Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 3 - Học

8 Bình luận - Độ dài: 2,209 từ - Cập nhật:

Sylvia đã trở thành hầu gái kiêm giáo viên của tôi. Cô ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ bởi vì cô biết đọc và viết.

「Cain-sama, em sẽ đọc cuốn sách tranh này cho ngài」(Sylvia)

Mặc dù tôi đã là một học sinh cao trung về mặt lí trí, tôi vẫn không thể đọc được bất kỳ chữ cái nào. Dù tôi còn giữ những kí ức từ hồi cao trung, nhưng tôi vẫn kìm nén sự xấu hổ của mình xuống khi phải nhờ cô hầu gái đọc cho mình cuốn sách tranh, và phải ghi nhớ những kí tự ấy. Khi tôi nghe được một từ nào đó mới, tôi thử viết từ đó ra, rồi cô ấy sẽ dạy tôi cách đọc và viết từ đó. Sau đó, tôi sẽ tự mình luyện tập. Ở thế giới này, không hề có giấy làm từ gỗ, chỉ có giấy da, da thú và vải. Kể cả trong số đó, cuốn sách tranh này ở một mức độ hoàn toàn khác, bạn có thể nói rằng đây là một món đồ cực kỳ sang trọng. Và giờ đây, với những suy nghĩ và tri thức của một học sinh cao trung, cùng với bộ não của một đứa trẻ ba tuổi, tôi có thể học một cách dễ dàng. Chỉ trong vòng một tháng, các chữ cái đã không còn là vấn đề đối với tôi nữa.

「Cain-sama, ngài đã có thể viết đúng mà không hề gặp sai sót. So với một đứa trẻ ba tuổi thì ngài quả là một thiên tài khi có thể nhớ được hết tất cả các kí tự và viết đẹp như vậy. Reine-sama thậm chí không thể so sánh được với ngài.」(Sylvia)

「Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của chị, Sylvia. Chị đã dạy em rất tốt nên em có thể dễ dàng hiểu được.」(Cain)

Trong khi tìm kiếm những cuốn sách mà mình đang cần, tôi khen Sylvia vì đã dạy cho mình. Sylvia đặt hai tay lên má õng ẹo khi được khen. Bây giờ mới là chuyện chính...

「Nhân tiện này, chị Sylvia, có cuốn sách nào nói về lịch sử vương quốc, hay một cuốn sách ma thuật nào đó trong nhà mình không?」(Cain)

「Có cả hai loại sách đó và chúng đều nằm ở trong thư phòng.」(Sylvia)

「Có cả hai loại ạ? Chị có thể mang những cuốn sách đó tới đây không? Em muốn đọc chúng.」(Cain)

「Em hiểu rồi, em sẽ mang chúng tới cho ngài sau bữa chiều. Nhưng những cuốn sách đó rất khó hiểu, liệu có ổn không?」(Sylvia)

Bình thường, không đời nào một đứa trẻ ba tuổi lại muốn đọc một cuốn sách nói về lịch sử hay ma thuật. Mặc dù cô ấy vẫn còn hơi thắc mắc, nhưng cô ấy vẫn sẽ mang chúng tới. Sau suốt một tháng ròng từ khi được tái sinh tới thế giới này, cuối cùng thì tôi cũng được học cách sử dụng ma thuật nên giờ tôi đang cảm thấy rất sung sướng.

Sau cái hôm đó, tình trạng thể chất của tôi dần trở nên tốt hơn, và tôi được mẹ cho phép đi lòng vòng quanh nhà, nhưng không được rời khỏi biệt thự.

「Mình muốn nhanh chóng được sử dụng ma thuật, cơ mà trước đó thì, liệu mình có thể dùng được ma thuật không nhỉ…」(Cain)

Sau bữa chiều, trong khi tôi đang đọc cuốn sách tranh, Sylvia vào phòng với hai cuốn sách khác về lịch sử và ma thuật.

「Cain-sama, em mang tới cho ngài một cuốn sách về lịch sử đất nước chúng ta và một cuốn sách ma thuật cơ bản đây.」(Sylvia)

「Cảm ơn chị, Sylvia」(Cain)

「Lịch sử và ma thuật khó lắm đó, ngài biết không? Chưa kể bây giờ ngài vẫn chưa thể sử dụng được ma thuật trạng thái nữa.」(Sylvia) [note14050]

「Không sao đâu, chị Sylvia. Em muốn chuẩn bị sẵn kiến thức cho tới lúc em có thể dùng được.」(Cain)

Tôi nhận hai cuốn sách từ Sylvia và đọc tiêu đề.

『Lịch sử Vương quốc Esford 』

『Học tập ma thuật - Phiên bản phổ thông』

Esford là tên của vương quốc này. Vương quốc đã được gây dựng nên vào khoảng 300 năm trước, và vị vua hiện tại đã là thế hệ thứ 15. Vị vua đầu tiên có vẻ là một người đàn ông dũng cảm, từ một mạo hiểm giả nhà quê trở thành một anh hùng. Từ một ngôi làng nhỏ, ông đã biến nó thành một thị trấn, và rồi dựng lên một vương quốc. Nhưng không ai rõ xuất thân của ông ấy. Tên của vị vua đầu tiên là Yuuya Tera Hirasawa Esford. Tôi đọc cái tên và lẩm bẩm.

「Cái tên này nghe như của một người Nhật vậy」(Cain)

Vị vua hiện tại tên là Rex Tera Esford. Có vẻ như phần Hirasawa đã bị bỏ đi từ vài đời trước. Giới quý tộc của vương quốc này được phân chia thành các thứ bậc bao gồm: Hoàng gia, Đại công tước, Công tước, Hầu tước, Lãnh chúa, Bá tước, Tử tước, Nam tước, và Hiệp sĩ. Đại Công tước hiện tại là em trai duy nhất của nhà vua. Từ Đại công tước tới Bá tước là quý tộc tầng lớp thượng lưu. Từ Tử tước trở xuống là quý tộc tầng lớp hạ lưu và được phân bố rộng rãi trên khắp đất nước.

Về cơ bản, cấp bậc quý tộc là một hệ thống cha truyền con nối, nhưng chỉ có con cả mới được làm quý tộc, những người em của họ sẽ là thường dân khi đạt đến độ tuổi trưởng thành. Đây là biện pháp để ngăn ngừa sự gia tăng quý tộc trong vương quốc. Lãnh chúa sẽ được nhận tiền từ vương quốc, nên nếu lượng quý tộc gia tăng, vương quốc sẽ phải chi trả thêm tiền, và rồi ngân khố sẽ bị cạn kiệt do phải chi trả quá mức.

Gia đình Silford mang trọng trách của một Lãnh chúa, và là một quý tộc tầng lớp thượng lưu. Dinh thự mà chúng tôi đang sống thì có thể coi như là một lâu đài nhỏ, tôi cũng mới để ý tới chuyện này gần đây. Cuối cùng thì, tôi mở cuốn sách ma thuật.

「Dù sao thì ma thuật cũng từng là một giả tưởng mà」(Cain)

Khi mở trang đầu tiên của cuốn sách ra, dòng chữ đầu tiên được viết ra là:

『Khi bạn đủ 5 tuổi, hãy làm lễ rửa tội. Nếu bạn có thiên phú, hãy tiếp tục đọc.』

Tôi đang nghĩ rằng là liệu mình có thể sử dụng ma thuật trước khi làm lễ rửa tội không, rồi tôi lật sang trang tiếp theo.

『Hãy cảm nhận ma lực bên trong cơ thể』

Ở thế giới này, nơi chứa ma lực của con người thường nằm quanh vùng bụng.

Dường như mỗi sinh vật đều có một nơi chứa ma lực ở những chỗ khác nhau.

Tôi nhắm mắt lại và thử cảm nhận.

Tôi cảm nhận xung quanh cơ thể, và sau đó, quanh bụng tôi có thứ gì đó mang lại cảm giác ấm áp.

「Đây là nó sao.」(Cain)

Tôi có thể cảm thấy ma lực đang tuần hoàn khắp cơ thể mình.

「Cảm giác như mạch máu đang chảy vậy.」(Cain)

Cảm giác cũng gần gần giống vậy, nhưng tôi có thể điều hướng nó bằng ý chí của mình. Trong khi vẫn đang cảm nhận ma lực trong cơ thể, tôi lật sang trang kế.

『Tụ ma lực lại trên đầu ngón tay và niệm chú』

「Chà… Mình nghĩ nó là như vầy」(Cain)

Tập trung ma lực trên đầu ngón tay trong khi tưởng tượng ra một ngọn nến, sau đó niệm chú “Hỏa”.

Tôi đã tưởng tượng ra một hình ảnh ngọn lửa cao tầm 5cm, nhưng một ngọn lửa tầm cỡ 15cm hiện ra.

「Uo... Giật mình đấy.」(Cain)

Tôi phân tán ma lực của mình, và sau đó ngọn lửa biến mất.

「Giờ thì mình biết là mình có thể dùng được ma thuật rồi, nhưng tốt hơn hết là không nên luyện tập trong phòng. Hôm nay hãy chỉ luyện tập bằng việc đọc sách vậy.」(Cain)

Trong khi đọc sách, tôi hiểu rằng Hỏa, Thủy, Phong và Thổ là 4 thuộc tính cơ bản. Ngoài ra còn có các thuộc tính khác như Vô, Ám, Quang và Không.[note14054]

Khi đang tưởng tượng mà cấp ma lực thì sẽ khiến ma thuật kích hoạt, thậm chí đôi khi bạn có thể tạo ra ma thuật phức hợp chỉ bằng những thuộc tính cơ bản với cách đó.

「Với một người mang theo tri thức từ light novel của Nhật Bản như mình, điều này thật tuyệt vời.」(Cain)

Vì ma thuật tôi vừa dùng khi nãy, tôi nhìn vào cuốn sách ma thuật trong khi cảm thấy ma lực của mình bị hao hụt.

「Có phần nào liên quan tới 《Thao túng ma thuật》 hay 《Tăng sức chứa ma lực》không nhỉ?」(Cain)

Tôi lật sang từng trang một mà tìm kiếm.

『《Thao túng ma thuật》 được cải thiện bằng việc sử dụng ma thuật mỗi ngày.』

『Bằng việc dùng hết mọi ma lực trong người và nghỉ ngơi điều độ, giới hạn sức chứa ma lực sẽ được gia tăng, nhưng giới hạn tối đa giữa mỗi người đều khác nhau』

「Trước hết, tập luyện hai cái đó là chính cái đã. Mình mới có ba tuổi và vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Từ giờ mình chỉ cần gia tăng sức chứa ma lực và KINH NGHIỆM.」(Trans Eng: vào lúc này, cậu ta đã tạo một cái flag mà không hề hay biết :V)

Trong khi đang cười thầm, tôi cảm thấy hài lòng với mục tiêu trong tương lai của mình.

「Cain-sama, sắp tới giờ ăn tối rồi đó.」(Sylvia)

Đó là giọng của Sylvia. Khi tôi nhìn ra ô cửa sổ, trời đã gần tối. Có vẻ như tôi đã quá tập trung vào việc đọc sách.

「Em tới đây.」(Cain)

Tôi cất cuốn sách ma thuật vào ngăn tủ và rời khỏi căn phòng.

Sarah và Reine đã ngồi sẵn trên bàn ăn tối.

Khi tôi ngồi xuống, cha tôi, Garm tới cuối cùng và ngồi xuống ghế.

「Hãy cầu nguyện vì bảy vị thần của Marinford」(Garm)

Khi Garm bắt đầu ăn súp, mọi người cũng bắt đầu.

「Cain, ta có nghe từ Sylvia rằng dạo gần đây con bắt đầu đọc một cuốn sách. Nó có thú vị không?」(Garm)

「Vâng, thưa cha. Con vẫn chưa đủ lớn để đi ra ngoài, nên lúc này tìm kiếm tri thức trong những trang sách trước khi được ra ngoài cũng vui lắm.」(Cain)

「Mặc dù Cain-sama chỉ mới ba tuổi, ngài ấy đã có thể đọc và viết một cách hoàn hảo.」(Sylvia)

Sarah nghe vậy liền mỉm cười. Rốt cuộc, họ có lẽ đang nghĩ rằng con trai của mình thật thông minh. Chà, mặc dù các kí tự tuy khác nhau, nhưng với lí trí của một học sinh cao trung, thì tôi học chúng đơn giản thôi.

「Sau khi được rửa tội, con muốn mau chóng được sử dụng ma thuật.」(Cain)

Mặc dù tôi đã sử dụng được rồi.

「Hmm, ta thắc mắc rằng liệu con có thể trở thành một pháp sư hoàng gia trong tương lai không.」(Garm)

Cha tôi, Garm, đang vui vẻ nhâm nhi li rượu vang.

「Chị sẽ trở thành một pháp sư hoàng gia vĩ đại. Chị sẽ trở thành senpai và đợi em.」(Reine)

Có vẻ như cô chị Reine của tôi có tài năng thiên phú về ma thuật. Chị ấy muốn nhanh chóng được tới trường và học tập ở đó. Ở thế giới này, bạn sẽ dành những năm tháng của độ tuổi 10-15 của mình vào việc học. Trường học sẽ được đặt tại thị trấn lớn của từng lãnh thổ, nhưng ngôi trường chất lượng cao nhất là Trường Hoàng gia Esford nằm ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp ở đó, kể cả nếu bạn có trở về lãnh thổ hiện đang là của anh trai mình, thì bạn vẫn sẽ được chào đón.

.

Hai năm trôi qua và đã đến lúc cho lễ rửa tội. Kể từ khi biết tới ma thuật, tôi đã luôn học hỏi và luyện tập, ngoài ra còn thực hành ma thuật nữa. Thậm chí tôi đã bí mật thực hành trong khi đi dạo quanh nhà.

Vì tôi không thể sử dụng ma thuật công phá, nên tôi toàn phóng ma thuật lên trời. Khi đang luyện tập, tôi cũng hay quên tự kiềm chế.

「Chà, cuối cùng thì mình cũng có thể trở thành một pháp sư.」(Cain)

Trong khi nghĩ như vậy, một ngày nữa lại trôi qua.

Và hôm nay là ngày để làm lễ rửa tội cho tôi.

_____________________________

Edit: Tui là edit của bộ truyện này nha, do bác trans làm bằng đt chứ ko phải bằng word nên đăng trước, tui edit lại sau khi ông ấy đăng nên ban đầu đọc có hơi sượng mong các bạn thông cảm

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: Chưa biết nên để thế nào nên tạm là "trạng thái" nha) (Trans: Cái ma thuật trạng thái ở đây tức là ma thuật dùng để show bảng trạng thái ra ấy)
(Edit: Chưa biết nên để thế nào nên tạm là "trạng thái" nha) (Trans: Cái ma thuật trạng thái ở đây tức là ma thuật dùng để show bảng trạng thái ra ấy)
[Lên trên]
(Edit: hư vô và không gian)
(Edit: hư vô và không gian)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ko biết có nát cái nào ko ta. Điển hình nhất chắc là cầu thủy tinh nhỉ.????
Xem thêm
NDK
Thanks nhóm nhé
Xem thêm
Lúc kiểm tra thể nào cũng nổ tanh bành cho xem
Xem thêm
Có triển vọng đó
Xem thêm
Sài phép được rồi, ngon đấy :))
Xem thêm
Hmm.... nên kì vọng không nhể
Vì là bộ mới nên khá là... hmm... cố gắng trans nhé
Xem thêm