Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 53: Game

5 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

“Gì đấy? tụi bay là ai?” (Thủ lĩnh áo choàng đen=code name: KV)

Khi nghe câu hỏi của người đàn ông trong bộ áo khoác màu đen, Touya tiến lên một bước và định mở miệng trả lời. Như lần trước, lúc này Setsuna muốn ngăn không cho Touya nhiều lời nhưng———

“Chúng tôi là những Dũng giả đến từ Delamis” (Touya)

Vốn dĩ cô nàng hành động khá nhanh với tỉ lệ ngăn chặn được rất cao thế mà vẫn chậm một bước.

“Lại, lại bếp xếp về thông tin trọng yếu nữa…!” (Setsuna)

“Bình tĩnh nào, Setsuna-chan!” (Touya)

Touya dễ dàng tiết lộ danh tính cả bọn cho những kẻ có vẻ như là kẻ thù sắp sửa chạm trán. Việc này khiến Setsuna ngay lập tức tiến vào trạng thái khẩn trương đến độ có thể thấy mạch máu nổi lên trên trán, cô nhanh chóng kiểm tra tình hình của cả căn phòng.

(3 người bị hạ gục chỉ sợ là những mạo hiểm giả hạng A đã đi trước. Về phần 4 tên ăn vận toàn màu đen kia chắc hẳn là những kẻ đầu sỏ thuộc tổ chức Hắc Phong. Từ tình huống đến xem thì dường như chúng định ra đòn kết liễu, chỉ chậm chút thôi thì họ liền gặp phải nguy hiểm không chừng. Cô bé kia nhất định sẽ rất buồn nếu biết chuyện không hay xảy đến với họ.) (Setsuna)

“Dũng giả từ Delamis…? Té ra mấy người là những Dũng giả được Miko triệu hồi à?” (KV)

“Đúng vậy! Nghe cho rõ đây, chúng tôi đến đây chính là để diệt trừ các người, băng cướp Hắc Phong.” (Touya)

Touya chĩa thanh kiếm vào tên mặc áo choàng đen trong khi nói.

“…? À thế à, đây chính là viện quân mà lũ đó nhắc đến nhỉ. Cơ mà, chuyện này đã kết thúc, Gerard.” (KV)

Nói đoạn, gã đàn ông tức thì ra hiệu, ngay khi tên hắc hiệp sĩ xác nhận xong hắn ta quay sang 3 mạo hiểm giả đang gục ngã dưới đất. Tại thời điểm này.

“Dũng, dũng giả-sama! Cứu em với, cứ đà này thì tụi nó giết em mất!” (Nam mạo hiểm giả)

“Híc,sụt sịt*1[note38971]…đám dã man này đã chơi đùa với cơ thể em…! Làm ơn, hãy trả thù chúng giùm em…” (Nữ mạo hiểm giả)

Đột nhiên, người nam và nữ mạo hiểm giả bò dậy hướng về phía bọn họ cầu xin sự cứu giúp.

“Hóa ra tụi bây giả bộ ngủ à…Coi bộ các người vẫn còn khỏe chán nhể? Tuy nhiên, mấy người đã ném hết mặt mũi mạo hiểm giả hạng A đi rồi.” (KV)

Người đàn ông mặc áo choàng đen lắc đầu ngầy ngậy như thể hắn ta rất đỗi ngạc nhiên trước hành động của những mạo hiểm giả.

“Nhưng mà cũng phải nói, mấy người tìm nhầm đối tượng kêu cứu rồi. Ở đây không một ai có thể cứu các người cả ———” (KV)

““Uoooooh!”” (Nam, nữ mạo hiểm giả)

“———” (KV)

Nhằm gián đoạn cuộc trò chuyện, Touya vung kiếm bổ nhào về phía gã đàn ông áo choàng đen. Tốc độ ra đòn đó nhanh đến mức Setsuna phải thú nhận rằng bản thân cũng không đạt tới được, khoảng cách giữa 2 người trong nháy mắt rút ngắn lại. Ngay thời điểm chỉ còn vài bước là chạm đến tên mặc áo choàng đen, bỗng có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện.

Gakin!

“Ku!” (Hắc hiệp sĩ)

Kẻ vừa chặn Touya không ai khác ngoài tên hắc hiệp sĩ mới vừa nãy nâng kiếm lên định xử những mạo hiểm giả. Ma kiếm đen huyền va chạm với thánh kiếm trắng tinh khiết, bắt chéo nhau đồng thời giằng co qua lại. Trái ngược với Touya người dồn sức vào thanh thánh kiếm bằng cả hai tay, đối thủ của anh chỉ thản nhiên dùng lực một tay đã có thể ngang sức ngang tài với anh. 

“Này này, đang làm cái trò mèo gì thế? Đâu ra chuyện tự dưng vung kiếm chém người vậy…” (Hắc hiệp sĩ)

“Câm mồm! Hãy thả những người đó ra!” (Touya)

“…Ta càng ngày càng không hiểu ý cậu là gì. Sao thế, chúng ta chỉ giao lưu kiểu giằng co như vầy thôi à?” (Hắc hiệp sĩ)

Ba người trong nhóm bọn chúng bao gồm tên vận áo choàng đen đều chả tỏ vẻ lo lắng gì trên mặt cả.

(Chết tiệt! Sức mạnh của người này đúng là không tầm thường. Hơn nữa, dù trang bị toàn thân là bộ giáp lớn như vậy nhưng tốc độ so với mình còn nhanh hơn!) (Touya)

Chợt, Touya cảm giác được áp lực từ thanh kiếm truyền đến dần dần tăng lên. Đoán chừng cân bằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ.

“Đừng có mà tự tiện nhảy vọt lên như thế! Cái đồ ngốc này!” (Setsuna)

Nghe tiếng người bạn thanh mai trúc mã vang lên từ phía sau lưng. Setsuna nhanh chóng chạy lên trợ giúp, cô tức tốc rút thanh yêu đao*2[note38972] ra và chém về phía hắc hiệp sĩ. Thấy thế, hắc hiệp sĩ đơn giản liền hất văng thánh kiếm Touya, sau đó trong sát na*3[note38973] đỡ được yêu đao của Setsuna.

“Thừa dịp bây giờ lùi lại ngay.” (Setsuna)

“Cậu nói gì cơ, mình không thể cứ vậy mà lui được!” (Touya)

“Làm ơn đi, hãy đọc tình huống giùm mình cái, tên ngốc cuồng công lý này!” (Setsuna)

Setsuna túm lấy cổ Touya rồi nhanh như một cơn gió thối lui đến cửa ra vào căn phòng. May mắn thay kẻ địch cũng không có truy đuổi theo. Cứ như vậy họ bình an vô sự quay trở về bên cạnh 2 đồng đội còn lại. 

“Chào mừng trở lại. Mà nè, từ bên trong thanh đại kiếm của tên hắc kị sĩ đó tớ cảm nhận được một luồng ma lực không tên. Còn về gã khoác áo choàng đen thì giới hạn ma lực của hắn cũng là một ẩn số. Đại khái, ma lực hắn ta vượt trội hơn so với mình, chúng ta nên cẩn thận đề phòng.” (Miyabi)

Miyabi gửi lời chúc phúc đến 2 người bạn như là bằng chứng cho việc họ trở về bình an một cách ngoạn mục, kế đó, cô hiếm thấy được nghiêm túc đề cao thanh âm cảnh báo mọi người.

“Có, có sao hông vậy? Bạn không nên chạy lên một mình như thế Kanzaki-kun. Nếu chúng mình không hợp tác như thường lệ thì bạn sẽ chẳng phát huy hết được sức mạnh của bản thân đâu?” (Nana)

Nana thi triển phép thuật hồi phục. Có thể thấy rằng bởi vì rất lo lắng cho Touya nên nước mắt cô nàng vẫn còn đọng trên đôi mi kia.

“Chuyện là thế đó. Cậu muốn cứu bọn họ lắm, đúng không? Trước tiên, làm mát cái đầu cậu một chút đã, để đầu óc tỉnh táo lại.” (Setsuna)

Cuối cùng đến phiên Setsuna đưa ra lời khuyên.

“…Lỗi của tớ, giờ đầu mình đã thông suốt rồi. Mọi người, xin hãy cho mình mượn sức mạnh. Cùng nhau, chúng ta sẽ hạ gục lũ xấu và giải cứu những mạo hiểm giả.” (Touya)

Cả 3 người đồng thời gật đầu. Lúc này, mọi điều lo âu trong lòng Touya đều biến tan. Dù sao, đối thủ là những kẻ mạnh hơn bản thân không chỉ một phân nửa đoạn. Tuy vậy, anh vẫn không thể tha thứ cho đám xấu xa chuyên bắt cóc người dân vô tội. Bọn họ, những Dũng giả được chọn, bất luận như thế nào cũng không được phép chạy trốn.

“Hm, thảo luận xong rồi à?” (KV)

“Anh có vẻ khá tốt bụng đấy nhỉ? Không làm bất kì điều gì ngoài chờ đợi chúng tôi.” (Setsuna)

“Thú thật thì ta chả muốn đối đầu với mấy vị Dũng giả-sama đây đâu. Ta sẽ rất vui lòng nếu các người cứ như vậy mà quay về và coi như chưa từng có việc gì xảy ra ở đây hết.” (KV)

Xem thường, quả thật là xem thường chúng ta một cách trắng trợn. Nhưng mà như vậy cũng tốt. So với việc bị đề phòng thì tỉ lệ thắng của bên ta sẽ cao hơn nếu đối thủ khinh địch và lơ là cảnh giác. Thêm vào đó, đây sẽ là tiền đề khiến kẻ địch để lộ nhiều sơ hở hơn.   

“Điều đó không thể nào xảy ra. Nếu có thể mang đi những mạo hiểm giả đằng ấy thì có khả năng chúng tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. (Miyabi)

“Vậy thì chấm dứt chuyện thương lượng thôi. Ba kẻ đó là con mồi của bọn ta. Không biết Dũng giả-sama rất thích linh cẩu*4[note38974] chăng?” (KV)

“…Đàm phán kết thúc.” (Setsuna)

Setsuna rút thanh yêu đao ra khỏi vỏ và thủ thế. Tư thế đó phải nói là chuẩn không cần chỉnh, ngay đến người ngoài nghề khi nhìn vào cũng không thể chê vào đâu được, đó là bằng chứng cho việc tập luyện khắc khổ ngày đêm của cô nàng. Touya, Nana, Miyabi cũng tiến vào tư thế chiến đấu.

“Hểeeh...” (KV)

Gã mặc áo choàng đen trông có vẻ rất hứng khởi với vẻ mặt thích thú quan sát tới lui đám Dũng giả bọn họ.

“À, tí nữa thì quên, trước khi bắt đầu hãy trả lời một câu hỏi của ta. Mấy người nghĩ như thế nào về bọn ta?” (KV)     

“Điều này còn cần phải hỏi à. Ngươi đương nhiên là thủ lĩnh của băng cướp Hắc Phong rồi, chẳng phải sao? Nhớ không nhầm thì một năm về trước nhóm các người đã làm bộ bị giải thể, song, nhà ngươi nghĩ mình có thể che mắt được cả thiên hạ sao. Bằng sự can đảm của những mạo hiểm giả nơi đây họ đã phơi bày sự thật, kéo theo hàng loạt chuyện xấu mấy người làm cũng bị bại lộ. Bọn ngươi tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!” (Touya)

“Tôi nghe người ta bảo rằng băng Hắc Phong rất thích mặc quần áo màu đen. Cái điểm đặc thù này rất giống với mấy người.” (Nana)

“Quan trọng hơn là nụ cười đó, trông vô cùng hung ác. Nhìn thế nào cũng thấy đây là kẻ xấu.” (Miyabi)

“!?” (KV)

Tên mặc áo choàng đen có hơi xao động bởi những lời Miyabi nói!...Setsuna thật giống như trong khoảnh khắc bắt được điểm ấy.      

(Có lẽ nào mình hoa mắt chăng?) (Setsuna)

Trong khi giữ mối nghi ngờ về việc tên áo choàng đen cứ ngậm chặt miệng thì đồng thời, Setsuna vẫn để mắt và giám sát từng hành động của hắn ta.

“Thế à. Mà, ta nghĩ đó là những phán đoán khá chuẩn đấy. Sẵn tiện, ta có một nguyện vọng muốn đề xuất với các vị Dũng giả-sama đây. Hãy cùng nhau chơi game đi.” (KV)

“Chơi Game sao?” (4 dũng giả)

Sau khi nghe xong đề nghị bất ngờ không thể nào lường trước được từ kẻ địch, bốn người trở nên cảnh giác hơn.

“Kể từ giờ phút này ta sẽ cùng mấy người chơi trò đánh trận giả. Để xem nào, làm kèo 1 solo 4 nhé, dĩ nhiên đồng bọn của ta sẽ không nhúng tay vào. Chỉ cần các người tấn công khiến ta bị thương thì coi như mấy người thắng. Ngược lại, nếu tất cả bốn người đều mất khả năng chiến đấu thì tính là thua. Thêm nữa, không được phép giết đối thủ. Nhớ kỹ luật là cấm sát hại đối phương ở thời điểm kẻ đó bị đánh bại nha, điều quan trọng phải nhắc lại 2 lần.” (KV)

Đối với lời đề nghị này những kẻ còn lại bên kia thể hiện thái độ rất khác biệt, cô nàng maid phía sau chỉ vỏn vẹn nhíu đôi mày, cô gái trong bộ quân phục thì phản ứng mạnh mẽ hơn, như thể cô ta không hài lòng về điều đó và muốn ý kiến ấy. Nhưng kì lạ thay chẳng có thanh âm nào truyền sang phía này*5[note38975].

“Đề xuất này không khỏi khiến lợi thế game nghiêng về phía chúng tôi hay sao. Sẽ không phải cái bẫy chứ?” (Miyabi)

“Đây chẳng qua là một trò chơi thuần túy mà thôi chả có âm mưu gì đằng sau đâu, yên tâm. Hơn nữa, việc giết chết Dũng giả cũng là vấn đề lớn đối với bọn ta. Thành thử, chuyện này khá thuận tiện cho kẻ này. Như ta đã nói trước đó, coi như mấy cô cậu quyết định rút lui ngay bây giờ cũng chưa phải là muộn.” (KV)

“…Ngươi muốn đánh cược cái gì?” (Touya)

“Phải rồi….Bên thua sẽ nghe theo một mệnh lệnh bất kỳ của người thắng thì sao? Rất đơn giản và dễ hiểu đúng hông? Thêm nữa, mấy người mà thắng thì vừa có thể giải cứu lũ này cũng như tiện tay bắt bọn ta luôn thể.” (KV)

“Thí dụ nếu một bên thắng thì lấy gì đảm bảo đôi bên sẽ tuân thủ giao kèo.” (Touya)

“Mấy người chẳng phải Dũng giả hả? Nếu vậy thì việc giữ đúng ước định là điều hiển nhiên. Bằng không thì đừng tự gọi bản thân là Dũng giả nữa, chỉ tổ thêm nhục.” (KV)

“…À..ừm” (Touya)

Nghe thế Touya nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý.

“Bản thân ta thì-, phải rồi…viết 1 bản khế ước. Dù sao đi nữa thì ta cũng là một mạo hiểm giả. Nếu bọn ta không tuân thủ theo những gì đã giao kèo thì mấy người cứ việc đem tờ khế ước này đến công hội mạo hiểm giả. Ta sẽ viết rằng nếu bản thân vi phạm giao ước thì công hội cứ việc tống cổ ta. À đợi xíu nha.” (KV)

Gã áo choàng đen nhận giấy bút từ cô nàng maid sau đó viết liền một mạch.

“Ô kê, xong. Nè cầm lấy, soi cho kỹ nha coi thử có lỗi chính tả không*6[note38976].” (KV)

Tên áo khoác đen phi tờ giấy cam kết trong khi nói. Mặc dù chả có tí gió nào nhưng tờ khế ước như biết ảo thuật vậy tự bay đến nằm gọn trong bàn tay Touya.

“…Này, liệu bản cam kết có thực sự hiệu quả không thế?” (Touya)

“Khế ước này đã được tên kia rót ma lực. Bản thân tờ giấy cũng là một vật phẩm ma thuật hiếm thấy. Đoán chừng là đồ thật.” (Miyabi)

“Nếu Miyabi đã nói vậy thì đây chắc là hàng thật. Được, cái game này, chúng tôi tiếp nhận.” (Touya)

Nghe tiếng hét to, đôi trai gái mạo hiểm giả nọ liền bộc phát ra thanh âm hoan hô như bắt được cọng rơm cứu mạng. Mặt khác, Setsuna bất giác cảm thấy nụ cười gã áo choàng đen có phần nham hiểm như thể mọi thứ đều đi theo kế hoạch của hắn vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng khóc nức nở
Tiếng khóc nức nở
[Lên trên]
Muốn biết hình thù yêu đao ra làm sao thì lên mạng search thanh Yêu đao • Cherry Máu của Đào nhé
Muốn biết hình thù yêu đao ra làm sao thì lên mạng search thanh Yêu đao • Cherry Máu của Đào nhé
[Lên trên]
Sát na là đơn vị thời gian rất ngắn, như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học (Theo wiki Phật giáo)
Sát na là đơn vị thời gian rất ngắn, như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học (Theo wiki Phật giáo)
[Lên trên]
Ám chỉ tụi anh hùng y như linh cẩu là lũ thích ăn cắp con mồi của động vật săn mồi khác
Ám chỉ tụi anh hùng y như linh cẩu là lũ thích ăn cắp con mồi của động vật săn mồi khác
[Lên trên]
Ừ thì tụi nó đang thảo luận bằng thần giao cách cảm, nghe được miếng nào mới lạ
Ừ thì tụi nó đang thảo luận bằng thần giao cách cảm, nghe được miếng nào mới lạ
[Lên trên]
Dịch nghiêm túc: “coi thử nội dung có sai sót gì không”
Dịch nghiêm túc: “coi thử nội dung có sai sót gì không”
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trans cũng chơi honkai à?
Xem thêm
Gạ dũng giả solo 1vs4
Xem thêm