Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 62: Kỳ nghỉ mát

6 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Biển xanh thẳm, bầu trời trong xanh, cùng bờ cát trắng tinh. Nhân dịp đang trong kỳ nghỉ ngơi, chúng tôi ghé thăm bãi biển, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trage. Bởi dạo gần đây tôi toàn ngâm mình trong đống ủy thác của công hội, cho nên ngày hôm nay tôi muốn tận hưởng niềm vui bằng cách quẩy hết mình cùng những người đồng đội thân yêu.  

“A, chủ nhân ơi…Ê tô, anh thấy em thế nào?” (Efil)

Sau khi mặc xong áo tắm thì người ra chào đón tôi đầu tiên là Efil. Tôi có thể nhìn thấy làn da trắng hồng rạng rỡ của Efil dưới lớp đồ bơi một mảnh thuần bạch sắc. Có lẽ do thường ngày không hay mặc đồ hở hang để lộ da thịt khiến hai má em ấy hơi ửng đỏ. Cái bộ dạng xấu hổ nầy của ẻm thú thật là đỉnh của chóp. Ban đầu, em ấy khá gầy lúc mới mua từ chỗ gã buôn nô lệ về, nhưng hiện tại, cơ thể trông có vẻ đầy đặn hơn trước nhiều.

“Ừm, trông hợp với Efil lắm. Nó làm anh muốn cứ zậy mà đem em về nhà luôn.” (Kelvin)

“C-, cảm ơn anh vì lời khen! Tuy nhiên, chúng ta chỉ mới ra biển thôi mờ?” (Efil)

Tôi chỉ nói đùa với Efil thoi hông ngờ em ấy lại nghiêm túc trả lời đến thế, cơ mà không tệ.

“Nhắc mới nhớ, sao anh không thấy bóng dáng Sera đâu hết trơn vậy? Chẳng phải bọn em cùng nhau đi thay đồ hay sao?” (Kelvin)

“Nếu là về Sera-san thì cô ấy đã xuống tắm biển trước rùi á. Trông dáng vẻ dường như có hơi phấn khích…” (Efil)

“Ồ, hóa ra là dị…” (Kelvin)

Sera chết tiệt, ngay cả nhẫn nại một xíu cũng không chịu được đã lao đầu xuống biển bơi trước luôn rồi. Anh biết em rất mong chờ nó kể từ lần đầu tiên nhìn thấy biển, nhưng ít nhất, khi thay đồ xong thì cũng phải dành chút thời gian chờ anh ngắm cho đã con mắt rùi hẵng đi bơi chứ.

“Efil-san, địa điểm tập hợp là ở đây sao?” (Nana)

“Ngực, chênh lệch sức mạnh sao mà áp đảo dị…” (Miyabi)

Setsuna và Nana, hơn nữa còn có Miyabi cũng đến đây sau khi diện bộ áo tắm của riêng mình. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy Miyabi đang suy nghĩ về điều gì đó, lúc này cô nàng đang đặt tay lên ngực xoa xoa, hết liếc trái nhìn Nana rồi lại liếc phải nhìn Efil. Không sao đâu, hàng họ của cô chả hề nhỏ chút nào, chẳng qua là size vừa phải thôi. Tuy nhiên, nếu cô đâm đầu đi coi cô nàng Nana-mặt học sinh ngực phụ huynh có bo đỳ sánh ngang với Efil kia là đối tượng so sánh thì chả khác mợ gì hành động tự hủy. Mặt khác, thoạt nhìn thì Setsuna có vóc người hết sức mảnh mai, nhưng ắt hẳn, cô đã chăm chỉ luyện tập cả ngày lẫn đêm vô cùng điều độ mới được thành quả như vậy. Đương nhiên, cô nàng tuyệt đối không phải cái loại vai u bắp thịt nọ, vả lại, tâm hồn cũng rất to tròn…Trời đựu, nãy giờ mình nghĩ toàn cái gì đâu không thế. Vẫn còn quá sớm để suy nghĩ như một ông chú có tuổi, mày phải tĩnh tâm lại, tôi ơi!   

『Y dza~, quả thật, có nhiều cô gái trẻ xinh đẹp mặc đủ loại đồ bơi tại nơi đây. Đối với vị vua đang trong giai đoạn tuổi trẻ khí thịnh mà nói, điều này hoàn toàn bình thường. Trái lại, nếu đức vua không có bất kì ý nghĩ gì thì bề tôi mới thực sự lo lắng.』(Gerard)

『…Gerard, đừng có đọc suy nghĩ của ta chứ.』(Kelvin)

Gerard bảo rằng bản thân không thể cởi xuống bộ áo giáp, mà tôi cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân trong đó cho lắm nên đành phải để ông chú tạm trú trong phần Ma lực của tôi. Cho dù tôi có nói hết nước hết cái hay dùng đủ mọi cách mời mọc dụ khị thì ông chú vẫn nhất quyết từ chối không chịu chui ra. Có lẽ nào đây chính là lý do?

『Fuhaha, mặc dầu đây là quang cảnh bổ mắt dưới cái nhìn của đức vua nhưng trong mắt bề tôi thì họ giống cháu trai đang bơi lội tung tăng trong nước hơn. Nếu phải nói thật thì, lão thân chỉ đến trêu chọc đức vua tý cho vui thôi—』(Gerard)

『À thế à, muốn thử cảm giác bị triệu hồi ngay dưới biển hum.』(Kelvin)

『Khoan đã~! Giỡn, giỡn thôi mà! Nếu người làm thật thì bề tôi sẽ rỉ sét mất!』(Gerard)

『Yên tâm đi, chỉ với loại trình độ nước biển như này thì tuổi gì làm rỉ sét được bộ giáp xịn xò của ông chú. Chắc cùng lắm bị chìm nghỉm thui.』(Kelvin)

『Clotho, ngươi cũng nói điều gì đó với đức vua đi chứ!』(Gerard)

Thuận tiện nói luôn, Clotho cũng ở bên trong Ma lực của tôi. Nếu có thể thì tôi muốn thả nhóc ấy ra cùng vui chơi zới mọi người, nhưng cũng giống như lần trước, Clotho không thể xuất hiện trước mặt dân chúng quốc gia này. Khi trở về Paz, để đền bù anh sẽ cho nhóc ăn một bữa thật ngon lành lun, còn hiện giờ phiền nhóc cố chịu đựng vậy.

『Xem kìa, Clotho cũng nói dị nhá!』(Kelvin)

『Vâng vâng. Mặc dù không biết trò đùa này có gì vui, nhưng chỉ cần Người thích là được.』(Gerard)

『Có thể nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của giới trẻ cũng đủ khiến cuộc sống lão thân có giá trị rồi. Ma~, không cần để ý đến chuyện của bề tôi, đức vua cũng nên tận hưởng kì nghỉ này thật tốt.』(Gerard)

Chà, nếu làm vậy có thể giúp Gerard phục hồi lại tinh thần thế thì còn gì bằng.

“E hem~đã để mọi người đợi lâu, em tới rồi đây.” (Setsuna)

“Dù biết rằng lúc này nói thì có phần hơi muộn, nhưng việc này ổn chứ ạ? Khi cả đám bọn em làm phiền nhóm tụi anh trong kỳ nghỉ thế này.” (Setsuna)

Setsuna nhìn tôi với bộ mặt đầy áy náy.

“Đừng lo. Mấy cái sự kiện như vầy thì càng đông càng vui.” (Kelvin)

 Đối với tui mà nói thì đây là dịp bổ mắt…Ấy không, quên lời tui vừa nói đi.

 “Cơ mà phải nói, cái thứ gọi là áo tắm này thật tuyệt vời. Dù có bị nước làm ướt cũng không sao hết.” (Efil)

Efil coi bộ quan tâm sâu sắc tới áo tắm. Ban đầu, tôi cũng vô cùng ngạc nhiên chuyện thế giới này có cả áo tắm nữa. Nghe bảo đây là sản phẩm của bộ tộc người cá cư trú tại Biển Rồng ở nội địa Trage. Cách thức chế tạo vẫn còn là dấu hỏi chấm nhưng có vẻ như món đồ này là vật phẩm giao dịch đặc biệt của tộc người cá để đổi lại điều kiện là sự bảo vệ của Trage. Nếu may mắn bạn có thể chứng kiến người cá đi lại bằng 2 chân trong thành phố. Ma pháp có thể biến ra cặp giò luôn sao, ảo thật đấy?

“Tuy màu sắc có vẻ khá đơn điệu khi so với đồ bơi ở thế giới cũ, nhưng trừ điểm này ra thì chất lượng đúng là không tồi.” (Nana)

“Kỹ thuật bí ẩn.” (Miyabi)

Như bạn thấy đấy, hội Dũng giả cũng sẽ cùng gia nhập với bọn tôi trong chuyến đi biển lần này. Mà cũng phải nói, lần chạm mặt trực tiếp ở căn cứ Hắc Phong quả thực là ly kỳ, song, có thể gặp nhau tại Trage này cũng xem là duyên phận đi. Đó là lý do cả 2 nhóm chúng tôi quyết định tăng cường trao đổi lẫn nhau để tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. Nhưng rồi...

“Kelvin-san, anh nỡ lòng nào bỏ em lại đằng sau, anh quá đáng lắm!” (Touya)

“…Ây dza, lỗi của anh. Tại anh muốn mau chóng nhìn thấy biển sớm thôi.” (Kelvin)

Touya, anh mày lúc nào cũng dòm chừng cái [Phúc Âm Tuyệt Đối] của chú đấy. Tôi nghĩ rằng mình nên giành thế chủ động thay vì cứ cắm đầu lo nghĩ về ba cái viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra, bởi một khi sự việc nó diễn ra rồi thì đã quá muộn để cứu vãn, vì lẽ đó tôi mặc kệ Touya và lên đường đến điểm hẹn trước, đúng như dự đoán, chỉ còn mỗi Efil vẫn đang chờ. Nếu đây là một bộ rom-com manga thì tôi chả biết cái tên Touya kia sẽ gây ra loại phiền phức gì nữa. Thằng đó thật sự nguy hiểm. Đành rằng chuyến này là đi nghỉ mát, nhưng xin lỗi, đây là do chú ép anh nhé, với suy nghĩ đó tôi cho kỹ năng hệ [Cảm Nhận] chạy hết công suất đồng thời duy trì 24/7 luôn.

『Người không cần đề phòng quá mức như vậy, bề tôi nghĩ chắc không sao đâu.』(Gerard)

『Một khi ta đã quyết định làm chuyện gì thì ta sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nó.』(Kelvin)

Lúc mọi người tập hợp đông đủ cùng với quyết tâm dâng trào đang bùng cháy trong tim, cả đoàn ngay lập tức tiến về phía bãi biển. Sau đấy, đập vào mắt là một bóng dáng lẻ loi đang đứng đợi chờ.

“Kelvin~! Em hông biết bơi, anh dạy em đi!” (Sera)

Xuất hiện trước mặt tôi là Sera trong bộ đồ bikini. Hai quả đồi cứ boin boin lên xuống khi em ấy chạy lại gần, dáng người mỹ miều ấy đích thực là quá kích thích, rất won đơ phun, ơ mây zing, tôi cá gì cũng cá lũ đàn ông đi ngang qua trông thấy bộ dạng này của Sera không ngó đầu lại nhìn một cái mới lạ đó. Đến cả Miyabi khi nhìn thấy cũng lộ nét mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết thì hiểu rùi đấy. Sera đang đợi chúng tôi với biểu cảm đầy tự tin trên gương mặt, cùng mái tóc đuôi ngựa đỏ rực bay phất phới trong cơn gió biển tươi mát. Tuy nhiên, chiếc áo tắm hai mảnh của em ấy có hơi thấm nước biển. Dự là vừa rầu ẻm lao đầu xuống biển sau đó nhận ra việc bản thân không biết bơi nên mới bỏ cuộc.

u16726-165548ae-9632-40d2-a0a4-f5ba80a186f4.jpg

“Anh nói nghe nè Sera, tại sao biết tình trạng như dị mà em vẫn nhảy xuống biển cho được thế…” (Kelvin)

“Em đã quá tự mãn!” (Sera)

“Chủ nhân ơi, mặc dù có chút xấu hổ khi nói ra điều này nhưng em cũng…” (Efil)

Efil, đến em cũng vậy hả? Nhưng cái bộ dạng mắc cỡ của em ấy trông rất ư là khả ái và ngây ngất lòng người nên anh tha thứ.

“Xin lỗi nghen Touya, tôi phải kèm cặp hai người bọn họ học bơi trong một lát. Bốn người hãy vui chơi trước đi nhé.” (Kelvin)

“Đã vậy thì, em cũng sẽ phụ anh dạy bơi——” (Touya)

“ “Không được!” ” (Kelvin, Setsuna) 

Tôi và Setsuna đồng thời hét lên, tiếng kêu của cả 2 chồng lên nhau sau đó vọng lại. Vào lúc này tôi chợt nghĩ đến một việc, Setsuna đó giờ vẫn luôn gặp chuyện phiền não giống như vầy hay sao? Chắc bình thường cô nàng cũng khá đau đầu nhức óc với thằng này.

Nhân tiện, Sera đã thuần thục nắm vững phương pháp bơi lội trong vòng chưa đầy 5 phút (gần như không cần chỉ dạy luôn), hiện giờ ẻm đang quẩy tung chảo khiến mặt biển ầm ầm dậy sóng bằng động tác bơi bướm. Dẫu biết bi giờ nói có phần hơi muộn, cơ mà, bộ lúc bơi cặp cánh không gây bất kì trở ngại gì cho em hết à? Efil cũng có tiến bộ, lúc trở về thì đã biết bơi như người bình thường. Nếu không bị cái vụ [Phúc Âm Tuyệt Đối] của thằng quỷ Touya ảnh hưởng thì, chuyến đi nghỉ mát này phải nói là tuyệt vời nhất quả đất rùi.     

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Yeah chương thứ 90000 của Hako
Xem thêm
Cái phúc âm tuyệt đối khiến ng khác đau đầu ghê á ????
Xem thêm