Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 319: Nếu ý tốt có thể cứu thế giới thì chúng ta đã không phải khổ

51 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Sau khi khiến bé Vampire im lặng, tôi lắng nghe Kuro giải thích mọi thứ lần nữa.

Mà, vì anh ta cứ liên tục cho mấy câu nhảm nhí vô vị như là “Là lỗi của ta hết” với lại “vì sai lầm của ta”, nên nó dài dòng một cách vô nghĩa, tốn rất nhiều thời gian.

Cơ bản mà nói, rút ngắn gọn lại còn ba câu thì nội dung như thế này:

.

-Kuro hiện thân trước Anh Hùng và Ma Vương, yêu cầu sự hòa bình giữa Nhân Loại và Quỷ.

-Po-no-ji đã đưa ý tưởng rằng Admin đều là ác quỷ xấu xa vào đầu của Anh Hùng và Ma Vương.

-Anh Hùng và Ma Vương quyết định “Ok, tấn công Admin thôi!”

.

Vậy tại sao cuối cùng lại như thế?

Thì, chi tiết hơn mà nói tình hình là thế này.

Đầu tiên, linh hồn của sinh linh trên thế giới này, đặc biệt là của phe Quỷ, đang ngày càng trở nên thoái hóa đi, khiến tỉ lệ sinh của phe Quỷ ngày càng thấp.

Vì thế nên Quỷ không thể nào chịu nổi chiến tranh nữa.

Kuro có thể thấy được trước rằng phe Quỷ sẽ sớm tuyệt chủng với đà này.

Dù nói thế có hơi nói quá, nhưng tình hình căn bản cũng không kém là bao.

Thế nhưng đây cũng là chỗ Kuro tính sai.

Bởi vì, tên Po-no-ji trước đó đã liên lạc với Ma Vương đời trước và Anh Hùng 2 đời trước.

Cùng một cách hắn đã thuyết phục Sensei, hắn thuyết phục họ rằng Admin đều là những kẻ tham lam ác độc.

Rằng Admin đang lợi dụng sinh linh của thế giới này, như Ma Vương và Anh Hùng, ép buộc họ phải chiến đấu để bản thân mạnh hơn rồi sau khi chết đi lấy hết mọi thứ của họ.

Ừ thì điều đó là chính xác, nhưng mà nếu chỉ biết có thế thì chắc chắn ai cũng nghĩ Admin là ác độc.

Mặc dù sự thật sâu xa hơn là họ đang làm vậy để cố hồi sinh hành tinh này.

Chỉ có Anh Hùng 2 đời trước cùng với Ma Vương đời trước là biết bản thân đã nghĩ gì khi nghe những gì cả Kuro và Po-no-ji nói.

Mà, cả hai đều đã chết rồi nên không có cách nào biết được chuyện đó nữa.

Thế nhưng, nhìn kết quả mà nói thì có thể kết luận họ là hai kẻ ngu ngốc dễ xúc động đã cố gắng tấn công Admin và phí một lượng lớn năng lượng MA nhảm nhỉ.

Tại sao năng lượng MA lại giảm nhiều như thế?

Dù có tấn công Admin kiểu nào cũng không thể giảm lượng năng lượng MA dù chỉ một chút.

Ít ra, nếu như Anh Hùng và Ma Vương không có liên quan thì mới như thế.

Có rất nhiều yếu tố ẩn được giấu trong danh hiệu Anh Hùng và Ma Vương.

Cơ bản đều là kết quả của một tên Ác Thần xấu nào đó nhét đủ thứ kì lạ vô.

Anh Hùng sẽ trở nên mạnh hơn khi đối mặt với Ma Vương.

Đó là vì Ma Vương sinh ra từ Quỷ có tuổi thọ cao hơn, tự nhiên cũng có thời gian trở nên mạnh mẽ hơn Anh Hùng là Nhân Loại, nên đó là một biện pháp được lặp ra để tránh một trận chiến nghiêng về một phía.

Nếu Anh Hùng và Ma Vương khi chiến đấu với nhau có sự khác biệt về sức mạnh quá to lớn mà nói, Anh Hùng sẽ tự động tiêu hao một phần năng lượng MA để trở nên mạnh mẽ hơn tạm thời.

Và, loại tăng cường sức mạnh đó cũng được áp dụng một trường hợp khác ngoài trận chiến Anh Hùng đấu với Ma Vương.

Đó là khi họ chiến đấu với một vị Thần.

Hiện tại mà nói Thần duy nhất trên hành tinh là Kuro.

Bản thân Sariel không thể di chuyển được vì cô ấy là một phần của Hệ Thống.

Nói cách khác, người duy nhất có thể đấu với bất kì kẻ xâm lược nào chỉ có Kuro.

Các vị Thần đang lúc nào cũng trong một cuộc chiến tranh để cướp lấy các hành tinh.

Hành tinh này đã bị loài Rồng bỏ rơi vì không có lợi lộc gì từ việc chiếm lấy một nơi sắp chết như thế, nên khó mà tưởng tượng có ai khác nhắm mục tiêu nơi đây.

Nhưng mà không có gì đảm bảo là sẽ không có.

Đầu tiên, không thể xác nhận được rằng loài Rồng đã bỏ đi kia có khi nào quay lại hay không, thậm chí có khi có một vị Thần đi lạc nào đó ghé thăm nữa.

Anh hùng và Ma Vương là biện pháp được thiết lập để đối đầu những vị Thần như thế.

Nếu Anh Hùng và Ma Vương mà khiêu chiến một vị Thần, họ sẽ tiêu hao năng lượng MA để tăng cường sức mạnh.

Dĩ nhiên, chỉ là tăng cường chứ không có gì nói rằng họ thắng được Thần dễ như thế, hơn nữa lượng năng lượng cần thiết để chống lại một vị Thần, dù chỉ là tạm thời, cũng không phải là thứ có thể bị nhét vào một người được.

Hơn nữa, vì mục tiêu là một vị Thần nên lượng năng lượng MA tiêu hao sẽ khổng lồ hơn so với lúc Anh Hùng đấu với Ma Vương gấp trăm ngàn lần.

Nói chung là, có một tính năng như thế.

Hơn nữa, nói trắng ra, tính năng này có thể được dùng để đối mặt với Admin.

CLGT?

Ừ, chính xác đó.

Nếu đây là một game online mà nói, việc này giống như là cho phép người chơi tự hủy tài khoản của bản thân để công kích GM.

Hơn nữa, khi sử dụng lại càng có thể khiến cả máy chủ bị sập.

Bị ngu mới đi lập trình một tính năng có khả năng phá hỏng cả nền tảng của game như thế.

Cái đó là tính năng quái gì, là lỗi thì có.

Nhưng mà, trong trường hợp này câu trả lời mọi người nhận được sẽ là “Không phải là lỗi đâu, là tính năng đó”.

Bởi vì, kẻ tạo ra những thứ này là một Ác Thần đó hiểu không.

Tôi nghĩ rằng D đã muốn cho người của thế giới này cơ hội để khiêu chiến với Admin.

Nếu hỏi cô ta rằng làm vậy để làm gì thì, tôi khá chắc chắn cô ta sẽ trả lời “Tại vì như thế này mới thú vị”.

Cho phép Nhân Loại không hơn không kém khả năng khiêu chiến được Thần Linh.

Tôi không biết làm vậy có thay đổi thế giới này chút nào hay không, nhưng mà đối với D dù một việc không có ý nghĩa như thế cũng vẫn thú vị được đúng không?

Ừ, chính xác là thế.

Nói cách khác, Anh Hùng 2 đời trước và Ma Vương đời trước đã khiêu chiến các vị Thần được gọi là Admin, tiêu hao rất nhiều năng lượng MA để trong một khoảnh khắc duy nhất lấy được sức mạnh kinh khủng.

Trả giá cho việc đó, hiển nhiên là vĩnh viễn mất đi một lượng lớn năng lượng MA và họ mất đi mạng sống của bản thân.

Tôi đoán là trong đầu họ vẫn tưởng mình đang làm chuyện tốt.

Nhưng mà kết quả thực tế thì năng lượng MA bị lãng phí một cách vô dụng, hành tinh bị rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Thậm chí tệ hơn, một số lượng người vô tội ở một thế giới khác đã bị giết nhảm và luân hồi đến đây.

Nghe cứ như trò đùa đúng không.

Vậy thì, giờ tôi đoán mọi người nhận ra rồi nhỉ?

Rằng mọi chuyện xảy ra đến hiện tại, vẫn không có lỗi trực tiếp của Kuro.

.

「 Dựa theo lời anh nói, không phải lỗi chính là do Potimas sao? 」

「 Dĩ nhiên là không. Chính là lỗi của ta vì đã không giải thích tình hình đầy đủ cho Anh Hùng và Ma Vương 」

.

Nghe Ma Vương kết luận một cách có lí như thế, Kuro vẫn cứng đầu nhất quyết đó là lỗi của anh ta.

Thậm chí suốt thời gian giải thích anh ta vẫn quả quyết như thế.

Thực tế thì, Kuro đúng là có một phần trách nhiệm.

Tôi không biết Kuro giải thích cho Anh Hùng và Ma Vương cũ như thế nào, nhưng nếu đã có thể khiến họ tin tưởng được anh ta thì mọi chuyện này đã không xảy ra rồi.

Thay vì thế họ lại thấy Po-no-ji còn đáng tin hơn anh ta.

Thật đáng buồn.

Nhưng mà, rõ ràng mà nói lỗi lầm chính vẫn là của Po-no-ji, người đã lừa dối hai người họ.

Theo những gì tôi đọc được trong nhật kí của Po-no-ji, hắn không thực sự quá tin tưởng vào hai người họ, chỉ có hai người tự mình hành động rồi tự sát thôi.

Có lẽ theo như Po-no-ji mà nói, nếu họ đánh bại Kuro dùm hắn thì may mắn.

Po-no-ji chỉ có được chỗ quá giỏi suy đoán, chỉ biết nhiêu đó mà hiểu được toàn bộ tình hình rồi.

Bởi vậy hắn mới đáng tởm như thế!

.

「 Gyurie, anh đang giấu chuyện gì? 」

「 Ta không hề giấu chuyện gì cả. Ta quá nhu nhược. Chỉ có thế 」

.

Ma Vương hỏi dồn anh ta, nhưng Kuro vẫn giả ngu.

Nhưng mà, đến lúc này thì quá rõ ràng để thấy Kuro đang giấu gì đó.

.

「 Vì ta đã nói cho họ biết thông tin không đầy đủ về Hệ Thống nên tai nạn này mới xảy ra. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta 」

.

Hừm.

Kuro không nói dối

Nhưng mà anh ta đang bỏ một mảnh thông tin cực kì quan trọng không nói ra.

Đúng là Anh Hùng và Ma Vương cũ cực kì ngu ngốc.

Cũng đúng rằng Po-no-ji là kẻ đã tiếp cận và dụ dỗ họ.

Cũng đúng là Kuro là người đã nói cho họ biết thông tin không đầy đủ về Hệ Thống.

Vì cả ba yếu tố đó nên cuối cùng mọi thứ mới biến thành tệ hại như hiện tại.

Nếu hỏi ai là kẻ cầm đầu thì toàn bộ mọi người có liên quan đề là kẻ cầm đầu.

Nhưng mà, còn thiếu một người nữa.

.

「 Nữ Thần Sairel 」  

.

Nghe tôi lẩm bẩm như thế, Kuro phản ứng cực kì mãnh liệt.

Ánh mắt anh ta đang cầu xin tôi “đừng nói ra!”.

Nhưng mà, tôi vẫn sẽ nói!

.

「 Người đã chuyển hướng đòn tấn công vốn dĩ hướng Kuro đến chỗ D. Đó là Nữ Thần Sariel 」

.

Nghe những gì tôi nói, ai cũng phản ứng khác nhau.

Kuro thì tiếp tục mặt vô cảm.

Khuôn mặt của Ma Vương từ hoàn toàn trắng bệt không còn giọt máu.

Oni-kun làm một vẻ mặt đã hiểu ra.

Còn bé Vampire làm một vẻ mặt ngu ngốc như mình không hiểu gì cả.

Nghĩ cho kĩ thì chuyện đó hết sức hiển nhiên.

Vì đến cả Po-no-ji đều không biết về sự tồn tại của D, nên không thể nào Anh hùng và Ma Vương cũ lại có thể biết mà tấn công cô ta được.

Vì đòn tấn công đó được thực hiện thông qua Hệ Thống nên dùng nó để tấn công tới được D, người chế tạo ra nó, không phải là không thể.

Nhưng mà, không có ai có đủ kiến thức và hiểu đủ rõ về Hệ Thống để làm chuyện đó cả.

Không ai, trừ một người duy nhất là Nữ Thần Sariel, một Admin của Hệ Thống. (TN: dm boss ẩn đứng sau boss ẩn)

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Ờm biết là muốn cứu vô dụng san nhưng sao ko can thiệp hủy bỏ phép luôn đi má thay đổi mục tiêu làm chi 🤣
Xem thêm
Đang giản là làm không được , bà thần đó chỉ là thần cấp thấp , mà bả còn đang trong cái tình trạng tồi tệ nữa , mà bà đó đâu có thông minh đâu . Bé nhện thì có mảnh linh hồn của D , có hơn tỷ phân thân , có tự do , mới can thiệp sơ sơ vào được hệ thống .
Xem thêm
Mà nói chung thì bả ngu thật bả có thể chuyển hướng qua thằng sv rác rưởi potimas , năng lượng phát nổ ở trên hành tinh này thì nó cũng quay về từ từ , nhưng éo , bả chuyển hướng vô D .
Xem thêm
Đọc lại bao lần r đọc đến đoạn này vẫn cay con nữ thần(kinh)
Xem thêm
Nhiều đứa chửi sariel vc, chắc đách nhận ra kuro chứ không phải D, D ăn nguyên quả đó không cút nhưng Kuro nhiều khi cút luôn đấy, không thì cx bị thương các kiểu.
Xem thêm
Thế thì sao ko hướng vào Potimas ấy, hướng vào D làm gì cho tốn năng lượng.Hay là vì Potimas nó là "nhân loại", thế thì hết cứu
Xem thêm
Bả có thể dừng đòn đó lai thay vì hướng nó đi qua D mà
Xem thêm
dmmmmmm con nữ thầnnnnnnnnnnnnnnnnn
Xem thêm
dm bt ngay,cuối cùng vẫn quy về con Nữ Thần @@
Xem thêm
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không phải là vì tôi vỡ nón mấy lần đâu
Xem thêm
Bố lạy thầy, con lạy cụ, chú lạy thím
Xem thêm
Gamer có thể tự hủy tài khoản của mình để tấn công Game Master và làm sập cả sever . Hảo lập trình :))
Xem thêm