Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 55: Cận chiến

4 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

 “Miyabi!? Chết tiệt, Nana làm ơn hãy chăm sóc Miyabi giùm tớ! Nhà ngươi đã động tay động chân gì với Miyabi!?”

“Ư~”

Nhìn sơ qua, cô gái tóc bạch kim cứ một bộ cúi đầu kèm theo đó là cả người rưng rưng như muốn khóc. Không không không, tui thật sự hổng có hành động nào gây tổn hại đến cô ta cả. Song, nếu chuyện đó có thể gây chút phiền toái cho cổ thì cứ để tình trạng như vầy kéo dài cũng tốt. Trong khi đang suy nghĩ về điều này, tôi đồng thời kích hoạt kỹ năng đã thó được từ cô nàng [Suy Nghĩ Song Song]. Ý thức tôi bỗng chia làm 2, một mặt ngó chừng nhóm Dũng giả, mặt khác chuẩn bị ma pháp từ phía sau lưng. Bất ngờ thay, tuy suy nghĩ tôi chia thành 2 cá thể riêng biệt, nhưng có thể xử lý thông tin cùng lúc mà không gặp trở ngại. Kỹ năng này quả thực tiện lợi, kể từ giờ phút này mình có thể đồng dạng làm nhiều việc hơn.

“Miyabi-chan, bạn có sao không!? [Đại Hồi Phục – Light Heal]!” (Nana)

“…Mình hông sao, chẳng có vết thương ngoài da nào cả. Thế nhưng, không loại trừ khả năng tác dụng của phép xảy ra chậm. Tốt nhất không nên lơ là cảnh giác.” (Miyabi)

Trước sự bao phủ [Bạch Ma Pháp] của Nana, Miyabi cố gắng đứng dậy.

“…Nói trước nhá, chúng ta hiện vẫn đang trong trận chiến đấy? Ngưng làm mấy trò hề lại đi, muốn thì lượn chỗ khác giùm.”

Vừa nói, tôi bắn liền hai phát [Hoàng Thương – Radiance Lance] về phía 2 người sau lưng. Bọn họ ngay cả động tác chuẩn bị cũng chưa kịp làm thì, 2 cây thương ánh sáng cứ thế lao vút với tốc độ cao về phía những mục tiêu không chút phòng bị nào.

“Nghĩ hay lắm, đừng có tưởng bở!” (Touya, Setsuna)

“What!” (Kelvin)

Thanh niên Dũng giả cùng cô nàng Samurai phản ứng cũng không chậm, ngay tức thì dùng thánh kiếm và yêu đao đánh chặn [Hoàng Thương – Radiance Lance], sau đó thuận thế ép về hướng tôi. Quả nhiên, loại trình độ tấn công cỡ này họ vẫn ứng phó được. Cơ mà như vậy cũng tốt, điều này chứng tỏ mình có thể đánh thả ga nhể? Nghĩ bụng, tôi quyết định dùng tốc độ cao để áp chế bọn họ một đầu, bỗng, một quả cầu màu trắng đột ngột hiện ra trước mắt.

“Ngay lúc này!” (Nana)

Trong nháy mắt kế tiếp, quả bóng màu trắng tỏa ra ánh sáng chói lòa như muốn mù con mắt. Vâng, hệt miêu tả trước ánh sáng này thị lực của tui tạm thời bị mất đi. Té ra đây là Tiên của đám Dũng giả sao? Coi bộ, dù có dùng [Cảm Nhận Hiện Diện] đi nữa tôi cũng vô pháp nhận ra dáng dấp của Tiên nó ra làm sao. Đúng là sơ xuất mà, không nghĩ họ có thể điều khiển Tiên di chuyển một cách thầm lặng, rồi đánh úp một đòn bất ngờ vào đôi mắt ngọc mắt ngà của mình. Nhưng phải công nhận, trận đấu có vẻ thú vị hơn mình nghĩ? 

“[Tuyệt Nhai Hắc Thành –  Adamantium Rampart]” (Kelvin)

Cảm thấy Dũng giả đang tiến lại gần bằng kỹ năng [Cảm Nhận Hiện Hiện], tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng, từ dưới mặt đất phát ra những tiếng kêu ầm ầm và rồi một bức tường đen không xương trồi lên. Bức tường đen đem căn phòng tách ra làm 2 nửa, nó tựa hồ bao vây lấy khu vực tổ đội Dũng giả đang đứng. Đây chính là kỹ năng [Lục Ma Pháp] Cấp A: [Tuyệt Nhai Hắc Thành –  Adamantium Rampart], nó chẳng khác nào bản nâng cấp của phép thuật [Tuyệt Nhai Thành Bích –  Earth Rampart]. Nó trâu đến độ đủ sức chịu được mấy đấm nghiên túc*1[note38982] của Sera thì hiểu rồi đấy, cho dù đánh…

“Setsuna!”

“Biết rồi! Tớ sẽ dùng [Trảm Thiết Quyền].” (Setsuna)

Zun…!

———Tới mai cũng…không…sập….được, tuy tôi tự tin vào độ cứng bức tường nhưng tiếng sụp đổ ‘rầm rầm’ của bức tường vang vọng bên tai đang bán đứng tôi. Người ta thường bảo ‘gáy sớm ăn ***’, vâng, hiện tại tôi đang bị nghiệp quật, sự thật như vị thần phán xét tát thẳng một cái bốp rõ to và vang vào mặt tôi như thể bảo rằng ‘lần sau chừa nha con’. Không thể nào, việc này cũng quá hư cấu đi!? Cứng đến thế cũng chém được à. Đoán chừng chắc liên quan đến kỹ năng độc nhất [Trảm Thiết Quyền] của cô nàng Samurai kia, cơ mà không lẽ cái quyền*2[note38983] đó bá đạo đến mức cắt được những vật thể có cùng chất liệu như cái tên của nó kể cả có cách biệt đẳng cấp hay cường độ sao? Nếu sự thật là vậy thì, cách nghĩ dùng quyền trượng hay găng tay để đỡ đòn đánh của cô ta coi bộ bị bể từ trong trứng nước, đành vậy, chỉ còn cách tận lực tránh các đòn tấn công từ cổ. Trước tiên mình phải chữa trị cho đôi mắt bằng [Bạch Ma Pháp] cái đã.

“[Xua Tan Bóng Tối – Blind Cure]” (Kelvin)

Tôi xác nhận lại tình hình một lần nữa khi khôi phục tầm nhìn. Dũng giả và Setsuna đã vượt qua được vách tường, chỉ còn vài giây là tới chỗ mềnh. Miyabi thì đang niệm ma pháp, Nana thì có vẻ như đang ra chỉ thị với bé rồng. Lần này các cô tiên đều vây chặt bên cạnh chủ nhân của mình. Đây cũng là tác dụng của [Suy Nghĩ Song Song] à, mình hoàn toàn nắm bắt được hết thảy tình hình diễn biến xung quanh.

“Chỉ cần đánh trúng hắn ta dù chỉ một đòn thôi thì chiến thắng sẽ là của chúng ta! Lên nào!” (Touya)

“Đó là với điều kiện có thể trúng. Oi, hãy giải trí ta nhiều hơn nào, haha!” (Kelvin)

Hai Dũng giả tưởng chừng như sắp cùng tôi đánh cận chiến, bỗng nhiên, trước khi chạm mặt tôi họ chia ra làm hai bên trái phải. Mà ở đằng sau bọn họ, tại khu vực trên không trung là nhóc rồng, nếu đoán không nhầm thì nó định khè [Hơi Thở Rồng Lửa – Flame Breath] về phía tôi kẻ đứng ngay giữa 2 người. Hóa ra là vậy, thông qua việc tách sang hai bên họ định tấn công tôi bằng thế gọng kìm, chính diện thì có hơi thở rồng và ma pháp của Miyabi chọi vào mặt sao.

Tôi tức thì dùng [Xung Kích – Impact] để phá đòn [Hơi Thở Rồng Lửa – Flame Breath], sau đó tận dụng dư âm vụ nổ thổi bay nhóc rồng về tút đằng sau. Tiếp đó là màn cận chiến không thể tránh khỏi với Dũng giả. Tao trông cậy vào mày đó [Suy Nghĩ Song Song], hãy hoạt động hết công xuất nào. Với tay phải nắm con dao găm dấu trong ngực cộng thêm Quyền Trượng Tà Hiền Lão Thụ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận sáp lá cà cùng Dũng giả.  

———Gakin!

Tôi đón nhận đòn công kích đầu tiên từ Touya bằng dao găm và đánh văng nó ra. Cho dù có là thánh kiếm cấp S đi chăng nữa thì, muốn phá hủy con dao găm được rèn bằng kỹ năng [Vô Cực Bão Kiếm – Vortex Edge] cũng không dễ dàng như vậy đâu à nha. Thêm nữa, trước đó tôi đã len lén nâng cấp skill [Kiếm Thuật] lên Cấp C. Tuy nhiên, kỹ năng [Kiếm Thuật] của Touya cùng Setsuna theo thứ tự là Cấp S cùng Cấp A, so sánh với kẻ có ít kinh nghiệm về mảng kiếm thuật như tôi mà nói thì cận chiến đúng là có rủi ro không ít. Nhưng chính vì thế nên trận đấu này mới có ý nghĩa.

“———Âu Sheet!” (Kelvin)

Kế đến phải chú ý thanh yêu đao của cô nàng Setsuna. Xét ở một mặt nào đó thì cô gái này còn đáng sợ hơn Touya, đối thủ sở hữu kỹ năng [Kiếm Thuật] cấp S. Mặc dù không biết cô nàng có hay không phát động [Trảm Thiết Quyền], dẫu vậy, tôi cũng không dại đến mức lấy thân ra mà thử đao. Việc này thật đúng là nhức đầu, nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải chuyên tâm né tránh thui. Mình nên phát huy tốt khả năng tốc độ vì nó là ưu thế để áp chế đám Dũng giả bọn họ, tiếp đến là kết hợp [Cảm Nhận Nguy Hiểm] cùng [Suy Nghĩ Song Song] để 2 kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau nhằm vượt qua cuộc tấn công dồn dập và kịch liệt của cặp đôi Dũng giả. Đối với một Ma pháp sư như tôi mà nói tình huống này quả thực là cực kì bất lợi đến mức tuyệt vọng. Có điều, không hiểu sao tôi rất thích tình trạng như hiện giờ đồng thời cảm thấy hưng phấn từ tận đáy lòng.

『…Kelvin trông thực sự vô cùng vui vẻ.』(Sera)

『Ừm. Quả nhiên, chỉ những khoảnh khắc thế này mới khiến chủ nhân tỏa sáng nhất.』(Efil)

Efil cùng Sera, hơn nữa, tính cả Gerard người đang đảm nhiệm việc trông nom đám Kristoff đã hoàn toàn tiến vào chế độ khán giả.

『Nói sao đi nữa thì ngài ấy đã được lão và Sera rèn luyện một cách dữ dội, đạt được trình độ cỡ đó là điều hiển nhiên.』(Gerard)

『Mặc dù nói muốn tự mình khắc phục nhược điểm của bản thân nhưng đoán chừng, anh ấy đơn giản chỉ muốn trực tiếp chiến đấu với họ. Cơ mà, dáng vẻ Kelvin như vầy mới đúng bản chất của anh ấy, bởi vì cháu cũng rất vui nên cảm thấy không thành vấn đề.』(Efil)

『Trong chuyến đi đến Trage, cứ mỗi lần hạ trại là anh ấy liền nhờ mình hướng dẫn cách đánh cận chiến đấy thôi. Tớ cũng khá vui vì có thể chén được lượng thức ăn nhiều hơn so với bình thường.』(Sera)

『À, đúng rồi. Nhắc đến việc nấu ăn, Efil, bạn có đem theo cái đó hum? Tự dưng tớ cảm thấy đói bụng quá có gì để ăn không?』 (Sera)

『Được, nhưng phải cho mình thời gian chuẩn bị chứ. Chủ nhân cũng đã cho phép chúng ta ăn uống thoải mái rồi.』 (Efil)

Đối với việc 3 người nọ không để ý đến an nguy của chủ nhân mình, Kristoff lộ ra một bộ biểu cảm rất đỗi ngạc nhiên.

(Gì zậy trời, rốt cuộc cái đám người này là yêu ma quỷ quái gì thế!? Thông thường, nếu bị tụi Dũng giả để mắt đến thì phải co giò lên cổ mà chạy đi rồi chứ! Hơn nữa, tên kia còn định lấy sức một người địch cả đám Dũng giả cơ, gã tuyệt đối thuộc dạng đầu óc có vấn đề! Ơ này này…tại sao lại lấy ra cả sandwich thế, bây giờ còn có tâm trạng để chơi trò dã ngoại hả!) (Kristoff)

Đúng như Kristoff dự liệu, Sera và Geard bơ đẹp bọn họ và bắt đầu ăn ngấu nghiến miếng sandwich do tự tay Efil làm.

『Mấy Dũng giả ở phía sau cũng bắt đầu có hành động rồi. Kelvin hình như đang rất bận rộn không biết anh ấy có thấy không nữa? Ồ, thịt của cái này ngon quá ta.』(Sera)

『Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chủ nhân chắc hẳn sẽ nhận ra được ngay thôi. À, đây là thịt của con hổ giáp mà mình nhờ Kuro-chan bảo quản hộ. Phần thịt bên trong khối giáp của nó khá mềm và rất thơm ngon.』(Efil)

『Umu, ngon đến mức má của lão sắp rơi ra luôn ý.』(Gerard)

(Th-Thiệt sự họ chẳng có chút lo lắng nào cả…) (Kristoff)

Không giống như bên kia đang bình tĩnh yên ổn quan sát cuộc chiến, Kelvin cùng đội Dũng giả thì hoàn toàn bất đồng, chỉ có từng trận từng trận kiếm vũ mãnh liệt và dữ dội đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cậu đã tận dụng tốc độ bất thường của mình né tất tần tật các đòn đao của Setsuna và đồng thời, Kelvin cũng tạo cho mình một lĩnh vực khiến người thành thạo về [Kiếm Thuật] như Touya cũng không phát huy được toàn bộ sức mạnh. Chưa hết, chỉ cần họ bất cẩn để lộ một ít sơ hở thôi thì đón chờ họ là những cú phản công chớp nhoáng từ con dao găm sắc bén. Có thể thấy, một cảnh tượng dị thường về việc Ma pháp sư đang bắt đầu thể hiện sự áp đảo về mặt cận chiến. Nhưng, hệt như những gì Sera dự đoán, chiều hướng của chiến cuộc bắt đầu xảy ra biến hóa.

“[Kết Băng – Frost Bound]!” (Nana)

“[Tội Đồ Trọng Áp – Feren Crash]” (Miyabi)

(———! Mặt đất bị đông lại chân mình không thể di chuyển được!? Ngoài ra, cái áp lực đè nén này cảm giác có phần giống [Trọng Phong Áp – Air Pressure]!) (Kelvin)

Sau khi hồi phục cho Miyabi xong, Nana sử dụng [Lam Ma Pháp] cấp C: [Kết Băng – Frost Bound] để triệt tiêu tính cơ động Kelvin, bên cạnh đó, Miyabi còn bồi thêm [Hắc Ma Pháp] cấp C: [Tội Đồ Trọng Áp – Feren Crash]. Vì [Tội Đồ Trọng Áp – Feren Crash] là phép thuật chỉ nhằm vào một đối tượng là Kelvin nên không có tác dụng lên bọn Touya ở chung quanh. Bé rồng bị thổi bay xa tít cũng lủi thủi bay về chiến trường lần nữa.

“Kết thúc ở đây thôi!” (Touya)

“Dưới tình trạng như vầy thì tránh bằng niềm tin!” (Setsuna)

Không cho đối phương cơ hội vùng vẫy, cả 2 người cùng lúc phát động tấn công.

“[Mặt Đất Bùng Nổ – Crest Detonation]” (Kelvin)

———Không có ngoại lệ, ngay cả tôi cũng bị cuốn vào trong vụ nổ.

Ghi chú

[Lên trên]
Serious Punch (Tuyệt kỹ huyền thoại của Thánh)
Serious Punch (Tuyệt kỹ huyền thoại của Thánh)
[Lên trên]
Quyền ở đây hiểu là quyền lợi, quyền quyết định chứ không phải quyền kiểu nắm đấm
Quyền ở đây hiểu là quyền lợi, quyền quyết định chứ không phải quyền kiểu nắm đấm
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Gấu 2.
Gấu 2..
Gấu 2.
Xem thêm
cứ tem phát đã :v
Thanks trans
Xem thêm