Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9: Phát triển hầm ngục

Chương 84: Lễ đặt tên

30 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:

Ba bé mới đến đã đạt mức có thể làm việc ở quầy tiếp tân.

Như lời hứa, tôi nên sớm trao tên cho họ.

Tôi gọi họ đến phòng boss của hầm ngục để đặt tên.

Ờm, tuy tôi chỉ cần nói đơn giản, “À, tên mới của các em đây” trong nhà trọ, tên là thứ rất quan trọng với quái vật. Dù sao tôi là chủ hầm ngục biết đọc không khí.

Giá trị lao động là trên hết.

Nếu tôi tổ chức lễ đặt tên như này, họ sẽ thề trung thành hơn.

Do đó, tôi sửa sang lại phòng boss toàn đá vô vị.

Đầu tiên là ngai vàng. Tôi coi trọng vẻ bề ngoài vì thứ này hiếm khi được ngồi. Tôi dùng loại đá mang cảm giác thâm sâu huyền bí và làm cao hơn hai bậc so với mặt đất, theo cách đó những kẻ bên dưới thấp kém hơn ngay cả khi ngồi. Nhưng cũng không tạo cảm giác như quỷ vương đang ngồi trên. Bởi đá không phải loại vật liệu sang trọng, điều quan trọng khác là do tôi trông không hợp để ngồi.

Sau đó, tôi đặt thảm đá kéo thẳng từ lối vào đến ngai vàng… Vì sàn bằng đá sẵn, tôi chỉ việc xếp lại chút… Chậc, có hơi khác nhau trong số lượng họa tiết được dùng, nhưng nơi đây dần trông giống đền thờ, tôi đoán vậy? Mặc dù màu xám chiếm chủ đạo.

Tiếp theo tôi tạo bậc lên ngai vàng.

Đến đây, tôi gia cố các bức tường và thêm cột trụ. Chúng không cần thiết và chỉ để trang trí. Càng khiến nơi này giống đền pantheon… tôi nên nói giống hệt luôn? Chả khác chỗ nào.

Cuối cùng, tôi thêm vài bức tượng golem cầm vũ khí mọc ra từ tường. Chỉ để đề phòng, tôi cũng trang bị cho chúng golem gươm trông như hàng thật.

Phù… Tôi cố làm vì đam mê sáng tạo trỗi dậy.

“Ta chỉ đang tò mò Kehma làm gì mà quên cả ngủ… nơi này tuyệt thật đấy!”

“Sự tự tin của anh bị dao động vì Rokuko là người nói…”

“Eh—gì cơ!? Nhưng đáng ra phải tự tin hơn chứ!”

“Thì bởi sở thích yêu quý goblin lạ lùng của nhóc? Nên có khả năng goblin là thước đo cho độ ‘tuyệt vời’ của nhóc…”

“Đừng có tin điều vô căn cứ! Ta cũng nghĩ rồng tuyệt vời chứ bộ?”

Ồ, rồng hử. Rồng tất nhiên ngầu. Từ khi thấy một con xích long, chắc tôi nên thử làm golem rồng vào lần tới? Tôi sẽ làm con biết thổi lửa nếu được.

… Aah, chắc chắn sẽ yếu hơn hàng thật rồi~ Vật liệu tốt nhất lúc này là sắt. Nghĩ tới đó làm giảm nhiệt huyết của tôi. Mặc dù cũng chả sao nếu coi là hàng thử nghiệm cho tương lai có thể dùng vật liệu tốt hơn.

Con boss hiện tại là golem haniwa sắt được tạo ra trước đây… thử làm con boss tiếp theo là golem rồng sắt.

“Ồ phải, cần gọi họ tới sớm tí nhỉ? Này ba em, đến nơi tổ chức đi!”

“Ngươi nên gọi cả Thịt và Ichika sau khi xong việc với golem~”

Thế là tôi có một hàng golem và bắt đầu lễ đặt tên.

Hầm ngục [Hang Tham Vọng].

Tầng thứ nhất trên mặt đất có cổng vào, bẫy, goblin, cùng một vài rương kho báu.

Có golem cầm kiếm ma thuật lang thang ở phòng thử kiếm ở tầng ngầm thứ nhất, tầng ngầm thứ hai là [Mê Cung Đa Tầng].

Khi đã qua mê cung, người ta phải đi lên trên. Đi lên tầng trệt thứ hai.

Tầng trệt thứ hai là [Khu Câu Đố], nơi kiểm tra trí thông minh và hiểu biết… chưa kẻ xâm nhập nào vượt qua được.

Khi vượt qua [Khu Câu Đố], họ sẽ xuống tầng ngầm thứ hai để đến tầng ngầm thứ ba bằng cách [Mở Cầu Thang Xoắn Ốc].

Tầng ngầm thứ ba có golem độc nhất… boss của thế hệ đầu tiên golem haniwa, đây là [Khu Nhà Kho golem] thường có golem nguyên mẫu tuần tra. Có ma kiếm golem gươm trong các rương ở đây.

Sau khi trải qua tất cả, là tầng ngầm thứ tư… [Khu Phòng Boss].

(Nhưng tôi sẽ thêm các tầng bên dưới nên đây là tầng ngầm thứ năm. Tôi có kế hoạch mở mang hầm ngục về khu thị trấn Sia.)

Ngay lúc này, [Phòng Boss] rất đông người.

… Dù nói thế, ngoài những con golem giáp phục đứng thành hàng khá đẹp, chỉ có tôi, chủ hầm ngục, Rokuko lõi hầm ngục, và nô lệ Thịt và Ichika—oh, và con pet phượng hoàng (gà con), Feni.

Nói về những gì Rokuko mặc, váy màu trắng rất đẹp với thân hình mảnh khảnh. Tôi đã làm mẫu dựa theo váy của Haku-san, đó là bộ đồ yêu thích của Rokuko. Con phượng hoàng trắng (gà con) trên vai cũng xứng với bộ đồ.

Thịt và Ichika đang mặc đồ hầu gái. Không phải đồ thường mặc mà là loại mới.

Để nói rằng mọi người đều mặc quần áo đẹp.

Tất nhiên, ngoại hình tôi cũng thế.

Tôi mặc áo giáp bạc toàn thân với áo choàng đỏ. Tôi nghiền những đồng vàng thành lá vàng để làm bộ giáp ấn tượng hơn…Thực ra bộ giáp chỉ là giáp sắt được mạ lên. Vả lại cũng khá nặng nên không tự di chuyển được. 

Tôi ngồi trên ngai vàng.

Rokuko đứng ngay cạnh, cùng Thịt và Ichika đứng ở hai bên bậc đầu tiên.

Đứng hai bên con đường đá từ lối vào đến ngai vàng, golem được vũ trang đứng xếp thành hàng ngũ và giơ cao kiếm.

Hình ảnh cho [Cuộc gặp nhà Vua]. Ờm, chủ hầm ngục cũng có phần giống một vị vua nên không sai.

Tôi dùng [Dàn Quân] để ba người đứng trước cửa. Như thế, phần chuẩn bị được hoàn tất.

Tôi đã nói với họ về lễ đặt tên từ trước, nhưng không nói sẽ công phu như này. Kukuku, không biết khuôn mặt họ sẽ ra sao.

“Vào đi!”

Khi tôi gọi, cửa phòng boss mở ra… hai cánh cửa khổng lồ cũng được gắn vàng lá, những con golem mở cửa ra.

Tôi thấy được ba cô gái đó đứng trước cửa—họ ngạc nhiên trong giây lát sau đó lập tức bước vào phòng với vẻ nghiêm túc… Hooh, chắc tôi nên làm gì đó?

“Dừng lại. Quỳ.”

Họ quỳ thành hàng ngang, với Alpha vampire ở giữa, Beta silky ở bên trái, và Gamma phù thủy tập sự ở bên phải.

“Bây giờ, anh sẽ khởi hành lễ đặt tên.”

Tôi lấy hơi bụng để khiến lời nói mạnh mẽ nhất có thể, với giọng đầy tự hào. Chuyện này khá vui.

Nhân tiện, vì ở đây không có ngày lễ như lễ đặt tên ngay từ đầu nên cũng không có nghi thức nào cả. Có câu [Nhập gia thì tùy tục]. 

“Các em là người được ban cho sự sống, như ước định sẽ được ban cho những cái tên.”

Tôi từ từ đứng dậy với sự hỗ trợ của giáp golem toàn thân, rút kiếm ở eo ra.

Được làm từ vỏ bình hồi phục, thanh kiếm có phần lưỡi trong suốt. Thanh kiếm phản xạ lại ánh sáng lam, nên trông rất bí ẩn… Về sức tấn công à? Vỡ ngay khi trúng đòn. Thanh kiếm này chỉ dùng cho nghi lễ.

“Alpha, ngẩng đầu lên.”

“Vâng ạ!”

Khi tôi nói Alpha nhìn lên… Umm, để xem, nên đặt là gì…

“Cái tên Rei được ban cho ngươi.”

“Vâng! Đó là niềm vinh dự của em!”

Tôi nói ‘ngươi’ cơ đấy! Hahaha. Ờm sao cũng được, tôi sẽ thuận theo dòng chảy.

Về nguồn gốc cái tên, là bởi cô ấy có khả năng tấn công zero. Rất dễ nhớ. 

… Chẹp, em vui thế à, chả hiểu sao… thấy có lỗi? Tên phù hợp đến vậy.

Tiếp theo.

“Beta, ngẩng đầu lên.”

“Vâng.”

Cô ấy dịu dàng hơn Alpha… ề, Rei. Không, tôi nên gọi là duyên dáng hơn?

“Cái tên Kinue được ban cho ngươi.”

“Em thành kính chấp nhận.”

Nguồn gốc cái tên là silky -> silk -> kinu -> Kinue... 

Tôi đã nghĩ gọi cô ấy là Okinu-san, nhưng tên đó phổ biến hơn và Kinue sát nghĩa hơn, nên thành Kinue…

Còn người cuối cùng.

“Gamma, ngẩng đầu lên.”

“Okay~”

Beta, giờ là Kinue dịu dàng hơn… và cô gái này còn vô tư hơn. Chắc chắn đấy.

“Cái tên Nerune được ban cho ngươi.”

“Cám ơn thầy rất nhiều~” 

Tên đó bởi cô ấy là phù thủy.

… Eh? Nerune phải làm gì cho ra dáng phù thủy nhỉ? Để xem… ở đây, có hình ảnh khuấy gì đó trong vạc lớn không? Khuấy cho đến khi màu thay đổi? Đúng không? [note22970]

Và lại nữa, anh không phải thầy em.

Mọi người được đặt tên khá vô trách nhiệm, nhưng vì là từ ở thế giới khác tôi sẽ không bị lộ.

Vả lại, Rokuko chắc sẽ vui khi biết tên được đặt đến từ thế giới khác.

Đó là tất cả của buổi lễ đặt tên. Tôi có lũ golem vỗ tay khi tuyên bố kết thúc.

Giờ thì, lời kết rất quan trọng…tôi nên nói gì…?

“Ah~, nè Kehma. Xong rồi đấy? Để ta! Rei, Kinue, Nerune. Từ giờ cố hết sức mình cho hầm ngục nhé!”

Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay cứng ngắc của lũ golem vang lên như cơn bão.

Được lắm Rokuko, nhóc cướp mất phần hay nhất!

Ghi chú

[Lên trên]
練ってる -> Netteru -> Neru -> Nerune (Khuấy và khuấy)
練ってる -> Netteru -> Neru -> Nerune (Khuấy và khuấy)
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Mọi thứ sẽ rất ngầu nếu đây là góc nhìn thứ 3
Xem thêm
!!!!!!!!!!
Xem thêm
Thấy thằng main mà lại nhớ đến cảnh kazuma thử bộ giáp mới, hài vl
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Rokuko ra dáng đệ nhất phu nhân rồi đấy
Xem thêm
Chiến hạm mà bro XD
Xem thêm
Tên cũ thấy cũng đc mà
thx trans
Xem thêm
Nhìn thế này như kiểu thằng main là vua còn rokuko là hoàng hậu vậy nhỉ
Xem thêm