Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 328: Nói rõ Trắng Đen

64 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:

Ừ thì, tôi cũng biết là ngày này sớm muộn cũng sẽ tới thôi.

Bởi vì chúng tôi ưu tiên những điều khác nhau.

Ma Vương và tôi thì ưu tiên sự tồn tại của Nữ Thần.

Kuro và Nữ Thần thì ưu tiên ý muốn của Nữ Thần.

Chúng tôi đang bỏ lờ đi ý muốn của Nữ Thần để cứu sự tồn tại của Nữ Thần.

Kuro và Nữ Thần thì lại sẵn sàng để sự tồn tại của Nữ Thần biến mất vĩnh viễn để tôn trọng ý muốn của Nữ Thần.

Chỉ cần 2 chuyện này vẫn còn trái ngược nhau, thì chúng tôi không nghi ngờ gì sẽ phải đối mặt với nhau.

Nhưng mà đủ rồi nha!

Bộ không thấy nãy giờ ác quá hả!

Tôi lăn qua một bên né bàn chân của Kuro đạp xuống định nghiền nát tôi.

ĐÙNG!

Đó là âm thanh bàn chân Kuro dẫm lên mặt đất chỗ tôi vừa nằm lúc nãy.

Mặt đất bằng phảng tuyệt đối chỉ bị nứt một tí.

Nhưng mà “chỉ” là tương đối, không nên coi thường đòn tấn công vừa rồi.

Bởi vì đây là một thế giới giả do Kuro tạo ra.

Nếu như cho rằng các định luật vật lí bình thường vẫn áp dụng thì sẽ đau khổ đến chết và sau đó nữa.

Khả năng rất cao, là nếu đòn vừa rồi thực sự đánh dính thì toàn bộ xương trong người tôi đã tan nát không còn gì.

Vừa lăn xong, tôi lấy tay đẩy người mình đứng dậy khỏi mặt đất.

Xương cổ tôi đã lành rồi.

Nhưng mà, ngừng tấn công chút coi!

Bằng cách nào đó tôi bẻ cong người lại ra sau né được nắm đấm của Kuro!

Ina Bauer!

Hay là “The Matrix”!

Tôi tiếp tục cong người nữa tạo thành hình cây cầu bằng cách hai tay chạm đất!

Rồi sử dụng cách bỏ chạy như trong phim “The Exorcist” trốn đi!

Tởm quá hả?

Lúc này rồi ai còn quan tâm mấy vụ đó!

Nè nè, Kuro-san, hình như anh hơi bị thiếu cái gọi là “nương tay” thì phải!?

Mở đầu bằng một đòn đánh lén kéo tôi vào lãnh thổ của anh, sau đó liên tục tấn công không chừa chỗ trống cho tôi hồi phục chút gì.

Đây không phải là cách người ở vị trí cao hơn hành động được không!

Làm một người vị trí cao hơn anh phải tỏ ra ngạo mạn một chút như tên vàng chóe nào đó chứ!

Anh đâu phải chỉ là một vị Vua mà là một vị Thần lận mà!?

Trong lúc đang cố bỏ trốn, Kuro ngay lập tức tiếp cận được tôi, đá một cú ngay giữa lưng khiến tôi bay thẳng lên trời.

HỰỌAN!

Tôi vừa nghe âm thành gì đó mà cơ thể người không nên phát ra!

Càng ngày càng không phải là trò đùa nữa rồi anh biết không!?

Bị đá văng lên không khiến tay chân tôi căng cứng ra, Kuro đấm thắng vào người tôi không có gì cản.

Cú đấm dính trực tiếp giữa ngực tôi, xuyên thẳng qua nó.

Ha ha ha

Trước đó tôi rõ ràng có sử dụng lá chắn ma thuật rồi vậy mà cũng chẳng khác tí nào.

Không cười không được.

Càng ngày tình hình càng bắt đầu thực sự không ổn.

Cơ thể của tôi đang cực kì trì trệ và tôi cũng không tự vệ nổi.

Lí do tại sao tôi trì trệ, là bởi vì đây là “Zone” của Kuro. (TN: theo phiên âm tiếng hán sẽ là “lĩnh vực”)

Trừ Kuro ra, không có bất kì ai có thể hành động bình thường ở đây được.

Tôi cảm giác cứ như mình đang ở dưới nước vậy.

Hơn nữa, lí do phòng thủ là vô nghĩa là bởi vì lá chắn của Kuro đang xóa bỏ lá chắn của tôi.

Đây là Chân Long Lá Chắn, chỉ có loài Rồng thực sự mới sở hữu.

Có thể dùng nó phòng thủ bằng cách vô hiệu đòn tấn công, cũng có thể dùng tấn công bằng cách vô hiệu lá chắn của đối thủ như vừa rồi.

Cheat không thể tả được.

Quá bất công.

Có khả năng Cheat cỡ đó, mà anh ta vẫn đánh lén tôi, còn chuẩn bị hoàn hảo để giết tôi ngay lập tức nữa.

Hoàn toàn không phải là cách một người ngạo mạn ở địa vị cao sẽ hành động.

Tôi vốn định sẽ lừa Kuro vào Lãnh thổ của bản thân khi đến lúc thực sự phải đối mặt nhau, nhưng hình như đây là ngược lại hoàn toàn dự định của tôi thì phải?

Nai wa.

Hầy.

Giờ có than thở cũng chẳng làm gì được.

Không cần phải than khóc chuyện đã qua.

Có quá nhiều thứ bất ngờ, nhưng chuyện tôi cần phải làm không thay đổi.

Đánh bại Kuro, và rồi kích hoạt kế hoạch tái kiến thế giới của mình.

.

「 Mư 」

.

Tôi nắm lấy cánh tay của Kuro đâm xuyên ngực tôi.

Cùng lúc đó tôi biến thân dưới của mình lại thành dạng nhện, sử dụng lưỡi hái ở chân trước chém anh ta.

Kuro thoát khỏi tay của tôi, rút tay mình lại rồi nhảy lùi.

Vì tác dụng của Zone làm trì trệ lưỡi hái nên anh ta né được nó không thành vấn đề.

Nhưng mà vì đang sử dụng Long Lá Chắn nên dù có bị chém dính chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Xem ra anh ta đang cực kì cảnh giác với tôi nhỉ.

Ừ, nhờ việc đó nên tôi có thể tạo khoảng cách một chút giữa chúng tôi.

Nhưng mà đây vẫn là Zone của Kuro, tạo khoảng cách cũng không có ý nghĩa gì lắm.

Bởi vì ở bên trong một Zone do Thần tạo ra gần như tương tự với đang ở bên trong vị Thần đó vậy.

Có lợi tuyệt đối với bản thân, bất lợi tuyệt đối với đối thủ.

Chỉ cần tôi còn ở đây thì Kuro sẽ luôn ở thế chủ động.

Nhưng mà, dĩ nhiên tôi cũng không thể cứ để bản thân bị đánh liên tục không phản kháng.

Với âm thanh xào xạc, rất nhiều nhện trắng bắt đầu bò ra từ cái bóng dưới chân tôi.

Rất, rất nhiều nhện.

Cứ như bọn chúng đang bò ra từ giữa không gian vậy, những con nhện trắng này vừa xuất hiện là làm Zone bị bóp méo một chút.

.

「 Đừng hòng! 」

.

Kuro lao đến thủ thế chuẩn bị đấm, nhưng những con nhện trắng đã tản đi khắp nơi.

Dĩ nhiên, bản thể là tôi cũng lui lại né đi cú đấm của Kuro.

Những con nhện trắng tản đi trước đó triệu hồi thêm nhện trắng khác nữa, và những con đó lại triệu hồi thêm nữa

Số lượng nhện trắng tăng lên theo cấp số nhân.

Và chúng bắt đầu xé rách Zone của Kuro.

.

「 Nhiều như thế? 」

.

Hắc hắc!

Thực sự anh nghĩ tôi nãy giờ bị đánh không phản kháng được sao hả!?

…Ừ, đùa thôi.

Nãy giờ tôi thực sự bị đánh không phản kháng được đó.

Nhưng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho những phân thân của mình luôn có thể xâm lấn Zone của Kuro từ bên ngoài bất kì lúc nào!

Cái lỗ trên ngực tôi cũng bắt đầu trở lại bình thường rồi.

Hê, cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu!

Tôi sẽ bỏ qua phần mình bị đánh không phản kháng được không viết lên blog!

.

「 Chết tiệt 」

.

Kuro chắc lưỡi.

Anh ta lao đến tấn công bản thể của tôi, nhưng tôi cứ tiếp tục lui lại không cho phép anh ta tới gần.

Là một cuộc thi giữa việc Kuro có thể tấn công nhanh cỡ nào, còn tôi có thể trốn nhanh cỡ nào.

Sự trì trệ của cơ thể tôi đã biến mất rồi.

Một trận chiến giữa hai ma thuật sư Không Gian là một trận chiến xâm chiếm lãnh thổ.

Mở rộng Zone của bản thân, hoặc ngăn không cho đối thủ mở rộng.

Hiện tại, những phân thân của tôi là đám nhện trắng đang ghi đè Zone của Kuro với một tốc độ kinh khủng, biến nó thành của tôi.

Muahahaha!

Tôi nghiên cứu kĩ lưỡng chuyện này đâu phải để chơi!

Đừng có coi thường chuyên gia một môn duy nhất!

Ừ, tôi sẽ chấp nhận chuyện đó.

Rằng tôi hoàn toàn không bằng được Kuro về sức mạnh thuần túy.

Và vừa rồi bị đánh lén tôi đã gặp rắc rối không ít.

Thực tế mà nói, trong cuộc chiến ngắn ngủi trước đó tôi mất không hề ít ma lực của bản thân.

Đòn đánh lén của Kuro quá thành công rồi, chết tiệt.

Nhưng, nhưng mà!

Từ lúc trở thành Thần đến giờ tôi đã luôn rèn luyện bản thân, hoàn toàn chỉ để đánh bại anh.

Nếu như tôi dễ chết như thế thì quá nhục nhã rồi.

Ngoài ra, nói rằng kết quả cuộc chiến hiện tại quyết định tương lai của thế giới cũng không nói quá.

Ngay đây, hãy giải quyết chuyện này luôn đi!

…Nói chứ chắc tôi nên chuẩn bị một chút bảo hiểm đã.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Phế long quyền, phế long cước, gia tốc phế long, hơi thở phế long, zone của phế long,...
Xem thêm
Phế long diệt giới 🤣
Xem thêm
Hẵng là dấu không viết lên blog =)))
Xem thêm
Tui
Bành Trướng Lãnh Địa!!!
Xem thêm
gì đây??bành trưỡng lãnh vực à :v
Xem thêm
Mạnh thì mạnh nhưng vẫn phế đ chịu đc
Xem thêm
Đm nếu muốn hi sinh nữ thần rồi tự mình duy trì hệ thống thì tự làm mẹ nó đi đợi đến bây giờ làm gì. Rõ ràng là vẫn đang phân vân ko dám làm mà bày đặt như mình đúng.
Xem thêm
Ko thể hi sinh ngay lập tức đc bởi vì thế giới ko thể chịu đc nguồn năng lượng lớn đột ngột như vậy trg tình trạng hiện tại, mấy cái lõi của nhà máy MA còn phải xả từ từ mà
Xem thêm
Đọc lướt à ? Cái lõi nhà máy MA cũ của nhân loại còn phải xả từ từ thì thằng kuro hi sinh phát 1 cho nổ hành tinh luôn à ?
Xem thêm
đánh nhau căng cực nhưng vẫn lầy được :>
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm