Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 10 - Trận chiến đầu tiên

19 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Cain, Mili và Nina đang ở trên xa lộ.

Đây là lần đầu Cain được ra ngoài, cậu bước đi trong khi không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Sau khi đi bộ khoảng một tiếng, Mili ngừng bước.

「Chúng ta đã ở khá xa thành phố rồi đó, giờ thì chúng ta có thể luyện tập ma thuật rồi」

Chúng tôi rời khỏi xa lộ và tiến về phía một đồng cỏ.

「Hãy luyện tập ở đây đi」

「Mili, trước đó, nghỉ ngơi đã」

Do chúng tôi đã mất hơi nhiều thời gian ở Công hội, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

「Phải ha. Hãy luyện tập sau khi ăn vậy」

Mili lấy ra ba hộp cơm trưa từ trong túi.

「Chị hay nhờ bà chủ nhà trọ nơi chị sống làm đồ ăn trưa. Đồ ăn ở đó ngon lắm」

「Un. Nhất là món cá hồi bạc」

Nina cũng tán thành.

「Nghe hay quá!」

「Vậy sao, vậy thì ăn cho no tới mức không thể di chuyển nổi luôn nhé」

Nói xong, cô ấy chia cho tôi một suất.

Khi tôi mở chiếc hộp ra, bên trong đó có khá nhiều bánh mì kẹp.

Tôi ăn thử một cái.

「Nó thực sự rất là ngon」

Nina rót đầy một cốc nước bằng ma thuật và đưa nó cho Cain, người đang càn quét hộp đồ ăn.

「Uống đi kẻo nghẹn đấy」

「Cảm ơn chị, Nina-san」

Cậu với lấy cái cốc và uống.

「Thật tiện khi Nina có thể sử dụng thủy ma thuật. Chị thì chỉ có thể sử dụng hỏa ma thuật và ma thuật cường hóa cơ thể. Thế nên chị chủ yếu sử dụng kiếm thuật」

「……Mili là đồ não cơ bắp」

「Tớ không có vậy!」

Cain cười to trước sự kết hợp của hai người họ.

「Giờ thì, bắt đầu luyện tập sớm thôi」

「Vâng, Mili-sensei!」

「Cain, hãy bắt đầu bằng thủy ma thuật nhé. Hãy nhắm vào đống đá ở đằng kia đi」

Nina chỉ vào đống đá cách chỗ cậu chừng 20 mét.

「Em hiểu rồi, Nina-sensei」

Cain đứng thẳng và giơ cánh tay phải lên.

『Thủy Cầu』

Một quả cầu nước với đường kính 1 mét được phóng đi.

「Tiếp theo là hỏa ma thuật」

『Hỏa Cầu』

Một quả cầu lửa với cùng đường kính được phóng đi.

「Giờ hãy chuyển sang thổ ma thuật」

『Thạch Đạn』

Một hòn đá nhỏ xuất hiện và thổi bay tảng đá đằng xa.

Đến lượt phong ma thuật, hòn đá bị xẻ ra thành từng mảnh.

「Ma thuật thuộc tính cơ bản dường như không còn là vấn đề rồi. Chuyển sang ma thuật trung cấp nào. Em thử sử dụng một phép tùy thích đi」

『Cọc Đá』

Một vài cây cọc đá bỗng xuất hiện, lơ lửng và rồi phóng về phía tảng đá.

「Giờ hãy thử chuyển sang thuộc tính hỏa đi」

『Tường Lửa』

Một bức tường lửa cao 5 mét và rộng 10 mét xuất hiện. Bức tường lao về phía tảng đả như một làn sóng.

「Chị không thể xem em là một đứa trẻ năm tuổi được. Ngay cả với người sử dụng ma thuật trung cấp cùng loại, uy lực cũng không thể được như vậy đâu」

「Đúng thật vậy. Chị xin lỗi nhé, nhưng đó là do em đã có thể sử dụng được ma thuật trung cấp khi mà mới chỉ năm tuổi. Hơn nữa, sức công phá cũng ở mức độ hoàn toàn khác」

「Em có cảm thấy ma lực bị hao hụt không?」

「Không sao hết ạ」

「Lượng ma lực còn nằm trong tốp đầu nữa」

Mili và Nina đồng loạt thở dài.

Ngay lúc ấy, một bụi cỏ gần đó khẽ lay động.

「Nina!!」

「Biết rồi」

「Cain, có thứ gì đó đang ở gần đây. Hãy cẩn thận」

Tuy không muốn nhưng tôi bắt đầu vào thế thủ.

Một con thỏ một sừng nhảy ra khỏi bụi cỏ ngay sau đó.

「Là thỏ một sừng à. Có vẻ như chỉ có một con. Cain, em hạ nó bằng ma thuật được không?」

「Vâng ạ! Em rất muốn」

「Da và thịt của nó có thể bán được, nên đừng dùng hỏa ma thuật nhé」

「Em hiểu rồi」

Tôi đối diện với con thỏ.

Chà, tôi nên dùng loại ma thuật nào đây? Chắc là phong ma thuật vậy.

『Không Đạn』

Viên đạn khí xé gió bị bắn bay đi và dính chuẩn xác vào thân con thỏ.

Sau khi ngã xuống và co giật, nó đã tạch.

「Em làm được rồi!」

「Có thể làm được ngay lần đầu ư」

「Cain, em có thể mang con thỏ đó về đó」

「Được không ạ? Em muốn khoe nó với mẹ và chị」

Tôi tiếp cận cái xác và cất nó vào hộp vật phẩm.

「Em có hộp vật phẩm tiện ghê ha. Chị cũng muốn có nó. Chà, nếu có thể tích góp thêm một chút, chị muốn mua một cái túi ma thuật」

「Có túi ma thuật à chị? Lần đầu em nghe đó」

「Nó được bán ở các cửa hàng ma cụ và sở hữu thuộc tính không gian hiếm có. Giá bán của nó tùy thuộc vào sức chứa」

Nghe có vẻ hay đấy. Kĩ năng hộp vật phẩm rất hiếm, nhưng túi ma thuật thì có thể có được, chỉ cần có tiền. Tôi viết nó vào bảng ghi chú trong đầu mình rằng sau này có thể sử dụng nó để ngụy trang cho kĩ năng hộp vật phẩm.

「Hay đi săn thêm vài con nữa đi. Nina, cậu trinh sát được không?」

「Uhm. Để tớ thử xem」

Nina nâng gập phép lên và niệm chú.

『Nghe lệnh ta. Hãy truy dấu kẻ thù ở quanh ta. Tìm kiếm』

「Có vẻ như cách đây 300 mét có vài con」

「Nina-sensei! Ma thuật vừa rồi là gì vậy ạ?」

「Chị đã truy tìm quái vật bằng ma lực. Chị chỉ cần phải dàn ma lực ra thật mỏng trong một phạm vi. Tuy nhiên, chị không thể biết được sức mạnh của kẻ địch」

Nếu là vậy thì ma thuật thật tiện lợi. Tôi sẽ thử dàn ma lực ra thật mỏng.

『Nghe lệnh ta. Hãy truy dấu kẻ thù ở quanh ta. Tìm kiếm』

Từ vị trí của Nina đã nói ban nãy, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của vài con quái vật.

「Nina-sensei! Em làm được rồi! Em có thể cảm nhận được năm con」

「……Chưa một ai có thể thành công ngay lần thử đầu tiên. Mặc dù chị có thể cảm nhận được vị trí, nhưng chị không thể cảm nhận được số lượng」

Lần này, Nina thở dài.

「Về Cain thì, cậu nên từ bỏ đi.[note14439] Tớ sẽ cố đi săn được nhiều hơn số đó」

Mili đang rất hào hứng để đi săn.

Tôi sẽ cố gắng tiếp cận con mồi thật im lặng.

「Vì ở đó có năm con, nên chị và Nina sẽ mỗi người hai con. Em có thể xử lý con còn lại được không, Cain?」

「Dạ được ạ!」

Mili liền lao vào, cường hóa cơ thể.

O~o, nhanh quá. Cô ấy tiếp cận con thỏ một sừng và vung kiếm với tốc độ còn nhanh hơn cả một vận động viên Olympic.

Con thỏ bị lưỡi kiếm sắc bén ấy cứa vào cổ mà chưa kịp làm gì.

「Tớ cũng tham gia nữa」

『Ta triệu gọi ngươi. Lưỡi kiếm lướt theo làn gió. Không Đao』

Ma thuật của Nina cũng bay thẳng vào con thỏ và cứa vào cổ nó.

Cain cũng hướng thẳng tới con thỏ của cậu.

Chỉ cần tưởng tượng tốt nhỉ. Hãy tưởng tượng ra một lưỡi đao bằng không khí.

 『Không Đao』

Lưỡi kiếm không khí bắn ra từ lòng bàn tay tôi và lao tới chỗ con thỏ.

Tôi không nhắm trúng được phần cổ, nhưng ít nhất cũng đã trúng được bên sườn của nó.

Trận chiến kết thúc chỉ trong vòng vài phút.

「Nếu chỉ là thỏ một sừng, thì cũng không có vấn đề gì cả. Hãy nhanh chóng rút máu chúng thôi. Mùi máu sẽ thu hút lũ sói tới đó」

Chúng tôi đào một cái hố và rút tiết thỏ xuống đó.

Khi máu đã được rút hết, tôi cất chúng vào trong hộp vật phẩm.

「Chúng ta nên sớm quay về thôi. Nếu về muộn thì sẽ bị lãnh chúa quở trách mất」

「Phải ha. Em cũng nghĩ cha sẽ rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên em ra ngoài」

Chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay về.

Cả ba cùng quay trở lại con đường cũ.

「Khi nhìn từ bên ngoài, thành phố trông lớn thật. Tường thành cũng cao nữa」

「Nếu từ đế quốc đi qua thành phố pháo đài của cha em, thì sẽ tới được thị trấn này. Bên cạnh đó, có rất nhiều quái vật ở trong rừng. Chị có nghe nói là từ hàng thập kỷ trước, đã có một vụ việc xảy ra, và hàng trăm quái vật cũng theo đó mà kéo ra tràn lan」

「Em sẽ xem qua ở thư phòng khi về nhà」

Khi ba chúng tôi đang trò chuyện rôm rả, bọn tôi đã đến cổng thành từ lúc nào chẳng hay.

Chúng tôi bước vào thành phố sau khi đưa thẻ cho gác cổng kiểm tra.

「Việc xuất trình thẻ công hội hoặc giấy thường trú là cần thiết trước khi vào thành phố」

「Em không có gì để chứng minh thân thế, phải không ạ?」

「Em thì khác. Em được tự do ra vào do là con trai của lãnh chúa」

「Tuyệt vậy ạ?」

Chúng tôi dạo quanh thành phố một chút và về đến biệt thự.

「Vậy là hết ngày hôm nay rồi. Lần tới chúng ta sẽ tiếp tục ra đồng cỏ」

「Vâng! Ra ngoài vui lắm ạ」

「Chị cũng vậy!」

「Cũng vậy」

「Ngoài ra, cảm ơn các chị. Cảm ơn vì đã dành thời gian ra cho em hôm nay」

Tôi mở cổng và vào nhà. Quay về phòng, cởi bỏ áo giáp và thay quần áo.

「Hôm nay vui thật đó. Mình nghĩ là level sẽ không tăng chỉ với việc đánh bại hai con thỏ đâu」

Có nên kiểm tra qua không? Tôi liền mở bảng trạng thái.

 『Status』

========

 【Tên】Cain von Silfold

 【Chủng tộc】Con người 【Giới tính】Nam 【Tuổi】5

 【Danh hiệu】

  Con trai thứ ba nhà Silfold

  Người chuyển sinh 

  Sứ đồ của các vị thần

 【Level】8

 【Thể lực】3 180/3 180

 【Ma lực】254 890/254 890

 【Khả năng】SS

 【Ma thuật】

  Ma thuật sáng tạo Lv.10

  Hỏa ma thuật Lv.10

  Phong ma thuật Lv.10

  Thủy ma thuật Lv.10

  Thổ ma thuật Lv.10

  Quang ma thuật Lv.10

  Ám ma thuật Lv.10

  Ma thuật không gian Lv.10

  Ma thuật đời sống

 【Kĩ năng】

  Thẩm định Lv.10

  Hộp vật phẩm Lv.10

  Võ thuật Lv.10

  Thể thuật Lv.10

  Kháng vật lý Lv.10

  Kháng phép Lv.10

 【Bảo hộ】

  Bảo hộ của Thần Sáng tạo Lv.10

  Bảo hộ của Thần Sự sống Lv.10

  Bảo hộ của Thần Ma thuật Lv.10

  Bảo hộ của Thần Đất đai Lv.10

  Bảo hộ của Thần Võ thuật Lv.10

  Bảo hộ của Thần Kĩ năng Lv.10

  Bảo hộ của Thần Buôn bán Lv.10

========

Tại sao sáng nay tôi chỉ mới level 1, mà đến giờ đã lên hẳn level 8 rồi? Mà tôi chỉ có đánh bại có hai con thỏ thôi đó!

Bên cạnh đó, sự gia tăng thể lực và ma lực cũng quá kì lạ.

Tôi từng nghe rằng pháp sư hoàng gia thì ma lực cao lắm cũng chỉ có mười ngàn……

Vậy mà ma lực của tôi đã bằng mấy trăm người rồi!!!

Trong khi nhìn vào bảng trạng thái của mình, tôi quỵ xuống và chống cả hai tay xuống sàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Đúng rồi đó, để ý mấy thằng cheat làm gì, em ạ :vvv
Đúng rồi đó, để ý mấy thằng cheat làm gì, em ạ :vvv
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Main ngu thế nhở, đã che giấu status thì giấu mẹ khả năng luôn đi, thấy người khác ngạc nhiên thì tự biết điều chỉnh hoặc giả ngơ không làm được, đằng này lại show ra hết, giấu đầu mà hở đuôi. Tác giả viết truyện còn ngu hơn đồng đoàn chơi yasua ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngu thì mới có cái cho mình đọc :))
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
X4 exp max lv skill dẹp -_-
Xem thêm
Cứ như thanh kinh nghiệm có chút xíu mà chỉ số thì tăng cả đống khi lên cấp ấy????. Hack vãi????.????
Xem thêm
Có chắc là ko có Kĩ năng x100exp hay j đó ko vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc chap sau là biết, à mà nhiều hơn cả ×100 exp đấy nhé =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
đm hack vcl
Xem thêm
Mày còn hơn cả cheats nữa ấy main ạ!đmm
Xem thêm
Đm thằng hack
Xem thêm