Kuro no Shoukanshi: The B...
Mayoi Tofu Kurogin ; 黒銀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)

Chương 61: Đặt tên

4 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp ở lâu đài, chúng tôi dành thời gian thư giãn lần đầu tiên trong quãng thời gian dài tại một phòng trọ mà Nữ Hoàng Trage chuẩn bị. Tôi thì đang đọc sách, còn Sera thì vừa nhâm nhi ly nước trái cây trong khi nằm nghiêng ngã trên tấm đệm. Về phần Geard thì, ông chú đang ngồi một bên đánh bóng thanh kiếm yêu dấu của mình. Tiện đây nói luôn, mấy người Dũng giả được sắp xếp ở một phòng riêng tách biệt với nhóm chúng tôi, mà Efil thì cùng phân thân Colotho bám trên vai đang mượn dùng nhà bếp để làm bữa tối cho cả đám.

“Nhắc mới nhớ, Sera và Gerard không có họ hay sao?” (Kelvin)

“Tự nhiên anh hỏi cái gì zậy?” (Sera)

“Thời điểm gặp mặt Nữ Hoàng Trage, nàng ta tự giới thiệu mình thuộc dòng họ Fujiwara lúc đó anh mới sực nhớ ra…Không lầm thì, tại thế giới này chỉ có quý tộc cùng dòng dõi hoàng gia mới có họ, phải hông? Sera là con gái Ma vương nói cách khác em thuộc hoàng tộc ác ma rồi. Gerard cũng vậy, khi còn sống ông chú là đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn còn gì. Tại sao hai người chỉ có mỗi tên thế?” (Kelvin)

Bảng trạng thái của cả hai đã được tôi xác nhận lúc ký kết khế ước. Không một ai có họ cả.

“À, chuyện này hả?” (Sera)

“Hừm, nên giải thích sao đây nhỉ…Đức vua, ngài biết kỹ năng [Đặt Tên] chứ?” (Gerard)

“Biết đại khái thôi. Tôi từng thấy qua kỹ năng này một lần khi lướt xem mục mô tả kỹ năng. Phải chăng dùng kỹ năng đó thì sẽ đặt được họ à?” (Kelvin)

Kỹ năng [Đặt Tên], công năng của nó giống y xì như nội dung trên mặt chữ vậy chính là kỹ năng dùng để đặt tên. Lúc đầu, bạn có thể thay đổi tên vật phẩm bạn sở hữu nếu cấp độ của nó ngang bằng với cấp độ của kỹ năng, khi nâng cấp kỹ năng lên bậc cao hơn thì có hiệu quả thay đổi cả tên đồ dùng của người khác nữa nếu họ đồng ý. Đập kỹ năng lên cao nữa thì ngay cả tên ma pháp hay thậm chí là tên người cũng đổi được nốt lun. Chẳng qua là, nếu mình thay đổi tên đang dùng thì lúc người khác nhìn vào bảng trạng thái, họ sẽ thấy chữ cái tên mới được sơn xanh lên, chỉ zậy thôi. Một khi xài [Giám Định Nhãn] thì nó sẽ hiện luôn cả tên gốc, thành thử, kỹ năng này xài cũng như không, nói chung đây là một kỹ năng cùi mía ít ai dùng.    

“Umu. Để chào mừng quý tộc mới thì trong nghi thức chắc chắn sẽ có một vị quan chức cấp cao mang kỹ năng [Đặt Tên]. Chính vị quan cấp cao này sẽ phụ trách đặt tên cho tân quý tộc. Lão thần cũng không rõ chi tiết cho lắm, hình như phải là kỹ năng cấp A trở lên mới đặt tên được hay sao ấy?” (Gerard)

“Cấp A lận à. Ngay cả khi chỉ tăng mỗi kỹ năng [Đặt Tên] thôi thì cũng khá khó nhằn nếu bạn không có đủ may mắn với giá trị tài năng và giá trị tăng trưởng của điểm kỹ năng.” (Kelvin)

“Bởi vì nguyên do đó, mấy nhà quan chức cấp cao khi kế thừa kỹ năng [Đặt Tên] phải liều mạng để nâng nó lên cấp A. Và có vẻ như, đào tạo ra người kế thừa hợp cách cũng là một trong những công việc của họ.” (Gerard)

“Vụ này bên phía ác ma có phần tùy ý hơn. Dù sao thì, cũng chỉ có mấy kẻ kỳ quặc mới đem đầu đi nâng kỹ năng [Đặt Tên]-một kỹ năng không thuộc hệ chiến đấu-, tới cấp A thôi. Tuy nhiên, những cuộc tranh chấp vây quanh chủng tộc hiếm hoi có kỹ năng [Đặt Tên] cũng diễn ra không ít bởi hầu hết ác ma đều là những kẻ có dã tâm bừng bừng muốn trở thành quý tộc. Cho nên, quy tắc ở giới ác ma rất đơn giản, người nào có họ và đồng thời sở hữu kỹ năng [Đặt Tên] thì là quý tộc! Chuyện là thế đó. Nhân tiện, tối đa cũng chỉ có 1 người sở hữu kỹ năng [Đặt Tên] mà thui, đồng thời dựa trên cơ sở nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, nói ngắn gọn, ai đến trước thì danh hiệu là của người đó.” (Sera)

“Hóa ra đó là lý do rất nhiều Ma vương xuất thân từ ác ma hả…? Trên hết, nếu có kẻ cưỡng ép gia tăng số lượng người sở hữu kỹ năng thì cũng không có biện pháp ngăn chặn nha.” (Kelvin)

Bộ ác ma là chủng tộc cuồng chiến đấu hay gì?

“Ủa? Dị mà em cứ tưởng anh Kelvin rất thích quy tắc như zậy cơ. Đằng nào những kiến thức này em cũng toàn học được từ trong sách vở, trên thực tế có khi lại khác biệt một trời một vực cũng không chừng. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rùi.” (Sera)

“Bên cạnh đó, nếu đức vua áp dụng quy tắc ấy lên loài người ở thế giới này thì hoàn toàn ao chình*1[note40327]. Chuyện nhận họ chỉ diễn ra 2 lần trên một năm tại buổi lễ kỉ niệm ở mỗi quốc gia mà thôi. Cho dù ngài có khả năng sử dụng kỹ năng kia đi chăng nữa, nếu không được sự cho phép của quốc gia thì hành động đó cũng bị nghiêm cấm. Dẫu được ban họ thì họ tên của người đều sẽ bị quốc gia quản lý chặt chẽ, tóm lại, việc tự xưng quý tộc là không thể nào.” (Gerard)       

Hừm, hừm. Ý? Kể ra thì, cái gã hoàng tử lợn Trycen gây chuyện zới mình tại thị trấn Paz, dường như ếu có họ lun nhể. Vì sao?

“Mà nè, nếu xét trường hợp đứa trẻ sơ sinh mới ra đời ở gia đình quý tộc thì, lúc đó nó có được thừa hưởng họ không?” (Kelvin)

“Không, đứa trẻ đấy bắt buộc phải đặt lại họ của mình. Mỗi gia đình mỗi khác, nhưng nói chung, một khi đứa con đã đủ tuổi để rời xa gia đình và tự lập thì nó sẽ được tổ chức nghi thức trao họ.”

Heo-kun, té ra mày lớn to đầu rồi mà vẫn chưa thể tự lập được à. Cơ mà, vì nó là quàng tử nên có thể do nguyên nhân khác chăng.

“Thì ra là vậy. Ừm, tạm thời tôi hiểu phần nào rồi. Giờ quay trở lại chủ đề ban đầu nào, Sera và Geard đều không phải quý tộc sao?” (Kelvin)

“Gọi là quý tộc thì có hơi sai, phải nói là gia đình hoàng gia mới đúng. Em cũng không rõ nguyên do cha trở thành Ma vương…Thời điểm trước khi chạy trốn thì cha đã đánh em bất tỉnh nhân sự rùi, thành thử về sau em cũng không biết lý do sao họ lại biến mất nữa.” (Sera)

“…Có lẽ em bị con ác ma đặt tên thu lại họ cũng chưa biết chừng. Dù sao thì, cái họ của em cũng khá nổi bật, chả phải sao? Nếu như có sự cho phép của họ hàng người được đặt tên thì khả năng cao là vậy lắm.” (Kelvin)

Lúc Ma vương Gustaf phong ấn Sera, ông ta lợi dụng chuỗi xích phong ấn để bảo vệ con gái mình khỏi bàn tay của những ác ma khác, không những vậy, ông còn cẩn thận tới mức dùng [Kẹp Tóc Cải Trang] che giấu luôn bộ dạng của em ấy. Với cái nết đó của ổng thì dụ họ của Sera biến mất quả thật cũng chả có gì lạ cho lắm.   

“Hồ, không sai. Dưới cái nhìn của lũ xấu thì quý tộc một thân một mình đích thị là con mồi dễ xơi.” (Gerard)

“Em chỉ cần thổi bay chúng bằng nắm đấm của mình, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy còn gì?” (Sera)

“Méo, chuyện làm gì đơn giản như dị chứ.” (Kelvin)

“Bề tôi vốn xuất thân từ nông dân, nhờ sự ưu ái của quốc vương Alkar nên đã trở thành quý tộc khi lên chức đội trưởng Kỵ sĩ đoàn. Nhưng sau khi chết, bề tôi liền tái sinh thành Hắc linh kỵ sĩ. Đoán chừng, lúc chuyển hóa thành quái vật thì họ cũng theo đó mà biến mất.” (Gerard)

“Mặc dù nguyên nhân bị xóa bỏ họ không giống nhau, nhưng có thể do yếu tố khác không?” (Kelvin)

“Chà, bây giờ em chỉ đơn giản là Sera. Và rồi, chiếc khiên đáng tin cậy đằng ấy chỉ là Gerard. Bộ có điều gì không ổn sao.” (Sera)

Sera nằm sấp trên tấm đệm, đung đưa hai chân lên xuống trong khi trả lời với giọng điệu chắc nịch kèm nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy cảnh này, trái tim tôi không kìm được rung động mà lỡ mất một nhịp, có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình mà không hay biết. 

———Cốc cốc.

Nghe được tiếng gõ cửa vang lên một cách từ tốn. Người đến chắc hẳn là Efil.

“Chủ nhân, bữa ăn của anh đã sẵn sàng rồi ạ. Phương pháp nấu cơm cũng như công thức các món ăn Nhật Bản, em đã được truyền dạy lại hết mọi thứ bởi chính tay đầu bếp lâu đài do nữ hoàng phái đến.” (Efil)

“Làm tốt lắm Efil! Với trí nhớ mơ hồ của anh thì việc tái hiện lại mấy cái công thức nấu ăn quả thực có hơi quá sức. Điều này cũng giống như việc bảo đảm cuộc sống có cơm trắng ăn hàng ngày ở Paz zậy!” (Kelvin)

“Em chính là MVP*2[note40328] đấy~” Nói xong, tôi không nén nỗi vui mừng liền ôm cái cơ thể nhỏ nhắn của Efil lên, sau đó xoay tròn ngay trong phòng. Ây zda, dù tôi là người có sức mạnh yếu nhất trong đội nhưng ba cái loại chuyện như vầy thì tôi thừa sức làm nhá? Nói sao đi nữa, xét về sức mạnh thì tôi cũng hơn khối gã mạo hiểm giả bình thường ngoài kia rồi!

u16726-b068ba8c-8bf3-4fad-aca0-943d89cfd383.jpg

“Wa wa~! Chủ-, chủ nhân, mắt em quay mòng mòng cả rồi!” (Efil)

“Hahaha, không tốt hay sao! Bởi anh hạnh phúc quá!” (Kelvin)

“Nh, nhưng mờ, xấu hổ lắm~!” (Efil)

Chúng tôi cứ thế tiếp tục xoay vòng.

“Ồ, bộ dạng trước đây của Efil, đúng là lâu rồi không gặp mà.” (Gerard)

“Ểh, cái đó sao? Hưm~, quả thực cảm giác không giống với Efil điềm tĩnh thường ngày chút nào.” (Sera)

“Kể từ khi trở thành hầu gái, cô bé liền bắt đầu để ý đến vấn đề thể diện. Vẻ mặt lúc này trông đáng yêu hơn nhiều.” (Gerard)

“A, au…Chủ nhân, xì, xì tóp! House!” (Efil)

“Bộ anh là chóa chắc!” (Kelvin)

Tiếng hét đáng yêu của Efil cứ thế kéo dài thêm một quãng thời gian nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cái giọng này…Kelvin-san, anh đang làm gì vậy?” (Touya)

Nhân tiện, về vụ phân phối phòng cho tổ đội Dũng giả, do Setsuna kịch liệt yêu cầu nên Touya hiện đang ở riêng mình ên một phòng tách biệt với hội con gái. 

Ghi chú

[Lên trên]
Lão tác cũng ghi tiếng anh là “out” nhé
Lão tác cũng ghi tiếng anh là “out” nhé
[Lên trên]
Nếu mấy bác có chơi game đối kháng như LOL hay LQ thì chắc không lạ gì từ này. Kelvin ám chỉ Efil là người có cống hiến to lớn nhất
Nếu mấy bác có chơi game đối kháng như LOL hay LQ thì chắc không lạ gì từ này. Kelvin ám chỉ Efil là người có cống hiến to lớn nhất
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận