Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 20: Làng Golen bị nhắm đến

Omake 10: Review bánh mì dưa của Rokuko 2

23 Bình luận - Độ dài: 559 từ - Cập nhật:

~GariGari-Kun Rich – Vị Bánh Mì Dưa~[note36580]

Hôm đó, Rokuko đang nằm thư giãn dưới kotatsu.

“Haah… ăn bánh mì dưa dưới kotatsu là đỉnh nhất~. Nhưng ăn bây giờ hơi nóng… Liệu có món gì hạ nhiệt không?”

Đúng lúc đó, một thứ lạ mắt xuất hiện trong danh mục DP. 

“Kem lạnh vị bánh mì dưa…?”

Rokuko mua theo phản xạ.

Vỏ que kem có đầu đứa bé kì lạ đang ăn bánh mì dưa. 

“Cái đầu vẽ kiểu gì vậy…?”

Bỏ qua vỏ. Cô mở từ dưới, rút que gỗ cầm cây kem. Nó màu vàng—một que kem màu bánh mì dưa.

Về kem, phần chính mà mọi người bỏ vào miệng. 

Cô liền đút vào cái miệng nhỏ nhắn.

Vị đầu tiên cô nếm được là dưa lưới. Cái này có chút tương đồng với bánh mì dưa? Hương vị đến ngay lập tức. 

Mang lại ấn tượng một que kem vị dưa dịu nhẹ. 

Nhưng khi cô nghiền ngẫm kỹ hơn, không giống dưa lưới bình thường. 

Không giống vị dưa, không phải vị hoa quả. Mà có hương vị như bánh mì sữa.

“Ooh, cái này giống bánh mì dưa.”

Cứ thế, cô tiếp tục ăn. Cô nhai phần đá bào như một người dẫm chân lên lớp tuyết mới rơi. Cô không thể nhận ra mấy vị tinh tế như trứng sữa bởi kem rất lạnh, nhưng…

“… Nn? Gì đây nhỉ?”

Vị sữa ban nãy có thể là từ đó.

“Vị bánh mì dưa này… không nên xem nhẹ…!”

Khi cô cắn ngập vào sâu bên trong, cảm giác giòn tan truyền trong miệng cô.

Đây là bánh mì dưa giả dạng bánh quy! Cách nói không hay lắm, nhưng cảm giác đọng sâu trong miệng cô là của bánh mì dưa. Dẫu vậy, nó giống bánh mì dưa là điều khiến cô vui vẻ. 

Sau khi nếm láp dư vị, Rokuko bị thuyết phục rằng vị không phải kem dưa, mà là kem bánh mì dưa.

Cảm giác xốp từ đá bào. Nhưng dư vị sau khi cắn một miếng chắc chắn là bánh mì dưa.

Nó gần với bánh mì dưa hơn là quả bóng dưa. Chuyện đó là lẽ tự nhiên, nhưng, như thể quả bóng dưa không tự xem chúng vị giống bánh mì dưa.

“… Ahhh, dư vị bánh mì còn lại sau khi ăn ngonnn quá! Yeh, giống bánh mì dưa. Fuuuu.”

Hài lòng sau khi xử xong, cô nhìn lại mặt sau của vỏ kem. 

Cô nhận ra thứ ở dưới cùng…

… Đồ chơi nhồi bông bánh mì dưa…

Hình như có một nơi để cô dán que kem vào bưu thiếp và gửi qua bưu điện nếu biểu tượng trên que tương ứng với Gari Nhồi Bông. Cô nhìn từ đầu tới cuối cái vừa ăn. Không có dấu nào trên đó. 

Tch, tạch à. 

“Kệ, mua tiếp!”

Rokuko mua thêm GariGari-Kun Rich – Vị Bánh Mì Dưa.

Tuy nhiên do ở thế giới khác, cô không thể đổi lấy quà kể cả khi chiến thắng. 

Đến lúc nhận ra, cô đã đau bụng và nhốt mình trong nhà vệ sinh. 

 *Nhớ cẩn thận khi ăn quá no.

______________________

Một vài minh họa từ trans Eng:

-Đây là vỏ của kem bánh mì dưa.

u1707-7da4c9d2-fcc6-4c00-8403-85227e8cdc28.jpg

-Quả bóng dưa đựng kem dưa bên trong.

u1707-11218eb0-b4ff-431c-bd9e-cf10a546da74.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Gari Gari Kun Rich là một loại kem nổi tiếng từ lâu. "Gari Gari" nghĩa là "giòn giòn" dùng để chỉ độ giòn của đá bào
Gari Gari Kun Rich là một loại kem nổi tiếng từ lâu. "Gari Gari" nghĩa là "giòn giòn" dùng để chỉ độ giòn của đá bào
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Cháp đầu ngơ ngơ nhưng giờ thấy cute thật sự
Xem thêm
:))))))))
Xem thêm
tks. ăn nhiều kem cho đau bụng ????????
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Chẹp có vẻ ngon nhỉ
thx trans
Xem thêm
Đọc lú như con cú :)
Xem thêm