Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Thánh nữ nghiêm túc mode

Omake 3: Giáng sinh

18 Bình luận - Độ dài: 681 từ - Cập nhật:

Giáng sinh–thứ hoàn toàn không phù hợp với dị giới, chả liên quan gì với họ. Một sự kiện tôn giáo.

Nên nói cách khác, những người biết tới có thể tùy biến theo mong muốn. Thậm chí trở thành sự kiện tôn giáo cho ‘dị giới’.

“Heeh, vậy ra Giáng Sinh là để kỉ niệm ngày ra đời của một người tuyệt vời?”

“Ừ, nhóc có thể dùng tất để đổi quà.”

“Tiệc… thịt… gà… không chờ được.”

“Thập tự? Chúng không thực sự là điểm yếu của vampire… eh? Thánh vật? À mấy cái đó là điểm yếu. Mặc dù không ảnh hưởng lên em.”

“Ồ, anh sẽ chuẩn bị cây Giáng Sinh.”

“Sự kiện tôn giáo của thế giới khác à…? Mang màu sắc huyền bí nào không?”

Và như thế, tôi dạy cho mọi người nhiều điều về Giáng Sinh.

Hmm? Thứ gì lạ xen lẫn trong đó? Hahaha. Nói gì thế, tôi chính là Giáng Sinh! Tôi không làm gì lạ hết.

Bởi đó, Giáng Sinh là cách tôi nhận đôi tất chiến thắng vận mệnh.

Tôi thấy cái kết rồi.

Tôi chào đón hôm đó, ngày 24 tháng 12 tại thế giới này.

“Kehma-san, Chúc mừng giáng sinh! À, Chó Mun-san vẫn khỏe chứ?”

… Ah. Tôi quên béng mất anh hùng (Wataru).

Anh ta luôn đến trả nợ vào khoảng giữa tháng. Tôi nghĩ lần này hơi trễ, nhưng thì ra đây mới là ý định thật sự…!

“… Huh? H-huh? Thứ đó ở đây, là… cây Giáng Sinh sao? N-nên… rốt cuộc Kehma-san là người Nhật …”

“Tôi nghe qua lời cha kể.”

“A-ah, vâng. Thật tuyệt khi có người nói chuyện cùng về dịp Giáng Sinh ở đây!”

Tch.

“Chó Mun-san, em có biết Santa Claus không!?”

“… Chủ Nhân đã dạy tôi.”

Được Wataru hỏi, Thịt trả lời cụt ngủn.

Oi, cấm nói nhiều. Santa của anh dùng tất đổi lấy quà. Anh sẽ khâu miệng nếu chú dám nói.

“Ông ấy là ông già tốt bụng đột nhập vào nhà những đứa trẻ ngoan, nhét quà vào trong tất chúng!”

“? Nn…?”

Oookay ngậm cái miệng vào. Đừng nói thêm nữa.

“Chó Mun-san là trẻ ngoan nhỉ? Nếu vậy Santa cũng sẽ tặng quà cho em!”

“… Trẻ, ngoan? Hiểu rồi…”

“Oi, anh hùng. Lại đây chút.”

Tôi gọi Wataru đến góc phòng ăn.

“Chuyện gì Kehma-san? Anh muốn tôi truyền bá sự kiện như một người Nhật à?”

“Anh nói ít hơn không được sao? Tôi không thể dàn xếp thứ như thế ở đây.”

“… Ổn thôi. Hôm nay tôi là Santa. Tôi có chuẩn bị món quà em ấy sẽ rất vui khi nhận!”

Ừ, tôi cũng chuẩn bị sẵn quà. Dùng để trao đổi với tất của họ!

“Tôi cũng tiện tay chuẩn bị cho Rokuko-san, Nerune-san, Rei-san, và Kinue-san. À tôi còn mang cho Kehma-san này! Vật hữu dụng cho cuộc sống thường ngày của mạo hiểm giả, chiếc cốc ma cụ mà anh có thể nhận một cốc nước mỗi ngày. Đây nè.”

Anh ấy đưa tôi gói quà dùng dây quà bọc lại… O-oh, cảm ơn. Tôi không thể nói không cần được.

“Tôi cũng dùng ri băng và đồ tương tự với những gói quà khác. Fufufu, Kehma-san, làm ơn giúp tôi đặt quà!”

“Đống quà tôi chuẩn bị dường như bị lu mờ… ừm, chúng rất tốn công sức. Tôi sẽ phụ trách đặt chúng. "

“… Mu. Đáng tiếc tôi không thể tự làm, nhưng lẻn vào phòng ngủ của con gái có chút… Cảm ơn nhé.”

Tốt, giờ tổn hại giữ ở mức tối thiểu.

Đêm đó.

Khi tôi đến phòng Thịt đặt quà ở đó, em ấy nhảy ra khỏi chỗ trốn từ góc cửa và đè tôi xuống.

“Santa, dù Chủ Nhân không phải [Đứa Trẻ Ngoan], làm ơn tặng quà cho cả anh ấy nữa!”

… Ờm, chuyện đó khiến tôi hạnh phúc.

Nhưng tệ làm sao khi chủ hầm ngục lừa gạt anh hùng?

Ừ thì tôi cũng ngạc nhiên nếu nhận được quà. 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

chẹp chap này sẽ tuyệt nếu không có quả chôm tất =]]
Xem thêm
:))) ahahaha
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ấm lòng quá
thx trans
Xem thêm
Đổi quà lấy tất chân à ...
hmm...
Xem thêm