Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Giao đoạn 2 - Cuộc trò chuyện của các vị thần

36 Bình luận - Độ dài: 871 từ - Cập nhật:

Tình hình là cả edit và trans sẽ tạm nghỉ do phải ôn thi, nên sẽ không có chương mới trong một thời gian :vvv

---------------------------------

Sau khi Cain quay trở về thế giới của mình, các vị thần bắt đầu trò chuyện với nhau.

Một màn hình được chiếu lên tại giữa chiếc bàn tròn, và Cain đang hiện diện trong đó.

「Xem này mọi người. Cain đang rất bất ngờ đấy! Fofofo……Khụ」

Mặc dù bị sặc, ông ta vẫn ôm bụng mà cười.

Bầu không khí lúc này hoàn toàn khác với trước đó.

Sau buổi lễ rửa tội, Cain đã quay trở về nhà rồi cậu kiểm tra bảng trạng thái của mình, và hiện tại thì cảnh đó đang được chiếu lên màn hình tại đây.

「Zenom-sama, tất cả chúng tôi đều đã trao cho cậu bé bảo hộ Lv.10, liệu như vậy có ổn không? Con người trong thế giới này còn không biết đến việc bảo hộ trên Lv.5 có tồn tại nữa là」

Lime lên tiếng.

「Này Lime, không sao đâu. Cain sẽ đối mặt với rất nhiều biến cố trong tương lai, với tư cách của một sứ đồ. Hiện tại, về ma thuật sáng tạo của ta, ta đã nhắc với cậu ta rằng nó có thể sử dụng để ẩn trạng thái, nên chưa có vấn đề gì đâu. Ngoài ra……việc quan sát cậu ta cũng rất thú vị mà!」

「Tôi có cảm giác như vế sau mới là lí do thực sự」

Lime buông thõng đôi vai và thở dài.

「Dũng giả thỉnh thoảng được triệu hồi tới thế giới này, nên nếu nhà vua mà biết được chuyện của Cain, thì ta thắc mắc không biết rồi cậu ta sẽ ra sao đây ta」

Zenom lẩm bẩm trong miệng.

「Đừng có chỉ luyện ma thuật suốt như vậy chứ Cain. Nhóc cần phải luyện thêm kiếm thuật và võ thuật nữa chứ. Dù sao thì sức mạnh cơ bắp vẫn rất là quan trọng mà」

Sarnos cũng nhìn vào màn hình và mỉm cười.

「Anh đang nói cái gì vậy? Vậy hóa ra anh cũng chỉ là một tên thần não cơ bắp thôi à」

Reno phóng ra một quả cầu nước cỡ một bàn tay về phía Sarnos.

「Thấy hiệu quả chưa! Cơ bắp là bộ giáp tuyệt vời nhất!」

Ngay khi quả bóng nước trúng Sarnos, nó bị bật ngược trở lại.

「Đó là lí do tại sao mấy tên não cơ bắp thật ghê tởm」

Reno cũng thở dài.

「Chà, Cain có vẻ khá thích thú với ma thuật, ngoài ra, cậu ta cũng đã ẩn trạng thái và hạ mấy phần của tôi xuống Lv.3, nên tôi khá mong đợi từ cậu nhóc này đấy」

◇◇◇

Cảnh Cain ở trong Công hội được hiển thị trên màn hình.

Cậu vừa mới cho một tên mạo hiểm giả nằm đo ván.

「O~o, Cain làm được rồi. Hay lắm」

Sarnos vui mừng trước màn thể hiện võ thuật của cậu.

「Mặc dù cậu ta có thể hạ gục hắn chỉ với một đòn ma thuật nhưng cậu ta lại không làm vậy. Nếu cậu ta mà sử dụng ma thuật thì cậu ta sẽ có thể thổi bay luôn bọn chúng ngay đi rồi」

Thấy cậu ta không sử dụng ma thuật, Reno hơi chán nản.

「Nếu dùng ma thuật ở đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm」

Bela ngả người về phía sau và lên tiếng.

「Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Vào năm 18 tuổi, cậu ta sẽ gặp rắc rối với việc trở thành người giỏi nhất đất nước, cũng như là người mạnh nhất lục địa」

Zenom nói trong khi vuốt râu.

「Ngài đã nhắm đến điều đó ư?」

「Lúc đó thì mọi chuyện mới vui」

◇◇◇

「Cuối cùng Cain cũng đã làm được rồi. Cậu ấy đã sử dụng kha khá ma lực vào ma thuật sáng tạo của ta」

「Liệu có ổn không khi để cho cậu ta tạo ra bách khoa toàn thư của thế giới?」 

Thần Ma thuật Reno hỏi.

「Không sao đâu. Ta nghĩ nếu vậy thì thế giới sẽ phát triển thêm một chút. Cain không giỏi việc lạm dụng một thứ gì đó đâu」

「Lần này, đó là bách khoa toàn thư của thế giới trong quá khứ và cả hiện tại. Việc đó có vẻ tiêu tốn khá nhiều ma lực. Cậu ta ngủ gục rồi」

「Dường như cựu giới của Cain đã phát triển rất đáng nể. Tôi cũng muốn cậu bé tạo ra vài trò giải trí ở đây nữa」

Panam, Thần Buôn bán, có vẻ như muốn thế giới được phát triển thêm nữa về ngành dịch vụ.

「Nếu các sản phẩm giải trí được thịnh hành, các sản phẩm mới cũng sẽ được tạo ra, nên tôi đồng ý」

「Có vẻ như cậu bé sẽ sớm tới nhà thờ và cầu nguyện. Ta sẽ bảo cậu bé làm vài việc vào lúc đó」

「Có vẻ hay đó! Hãy truyền lời của chúng ta xuống tới các linh mục nếu cậu ta không tới」

Khi Cain không có ở đây, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

mùi flag năm 18 tuổi
Xem thêm
Sao thấy mấy tên thần như đám nữ thần liemsilost bên siêu thị trực tuyến nhỉ
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
CƯỚP!!!!
Xem thêm
@lala2tuoi: lại là ( ko biết sưng hô ) à
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
Vãi đám thần hầu như khi nào cũng thích xem phim về main nhỉ
Xem thêm
Cain = hacker
Thần = viewers
Đền thờ = nền tảng live stream và tương tác
Xem thêm
Cái đụt, thần xem stream hacker à
Xem thêm
TRANS
Mấy thần lúc nào cũng rảnh ghê =))
Thanks~
Xem thêm
Thần rảnh rồi vãi :v
Xem thêm