Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 320: Không phải là lỗi của người nào cả. Trừ ngươi, Po, ngươi không phải là người

29 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:

「 Chuyện đó là thật sao? 」

.

Ma Vương hỏi dò Kuro, được đáp lại bằng sự im lặng của anh ta.

Thái độ đó của anh ta đã rõ ràng xác nhận rồi nên cũng không cần trả lời.

Đòn tấn công vốn dĩ được hướng đến Kuro, bị Sariel chuyển hướng đi mà anh ta không biết, hơn nữa còn là lí do khiến năng lượng MA bị giảm một khoảng lớn, người luân hồi được sinh ra, và tạo ra tình thế hỗn loạn đến mức anh ta không thể không cảm thấy mình có lỗi.

Nếu anh ta không gặp mặt Ma Vương và Anh Hùng cũ thì đã không có chuyện anh ta bị tấn công rồi.

Ma Pháp Thứ Nguyên không phải là toàn năng.

Ma Pháp Thứ Nguyên, bản tiến hóa của Ma Pháp Không Gian vốn đã siêu hữu dụng, cũng cực kì hữu dụng.

Nhưng mà có nhiều thứ được định ra rõ ràng là nó có thể và không thể làm được.

Cơ bản mà nói toàn bộ Skill đều như thế.

Muốn dùng một Skill cho mục đích ngoài thiết kế nguyên bản thì cần sự hiểu biết sâu xa về Ma Thuật được dùng để tạo lên nó.

Có rất ít người có thể sử dụng được Ma Pháp Không Gian, nên Anh hùng và Ma Vương cũ cả hai đều có thể sử dụng được Ma Pháp Thứ Nguyên nghĩa là họ đều cực kì có tài.

Nhưng mà dù thế họ cũng không thể nào phá vỡ định luật căn bản của nó.

Sử dụng Ma Pháp Thứ Nguyên, không thể tấn công một người mà bản thân chưa gặp bao giờ.

Giống như Ma Pháp Không Gian, bước đầu tiên để kích hoạt Ma Pháp Thứ Nguyên là chọn 1 vùng không gian.

Sau khi chọn chính xác một không gian rồi thì mới tới bước chọn Ma Pháp để sử dụng ở đó.

Như là tấn công, hay dịch chuyển.

Hơn nữa, bước đầu tiên là chọn không gian đó, chỉ có thể là một nơi mà người sử dụng đã từng đến hoặc là một người họ đã từng gặp.

Vì gặp mặt Anh Hùng và Ma Vương cũ, nên Kuro mới trở thành một mục tiêu được.

Nếu anh ta cẩn thận hơn mà sử dụng một thuộc hạ hay là phân thân thay vì bản thân đi đến thì Kuro đã không trở thành mục tiêu tấn công.

Mà, có lẽ anh ta quyết định tự mình đến để tỏ thành ý của bản thân.

Kết quả là bị bắn ngược, như đã thấy.

Cuối cùng, Sariel đã can thiệp vào Hệ Thống để đổi mục tiêu tấn công thành D.

Nói thật thì, tôi không rõ lắm mục tiêu của Sariel là gì.

Tôi có thể nghĩ ra một vài lí do, nhưng mà vì tôi không hiểu cách suy nghĩ của Sariel nên tôi không biết cái nào là chính xác.

Có thể cô ta chỉ đơn giản mà muốn cứu Kuro, cũng có thể là muốn đánh D một cái, hay là cái gì khác.

Không hỏi trực tiếp thì tôi không biết được câu trả lời.

Có điều tôi không có ý định làm vậy, tôi đơn giản là không quan tâm.

Bởi vì, chỉ gặp mặt cô ta là tôi đã bực bội đến mức muốn đánh cô ta rồi.

Mà, nói chung là lí do gì đi nữa thì cô ta cũng không có ý xấu.

Hơn nữa tình huống lúc đó là cô ta đã phải hành động gấp để tránh một tai nạn bất ngờ.

Dĩ nhiên bản thân việc không thể ngăn ngừa tai nạn đó xảy ra cũng thấy cô ta vô dụng rồi.

Ngược lại mà nói, nếu Sariel đã không can thiệp vào vì lí do nào đó, khiến đòn tấn công của Anh Hùng và Ma Vương cũ dính Kuro thành công thì sao?

Lúc đó Kuro có thể đã chết, hoặc bị thương nặng.

Trong trường hợp đó Po-no-ji đã sẽ không im lặng mà ngay lập tức hành động khiến mọi chuyện rối rắm hẳn lên.

Trường hợp tệ nhất thì Po-no-ji đã trở thành đấng cai trị tối cao.

Nhưng mà một phần năng lượng MA bị sử dụng để tấn công Kuro sẽ được thu hồi lại, khiến tình hình tổng năng lượng MA không tệ hại như bây giờ.

Tại vì, nếu nó bị tiêu hao trên hành tinh này thì Hệ Thống có thể dễ dàng thu hồi lại một phần năng lượng MA, chỉ là không thể thu hồi toàn bộ thôi.

Hơn nữa, nếu Kuro mà bị giết thì thậm chí tổng năng lượng MA còn tăng lên.

Tôi không ngạc nhiên nếu chức năng tấn công Admin được bỏ vào Hệ Thống là vì lí do đó.

Cơ bản nguyên lí vẫn là tăng lượng năng lượng MA thông qua việc hấp thu một vị Thần.

Thế nhưng, tình hình hiện tại của chúng ta lại là.

Kuro hoàn toàn không bị thương chút nào, năng lượng MA thì giảm mạnh.

Người luân hồi thì “xin chào, rất vui được gặp bạn”, và thế giới bị đẩy vào một thời đại thay đổi lớn.

Tôi đoán là dù là trường hợp nào đi nữa thì tình hình vẫn sẽ trở nên hỗn loạn.

Nhưng mà, cuối cùng Po-no-ji đã bị tiêu diệt thành công.

Hắn giống như là ung nhọt hay là khối u ác tính của thế giới này vậy, và ừm, chúng ta đã thành công loại bỏ cái cần phải bị loại bỏ.

Hừm.

Nói vậy thì, cả hai hướng đều có lợi và hại nên khó mà nói đường nào tốt hơn.

Nhưng mà nếu Po-no-ji còn sống chắc chắn sớm muộn gì chuyện cũng sẽ trở nên tệ hại hơn, và tính đến tương lai mà nói thì hướng hiện tại vẫn là tốt hơn, nhỉ?

Ừ, coi như vậy đi.

Chỉ có với những người luân hồi thì không tốt chút nào thôi.

A, trừ tôi.

Ừm, nếu như tôi không được hồi sinh lại ở thế giới này thì tôi đã sẽ làm một con nhện bình thường rồi chết luôn như thế.

Vì một kiểu định mệnh kì lạ nào đó cuối cùng tôi lại trở thành một vị Thần rồi, nên tôi mừng là tôi đã luân hồi.

Ô?

Nghĩ kiểu vậy thì, làm tốt lắm Sariel?

…… Một lát sau tôi sẽ cầu nguyện cho cô ta một lần.

.

「 Gyurie. Không phải lỗi của anh 」

「 Không. Dù sao thì nó vẫn là lỗi của ta. Vì chính bản thân ta còn không nhận ra mọi chuyện như thế này là vì ta, rõ ràng là suốt thời gian qua ta không làm gì ngoài lãng phí thời gian một cách vô tri 」

.

Ma Vương, sau khi suy nghĩ thật kĩ về Sariel, quyết định an ủi Kuro.

Thấy thế, anh ta chỉ có thể tiếp tục cười khổ nhận lỗi như một kẻ thích bị trừng phạt.

Ừm.

Kuro-san tên này không biết một chút gì về việc năng lượng MA bị giảm đột ngột, suốt thời gian qua cứ cho là toàn bộ là lỗi của Po-no-ji.

Sau khi phát hiện bản thân có quan hệ việc này, mà còn quan hệ nặng nề như thế thì tên vô dụng này mới bắt đầu thấy có trách nhiệm.

Tôi cá là một Ác Thần nào đó sau khi cân nhắc thật kĩ cảm xúc của anh ta… đã nói hết chân tướng cho anh ta biết.

Nếu không có ai nói thì anh ta đã không biết gì về những gì xảy ra sau màn cả.

Vì thế, cuối cùng, người duy nhất có thể nói cho anh ta biết về mọi chuyện không ai khác là Ác Thần đó.

Ác Thần đúng là Ác Thần mà.

Ể?

Hỏi tôi làm sao biết nhiều vậy hả?

Đừng coi thường khả năng thu thập thông tin của tôi chứ!

Tôi có vô số phân thân chuyên về việc thu thập thông tin ở khắp nơi nghe ngóng mọi thứ đó nha, còn có một đội phân tích đang liên tục hack Hệ Thống tìm thông tin liên quan, và còn có Quá Khứ Ma Nhãn nữa, mặc dù cái đó thì có giới hạn nhất định.

Ma Nhãn mới này cho phép tôi nhìn về quá khứ, dựa vào chứng cứ nửa vời mà tạo ra viễn cảnh chính xác nhất để biết được sự thật.

Hiện tại tôi có thể một mình giải quyết toàn bộ các vụ án không ai giải quyết được suốt chục năm trời – tôi không chỉ là một “đại thám tử” bình thường nữa.

Mà, thực tế mà nói, Quá Khứ cực kì khó sử dụng nên tôi ít khi sử dụng nó lắm.

.

「 Nếu anh cho rằng mình có lỗi, thì chỉ cần chuộc lỗi bằng hành động của bản thân là được 」

.

Sự yếu đuối của anh ta ngày càng trở nên đáng ghét, nên tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu như thế.

.

「 Không… sai. Ta sẽ làm vậy 」

.

Ừm ừm.

Anh chắc chắn sẽ làm.

Tại vì sau việc này tôi có dự án siêu lớn đang chờ anh đó.

Sự việc do Anh hùng và Ma Vương cũ làm ra cuối cùng đi theo hướng hiện tại vì những gì Sariel đã làm.

Vậy thì.

Tôi tự hỏi những cư dân của thế giới này định sẽ phản ứng ra sao với sự việc tôi chuẩn bị làm đây?

Mà, dù họ chọn hướng đi nào thì, kết cục vẫn chỉ có một thôi.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Nếu 1 vị thần chết ở hành tinh này thì hành tinh sẽ hấp thụ được năng lượng----->về nhà tập gym và đi săn thần đi:vv
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sợ thằng anh hùng đấu vs Shiro hay Kuro rồi dùng cả đống MA quá.
Xem thêm
Làm gì được, chỉ khi anh hùng & ma vương kết hợp thì mới có thể tấn công thần. Mà đời nào Ariel hợp tác với thanh niên kia.
Xem thêm
Ơ khoan thế sariel làm đúng à? Vì nếu ko chuyển hướng thì kuro 1-die, 2-bị thương nặng(rồi bị potimas atk). Kiểu gì thì sau đó potimas cũng xâm chiếm đc thế gioi, dù tg sẽ có nhiều năng lượng hơn. Lúc đấy thì hắn sẽ típ túc ăn mòn tg đến khi hết nl rồi bỏ đi. Nhờ sariel mà mọi chuyện ms đc như bây giờ. ????
Xem thêm
đúng cái vẹo gì, lẽ ra nên chuyển hướng vào mồm thằng potimas
Xem thêm
Chuyển hướng ra một nơi nào đó vẫn được mà, cái hành tinh đó sụp 1/2 rồi. Thế chỉ cần chuyển nó qua bên bị nát thôi
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Đọc cái này mới hay nà :3
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm