Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 24: Một khả năng mới?

Chương 271: Những vị khách đến thăm

26 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi Shikina viết thư, một nhân vật chóp bu nào đó tới nhà trọ. 

Thế là, ngay khi tôi chuẩn bị ngủ trưa, Ichika tới kêu tôi tiếp khách trong sảnh tiếp tân của nhà trọ.

“Đã lâu không gặp Kehma-san. Có vẻ anh vẫn khỏe.”

Giọng cô ấy khá vang… là do bộ giáp bốn, năm mươi kg cô ấy mặc trên người. 

Đứng lên sừng sững như bức tường. Ngồi xuống thì giống pháo đài. Khi bước đi cô ấy giống lâu đài bay của ai đó. [note43072]

Chỉ huy của Hiệp Sĩ Đoàn Số 1 và hầu cận trực thuộc của Bạch Nữ Thần (Haku-san), cô ấy là giáp sống Sally-san.

Bởi cởi bỏ mũ giáp, cô ấy lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cứng nhắc khi trong nhân dạng.

… Cảm giác cô ấy mang lại hoàn toàn khác biệt với con bé elf đang được huấn luyện đó.

“… Sally-san. Tới đây đột nhiên như vậy, là có chuyện gì sao?”

“Đâu, cấp trên chỉ bảo tôi rửa tay gác kiếm một thời gian và nghỉ ngơi. Hm, tiện thể tôi cũng tới xem cấp dưới trước đây đang làm gì.”

Canh thời gian chuẩn thế này, tôi sẽ coi như nói xạo. 

Nhưng xét theo tình huống hiện tại thì tôi không chắc chắn hoàn toàn. 

“Sally. Ở đây có suối nước nóng! Anh muốn vào trong. Cùng với em, nếu được.”

“Không được đâu, Plume. Suối nước nóng ở đây chia làm hai bên nam và nữ, nhưng em nghe kể từ cấp trên là có bồn tắm trong phòng thượng hạng, chúng ta có thể vào đó cùng nhau…”

Đúng đó, Sally-san dẫn theo bạn trai.

Nhìn qua không rõ anh ta là trai thật không, nhưng ánh mắt thiếu nữ rụt rè của Sally-san như đang hét lên BẠN TRAI… chẳng lẽ người chuyển giới? Hay là futa giống Setsuna?

“Sao cũng được, trong kì nghỉ thì em không cần mặc đồ gò bó như áo giáp đâu…”

“Về cơ bản giáp là một phần cơ thể, em cảm thấy an tâm hơn khi mặc.”

Cứ bỏ qua phần 'cơ thể cô ấy', bộ giáp là cơ thể cô ấy. Tôi đã biết từ trước. 

Nhưng càng lạ hơn ở chỗ người bạn trai không-liên-quan-tới-hầm-ngục cảm thấy bình thường với nó.

“… Bạn trai cô không thắc mắc à?”

“Sally rất mạnh, em ấy sẽ che chở và bảo vệ tôi. Ngoài ra cũng mang nghĩa tôi là người duy nhất thấy bộ dạng Sally lúc không mặc nó. Đúng không Sally?”

“V-vâng! Em sẽ che chở Plume bằng mọi giá, nên khônggg cần lo—! Ufufufu!”

Wooow, cô ấy phát cuồng vì tình luôn rồi. 

Plume thấp hơn Sally-san rất nhiều, nên anh ta phải kiễng chân và duỗi tay để xoa đầu cô ấy. Tiếng Sally-san ngượng ngùng nghe như hai phiến đá trượt lên nhau do bộ giáp.

Phòng thượng hạng thì được, nhưng đừng phá cả tầng nhé…? Chắc tôi phải gia cố đề phòng trước.

Cứ như nghe được cuộc trò chuyện, Shikina không biết từ đâu đi tới. 

“Sally-sama! Xin lỗi đã chậm trễ viết thư cho ngài!”

“Ồ, có vẻ cô đang làm tốt. Tôi đọc lá thư rồi, Shikina.”

“Thưa!—Err, tôi cho là, hôm nay ngài sẽ trả lời?”

“Không, tôi đang trong kỳ nghỉ. Tiện nói câu trả lời là [Không]. Tôi muốn cô mạnh hơn, đó là lý do tôi giới thiệu nơi này cho cô.”

… Nếu bây giờ tôi cầm ma cụ phát hiện nói dối trong tay, nó chắc sẽ sáng lên.

Cô ấy xuất hiện ở đây dưới vai trò người chỉ đạo bẫy lừa tình chăng?

Chưa kể, thím này còn đang nói ngay trước mặt nạn nhân cái bẫy lừa tình…

“Vậy sao… Xin lỗi đã nghi ngờ ngài.”

“Không phải chuyện gì to tát, đó là bằng chứng cho thấy cô đang dần tiến bộ… À, đây là tờ thay thế. Tôi sẽ đưa vài tờ, nên hãy thông báo tiến độ khi chín muồi. Tôi cũng sẽ đưa thêm mỗi lần Wataru tới đây. Vì vậy nhớ gửi một cái mỗi tháng.”

“Vâng! Cảm ơn ngài, Sally-sama!”

Cô ấy hiểu ý là phải liên lạc thường xuyên. 

“… Mà người phụ nữ đó là ai vậy?”

“Anh ấy là bạn trai tôi.”

“T-tôi xin lỗi!! Ngài ấy mỏng manh đến mức có thể bị gió thổi bay!”

“Ờ, bởi thế tôi đang cố giữ hết sức để anh ấy không bị gió thổi bay.”

Đó không phải lời khen hay đâu, Shikina. Chà, dù sao thì nó đã được tiếp nhận. 

“Này Shikina. Dẫn Sally-san đi xem phòng thượng hạng.”

“Thưa! Đã rõ!”

“Fufu, Shikina. Kehma-san đã đối xử với cô như nào?”

“Tôi đã được Sư Phụ dạy nhiều điều. Tôi đã biết làm phép nhân và phép chia!”

“… Cô định làm nhân viên công chức à? Ờ thì, chắc vẫn tốt hơn không làm gì cả?”

Shikina đưa Sally-san và bạn trai cô ấy vào nhà trọ.

Tôi đi ngủ nhỉ?

Dậy rồi. Aaah, ngủ ngon ghê~

Khi tôi thức dậy khỏi giấc ngủ ngắn và vào nhà trọ, Rei chào tôi.

“Chủ nhân dậy rồi à? Một khách hàng đang đến.”

“Hmm? Sally-san sao? Anh biết.”

“Không, là người khác.”

Người khác? Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“… Không phải khách tới ở trọ đúng không?”

“Chính xác. Là khách của Chủ nhân. Thịt-senpai hiện đang tiếp đón họ.”

Hai đợt trong một ngày, hiếm thật đấy. 

Nhưng Thịt đang tiếp đón. Là ai ta? Chẳng lẽ Misha cũng đến?

“Cô gái có mái tóc xanh tên Mai O’Doll, nói là đến từ Sia.”

“… …”

Toang, tôi quên béng chuyện ở Sia.

Mà được một tháng rồi nhỉ? Sắp đến lúc kết thúc hợp tác rồi.

“… Cô ấy đang ngồi đợi ở đâu?”

“Phòng khách.”

“Giờ anh sẽ tới đó.”

Tôi tới phòng khách. Thực ra ở ngay cạnh. 

Khi tới gần, tôi nghe được tiếng Mai O’Doll và Thịt trò chuyện. 

Giọng của Mai O’Doll có phần khá hăng hái.

“U-Umm, Chó Mun-sama. Sẽ rất đau nếu ngài làm thô bạo như vậy.”

“Muu, hơi cứng… chỗ này thì sao?”

“Aah, bắt đầu sướng hơn rồi… nnn—”

Gì vậy, em ấy đang mát xa à?

Tôi gõ cửa và vào trong.

“Anh vào nhé…!? X-xin phép—!”

Và tôi chứng kiến Mai O’Doll đang trong tư thế rất không thục nữ. Tôi vội lao ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Nín thở ở phía bên kia cánh cửa, tôi nghe tiếng Mai O’Doll gọi ra từ bên trong.

“U-Umm? Kehma-sama, có chuyện gì thế?”

“Không uhh, x—xin lỗi. Tôi không nghĩ là đang mát xa dẫm chân.”

Yeah. Tôi nhìn thoáng qua cảnh chân trần của Mai O’Doll. 

… Dù Mai O’Doll còn nhỏ, cô ấy đã đến tuổi kết hôn. Cô ấy đã đến độ tuổi mà tôi phải chịu trách nhiệm. Gần như vậy. 

“H-Haah… chắc là trông hơi bất lịch sự.”

“Gây ồn không sao đâu, nhưng em không nên làm vậy trong phòng khách.”

“… Em đã thiếu sót. Chủ Nhân, em sẽ dọn dẹp ngay.”

“Ể, Chó Mun-sama? Chuyện đó rất bất lịch sự à?”

Thịt dọn dẹp tức thì bất chấp sự hoang mang của Mai O’Doll.

“Anh vào đi.”

Khi tôi vào lần nữa, Mai đã xỏ giày và ngồi trên sofa. Hoh.

À, tôi vừa ngó ban nãy, nhưng cô ấy ở cùng hầu gái. Không lý nào cô ấy ở một mình.

“… Mai O’Doll-sama. Công việc gì đưa ngài tới đây?”

“Làm ơn gọi em là Mai, Kehma-sama.”

“… Mai-sama. Ngài có lý do đến đây đúng không?”

“Vâng.”

Nói xong, Mai O’Doll lấy ra một chai thủy tinh từ kho đồ. 

Với chất lỏng màu đỏ máu bên trong… và có phần ghê tởm. 

“Đây là…?”

“Ừ, đây là thứ cha bảo ngài mong muốn, Kehma-sama. Nhờ thứ này, cuộc đính hôn sẽ không gặp trở ngại.”

Loại thuốc mà tôi muốn? Là cái vẹo gì?

“Chính là loại thuốc biến giới tính một người thành hỗn tạp, [Futanaru].” 

“Gì gì? Xin hãy nhắc lại. Tôi không nghe rõ.”

“Loại thuốc biến giới tính một người thành hỗn tạp, [Futanaru].”

“… Biến giới tính một người thành hỗn tạp, sau đó… là gì nữa?”

“[Futanaru].”

Tôi nhớ mang máng đã từng nghe qua, nhưng không hiểu sao cô ấy mang tới một loại thuốc lạ. 

Nhưng tôi cần được thông não... 

Ai nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra đi?

Ghi chú

[Lên trên]
Lâu đài bay của pháp sư Howl
Lâu đài bay của pháp sư Howl
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
*Insert tiếng cười*
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
tôi thấy bình luận của ông ở khá nhiều bộ biết bao nhiêu bộ giới thiệu tôi cái
Xem thêm
@seele: tui thấy truyện nào hợp gu thì đọc thôi chứ ko tui ko biết nhiều truyện lắm
Xem thêm
Lâu đài của howl là lâu đài di động mà, còn lâu đài bay thì là lâu đài laputa chứ nhỉ
Mà cảm ơn nhóm dịch vì chap mới

Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm