Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 57: Game Over

9 Bình luận - Độ dài: 3,351 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Người bắt đầu hành động trước là Touya và Setsuna. Bọn họ ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và đồng thời tấn công Kelvin. Mặc khác, Kelvin bên đó cũng không nhàn rỗi, tay cậu đã nhanh chóng đặt trên mặt đất.

“Tỉnh dậy đi [Hắc Thạch Cự Thần – Adamant Guardian].” (Kelvin)

Đáp lại lời kêu gọi của Kelvin, hai con golem màu đen xuất hiện từ trên mặt đất. Bộ dạng chúng còn to lớn hơn cả Gerard, và toàn thân cũng được bao phủ trong bộ giáp. Cả 2 đều phân biệt mỗi con cầm một thanh kiếm vừa to vừa dài sánh ngang với chiều cao của chúng, kết hợp cùng thân hình khổng lồ của mình, cặp Golem khuếch tán luồng uy áp ra khu vực xung quanh. Tụi nó là những hộ vệ được sinh ra từ hệ thống phép thuật khởi tạo Golem trong [Lục Ma Pháp]. Thực lực bọn chúng ngang cơ với lũ quái vật cấp A.    

“Cầm chân bọn họ, 30s là đủ.” (Kelvin)

Hai con Golem quay sang hướng chủ nhân gật đầu biểu thị đã rõ, sau đó chia ra đánh về phía 2 Dũng giả.

(Trước tiên mình nên nghĩ cách giải quyết cái rắc rối này đã. Mặc dù có chút đột ngột nhưng phải thử xem mới biết thế nào.) (Kelvin)

Kelvin đánh mắt sang hướng đối diện, chính nó là thứ ngăn trở tự do cơ thể anh, [Băng Thiên Thần Điện – Frozen Temple] của Nana.

(Tập trung vào từng đầu từng đầu ngón tay…Nhận dạng đối tượng) (Kelvin)

Tại thời điểm Kelvin tập trung tinh thần, cuộc chiến giữa Dũng giả và Golem cũng khai màn. Touya là người tiên phong dùng song kiếm cản lại thanh đại kiếm của con Golem, sau đấy thuận thế hất văng nó ra. Thanh kiếm to cắm thật sâu vào trong mặt đất, tiếp đó làm mất đi thăng bằng của Golem. Nhưng cậu chưa kịp thở ra hơi thì theo sau đó là đòn tấn công từ thanh đại kiếm thứ 2. Trong nháy mắt, Touya nắm song kiếm thủ thế hình chữ thập để đỡ lấy, chân cậu tức thì bị vùi dập vào lòng đất bởi sức nặng miễn cưỡng chịu đựng từ cú va chạm.

“Hự! Setsuna!” (Touya)

Bằng kỹ năng [Thiên Bộ] Setsuna lấy điểm tựa là không trung làm bàn đạp cho đôi chân, cô nhảy vọt tới theo hình tam giác để kéo dài quá trình bay lượn. Động tác này khiến cho việc dự đoán quỹ đạo bay của cô là bất khả thi, hơn nữa, bản thân Golem cũng không có cách nào ngăn cản tốc độ đã được Phong Tiên cường hóa.

“Thi hành [Trảm Thiết Quyền]!” (Setsuna)

Thanh yêu đao phát ra ánh sáng xanh trắng chói lòa khi được tuốt ra khỏi vỏ. Hành động rút đao ra cũng chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Lúc Setsuna bay qua đầu 2 con Golem, nửa người trên của chúng đã bị chém rụng rơi trên mặt đất. Tuy nhiên bước chân cô nàng vẫn không ngừng nhịp. Ngay cả liếc đống đổ nát của tụi Golem cũng chẳng buồn nhìn, cô đang chạy đua với điều kiện chiến thắng trò chơi.  

(Cấu trúc ma pháp …hoàn thành!) (Kelvin)

Tận dụng kỹ năng [Suy Nghĩ Song Song] dùng tốc độ cực nhanh thực hiện việc xây dựng ma pháp. Những gì Kelvin đang làm đó là xây dựng lại thuật thức nhằm tạo ra một ma pháp hoàn toàn mới. Thông thường, khi sáng tạo ra ma pháp mới thì cần phải cụ thể hóa hình tượng của ma pháp đó thì mới cấu trúc được, rồi để ma pháp hoạt động được thì lại phải kích hoạt những thuật thức cấu tạo cần thiết, vân vân và mây mây, túm cái váy lại muốn đột phá cửa ải khó khăn này cần phải tốn một khoản thời gian dài nữa mới xong. Sau đấy, khi mọi thứ đã thành công thì có một hiện tượng lạ xảy ra và dĩ nhiên là không có ngoại lệ nào cả.

———Pika*1[note38990]!

Trong đầu Kelvin đột nhiên vang lên thanh âm thông báo rất đỗi quen thuộc. Màn hình Menu xuất hiện trước mặt.

=====================================

◇Đã học được phép thuật mới!

Cấp A [Bạch Ma Pháp] [Hoàng Thương Thập Tự Hỏa Pháo – Radiance Crossfire]

=====================================

(Có vẻ như bằng cách nào đó nó đã an toàn xác nhận xong rùi nhể. Mặc dù số lần niệm phép [Hoàng Thương – Radiance Lance] chỉ tối đa 4 đến 5 phép cùng lúc, nhưng may là nhờ có [Suy Nghĩ Song Song] nó đã hoạt động trơn tru. Cơ mà phải nói cái hiệu ứng âm thanh thông báo nói thật tôi cảm thấy nó khá giống trong game phết…Phải chăng đây là sở thích của Melfina? Nâu nầu, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ ba cái chuyện vớ vẫn này.) (Kelvin)

Setsuna gần như sắp đánh đến nơi rồi. Với trạng thái hiện tại chỉ sợ có mà tránh bằng niềm tin. Dẫu có chút hơi sớm nhưng thôi kệ cứ triển thôi.

“[Hoàng Thương Thập Tự Hỏa Pháo – Radiance Crossfire]!” (Kelvin)

Từ các đầu ngón tay của mình, Kelvin bắn ra cùng lúc tất cả [Hoàng Thương – Radiance Lance] với biên độ lớn bay vòng vèo tứ tung. Mười mũi [Hoàng Thương – Radiance Lance] như thể có ý chí riêng mình vậy, nhắm ngay mục tiêu xong liền dùng tốc độ cao nhất lao mạnh tới. [Hoàng Thương Thập Tự Hỏa Pháo – Radiance Crossfire] mang các đặc tính: tăng cường sức mạnh, lực xuyên thấu, cùng khả năng nhắm tự động; mỗi một cái so sánh với phép thuật cấp B [Hoàng Thương – Radiance Lance] thì quả thật là khác biệt một trời một vực.

(Đích đến chính là những trụ băng của [Băng Thiên Thần Điện – Frozen Temple]!) (Kelvin)

Cơn mưa ánh sáng đan xen nhau tập kích sang từ trái sang phải. Khoảnh khắc bắn xuyên qua các cột băng thì đồng thời, ngôi thần điện màu xanh da trời cũng biến thành một đoàn năng lượng rời rạc cuối cùng tan biến trong không trung. Kế đó, Kelvin siết chặt tay để xác nhận một chút trạng thái hiện tại của cơ thể mình.

(Ngon rồi, toàn thân đã không còn trở ngại nào nữa. Rốt cuộc thì mình cũng có thể tự do hành động.) (Kelvin)

“Tại, tại sao anh lại biết biện pháp phá giải [Băng Thiên Thần Điện - Frozen Temple]!? Đó là ma pháp độc nhất của tôi cơ mà…!” (Nana)

Nana la lên thất thanh bởi không kiềm chế được sự kinh ngạc. [Băng Thiên Thần Điện - Frozen Temple] là ngôi đền được hình thành từ 10 cột băng. Dẫu có phá hủy từng cái băng trụ thì cũng chỉ giống như phá tan mấy cái ảo ảnh, một lúc sau nó sẽ tự động phục hồi lại như cũ. Nhược điểm duy nhất của ngôi đền này chính là đồng thời hủy đi tất cả trụ băng. Cho dù các cột băng chẳng qua là biến mất trong một chốc cũng đủ khiến cả ngôi đền không thể duy trì được bộ dáng vốn có, và nó sẽ tan biến như vừa rồi vậy.

(Bất kể là phép thuật hay cái gì đi chăng nữa, một khi bị tôi nhìn thấy bằng đôi mắt này thì đều bị [Giám Định Nhãn] phân tích cả thôi. Tui đã phân tích hoàn toàn cái ma pháp này kể từ lúc cô rỗi hơi đi giải thích về nó rồi. Tiếp đến…) (Kelvin)

Khi xiềng xích trói buộc được giải trừ, Kelvin toàn lực vận dụng [Phong Thần Cước – Sonic Accelerate] rồi chỉ đơn giản lùi về sau vài bước. Trong nháy mắt, từ chỗ vừa nãy cậu đứng bỗng một cơn gió thổi ập đến.

“Đáng tiếc thật.” (Setsuna)

(Hề hề, cô chậm mấy giây nhá!) (Kelvin)

Bộ dáng thật sự của cơn gió không phải ai khác ngoài Setsuna. Nhờ có buff tốc độ từ Phong Tiên, cô nàng đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Nếu cô ấy nhanh hơn vài giây thui thì trò chơi quả thật chấm dứt mợ nó luôn rùi.

(Nhưng, nó vẫn chưa kết thúc!) (Setsuna)

Thời điểm đánh trật mục tiêu não bộ Setsuna liền đưa ra chỉ thị mới. Ngay lập tức lấy không trung làm điểm tựa đạp chân, tiếp tục dùng [Thiên Bộ] hướng về phía Kelvin người vừa lùi về sau. Cô một lần nữa nắm chặt thanh yêu đao đã tra vào trong vỏ, chuẩn bị cho đối phương một kích Iai, tất cả hành động đều được thực hiện rất lưu loát. Trước mặt Kelvin bây giờ, đòn Iai của Setsuna đã sẵn sàng xuất vỏ.

“Ừm, phải công nhận rằng ở phương diện chiến đấu thì khả năng phán đoán của cô là giỏi nhất, không tệ.” (Kelvin)

Setsuna chợt cảm giác được sự trầm trọng truyền đến từ thanh yêu đao. Không rút ra được. Cho dù cô có dùng sức như thế nào đi nữa cũng không rút ra được.

“Sao lại...!?” (Setsuna)

Dĩ nhiên là không rút được rồi, bởi cán đao đã bị Kelvin đè chặt lấy. Không phải Setsuna căn sai thời điểm ra đòn. Mà là hành động muốn thực hiện Iai của cô nàng đã hoàn toàn bị Kelvin nhìn thấu, sau đó bị đối phương dùng tốc độ cực nhanh vượt qua bản thân đùa bỡn, đấy chính là toàn bộ sự thật.

“Trước tiên, xong một em.” (Kelvin)

Nói đoạn cậu ngay lập tức thục một đấm vào bụng Setsuna. Cú đấm này cũng chả phải cao siêu gì nhưng chắc chắn không phải là thứ mà một dân nghiệp dư có thể đánh ra. Nếu so sánh thì đây là một bộ quyền pháp được vận dụng đến mức vô cùng thuần thục, à không đúng, phải nói là một đấm này đã chạm đến trình độ cao nhất mà nó có thể đạt tới.

“Cái…ặc…ng, ngươi…không phải Ma pháp, kiếm sĩ…sao…” (Setsuna)

“Hử? Chả ai nói dị nha. Cơ mà, yên tâm đi, sức mạnh của tui chỉ bằng 1/4 của Sera thui. Có lẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng cả đâu.” (Kelvin)

Nói đoạn, cậu nhìn thoáng qua Setsuna gục đầu trên mặt đất. Kelvin dùng trang bị [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater] sao chép kỹ năng, rồi coi nó thành đồ của riêng mình mà sử dụng. Găng tay phải cậu đã copy [Suy Nghĩ Song Song] từ Miyabi. Thế còn tay trái [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater] thì sao?

“Hề hề, kỹ năng [Cách Đấu Thuật] của tôi, chẳng phải là một thành công lớn sao♪.”(Kelvin)

Chuyện là tôi đã khắc sẵn vào găng tay trái kỹ năng sao chép từ Sera [Cách Đấu Thuật (Cấp S)]. Kỹ năng mới tất nhiên sẽ không bị mô phỏng nếu không ghi đè lên cái đã copy trước đấy trên [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater], nhưng sẽ là câu chuyện khác nếu bạn xài nó lên đồng đội của mình. Làm vậy thì bạn có thể tùy ý xài bao nhiêu kỹ năng cũng được. Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, Kelvin đã lợi dụng kỹ thuật [Cách Đấu Thuật] để phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập từ Touya cùng Setsuna.

“Bất cẩn, chính là kẻ địch lớn nhất.” (Kelvin)

 “Tiếp theo là cô nhỉ, cô gái.” (Kelvin)

Con quỷ đen vừa cao vừa to vung vẩy cánh tay thô như cây cổ thụ của nó. Ngồi ở trên bả vai [Đại Hắc Thi Quỷ - Grave Death Ogre], Miyabi mệnh lệnh cho con quỷ tấn công. Song, do thời điểm hiện tại [Băng Thiên Thần Điện - Frozen Temple] đã biến mất nên xét về phương diện tốc độ Kelvin giờ đang chiếm ưu thế áp đảo. Việc né tránh các đòn công kích âu cũng là chuyện khá đơn giản với cậu.

Rầm rầm!

Đòn đánh của con quỷ khiến cho mặt đất rung chuyển, cứ như thể đất ở đây toàn là bùn nhão ấy dễ dàng bị khuấy động cả lên.

(Chỉ là một quái vật cấp A mà lại sở hữu sức mạnh đáng sợ đến vậy. Hơn nữa, trên cánh tay con quỷ còn được bao bọc bởi trạng thái dị thường của [Hắc Ma Pháp]. Đúng là rắc rối. Nhưng…) (Kelvin)

Miyabi nhắm ngay lúc Kelvin đang né tránh bắn liên tục một loạt [Ám Thương – Groom Lancer] truy kích. Đã thế, bất kì phát bắn nào cũng đều được [Ma Lực Bảo Thạch] cường hóa qua nên tốc độ phải nói là nhanh kinh khủng, quả thực là nhà dột còn gặp mưa rơi mà. Giờ đây, nội việc né đòn thui cũng là chuyện khó khăn cực kỳ.

“Tuy nhiên, nếu đem so sánh với Sera thì phải nói mấy đòn này đều thua kém xa không chỉ một phân nửa đoạn. Lần sau hãy luyện tập cho tốt vào rồi hẵng đến chiến với anh nhá.” (Kelvin)

Vừa dứt lời cậu chuyển hóa ma lực tụ lại ở đầu nắm đấm, sau đó đem toàn bộ mũi [Ám Thương – Groom Lancer] đều đánh bay. Đây là [Chú Quyền Sĩ] học được từ chỗ Sera đã bị Kelvin cải tạo thành bản [Bạch Ma Pháp]. Chỉ có đạt đến Cấp S kỹ năng [Cách Đấu Thuật] mới có thể ứng dụng con hàng này. Sau khi rót ma lực thanh tẩy của [Bạch Ma Pháp] vào nắm đấm, cậu liền vung quyền về phía con quỷ. Kelvin nhắm thẳng mặt và ngực con quỷ mà đấm xuyên qua, sau khi ăn trọn 2 đấm con quỷ liền bay màu và hóa thành đám bụi trắng bay tứ tung.

“Á.” (Miyabi)

Từ trên đống bụi của con quỷ, Miyabi rớt ngay cái bịch xuống đất. Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời để ra đòn kết thúc đối thủ.

(Phòng thủ cô bé này có vẻ hơi thấp. Mình có nên bỏ qua cho ẻm không nhỉ. Thôi thì nhẹ tay một chút vậy, ừm chặt cổ đi…) (Kelvin)

Nghĩ là làm, Kelvin lập tức vòng ra sau lưng Miyabi một cách lặng lẽ, rồi nhanh chóng vung tay chặt mạnh xuống phần gáy cô nàng.

———Bụp!...Hình như mình nghe thấy âm thanh hơi đụt thì phải.

(Ặc, chết dở, có lẽ mình điều chỉnh lực có hơi miss xíu…Đúng là dân không chuyên thì không thể thực hiện cái động tác ngầu lòi này được. Cái này, mặc dù cơ thể ẻm có chút co giật hệt như mấy mẹ trẻ bị động kinh hay trúng gió, cơ mà chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì đi nữa sức mạnh của mềnh yếu nhớt ấy.) (Kelvin)

“Sao mi dám làm thế với Setsuna và Miyabi!” (Touya)

“Kanzaki-kun! Tớ sẽ trở thành tấm khiên chắn cho cậu vậy nên hãy tranh thủ ngay lúc đó!” (Nana)

“…Xin lỗi, tớ nhất định sẽ ra đòn quyết định.” (Touya)

Đã không còn thời gian để suy nghĩ về những sai lầm, Touya cùng nhóc rồng hợp lực đồng thời đánh sang. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Nana lại đi ngồi ở trên người con rồng. Tuy bé rồng còn rất nhỏ nhưng vẫn mang niềm kiêu hãnh của một long tộc. Nana cưỡi trên lưng bé rồng đảm nhiệm vai trò tiền đạo xông lên trước, còn Touya thì theo sát ngay phía sau cô.

(Ồ? Cô bé này tên là Nana nếu mình nhớ không lầm, người có chỉ số Sức Bền sánh vai với Sera. Lấy sức của mình thì cũng rất khó để đánh bại được cô nàng) (Kelvin)

“Làm ơn, hãy bảo vệ chúng tôi! [Khiên Băng Tinh Thể – Ice Crystal Shield]!” (Nana)

Ở trước mặt Nana đột nhiên xuất hiện một mặt thuẫn dày bằng thủy tinh thể, sau đó cô nàng cứ như vậy mà đột kích qua. Đoán chừng cô gái này có ý định dùng lực phòng ngự khi xung phong của bức tường sắt này làm công kích, lực va chạm lúc ấy đích thực có thể chuyển thành sát thương. 

“[Vinh Quang Thánh Vực – Glory Sanctuary]” (Kelvin)

Rồng con đột ngột khựng lại giữa không trung. Mà ở xung quanh Nana tự nhiên xuất hiện 3 cái vòng tròn định trụ cô.

“Nana! ?” (Touya)

“S-sao, sao thế, Mun-chan? Mấy, mấy cái vòng tròn này là…?” (Nana)

“Đây là kết giới có thể tạm thời phong ấn ngay cả ác ma cấp S đó. Bằng sức cô hiện tại thì hông phá hủy nó được đâu. [Đa Trọng Xung Kích – Multiple Impacts].” (Kelvin)

Sóng xung kích ập đến từ bốn phía chung quanh Nana và rồng nhỏ. Kỹ năng này vốn không gây bất kì tổn thương nào lên người nhận y hệt tuyệt chiêu [Xung Kích – Impact] vậy, chỉ khác ở điểm là nó sẽ chấn động kịch liệt hơn gấp mấy lần mà thui, nhưng nếu như xét ở trường hợp đối phương không đứng trên mặt đất mà xem…Chắc hẳn sẽ bị choáng váng đầu không ít.

“Ư~ư…không, chịu nỗi nữa, mắc ói…” (Nana)

“Gya, gyau……” (Tiểu long)

Một cô bé xinh đẹp cùng chú rồng con nôn mửa rùi gục ngã trong phong ấn linh thiêng. Đây thực sự là một bức tranh khá sống động à nghen.

“Thế là xong 3 em…So với trong tưởng tượng của mình thì họ không thông minh cho lắm.” (Kelvin)

“Mày———!” (Touya)

Vượt qua phong ấn, Touya tiếp cận mục tiêu với cơn thịnh nộ như chờ chực bộc phát, cậu ngay lúc này đã hoàn toàn đánh mất chính bản thân. Đây là tuyệt kỹ tất sát mà cậu học từ Cliff, người được cho là hiệp sĩ mạnh nhất Delamis. Hai thanh thánh kiếm càng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn như thể đáp lại tiếng gào thét của Dũng giả.

“Cậu có chút…làm tôi thất vọng.” (Kelvin)

———Thời điểm ý thức được vấn đề, cậu đã quỳ xuống. Không chỉ không báo được mối thù của đồng đội, ngay cả bản thân bị làm gì đều chẳng hề biết, thậm chí đến cả kỹ năng của bản thân cũng chả phát huy tác dụng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Touya, cậu cảm thấy bản thân khuất nhục đến nhường nào, cũng như thất bại thảm hại ra sao.

“Vì sao*2[note38992], nếu đã mang trong mình sức mạnh to lớn đến vậy…Tại sao không dùng nó vì thế giới cơ chứ?” (Touya)

“…Gì đây, cậu cho rằng mọi người ai ai cũng đều tốt bụng hết hả?” (Kelvin)

“Ngay từ đầu chả có ai sinh ra đã là người xấu cả! Chẳng qua do hoàn cảnh và môi trường xung quanh tác động mới xuất hiện mà thôi! Bất kì người nào, chỉ cần tự sửa đổi sai lầm của bản thân thì cuối cùng sẽ có ngày được tha thứ! Con người là sinh vật có khả năng thấu hiểu! Cho nên, bây giờ thay đổi cũng chưa muộn, hãy dùng sức mạnh đó vì mọi người trên thế giới này———” (Touya)

Tuy nhiên, đáp lại là một con dao đặt lên trên cổ Touya.

“Ây daa~, những lời cậu nói quá mức lý tưởng rùi đó. Công nhận, làm một Dũng giả thì xác thực nên có những lý tưởng cao đẹp. Nhưng không phải ai cũng hiểu được những cái này. Hãy lắng nghe vài điều chân thành từ người như tui nói nhé, nghe nè…bớt xen vào chuyện người khác đê, trẻ ngoan thì nên đi ngủ rồi!” (Kelvin)

Tầm nhìn bỗng nhiên tối sầm lại. Trí nhớ Touya đến đây là đứt quãng.

Ghi chú

[Lên trên]
Lóe sáng
Lóe sáng
[Lên trên]
Quy sơ ma
Quy sơ ma
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Dùng lên đồng đội thì sao chép bnh cũng dc à
Hack vậy với cả khá vô lý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mỗi cái găng tay chép được 1 skill thui bác, trong chương cũng đã giải thích rùi. Chép skill mới thì cái cũ nó mất nên chung quy 2 cái găng tay chỉ thêm được 2 skill mới mà thui
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ý main là vì nó có đồng đội nên nó sẽ không bị giới hạn chỉ dùng được mỗi 2 kỹ năng copy trong thời gian dài mà không có thay thế, nó có thể tùy ý sao chép bất kì kỹ năng nào của đồng đội mà nó thích mà ko sợ mất bởi sao chép cái mới thì cái cũ nó mất nên có đồng đội tiện cái là ko sợ bị mất skill với đổi skill liên tục được, bác có thể hiểu vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Toang r còn đâu
Xem thêm