Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 68: Cổng dịch chuyển

3 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

Ảnh lấy từ LN, mà trong LN thì là Sera vs Efil nói chuyện, còn bản này WN thì Gerard vs Efil nói chuyện nên đừng thắc mắc sao ảnh minh họa ko khớp lời 

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục đi xuống cầu thang là lối đi dẫn tới tầng hầm của lâu đài Trage. Hộ vệ của Tsubaki-sama là những người đi trước dẫn đường, còn chúng tôi cùng Tsubaki-sama thì theo sát ở đằng sau. Ngay phía trước chính là điểm dịch chuyển. Căn phòng này tồn tại một thứ thường xuất hiện trong thế giới fantasy, đó là cổng dịch chuyển tức thời cực kì tiện lợi.

“Cái này là cổng dịch chuyển sao? Tôi không biết trên đời còn có thứ như vầy đấy.” (Kelvin)

“Thiếp cứ nghĩ rằng Kelvin là mạo hiểm giả thì sẽ không lạ gì thứ này chứ…Ngài, chui ra từ cái chỗ khỉ ho cò gáy nào thế?” (Tsubaki)

“Tôi cũng thường xuyên bị đồng đội của mình nói zậy lắm. Chắc do tôi xuất thân từ vùng nông thôn đi.” (Kelvin)

Sera lén la lén lút núp một bên ở chỗ góc khuất âm thầm cười trộm. Đúng là hết cách, anh thật sự không biết mà. Lão khốn Rio, nếu biết có phương tiện di chuyển thuận tiện đến như vậy thì ít ra phải cũng nói trước với tôi một tiếng để cho tôi bớt quê chứ.

“Mà, thiếp thân có thể hiểu phần nào cho việc ngài không biết, dù sao nó cũng không phải thứ đồ mà mạo hiểm giả có thể tùy tiện sử dụng. Quá trình dịch chuyển sẽ mất thêm một chút thời gian nữa. Không còn cách nào khác, trong lúc chờ đợi thì thiếp sẽ giải thích cho ngài một vài điều cơ bản.” (Tsubaki)

Nghe đến đây, tôi có chút vui sướng phát ra từ tận đáy lòng.

“Đúng như tên gọi của nó, cổng dịch chuyển là thiết bị cho phép người ta di chuyển qua lại giữa các cổng. Địa điểm dịch chuyển có thể là bất cứ nơi nào lắp đặt cổng dịch chuyển…Tuy nhiên, cũng có một số mặt hạn chế. Đầu tiên, cần một lượng ma lực khổng lồ để vận hành cổng dịch chuyển. Chưa hết, cái lượng đó sẽ tỉ lệ thuận với khoảng cách dịch chuyển. Bởi vì điểm đến lần này là Paz, nên lượng ma lực tiêu thụ cũng tương đối ít.” (Tsubaki)

“Thì ra là vậy…Thế mỗi thành phố đều có cổng dịch chuyển hay gì?” (Kelvin)

“Không, chỉ có thủ đô của các nước và những thành phố lớn mới có thôi. Dù sao, ngày nay kỹ thuật chế tạo đã thất truyền cả rồi, cũng tức là nói, chúng ta chỉ có thể sử dụng mà không thể tạo ra thêm cái mới. Bởi vì nguyên do đó nên các cổng dịch chuyển đều được mỗi quốc gia đặt dưới sự giám sát và quản lý chặt chẽ.” (Tsubaki)

Mà cũng phải thôi, nếu không làm vậy thì thể nào cũng lòi ra dăm ba thằng âm mưu lợi dụng cổng dịch chuyển để làm chuyện xấu. Thí dụ như kẻ địch đột nhiên xuất hiện trong nội thành nè, đại loại là mấy việc kiểu zậy á.

“Chỉ những người có địa vị nhất định hoặc được công nhận là có thành tích nổi trội mới có thể sử dụng cổng dịch chuyển. Để mạo hiểm giả như Kelvin có thể dễ hiểu thì giải thích đơn giản thế này đi, nó dành cho những đối tượng là mạo hiểm giả hạng A trở lên đã được người quản lý cổng dịch chuyển tại mỗi điểm đi và điểm đến cấp phép. Trước kia, thiếp có hỏi mượn thẻ công hội của ngài dùng một chút, liệu ngài còn nhớ chăng? Tại thời điểm đó, tấm thẻ của ngài đã được đóng con dấu thông hành Trage. Nói cách khác, ngài hoàn toàn đủ tư cách. Trên hết, người cấp phép không phải ai khác mà chính là thiếp, Nữ Hoàng Trage. Nếu trình thẻ ra thì không chỉ mỗi cổng dịch chuyển mà ngài còn có thể thu được nhiều lợi ích khác tại Trage.” (Tsubaki)

Khi tôi xem xét kỹ lại thẻ công hội thì thấy, ngay phía dưới bên phải quốc huy Trage có khắc dòng chữ [Tsubaki]. Đó không phải là chữ cái trên thế giới này mà là chữ kanji. Thẻ công hội dùng để chứng minh thân phận mạo hiểm giả, giờ lại biến thành giấy thông hành được Tsubaki-sama cấp phép sao? Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi thì hẳn là không đủ để sử dụng cổng dịch chuyển.

“Xin hãy chờ một chút. Mặc dù được đích thân Tsubaki-sama công nhận quả thật là một điều rất vinh hạnh, nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa có được sự cho phép của người quản lý cổng dịch chuyển ở Paz nha? Thế thì làm sao để mở cổng đây?” (Kelvin)

Không sai, lúc còn ở Paz tôi căn bản chưa từng nghe ai nói qua vụ này. Suy cho cùng, tôi chả nhớ là mình từng nhìn thấy một cánh cổng dịch chuyển như vầy trong Paz.

“Ngài đang nói gì thế? Không phải nó đã được khắc sẵn lên thẻ công hội của ngài rồi hay sao? Cái con dấu cho phép của hội trưởng công hội Rio, người quản lý cổng dịch chuyển tại Paz đó.” (Tsubaki)

“Hử?” (Kelvin)

Nghe vậy, tôi vội nhìn lại tấm thẻ công hội một lần nữa. Quả nhiên, tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tương tự như con dấu cho phép cả…Ah.

“Có lẽ nào, cái đôi cánh này là con dấu chăng?” (Efil)  

“Umu” (Gerard)

“Ch, chính là nó đây sao…” (Kelvin)

Oi oi, đó giờ tôi cứ tưởng nó là huy hiệu Công hội mạo hiểm giả mới chết, nhưng đây có thật là con dấu cho phép của Paz không thế? Nó đã được in sẵn trên đó từ lúc tôi nhận thẻ công hội luôn rồi!? Nói sao đi chăng nữa thì lão già đó chứng nhận không khỏi quá dễ dãi đi…

“Fu fu, thật hiếm khi thấy ngài thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên đến vậy. Yên tâm. Hội trưởng Rio không phải đụng ai cũng đều cấp phép đâu.” (Tsubaki)

“Ý Người là sao?” (Kelvin)

“Con dấu đôi cánh ấy chính là biểu tượng của Công hội mạo hiểm giả Paz. Trái lại, Công hội ở Trage thì lấy biểu tượng là hình chiếc khiên. Con dấu đó xác thực là ngay cả thẻ công hội của mạo hiểm giả rank F cũng có khắc nữa, thế nhưng, chân chính phát huy tác dụng là lúc rót ma lực vô cơ. Ngài cứ thử truyền ma lực vào thẻ công hội thì sẽ rõ ngay thôi.” (Tsubaki)

Tôi làm theo y như lời Tsubaki-sama bảo, rót một ít ma lực vào trong tấm thẻ công hội.

“Quao…” (Gerard)

“Oa~đẹp thiệt…” (Efil)

u16726-3de3eca1-a73e-40bc-a3f5-014f0fe13e55.jpg

Gerard cùng Efil đều không kiềm được mà thốt lên thanh âm cảm thán. Bởi vì biểu tượng đôi cánh trên tấm thẻ công hội trong tay tôi đang phát ra ánh sáng lấp lánh màu hoàng kim chói lọi. 

“Đây là hiện tượng chỉ xảy ra với con dấu của người được hội trưởng công hội Rio công nhận. Thật ra ông ấy không hề thiên vị đâu. Đó là lý do tại sao dù được thừa nhận rồi, nhưng ông ta vẫn không đem chuyện này nói với ngài.” (Tsubaki)

“Vâng, quả thực lão ta không nói tôi dù chỉ là một chữ, thậm chí, ngay cả chuyện cổng dịch chuyển tôi cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua bao giờ.” (Kelvin)

“Ku ha ha ha. Phỏng chừng, con dấu được thêm vào thẻ công hội tại thời điểm ngài thăng hạng.” (Tsubaki)

Tsubaki-sama vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ. Chúng tôi cứ thế tiếp tục cất bước đi tới, sau cùng thì tôi cũng nhìn thấy một cánh cửa thật lớn.

“Đến rồi. Đây chính là gian phòng dịch chuyển.” (Tsubaki)

Sau khi mở cửa phòng ra, hiện lên trước mắt chúng tôi là một cánh cổng có độ cao gần đụng trần nhà. Cao như thế đoán chừng ngay cả Golem cũng có thể đi lọt. Chung quanh cổng dịch chuyển còn đứng 7 người với bộ dáng tựa như Ma pháp sư.

“Nữ hoàng, chúng tôi chờ Người đã lâu. Việc tiếp tế cho cổng dịch chuyển đã xong xuôi đâu vào đấy. Xin Người hãy tự nhiên sử dụng nó.” (Lão ma pháp sư)

Một ông lão Ma pháp sư hướng Tsubaki-sama cúi đầu chào. Những người khác cũng nhao nhao làm theo y như vậy, nhưng trông điệu bộ người nào người nấy cũng đều thở hổn hễn như thiếu ô xi dị. Không lẽ bọn họ tiêu sạch bách MP rồi à?

“Giờ thì, ngài nghe ông ấy nói rùi đó, quá trình nạp ma lực đã kết thúc. Chuyện cần làm bây giờ là thiết lập điểm đến, sau đấy chỉ việc ngồi chờ phía bên kia xác nhận thôi. Nhìn cái đó đi.” (Tsubaki)

Nói đoạn, cô chỉ ngón tay về hướng bệ đá ở đằng trước.

“Ngài hãy đặt thẻ công hội lên trên bệ đá rồi nghĩ về điểm đến trong đầu. Nếu ngài đủ tư cách mà nói, cổng dịch chuyển sẽ tự động mở ra.” (Tsubaki)

Đúng là tính năng trong thế giới fantasy có khác. Được roài, để mình thử một chút xem sao. Nghĩ là làm, tôi lập tức đem thẻ công hội đặt vào vị trí bệ đá, sau đó hồi tưởng về thị trấn Paz.

———Vào lúc này, cánh cửa cổng dịch chuyển liền mở ra.

“Ngay bây giờ, đi mau! Cánh cổng chỉ mở trong một khoản thời gian ngắn mà thôi.” (Tsubaki)

“Ax, cái gì cơ!?” (Kelvin)

Thông tin quan trọng như thế làm ơn hãy nói trước với chúng tôi một tiếng giùm cái!

“Chủ nhân, để cho chắc ăn, em sẽ là người đi tiên phong. Tsubaki-sama, hẹn gặp lại Người vào lần sau.” (Efil)

“Umu. Thiếp mong chờ được nếm thức ăn của Efil đó.” (Tsubaki)

Tạm biệt xong, Efil không chút do dự liền nhảy vào vòng xoáy ánh sáng. Hơn nữa, Tsubaki-sama cũng vỗ tay bôm bốp ra hiệu cho chúng tôi phắn lẹ.

“Này này, các ngài còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân lên! Cổng sẽ đóng lại bi giờ?” (Tsubaki)

“Thiệt là, Người có cần phải vội vã chia tay như thế không chứ. Vậy giờ, chúng ta cùng trở về Paz nào.” (Kelvin)

“À, giả sử có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại mà liên hệ với thiếp nhé. Thiếp sẽ làm hết sức trong khả năng. Nếu ngài thích thì, bây giờ tiếp tục làm việc cho Trage cũng…” (Tsubaki)

“Hẹn gặp lại sau!” (Kelvin)

Mặc dù đang nói chuyện dở dang nhưng thấy cánh cổng dường như bắt đầu muốn đóng lại, thế là tôi vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng phi thân vào trong bức màn ánh sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong nháy mắt ánh sáng lan tỏa ra khắp nơi, tôi còn chưa kịp định hình thì 2 chân đã tiếp đất. Khi tiếng chân hai người vừa chạm đất vang lên từ sau lưng thì, cánh cửa cũng khép lại ngay sau đó.

“Có thể sử dụng được cổng dịch chuyển thì nói cách khác, cậu rất tích cực vận động trong chuyến hành trình ở Trage nhỉ, Kelvin-kun.” (Rio)

“Không hẳn, tôi chẳng qua chỉ làm những gì mình thích như thường lệ mà thôi, Công hội trưởng.” (Kelvin)

Sau khi ra ngoài từ cổng dịch chuyển thì, trước mặt tôi là hình bóng người đã đi trước một bước Efil, cùng Rio đứng ngay bên cạnh. Không biết vì sao họ lại đợi ở chỗ này nữa.

“Ông đã biết chuyện tôi trở về rồi à?” (Kelvin)

“Ah, đó là do Nữ Hoàng Trage đã liên lạc trực tiếp với ta. Hơn nữa, có vẻ như tâm trạng của Người rất tốt, thành thử, ta làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp đón cậu đây?” (Rio)

“Ha ha ha, đúng zậy đó.” (Kelvin)

“Fu fu fu, hiển nhiên rồi.” (Rio)

Bỗng dưng, hai người cười rộ lên theo một cách đầy vi diệu.

『Cứ cảm thấy, bộ dạng Kelvin lúc cười có vẻ trông cứng nhắc làm sao ấy…Mọi người có thấy vậy không?』(Sera)

『Chuyện đức vua không hòa hợp với công hội trưởng đâu phải chỉ ngày một ngày hai đâu. Ta cũng bị lừa mấy lần rồi nên đã quá quen.』(Gerard)

Này đằng đó, đừng có túm năm tụm bảy lén lún nói chuyện sau lưng tôi như thế, tôi nghe thấy hết chứ không phải hông đâu. Cơ mà, nói dị cũng đúng!

“Sau đó thì sao, kỳ nghỉ mát ở Trage thế nào?” (Rio)

“Tôi rất hài lòng về nó. Vả lại, tôi cũng nhận được khá nhiều đồ lưu niệm, thậm chí, còn làm quen được với cả nữ hoàng.” (Kelvin)

“Chưa hết, tôi còn ra tay với hội Dũng giả Delamis nữa.” (Kelvin)

“Đúng đúng, bọn họ hiện tại vẫn là những chú gà con, eh…?” (Kelvin)

Đột nhiên, tôi cảm giác được ánh sáng lóe lên từ chiếc kính một tròng của Rio, chắc do tôi tưởng tượng thôi.

“Ta đã hiểu tình hình. Tại căn cứ băng [Hắc Phong], các cậu bị hiểu nhầm là đầu sỏ nên không còn cách nào khác đành phải ứng chiến. Hơn nữa, cậu cũng không hề bị tổn thương mảy may chút nào mà chặn đánh thành công các Dũng giả. Ừm, quả thật không hỗ là Kelvin-kun.” (Rio)

Ơ hay, sao ông nắm được tình báo chi tiết đến vậy!?

“Nhưng mà nè, có thật mọi việc đều do sự hiểu lầm của Dũng giả không? Đây chắc không phải là âm mưu của ai đó đâu nhỉ? Cứ coi như không phải đi chăng nữa, cậu có biết tốn bao nhiêu nhân lực cùng chi phí để che dấu tin tức khỏi đám mật thám Delamis không? Liệu cậu có cân nhắc đến việc nếu Dũng giả xảy ra chuyện gì, thì điều này sẽ phát triển thành vấn đề ngoại giao khác xa trường hợp Kristoff, hay chưa?” (Rio)

Ặc, toang thật rồi. Năng lực thu thập tình báo của lão ta đúng là không thể đo lường được. Vừa mới trở về, cơ thể tôi đã tự giác thực hiện động tác dogeza.

Sau khi tôi nhẫn nhịn chịu đựng thử thách trước sự chứng kiến của những người bạn đồng hành, thì cuối cùng, tôi lại nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ từ chỗ Rio (?) mà chả hiểu lý do vì sao, ông ta chỉ để lại câu nói “Sau này, hãy cẩn thận hơn” thế là xong chuyện. Phải chăng, đó là bằng chứng cho sự tín nhiệm từ Rio?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận