Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 23: Nữ hiệp sĩ “Kuh, giết ta đi!”

Chương 262: Giả bộ chuẩn bị

21 Bình luận - Độ dài: 1,191 từ - Cập nhật:

Tôi ngủ, thức dậy và bắt đầu suy nghĩ.

Tôi đã đi tuần tra mà không có lý do cụ thể nào, nhưng chắc không cần thiết.

Vẫn chưa có tin tức từ Sia kể cả sau đó.

… Bình tĩnh, mới chỉ một hay hai ngày. Khả năng cao lãnh chúa đang tích lũy sức mạnh.

Hoặc ông ta muốn khiến tôi bất an?

Gah! Lão quái quỷ. Tôi sẽ phát triển boss hầm ngục mới để rũ bỏ cảm giác này.

Thực ra tôi đã lên ý tưởng một thời gian.

Tôi chế tạo vũ khí bằng ma cụ, nhưng hiện tượng gây ra bởi bẫy thường mạnh hơn bởi ma cụ. Lấy ví dụ, [Nguồn Nước] tạo ra nước hoặc [Bẫy Lửa] tạo ra lửa. Tôi không dùng các loại bẫy cấp cao trong danh mục DP bởi chả dùng nhiều bẫy, nhưng chúng vẫn hoàn toàn tốt hơn những gì ma cụ làm ra.

… Ồ? Giờ có thể tùy chỉnh, tôi không nghĩ trước đây có thể?

Ờm, tuy chỉ thay đổi vùng hiệu quả của bẫy đã đặt… tôi sẽ thử mở khóa thêm bằng cách dùng nhiều bẫy.

Sẽ tốn kha khá DP, nhưng ổn thôi. 

Tôi không thể đặt bẫy ở Phòng Chủ bởi nó nằm trong Lõi Hầm Ngục, nên sẽ làm trong phòng boss.

Trước tiên, kiểm tra đặt được bẫy trên golem không.

Tôi mang một golem vào phòng boss và mở danh mục.

… Chậc, không được. Không thể chọn là mục tiêu đặt bẫy.

Tiếp theo: đặt bẫy lên tường.

… Bình thường là có thể, nên tôi tháo dỡ con golem sắt thành dạng thỏi. Rồi dát mỏng và dán lên tường trước khi thử nghiệm đặt bẫy.

Tôi sẽ thử [Nguồn Nước] trước…. à, chắc [Bẫy Lửa] trước cho đỡ ngập nước trong phòng.

Thấy lửa cháy ra từ tường hầm ngục, tôi vo sắt lại thành hình cái vòi.

… Tiếc ghê. Tôi định đặt [Bẫy Lửa] vào đầu con gì đó, nhưng không được rồi. Tốt thôi.

Hay không hiệu quả bởi phần đế là golem sắt? … Ờm, có lẽ dùng làm một phòng tắm xông hơi trong Làng Succubus?

Sau đó tôi tình cờ thấy mục [Nội Thất] trong danh mục DP.

Nhìn qua xem có gì, tôi thấy nhiều đồ trang trí đa dạng. Chúng dùng để bày biện trong hầm ngục.

Tôi không buồn ngó tới vì trước giờ luôn tự làm, nhưng có nhiều nhỉ… Cột trụ, tường, tranh… chờ đã, liệu có thể…?

Tôi chọn tượng (100 DP) và mua.

Tượng goblin cầm kiếm đang đe dọa xuất hiện trước mặt tôi… Tốn 5 con goblin chỉ để lấy một tượng goblin. Bình thường không có nhiều lý do mua.

Nhưng đây là tượng goblin đá. Cho phép đặt bẫy lên.

Vật phẩm nội thất được xem là một phần của hầm ngục, và có thể đặt bẫy.

… Thấy [Bẫy Lửa] phun lửa từ ngực goblin rất là hư cấu.

Tôi dùng [Tạo Golem] lên tượng goblin và thay đổi hình dạng. Có vẻ nó sẽ ngừng kích hoạt nếu tôi làm lộn xộn điểm đặt bẫy, nên tôi thay đổi mọi thứ xung quanh nó thành một ống trụ đơn giản. Nhưng không kích hoạt.

Nó xác nhận những gì tôi đang làm là [Phá Hủy] cái [Bẫy].

Và tôi thử sửa lại bằng DP.

Lát sau, nó có vẻ hoạt động trơn tru, phun lửa vào nơi đầu ống nhắm tới. Oooh~, một khẩu súng phun lửa.

Ngon rồi, giờ tôi biết bẫy vẫn kích hoạt kể cả bị thay đổi hình dạng.

Đây là bước tiến lớn. Lấy ví dụ, bỏ khẩu súng phun lửa dạng này vào miệng golem loại-rồng hay gì đó.

… À, nhưng không thể cài bẫy vào sau khi đã dùng [Tạo Golem]. Khó chịu ghê. Cho nên tôi chỉ sửa được theo cách này hử?

Hơn nữa, cột lửa sẽ bốc ngược lên nếu ống súng quá nhỏ… Tôi sẽ bỏng tay nếu cầm. Ghi chú: nguy hiểm.

Tôi thử tùy chỉnh độ rộng tỏa ra của [Bẫy Lửa], nhưng 30 cm là phạm vi nhỏ nhất.

Chỉ có thể tùy chỉnh trong lần đầu đặt bẫy, nên tôi phải nghĩ trước.

Và tôi phát hiện vấn đề khác.

Khi tôi mang súng phun lửa khỏi phòng boss để đi khoe, nó dừng hoạt động. Nhưng lại hoạt động bình thường sau khi vào phòng.

Sau vài thử nghiệm xác minh thêm, hóa ra bẫy chỉ kích hoạt trên cùng tầng được cài đặt.

Phòng boss tách riêng với phần còn lại của ‘tầng’ cho phép tôi [Đặt] thêm quái trong lúc khẩn cấp, dẫn tới nó không hoạt động sau khi được mang ra khỏi phòng.

Tôi từng nghĩ bẫy chỉ có một ý nghĩa duy nhất là vứt-đó-rồi-quên-luôn và không mang đi khắp nơi.

Hơi rối, nhưng đơn giản là bẫy chỉ dùng trong cùng tầng được tạo ra. Di chuyển chúng khỏi tầng bị cấm.

Miễn là để ý khuyết điểm đó, tôi có thể chế tạo mẫu golem mới kết hợp bẫy.

Được rồi! Cảm xúc bùng cháy tôi sẽ làm một con golem rồng phun lửa bự chà bá!

Yê!

Ngủ dậy rồi. Chào buổi sáng.

Tôi về phòng và ngủ say sau khi dành thời gian vào con golem rồng.

Có lẽ tôi sẽ hoàn thành sau một hoặc hai tuần làm việc. Đằng nào cũng chả ai tới phòng boss.

“Ah, Kehma. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Rokuko. Có ai liên lạc chúng ta từ Sia chưa?”

“Không, thật may.”

Muu.

Tôi biết tôi đã tự ý rời đi, nhưng giờ không khỏi lo âu trước những gì diễn ra. Nhờ vậy, tôi chỉ ngủ được 8 tiếng đêm qua.

Tôi bảo ông ta được dùng tên trong một tháng, nên sẽ chẳng có gì xảy ra trong tháng tới nếu tôi kệ họ?

Nói cách khác—

—Tôi sẽ tiếp tục cảm giác này trong một tháng?

Tha tôi đi. Đùa à?

“Chậc, hãy tấn công Sia.”

“Chờ đã, Kehma? Em không hiểu anh đang nói gì, làm ơn giải thích?”

“Xin lỗi anh sẽ giải thích.”

Tấn công họ thì hơi hấp tấp.

Nhưng tôi phải làm gì đó để chấm dứt…?

“… Hmm. Em nghĩ anh nên làm gì?”

“Mặc kệ?”

Rokuko trả lời như chuyện của người khác. Ừ thì, đó là ý định ban đầu của tôi…

“Nhưng anh sẽ lo lắng điều anh lo lắng?”

“Em không hiểu lời của anh… nhưng, um, em nên nói sao? Nếu gặp rắc rối khác thì anh sẽ quên về nó.”

Rắc rối khác hử… đằng nào, tôi đều không ngủ được.

Yên bình luôn là tốt nhất…

“Nhắc mới nhớ, Wataru sắp tới nhỉ.”

“Chúng ta nên cho Nerune ngày nghỉ đặc biệt vào hôm anh ta tới không? Anh ta là con đường tốt kiếm thêm thông tin.”

Chẳng hiểu sao, tôi có linh cảm mờ nhạt nhưng chắc chắn.

… Wataru đang mang tới một câu chuyện cực kỳ bất hạnh cho bọn tôi.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Cứ dựng flag mãi thôi
Xem thêm
:))))))))
Xem thêm
tội quá tội , có tiếng chứ ko có miếng :)
Xem thêm
NDK
Tôi lo lắng điều tôi lo lắng :))
Xem thêm