta muốn khoe khoang bản thân với cô ấy có cách biệt lớn cỡ nào!

Ôi nhưng mà!

Ma Vương không hề dừng lại ở đó!

Cái đó là cổ hả?

Tôi không rõ lắm có gọi chỗ đó là cổ của anh ta được không, nhưng nói chung là cổ anh ta bị bóp chặt rồi bị đẩy ngã hẳn xuống đất!

Cô ấy đã ngồi lên người anh ta luôn rồi!

Là tư thế cưỡi ngựa đây! (TN: ai đầu óc đen thì nhớ tẩy trắng)

.

「 Chuyện này là sao! 」

.

Ma Vương đang yêu cầu gì đó!

Nhưng mà qua cảnh đó có thể thấy rõ sự thù ghét của cô ấy với nhà vô địch đang không chống trả của chúng ta!

Đánh đi!

Là một yêu cầu khiến anh ta nghiêm túc chiến đấu!

.

「 …….Xin lỗi 」

.

Nhưng mà!

Nhà vô địch vẫn không tỏ vẻ muốn chiến đấu chút nào!

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!?

Nhà vô địch của chúng ta đã mất ý chí chiến đấu sao!?

Ma Vương bắt đầu liên tục đấm nhà vô địch!

Phù.

Tôi chán giả bộ làm bình luận viên thể thao rồi.

.

「 Ariel-san! Khoan đã! Dừng lại đi 」

.

Oni-kun cản Ma Vương lại, người mà đang liên tục đấm mặt Kuro bằng cách giữ tay cô ấy lại từ phía sau.

Dù đang bị cản lại như thế nhưng Ma Vương vẫn cố gắng muốn tiếp tục đánh Kuro, nhưng cuối cùng bị cưỡng ép kéo ra không thể tiếp tục được nữa.

Sau trận chiến với Potimas, Ma Vương đã mất đa số sức mạnh của bản thân.

Hiện tại cô ấy yếu đuối y như vẻ ngoài của bản thân vậy, thậm chí còn yếu hơn.

Khi Oni-kun cưỡng ép kéo cô ấy đi cô ấy không hề phản kháng được chút nào cả.

Làm tốt lắm Oni-kun.

Ma Vương hiện tại giống như một người bệnh cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi mà.

Nếu cô ấy mà bạo lực quá thì không tốt cho sức khỏe chút nào.

Mặc dù nói thế nhưng nếu không để cô ấy xả giận đến mức nào đó thì cô ấy sẽ không thể chấp nhận tình hình hiện tại, nên tôi quyết định để cô ấy đánh Kuro một chút mà không can thiệp.

Cậu ta cản cô ấy lại rất đúng lúc.

Đúng là không hổ một người có thể đánh giá được tình hình.

Ể?

Còn bé Vampire hả?

Vẫn đang bị trói gô dưới đất đang há hốc mồm cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, có gì không?

.

「 Chuyện này là sao? 」

「 Xin lỗi 」

.

Khi Ma Vương lần nữa nổi nóng yêu cầu Kuro giải thích trong lúc vẫn đang bị Oni-kun giữ lại, anh ta chỉ đơn giản trả lời là “xin lỗi”.

Tôi nhìn anh ta một cách khinh thường rồi quay lại đọc tiếp nội dung nhật kí của Potimas mà Ma Vương đang đọc.

.

<Trong lúc ở ngoài, ta đã gặp mặt một trong những phân thân của Gyurieistodiez. Thật khác thường. Ta bị tra hỏi xem có biết chuyện gì lạ gì đã xảy ra không, nhưng ta chắc chắn nó có liên quan đến mức độ năng lượng MA đột nhiên giảm mạnh từ vụ chấn động không gian kia. Dĩ nhiên, ta không có ý định để lộ thông tin của bản thân. Ngược lại ta định dò hỏi thông tin từ hắn, nhưng có vẻ hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng chúng ta tách ra mà không đạt được gì. Ta cần phải thu thập thêm thông tin về vụ việc mà bản thân hắn còn không hiểu này>

<Một Anh Hùng mới đã được chọn. Hắn là nhị hoàng tử của Vương Quốc Anareich, Julius. Ta không quan tâm đến bọn họ, nhưng mà việc một Anh Hùng mới xuất hiện tức là Anh Hùng Dalthsmeig đã chết. Tính toán thời gian mà nói có lẽ là có liên quan đến vụ chấn động không gian hôm trước. Nếu Dalthsmeig là kẻ gây ra vụ chấn động đó thì mọi chuyện liền dễ hiểu. Ta không thể xác nhận được liệu có một Ma Vương mới hay không, nhưng nếu tên cũ đã hợp tác với Dalthsmeig thì hắn có lẽ cũng đã chết rồi. Vậy mà, Gyirieistodiez vẫn còn sống. Nghĩa là, bọn chúng đã thất bại. Thật vô dụng>

<Một trong những cơ thể phân thân mới của ta bắt đầu nói những thứ kì lạ thông qua Thần Giao Cách Cảm. Một em bé thậm chí còn chưa hiểu được khái niệm bản thân là gì sử dụng được Thần Giao Cách Cảm là hết sức khó tin, nhưng mà nội dung nó tiết lộ lại càng khó tin hơn nữa. Nhưng mà đúng là rất thú vị. Đây là một người được tái sinh vẫn giữ kí ức kiếp trước của bản thân sao? Trong lúc suy tính số năng lượng MA kia biến đi đâu, ta không ngờ nó lại là bị tràn đến một thế giới khác. Thật khó hiểu tại sao một đòn tấn công được nhắm mục tiêu đến Gyurieistodiez lại chệch hướng đến đó, nhưng đúng là ngày càng thú vị. Người luân hồi, tức là, những linh hồn không thuộc về nơi này. Nếu có thể lợi dụng chúng có khi nào ta cũng có thể tiến thêm một bước trên nghiên cứu đã bị chậm lại của mình không? Đáng thử một lần. Nếu vậy, ta sẽ cần phải nhanh chóng thu nhập các mẫu vật. May mắn thay, cơ thể phân thân đã nói cho ta biết về người luân hồi, Firimes, cũng muốn thu thập những người luân hồi lại một chỗ. Ta sẽ thỏa mãn điều ước đó của cô ta>

.

Ừ, ừm.

Phải nói sao đây.

Chỉ nhìn cái đám nội dung đáng tởm này cảm giác như linh hồn tôi đang bị ăn mòn vậy.

Đây là thái độ của một kẻ không cho rằng việc xấu là xấu mà chỉ biết đi làm những gì mình thích.

Dù là Anh Hùng hai đời trước hay là Ma Vương đời trước hay là Sensei, hắn đều không coi họ là những cá nhân, thông qua những đoạn ngắn này thì thấy rõ hắn coi họ như công cụ. Ừ thì, tôi vẫn đã biết rồi, nhưng mà Po-no-ji đúng là rác rưởi mà!

Chỉ cần có dữ liệu cổ này thì sẽ không khó để xem chuyện gì xảy ra với Anh Hùng hai đời trước cùng với Ma Vương đời trước, nhưng mà tôi đoán sẽ không cần phải nghiên cứu sâu xa đến thế làm gì.

Nói đúng hơn, tôi không có hứng thú.

Tôi đã đoán được nội dung cơ bản rồi.

Hơn nữa, tôi cũng biết rõ chuyện gì xảy ra rồi.

.

「 Anh biết không, tôi cứ nghĩ Gyurie là một người bạn, cũng như một đồng bạn của bản thân, nhưng không lẽ chỉ có mình tôi hiểu lầm chuyện đó thôi sao? 」

.

A chết.

Để họ yên như thế nên cuộc nói chuyện trở nên nghiêm trọng quá rồi.

Ma Vương có vẻ như sắp khóc bất kì lúc nào luôn rồi.

Làm gì không làm, lại đi khiến một cô gái nhỏ như thế khóc, anh tệ lắm đó Kuro!

… Mà, không đùa nữa, chắc tôi nên can thiệp vào bây giờ nhỉ.

.

「 Tên vô dụng 」

.

A, chết, nói nhầm rồi.

Tôi lỡ miệng gọi Kuro như trong ý nghĩ của mình rồi.

Mà, thôi kệ đi.

.

「 Nếu không giải thích rõ ràng thì người khác sẽ không hiểu. Đừng có xin lỗi nữa mà giải thích mọi thứ rõ ràng từ đầu đi 」

.

Kuro, đang ngồi dậy sau khi bị đánh té khi nãy, mở to mắt ra nhìn tôi.

Thậm chí Ma Vương cũng quay đầu qua nhìn tôi với ánh mắt không tin được.

.

「… Ể? Goshujin-sama nói như thế không biết ngượng sao? 」

.

Bé Vampire đang nói gì đó kì lạ nên tôi quyết định đá cô bé một phát

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Tội bé vam lúc nào cx vị ăn đá🤣
Xem thêm
Bé vam: sao táng người ta mãi, ỷ ng ta có bất tử nên làm càn phải không 😡
Xem thêm
Báo quá trời báo :))
Xem thêm
Tôi yêu wibu 😍
Xem thêm
Tui
Sơ sơ ăn 3 cái đá 🤡
Xem thêm
lại bắn vào chân r
Xem thêm
Tội Sophia-chan ghê :))
Xem thêm
tự hủy time :))))))
bé nhện có vẻ thích tự hủy nhể :)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
nhiễm chế đọ tự hủy của mẹ nuôi ak ?
Xem thêm