Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 329: Cách để giết Thần

61 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Kuro dùng tốc độ cao đuổi theo tôi, tôi cùng dùng tốc độ tương đương bỏ trốn anh ta.

Trong lúc đó các phân thân của tôi vẫn tiếp tục triệu hồi thêm thân phân khác, tiếp tục ghi đè lên Zone của Kurro.

Tôi mừng là ít ra mình sử dụng ma thuật Không Gian tốt hơn anh ta một bậc.

Nếu như còn thua cả phần này thì tôi hoàn toàn không có chút cơ hội gì cả.

Bởi vì nếu đến cả ma thuật Không Gian tôi cũng thua thì những bước sau đó chưa làm kịp tôi đã bị chiếu bí rồi.

Cứ nghĩ về tình trạng thảm hại của tôi khi vừa bị kéo vào Zone này thì thấy chúng đáng sợ đến mức nào.

Cứ tưởng tượng như đồng thời cường hóa bản thân và kiềm chế kẻ địch trong game cùng lúc vậy.

Nếu không có cách nào phản kháng được thì coi như xong đời.

Vì thế, trong một trận chiến giữa Thần với nhau thì ma thuật Không Gian là tối cần thiết.

Đúng như trong cuốn “Cẩm Nang làm Thần Tràn Đầy Tình Yêu” của D viết.

Đó chỉ mới là yêu cầu tối thiểu để chiến đấu với một vị Thần cao cấp mà thôi.

Tức là chỉ đủ để bước đến cùng vạch xuất phát thôi hiểu không.

Nếu không thể sử dụng ma thuật Không Gian ít nhất là ngang hàng hoặc là hơn một chút thì còn không đủ để gọi là “chiến đấu” nữa là.

Tôi mừng là mình hơn anh ta ở khoản này, nhưng mà vì bị đánh lén lúc đầu nên lợi thế của tôi cơ bản là hoàn toàn bị vô hiệu hết rồi.

Vì tôi không phản ứng đủ nhanh nên việc mở rộng Zone của tôi cũng không đủ nhanh.

Mặc dù tôi có thể ăn mòn Zone của Kuro, nhưng tốc độ thì giống như người đi bộ vậy.

Trừ phi tôi sẵn sàng đấu một trận dàiiiiiiiiii thì sẽ không thể nào hoàn toàn ghi đè nó được.

Là vì thế, nên tình trạng hiện tại của tôi có thể nói là ….RẤT TỆ.

Điều kiện tối thiểu là phải ngang hàng hoặc hơn về ma thuật Không Gian.

Tôi thỏa mãn điều kiện đó.

Nhưng mà đòn đánh lén vừa rồi thay đổi kế hoạch gốc của tôi là chiếm lợi thế bằng cách bắt đầu cuộc chiến trong Zone của tôi thành bắt đầu trong Zone của Kuro.

Hơn nữa, Kuro còn là một vị Thần cao cấp hơn tôi.

Một người cấp thấp như tôi muốn đánh bại được Kuro không có lựa chọn nào khác ngoài lợi dụng sân nhà của mình để hướng bản thân vào thế có lợi.

Nhưng mà vì tôi không làm được vậy, nên giờ tôi đang cực kì thảm.

.

「 Hự!? 」

.

Những sợi tơ tôi giăng ra giữa hai trong số nhiều tòa nhà ở đây quấn quanh người Kuro.

Đó là loại tơ nhện mà các phân thân của tôi đã chuẩn bị trước đó.

Dĩ nhiên nó cũng không phải tơ nhện bình thường.

Đây là loại tơ có chứa ma thuật Không Gian trong đó, không thể nào dùng sức mà cắt đứt được.

Đã bị bắt dính thì đừng hòng thoát.

Ít ra, đó là dự định của tôi.

Kuro vung tay qua một bên.

Chỉ có thế là đủ xé rách những sợi tơ tôi đầy tự hào đó, rách mạng nhện của tôi.

Thứ lá chắn cheat khó chịu!

Tơ của tôi được làm bằng ma thuật.

Tức là, vì đặc tính loại bỏ toàn bộ ma thuật không chừa chút gì của nó, tơ của tôi cũng không chịu nổi lá chắn của Kuro.

Tôi cũng biết chuyện đó, nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ không cố cho mọi người thấy cảnh tượng đáng buồn cười khi một vị Thần bị dính đầy tơ nhện của tôi rồi bị trói lại đúng không?

Ừ rồi.

Tôi cũng có muốn khiến cảnh đó xảy ra, nhưng mà mục đích chính của tôi chỉ là kéo thời gian một chút thôi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc Kuro bị mạng nhện của tôi làm cản trở, tôi đã kéo khoảng cách giữa chúng tôi ra được thêm một chút.

Tạm thời tôi sẽ tiếp tục câu giờ, tập trung vào việc ghi đè Zone của Kuro bằng Zone của tôi.

Sau đó rồi phản công cũng không muộn.

Nói đúng hơn là, cho đến lúc đó tôi mới phản công được.

Tôi có quá ít quân bài để sử dụng.

Thật chứ đám bài này trong tay tôi là quá thảm để gọi tôi là Thần.

Những gì tôi có chỉ là ma thuật Không Gian, phân thân của tôi, và Ma Nhãn.

Chỉ có vậy.

Sử dụng ma thuật để tạo bẫy rập, nhốt kẻ địch vào Ngôi Nhà Thân Yêu, rồi dùng vô số Ma Nhãn từ các phân thân nhìn chằm chằm hút khô kẻ địch.

Có thể nói đây chính là biện pháp tấn công duy nhất tôi có.

Cũng có thể nói rằng trong thời gian ngắn ngủi tôi có được, đây là biện pháp duy nhất tôi nghĩ ra có khả năng chống lại một vị Thần thực sự.

Hiện tại, các phân thân của tôi đang cố hết sức để chế tạo một cái Ngôi Nhà Thân Yêu.

Vì tôi chỉ có một biện pháp tấn công duy nhất, nên nếu bị khắc chế là coi như tôi không còn cơ hội thắng nữa.

Tôi muốn tin rằng nó sẽ không quá dễ dàng bị khắc chế, nhưng mà chuyện đó là không phải là không thể xảy ra.

Vì thế nên tôi mới muốn giấu hết không muốn để lộ con bài cuối này của mình lúc chiến đấu với Potimas.

Theo như hành động của Kuro thì, tôi đoán anh ta chưa có cách xử lí Ma Nhãn của tôi.

Mặc dù điều đó khiến tôi thanh thản một chút, nhưng mà đó cũng là lí do anh ta đánh lén trước để lấy lợi thế.

Ừ.

Đơn giản hiệu quả.

Nhờ thế, cả Căn Nhà Thân Yêu lẫn Ma Nhãn của tôi đã bị chặn lại tạm thời không thể làm gì ngoài phòng thủ.

Nhưng mà theo một cách nhìn khác thì, tôi vẫn bằng cách nào đó lật lại được tình huống bất lợi hiện tại của bản thân.

Mặc dù đòn đánh lén vừa rồi khiến tôi tiêu hao rất nhiều Ma Lực, nhưng sau đó tôi đã lấy lại được bước chân rồi.

Thật tình mà nói, so với trường hợp tệ nhất tôi nghĩ ra ban đầu là chỉ cần bị dính một đòn là chết luôn thì thật may là tôi chỉ bị thương có thế.

Khả năng tấn công của Kuro không mạnh mẽ như tôi tưởng.

Theo cách mà anh ta liên tục cố tiếp cận như thế, xem ra anh ta không quá giỏi đánh tầm xa.

Và cộng thêm lá chắn rồng kia nữa thì tôi cho rằng chuyên môn của Kuro là phòng thủ hơn là tấn công.

Thần đúng là những tồn tại vượt quá lẽ thường.

Bởi vì, dù có đánh họ bị thương thảm cỡ nào họ vẫn hồi phục ngay lập tức được.

Cơ thể của tôi trước đó bị Kuro dần một trận đã hồi phục lại hết rồi.

Chỉ sử dụng biện pháp vật lí thuyền túy không có ma thuật là cực kì khó để giết Thần.

Muốn đập nát tim hay là chém đầu đi nữa thì Thần cũng sẽ hồi phục lại bình thường sau đó không lâu.

Dĩ nhiên, nếu như chém đầu được thì đến cả Thần cũng sẽ tạm mất khả năng suy nghĩ trong một thời gian.

Nhưng mà thường họ đều chuẩn bị cho chuyện đó trước rồi nên tự động hồi phục không có gì khó khăn cả.

Đến cả tôi còn chuẩn bị sẵn, không đời nào những người tự xưng là Thần không có.

Có nhiều cách khác nhau để đánh bại những người được gọi là Thần.

Chia thành hai loại chính.

Một là khiến họ bị kiệt sức, hai là tấn công linh hồn của họ.

Hai ví dụ tôi biết về tấn công linh hồn là Dị Giáo Công và Ma Pháp Vực Tối.

D đã hết sức tự nhiên tặng kèm các biện pháp giết Thần trong Hệ Thống.

Tôi không hề hào hứng hay là thích thú gì về chuyện đó.

Con người đó làm cái quỷ gì vậy!?

Nói chung là, hai cách đó quá cao cấp nên tôi không biết sử dụng.

D hết sức tự nhiên trao cho những người còn chưa phải là Thần quyền sử dụng chúng.

Tôi không hề hào hứng hay là thích thú gì về chuyện đó.

Con người đó làm cái quỷ gì vậy!?

Quan trọng nên tôi phải nói hai lần.

Linh hồn là cốt lõi của một sinh vật sống.

Một vị Thần bị hồn phi phách tán cũng đừng hòng sống được.

Nói cho chính xác hơn, linh hồn chính là bản thể của một vị Thần.

Theo cuốn Cẩm Nang làm Thần, những trận chiến giữa Thần với nhau cơ thể là thế này.

Phải sở hữu cách để tấn công, và bảo vệ khỏi những đòn tấn công linh hồn.

Hãy tìm cách tấn công thích hợp, rồi chờ đúng lúc ra tay.

Kiểu như thế.

Nhưng mà tôi còn không làm được chuyện đó nữa!

Vì tôi cơ bản là dùng mánh khóe để thành Thần, nên không có Thần nào tệ hơn tôi.

Nói cách khác, biện pháp tôi có thể sử dụng chỉ là biện pháp còn lại.

Khiến họ kiệt sức.

Kiệt sức cái gì?

Dĩ nhiên là năng lượng của họ.

Năng lượng là thứ cung cấp sức sống cho Thần.

Nếu như coi linh hồn như trái tim của Thần thì năng lượng là máu.

Họ sử dụng năng lượng để tạo ra đủ loại hiện tượng thần kì.

Ví dụ như hồi phục tổn thương cơ thể ngay lập tức chẳng hạn, là phải sử dụng năng lượng.

Nếu hết năng lượng thì dĩ nhiên họ không thể làm được vậy nữa.

Nói cách khác, là họ sẽ chết.

Thông qua Ma Nhãn của mình, tôi có thể cướp lấy năng lượng đó.

Cứ như tiêm chất độc vào người họ vậy, từ từ kẻ địch của tôi sẽ bị kiệt sức mà chết.

Nhưng mà.

Biện pháp này có một vấn đề nhỏ.

Đó là… Thần, theo định nghĩa, là những tồn tại có thể tích trữ một lượng năng lượng khổng lồ trong người, đúng không?

Nghĩa là tôi sẽ phải hút hết không chừa chút nào lại đúng không?

Tức là tốn rất rất lâu, hiểu không?

Là vậy đó.

Biện pháp làm họ kiệt sức như thế này tốn RẤT nhiều thời gian.

Hơn nữa Kuro còn có cái lá chắn rồng kia.

Mặc dù tôi không nghĩ anh ta đủ sức hoàn toàn phòng thủ được Ma Nhãn của tôi, nhưng mà tốc độ anh ta bị kiệt sức chắc chắn sẽ còn chậm hơn bình thường nữa.

Và, tôi còn chưa làm xong công việc xây một cái Căn Nhà Thân Yêu để chuẩn bị cho việc đó nữa là.

Cả tôi lẫn Kuro đều không ai có đủ sức một phát kết thúc cuộc chiến này.

Vì thế, tôi suy đoán ra kết quả duy nhất.

Rằng chúng tôi sẽ còn chiến đấu với nhau trong một cuộc chiến dài dẳng không thôi.

Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Hơi thở phế long đâu
Xem thêm
Con phế long này đánh như 1 con rồng đi nào, thở lửa đâu, hủy diệt đâu 🤣
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Vậy là Shiro phải đánh với Kuro bao lâu?
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Hơi bị lâu, mãi đến tận lúc Wrath yolo vẫn chưa xong ????
Xem thêm
Tk kuro vô dụng này làm gì làm được chuyện quyết đoán như dùng hết sức được :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đọc cái này mới hay nà :3
Xem thêm