Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 23 - Chuyển nhà

51 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Shitpost: Queo, không có gì đâu, chỉ là xóm tui sắp cắt điện một tuần thôi

*mad screaming

------------------------------

Việc tu sửa căn biệt thự mới đã hoàn thành, và ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi.

Về lí do thì, chính là việc tuyển dụng quản gia và hầu gái đã hoàn tất.

Tôi đã nói trước với Sylvia về chuyện này, và hiện cô ấy đang chờ ở căn biệt thự mới.

Tôi đang gói ghém hành trang. Tuy nhiên, quanh tôi lại chẳng có gì, vì tôi đã có túi thần kì của Doraemon.(Edit: Đùa đấy, hộp vật phẩm :VV)

Tôi bước ra khỏi nhà, và cha tôi đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài.

「Đây chỉ là chút quà từ ta, hãy nhận lấy」

Sebas tới mang một cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa. Không sang trọng lắm, nhưng vẫn là đồ tốt.

「Cảm ơn thưa cha. Con sẽ giữ gìn cẩn thận」

Tôi cúi đầu cảm ơn.

「Cain, có vẻ như con không nhận thức được điều này, nhưng quả là con có đi bộ từ lâu đài của nhà vua tới nhà mới của con một lần đúng không?」

Bình thường thì chẳng có một quý tộc nào lại tự đi bộ được.

Nhưng mà khi ấy là do tôi nổi hứng muốn làm mà thôi.

Chiếc xe ngựa này đủ chỗ cho sáu người ngồi. Xe ngựa của cha tôi có thể chở được tận mười người cơ, nhưng thế này cũng được. Cứ lên thôi.

Hai chiếc xe ngựa tiến tới dinh thự của tôi.

Từ tư dinh Garm của cha tới biệt thự nhà tôi mất khoảng 20 phút đi xe ngựa.

Cánh cổng mở ra và hai chiếc xe ngựa tiến vào.

Phía trước cửa vào có một vài cô hầu gái cùng với quản gia xếp hàng đợi. Hầu gái trưởng là Sylvia.

Sylvia mới chỉ qua mười tám cái xuân(Edit: nấu đc 18 nồi bánh chưng rồi còn gì :VVV), nhưng cô ấy đã chăm sóc tôi thuở mới lọt lòng.

Những cô hầu gái mới trông có vẻ trẻ hơn Sylvia một chút.

Nhân tiện, quản gia của tôi cũng rất trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi.

Vị quản gia thay mặt những người khác chào đón chúng tôi.

「Lãnh chúa Garm-sama, nam tước Cain-sama, tôi là quản gia mới của ngài Cain, tôi thần là Korin. Tôi là cháu trai của Sebas. Tôi có nghe qua về việc tuyển quản gia cho Cain-sama và đã chấp nhận. Tôi cũng được nghe từ Sebas rằng Cain-sama là một thần đồng. Rất mong được làm việc với ngài」

Nói xong, anh ta cúi đầu.

Khi tôi nhìn sang phía Sebas, ông ấy chỉ cười.

Có vẻ đây là người quen của Sebas à. Nếu là như vậy thì tôi có thể yên tâm. Ở đây còn có Sylvia nữa mà.

Những nhân công được thuê tại biệt thự của Cain bao gồm: quản gia Korin, hầu gái trưởng Sylvia, 3 hầu gái khác, một bếp trưởng, một phụ bếp, một người đánh xe và một thợ làm vườn.

Việc trả lương tạm không cần lo lắng, với bảy người, tổng tiền lương một tháng sẽ là một đồng vàng. Vẫn còn một vài đồng bạch kim từ nhà vua, nên chuyện đó sẽ không cần phải lo trong một thời gian. Tôi nghĩ rằng doanh thu từ việc bán cờ Othello cũng sẽ sớm tới thôi.

Mọi người bước vào trong nhà.

「Dù dãy tường bên ngoài đã hơi cũ, nhưng bên trong thì đẹp như mới vậy. Con có vui không khi có một căn nhà mới như vậy?」

Sarah hỏi.

「Ừ, lần trước ta đến đây, căn nhà cũng không được như này」

Garm tiếp lời.

「Chúng tôi cũng định dọn dẹp nơi này, nhưng khi tới thì mọi thứ đều rất sạch sẽ」

Sylvia cũng nối tiếp.

「Ah, con đã dọn dẹp ạ. Thực ra là con đã sử dụng ma thuật đấy ạ! Quả đúng là khi đó căn nhà có trở nên đẹp hơn hẳn」

Cả Garm và Sarah đều ngạc nhiên.

「Quên mất là Cain nhà ta có hơi nằm ngoài thường thức」

Chúng tôi được dẫn vào trong. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một căn biệt thự mới. Không hề sai đâu.

「Cain của mẹ mới chỉ có năm tuổi thôi, làm gì biết trang trí nhà đâu phải không. Ôi chà」

Đúng vậy, tòa nhà này vẫn chưa được trang trí.

「Con thích kiểu trang trí nào? Ta không biết gì nhiều về tranh ảnh và nghệ thuật đâu」

「Umu, nếu muốn trở thành mạo hiểm giả, trang trí bằng một con quái vật lớn cũng hay」

「Quái vật ạ! Con sẽ đặt nó ngay trước sảnh. Và con cũng nghĩ là mình sẽ làm xong sớm thôi」

Nói xong, tôi nhảy khỏi chỗ ngồi của mình và chạy ra khỏi phòng. Khi đang đứng giữa sảnh, tôi lục lọi hộp vật phẩm của mình để kiếm thứ gì đó thật ngầu.

Trong khi suy nghĩ, một ý tưởng thú vị lóe lên. Bởi vì sảnh lớn có cả phần không gian của tầng hai nên nó khá là cao đúng chứ.(Edit: dưới sẽ có minh họa)

Nếu mang nó ra thì hẳn sẽ tạo ấn tượng mạnh, và cũng rất ngầu nữa.

Thứ tôi nói chính là một con xích long với cái đầu không còn ở trên cổ. Không phải là địa long hay thiên long.

Nếu duỗi thẳng cơ thể ra, nó có thể dài tới 8 mét.

Lúc ấy tôi đang ở sâu trong khu rừng quái vật, và thế là tiện tay xử nó luôn.

Đặt xác con rồng vào giữa sảnh, tập trung ma lực và củng cố trí tưởng tượng.

『Kiến tạo』

Ánh sáng bao phủ con rồng.

Ánh sáng biến mất, và một con xích long trông như còn sống được đặt ở đó. Tất nhiên là nó không có sống đâu và được nhồi bông.

「Dáng thì pơ phệc, phần cổ cũng được nối lại, và trông cũng rất ngầu nữa」

Lúc ấy tôi đã không hề nhận ra một điều. Tôi cứ nghĩ về chúng theo tiêu chuẩn của thế giới cũ. Tôi chỉ nghĩ rằng nó đơn giản là rất ngầu. Tuy nhiên, với thế giới này thì nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Rồng là biểu tượng của nỗi sợ trên thế giới này.

Nếu nó xuất hiện ở một thành phố, nó sẽ thành một thảm họa tự nhiên không thể chống đỡ, và thành phố ấy sẽ chìm trong biển lửa và biến mất trong một ngày. Và con quái vật đang được trang trí này đây được xếp vào rank SS ở công hội.

Tất nhiên, với một cậu nhóc chưa đăng ký vào công hội như tôi, thì đời nào có chuyện cậu ấy biết về chuyện này.

Tôi trở lại chỗ của Cha.

「Con vừa mới trang trí đại sảnh bằng một con quái vật nhồi bông. Tuy mới chỉ qua loa nhưng có được không ạ?」

「Umu, được rồi. Ta sẽ xem qua nó sau」

Tiếng hét vang lên khi chúng tôi đang xem qua văn phòng ở tầng hai.

「「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!」」

Cả cha và tôi đều nghe thấy tiếng thét ấy.

「Dường như nó tới từ phía sảnh. Con sẽ dẫn đường」

Tôi nói và nhanh chóng lấy thanh kiếm ra khỏi hộp vật phẩm.

Phía dưới cầu thang là hai cô nữ hầu đang ôm lấy nhau run rẩy.

Hướng theo ánh nhìn của hai cô hầu là con rồng nhồi bông mà tôi vừa mới tạo ra trước đó.

「Ah, mình quên chưa giải thích」

Tôi cảm thấy vài giọt mồ hôi lạnh.

「Cain, con quái vật gì đây?」

Garm hỏi với cái nhìn lạnh lẽo.

「……Một con rồng ạ……」

Tôi trả lời bằng một khuôn mặt hối lỗi.

Cha tôi thở dài và hoàn toàn cạn lời.

「Hiện tại, hãy gọi mọi người lại đây. Nếu con không giải thích, chuyện tương tự sẽ xảy ra」

Tôi đành nghe theo lời cha của tôi.

Tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi và những người hầu được tụ tập tại đại sảnh.

「Xin lỗi vì đã đặt thứ này mà không nói cho mọi người biết」

Tôi vẫn chưa biết hết thường thức bởi vì tôi mới có 5 tuổi thôi mà.

「Cain, con lấy con rồng này ở đâu vậy?」

Tôi thốt ra một câu nói gây lạnh sống lưng họ.

「Con đã một mình hạ nó ở trong khu rừng quái vật……」

「「「「「「…………」」」」」」

Cả gia đình và những cô hầu đều lặng thinh.

Ai mà có thể tưởng tượng được rằng, một đứa trẻ 5 tuổi có thể một mình đánh bại con rồng, mà chỉ việc đánh bại nó thôi đã là không tưởng rồi chứ?

「Lần sau hãy giải thích kĩ càng hơn」

「……Vâng」

Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.

「Dù sao thì, đây là một con xích long à? Nó được xếp vào rank SS đấy. Chỉ bán thứ này thôi cũng đã được 100 đồng bạch kim rồi. Như vậy còn tốt hơn là để trang trí. Cain, con cũng định đăng kí làm mạo hiểm giả khi lên mười à?」

100 đồng bạch kim……1,000,000,000 yên! Quá nhiều!

「Một trăm đồng bạch kim…… Nhiều ghê. Vâng, con sẽ đăng ký trở thành mạo hiểm giả khi lên mười」

Tôi sẽ không nói là tôi làm vậy để có thể bán mấy con quái to mà tôi đã xử.

「Vậy à, đừng làm quá sức nhé」

Tiếng hét lại vang lên khi chúng tôi đang nói chuyện.

Lần này là của mẹ tôi, Sarah.

「Lại chuyện gì nữa đây??」

Tôi và Garm tiến tới nơi tiếng hét phát ra.

Địa điểm là nhà vệ sinh.

Mẹ tôi đi ra khỏi đó với một khuôn mặt thoải mái vô cùng.

Trông bà ấy rất vui khi được nhìn thấy tôi

「Cain-kun!!! Cái toilet này là gì vậy!!Tuyệt quá. Giật một cái là trôi đi hết. Làm một cái ở nhà mình đi con!!」

À, là nó. Tôi đã làm một cái toilet từ kiến thức từ tiền kiếp.

Tất nhiên là loại có giật nước rồi.

Thế giới này cũng có loại giật nước, nhưng công hiệu không được tốt lắm.

Tôi đặt bảng điều khiển ở bên phải bệ ngồi và khi chạm vào nó, nước sẽ chảy ra từ viên ma thạch ở bên trong.

Còn về nguồn cung ma lực cho ma thạch thì sẽ là của người đang ngồi trên bệ.

「Ừm, con sẽ làm một cái ở nhà mình. Được không thưa cha?」

「Umu. Không sao đâu. Ta sẽ vào thử」

Rồi cha tôi bước vào trong nhà vệ sinh.

 Tôi cũng nghe thấy một tiếng gì đó ở bên trong.

Sau một lúc, Garm ra ngoài với vẻ xấu hổ.

「Ta muốn con lắp đặt nó ngay lập tức. Không phải chỉ ở trong dinh thự của ta ở thủ đô, mà còn cả khắp lãnh thổ vùng Garcia nữa. Con có định kinh doanh thứ này không?」

「Con định sẽ làm việc đấy sớm thôi. Nhưng 」

「Umu. Tốt lắm」

「Dù sao thì, Cain nhà ta luôn làm mọt thứ khác với lẽ thường~」

Đó là Sarah, mẹ tôi mà. Dù cho bà ấy có nói gì đi nữa thì sao mà tôi giận được.

Tôi nghĩ nội việc ấy thôi cũng đủ rồi.

Chuyến thăm kết thúc. Mọi người đều về nhà, chỉ có tôi là phải ở lại đây.

Cha nhắc tôi trước khi quay về.

「Một quý tộc mới nhận được đất ở vương đô sẽ phải mở một buổi tiệc, nên hãy bắt đầu sớm đi con」

「Cái gì cơ ạ!!!!」

Tinh thần tôi sụp đổ.

_________________________________

Edit: Well tính để hình dưới phần comment nhưng ko được đành nhét đây :V. mà ko phải minh họa bộ truyện đâu nhá, chỉ là ảnh để giúp các bạn hiểu rõ thêm về cấu trúc thôi, tại mình tệ khoản miêu tả quá :V

u17737-a98653ae-e0e2-4933-b077-40b1a6965db8.jpg

Đây, cái sảnh nó kiểu này <(")

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Thanks~
Xem thêm
trời đụ giống cảnh trong MV '' hãy trao cho anh '' của Sếp'sss vl :))
Xem thêm
Trans ơi sao trong manga là main lúc này là 10 tuổi mà ở đây ms 5 tuổi vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Web novel mà, tiểu tiết bỏ qua đi :vvv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thông thường thì manga sẽ được làm theo light novel bạn nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng chap mới
Xem thêm
Đem 1 tỷ yên nhồi bông rồi chưng giữa nhà.
Ok, I'm fine.
Xem thêm
Đem 1tỷ nhồi bông rồi chưng trước nhà
Ok fine
Xem thêm
1 tỷ.....
Xem thêm
Đem 1 tỷ yên để chình ình giữa nhà ... ok fine
Xem thêm