Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ngôi làng, và Những kẻ xâm nhập

Chương 108: Ngôi làng

24 Bình luận - Độ dài: 1,352 từ - Cập nhật:

Trời vào đông.

Mới gần đây là mùa thu mà tôi cứ nghĩ mùa hè, và giờ trời là mùa đông.

Ờm, ngôi làng đã được lập lên.

Đúng. Ngôi làng.

Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn như mấy mạo hiểm giả keo kiệt dựng lều thay vì thuê trọ vừa quyết định, ‘Ở lều lạnh teo chym, các thím xây chòi đê~?’

Và rồi họ định cư ở ngay đây. ‘Yo, chào buổi sáng Kehma-san!’ Đừng nói chuyện với tôi. Mấy người bảo xây chòi xong xây liền vài căn nhà đoan trang!

Hơn cả là, những mạo hiểm giả khác còn đến hóng hớt: ‘Ồ, nhìn được đấy. Ta cũng sẽ xây một căn… ah, làm như nào nhẻ?’ ‘Không cần nhìn, cứ để cháu!’ Sau đó xây nhà định cư luôn. Tên quỷ này, Kusan là con trai một thợ mộc à? Booyah, tôi nhớ đã nghe tên anh ta từ trước!

Quán bar được hoàn thành cạnh nhà trọ.

Một đàn em của Tiếp Tân-san gia nhập trụ sở chi nhánh hội nên nơi đó giờ thành hai người.

Ngoài ra, những cửa hàng ngửi thấy mùi kinh doanh xuất hiện. Nhờ ơn họ mà chúng tôi khó bán bình hồi phục và các mặt hàng. Mặc dù cũng không bán nhiều đến mức đó. Trên hết, chả có lý do cho tôi từ chối bởi DP của người định cư dài hạn và chủ cửa hàng.

Và thế là, ngôi làng tự hình thành theo cách riêng.

Cứ như ai đó lên kế hoạch sau lưng, nhưng cũng thuận lợi cho tôi. Hội mạo hiểm rất đáng ngờ. Hay Kusan là gián điệp chủ hội gửi tới? Hm.

Hiện giờ họ đang xây nhà, và không phải chỉ nội trong khách nhà trọ? Tôi nghĩ, nhưng không phải. Chính xác hơn, số lượng thương nhân tăng lên.

Nhờ thợ mộc chặt cây trong rừng lấy gỗ, khu rừng không lối đi giờ đã có đường ở mức độ nhất định. Bởi dễ đi qua hơn, lưu thông giữa Sia và Pavuera tăng lên, xa hơn là tăng thu nhập DP và thu nhập trạm phí đường hầm. Mặc dù khó hơn cho xe golem được thuê.

 (Thêm vào đó là nhiệm vụ thu thập gỗ hội đưa ra, Thịt và Ichika được tăng thêm số nhiệm vụ hoàn thành)

 “Có quán bar là ngon rồi! Phải không Wataru!?”

 “Khônggg, cháu muốn kiêng cho đến khi trả hết nợ! Nhưng tại sao cháu phải cai khi có quán bar ngay đây!”

 “Không sao cả, đây là nước ép táo nguyên chất.”

 “Eh, ừ được… từ từ, đây là rượu mà!?”

 “Aaah? Không thể nào Wataru. Đây là nước trái cây, vị hơi giống rượu nhưng không có gì ngoài nước ép. Hiểu không?”

 “Gì cccơ, nước trái cây huuuh? Nếu Gozoh-san nói thì chắc chắn là nước trái cây, ahahaha.”

Có cả mấy đoạn tấu hài như thế.

Ờm, tôi không ý kiến với việc anh ta uống. Dù sao anh ta sẽ trả hết nợ.

Tuy nhiên, gần đây Haku-san không đến. Không đến từ khi tôi trao nhẫn cho Rokuko.

Theo lời anh hùng, Haku-san bận và không có thời gian đến đây, nhưng… cảm giác như tôi là tử tội đang chờ hành hình.

Ngoài ra, chúng tôi đang bán bài và súc sắc cho quán bar, với cả cho thuê máy xèng.

Quả nhiên, đánh cược đơn giản vừa phải với tiền đồ uống trong quán bar. Họ thu lợi từ máy xèng dù phải trả phí cho thuê, nên việc cài đặt máy rất khả thi.

Ờm, bài, súc sắc và máy xèng được cho thuê nên phòng game bị bỏ trống? Không phải như thế.

 “Uooooh! Đi, đi! Số 3, Yumenokuni! Aah, đừng dừng ở đấy!”[note25597]

Hiện tại, phòng game được dùng cho đua chuột.

Những con hàng ở định cư tại đây và khách trọ là người tham dự.

 “Số 1, Aonotenteki! Chạy lẹ! Chạy lẹ! Tiến lên!”[note25598]

 “Cơ hội cho số 4! Đi nào, Nazunazuuuu! Tau cược vào mi, oi, đừng ngó xung quanh, chạy đi!”[note25599]

 “Oooh, Onsoku vượt lên từ phía sau! Về nhất, số 5, Onsoku! Không hổ danh cái tên của nó, được mọi người kì vọng!”[note25600]

Giọng nói buồn vui đến từ khán giả bao trùm tất cả, vé cược thua dập dờ trong phòng game.

Đặt cược ở đây là con chuột nào về nhất. Bởi tính toán phiền phức, hạng hai không hề được quan tâm.

 “Cuộc đua tiếp theo trong một giờ! Cũng là lượt cuối ngày hôm nay, những ứng viên chạy có thể nhìn thấy ở đây.”

 “Ooh, Deppa xuất chiến? Nó được tham gia lượt này, không thể không chuẩn bị.”[note25601]

 “Elekimouse đáng mong đợi để chiến thắng, một đứa nhanh như chớp, đúng như sấm sét!”

 “Chờ đã chờ đã, Fighto cũng đầy ý chí kìa, lượt đua này xem ra sẽ rất kịch tính.”

 “Oraniwasanpo rất trầm ổn và thông minh dù không mạnh~. Nó là con hắc mã của cuộc đua. Được, anh đây sẽ mua 10 vé! Một bạc!”[note25603]

Trong khi các vị khách cược theo cuộc đua, những con chuột trong lượt đua trước đang được nhai phô mát. 

Chúng là mấy đứa đệ sống trong rừng, lũ chuột được dùng trong đấu hầm ngục với Haku-san.

Hơn nữa, chúng thành quái có tên khi tôi đặt tên cho cuộc đua, chúng trở nên khá thông minh.

Chúng ngoan ngoãn nghe chỉ huy và tạo ra thứ tự có chủ ý, mục đích tạo sự hồi hộp trong suốt cuộc đua. Fufufu, với mấy đứa này, nhiệm vụ thăm dò cũng là sở trường của tôi hiện giờ… Mặc dù là một tính toán sai lầm. Mặc dù là một tính toán sai lầm.

Và như thế, ngôi làng được hoàn thiện tập trung xung quanh nhà trọ, hay đúng hơn, hầm ngục.

Vào một ngày đông, Gozoh gọi tôi qua quán bar. Tôi nghĩ ông ấy triệu hồi để uống hay gì đó, nhưng không phải. Mạo hiểm giả tiêu biểu Gozoh và thợ rèn Kantra, cùng với Kusan người dựng lên những ngôi nhà, cũng như chủ quán bar, một chủ cửa hàng, và tiếp tân hội… người chịu trách nhiệm cho trụ sở chi nhánh. Mọi người đều ở đây.

 “Vậy thì, hôm nay ta và Kehma đến đây. Để có cuộc nói chuyện quan trọng về thị trấn này tại [Hang Tham Vọng].”

“Hoh, thực sự chúng ta sẽ thành một ngôi làng hử … Ah, ở đây có đồ uống. Vậy nói về chuyện gì?”

 “Ồ! Ngon quá! Được rồi, trưởng làng sẽ là Kehma! Ai phản đối không!?”

Eh?

Kantra: “Ta tán thành với Kehma-dono.”

Kusan: “Ah, cháu tin vào Kehma-san!”

Chủ quán bar: “Không ý kiến. Ồ, đây là karage. Món khoái khẩu của tôi.”

Chủ cửa hàng: “Tôi nghĩ là tốt! Sẽ có lợi cho bọn tôi.”

Tiếp Tân-san: “… Cháu cũng không ý kiến.”

… Không ai cản à? Cứ suôn sẻ như vậy?

 “Đợi đã, chậm một chút. Oi Gozoh, sao cháu lại thành trưởng làng?”

 “Bởi cháu là người rảnh rỗi nhất! Người khác còn có việc… gì đâu, trưởng làng chỉ là người hòa giải bình thường, không khác xa với những gì cháu đang làm, Kehma.”

 “Không phải Rokuko cũng được…? Nhỏ cũng rảnh rỗi lắm.”

 “… Kehma. Cháu đang nghĩ sẽ giao ngôi làng cho Rokuko-chan à?”

… Không phải, xin lỗi. Cháu vừa nói một chuyện kì lạ.

 “Nhưng bác đang nói giao cho cháu, không phải cháu chỉ là bù nhìn?”

 “Ừuu. Chà, nói chung là thế. Chỉ khi có chuyện xảy ra, trưởng làng sẽ quyết định. Những người khác cũng sẽ giúp đỡ.”

 “Eh? Là vậy… ừm, nếu thế…”

Chắc ổn thôi? Tôi nhận chức trưởng làng.

Dù cảm giác như tôi bị thao túng, nhưng sẽ rất mệt nếu để cho ai thiếu kĩ năng.

 “Ờm, có hơi nhanh nhưng chúng ta nên hỏi ý kiến trưởng làng nhỉ?”

Biết ngay mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Thiên đường
Thiên đường
[Lên trên]
Giọt mưa xanh
Giọt mưa xanh
[Lên trên]
Hiệu ứng âm thanh của chuột
Hiệu ứng âm thanh của chuột
[Lên trên]
Tốc độ âm thanh
Tốc độ âm thanh
[Lên trên]
Răng cửa
Răng cửa
[Lên trên]
Xe rùa
Xe rùa
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

làm trưởng làng rồi thì bớt giờ ngủ, thí mẹ rồi
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Anh hùng sa đọa quá rồi :))
thx trans
Xem thêm
Đây có đc xem là sự sa đọa của a hùng ko =))
Xem thêm
Vui thật ra rồi
Xem thêm