Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 16 - Cuộc nói chuyện bí mật

13 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Quay trở lại trước đó một lúc.

Một trong số những hiệp sĩ trong đoàn hộ tống của công chúa Terestia và tiểu thư Silk leo theo sợi dây và hạ xuống ban công của trụ sở Hiệp sĩ đoàn.

「Đây là một báo cáo khẩn. Cần được báo ngay cho đội trưởng hoặc đội phó」

「Đội trưởng lúc này không có ở vương đô. Xin hãy báo lại cho đội phó」

Một trong hai hiệp sĩ trong văn phòng bước ra.

Trong văn phòng là Dime von Gazat, đội phó của Hiệp sĩ đoàn.

Người hiệp sĩ hộ tống công chúa liền báo tin.

「Cái gì cơ! Một bầy năm mươi con orc? Vậy, công chúa điện hạ có sao không?」

Dưới bộ giáp hiệp sĩ, Dime, lúc đó đang làm vài chuyện giấy tờ, đập tay mạnh xuống bàn.

「Vâng, mười người chúng tôi đã cố gắng chống lại chúng, nhưng chỉ hạ được hai mươi con. Bốn người tử trận, tất cả đều bị thương, và viện binh đã tới khi số còn lại đã chạm tới giới hạn của mình」

Người hiệp sĩ hộ tống tiếp tục nói.

「Sau đó, một cậu bé năm tuổi đã đến hỗ trợ. Được biết thì đó là Cain-sama, con trai thứ ba của lãnh chúa Garm. Cain-sama đã một mình hạ ba mươi con orc còn lại với kiếm thuật và ma thuật của mình, với tốc độ không thể theo kịp bằng mắt thường」

「Một đứa trẻ năm tuổi? Không phải là lãnh chúa Garm ư?」

「Không hề có nhầm lẫn gì ở đây. Cain-sama đã tiêu diệt bầy orc đó. Sau đó, lãnh chúa Garm mới tới, và chúng tôi cùng đi tới vương đô」

「Những hiệp sĩ bị thương có sao không?」

「Khi Cain-sama thi triển ma thuật, mọi hiệp sĩ còn sống đều được hồi phục」

「Chỉ mới năm tuổi, đã thông thạo ma thuật công kích, kiếm thuật và cả ma thuật hồi phục…… Chuyện này nên được báo lại cho nhà vua càng sớm càng tốt. Ta đã nhận được báo cáo rồi. Anh nên quay về và từ từ nghỉ ngơi đi」

Hiệp sĩ tới báo tin liền quay về.

「Ta sẽ đến lâu đài để báo cáo」

Sau khi nói với người còn lại trong phòng, Dime rời văn phòng và bước đi như đang chạy.

 ◇◇◇

Hiện tại là phòng tranh của lâu đài.

Trong phòng tranh, ngồi quanh bàn là chủ của tòa lâu đài này, Rex Terra Esford, Tể tướng Magna von Terrahart, Công tước Eric von Santana Marvik và đội phó Dime của Hiệp sĩ đoàn.

Dime bắt đầu báo cáo lại những gì anh ấy đã nghe từ một hiệp sĩ trong đoàn hộ tống.

「Xin thứ lỗi cho thần vì cuộc gặp đột ngột này. Sự thật là, xe ngựa chở Công chúa Terestia và tiểu thư Silk đã bị tấn công bởi một bầy năm mươi orc」

「Cái gì cơ!? Cả hai đứa có sao không??」

Nghe báo cáo, Rex và Eric cùng đập bàn và đứng dậy.

「Vâng. Trong đoàn có mười người, nhưng bốn người đã hy sinh khi đã tiêu diệt được 20 orc. Trong khi những hiệp sĩ còn lại đang trong tình trạng kiệt quệ và trọng thương, Cain-dono, con trai thứ ba của lãnh chúa Garm, đã một mình lao lên. Và Cain-dono đã một mình tiêu diệt toàn bộ ba mươi con orc còn lại」

「「「Cái gì!!!」」」

「Không phải các người con của Garm đều đang nhập học trong học viện hoàng gia sao?」

Dime nói tiếp.

「Không, người tới ứng cứu là người con trai thứ ba, mới năm tuổi, và sẽ có một buổi diện kiến trong năm nay」

「Mới chỉ năm tuổi, và cái khả năng đó, liệu chuyện này có phải là sự thật hay không??」

「Thần đã nghe về Cain-dono từ những hiệp sĩ trong đoàn hộ tống của lãnh chúa Garm, nhưng người đó nói rằng cậu bé ấy là một thiên tài ma thuật, khi mới năm tuổi mà đã có thể sử dụng được ma thuật cấp cao」

「Mới năm tuổi đã có thể sử dụng ma thuật cấp cao……chắc chắn không thể nào」

「Và chuyện sau đó mới là vấn đề. Sau khi tiêu diệt bầy orc, Cain-dono đã chữa trị cho những hiệp sĩ bị thương bằng ma thuật hồi phục, cất xác của năm mươi con orc và những hiệp sĩ hy sinh vào hộp vật phẩm và hiện đang tiến về vương đô」

「「「Thằng bé ấy còn có cả Hộp vật phẩm nữa」」」

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

「Sức mạnh đạt tới ngưỡng đó khi mới chỉ năm tuổi, chưa kể đến hộp vật phẩm và ma thuật hồi phục. Khanh đã từng thấy bất kỳ ai như vậy chưa, Eric?」

Nhà vua hỏi công tước Eric.

「Tôi chưa từng thấy bất kì ai như vậy. Nhưng mà cậu ấy cũng chỉ là con thứ ba, đáng ra đâu được tự tiện làm những chuyện như vậy, nhưng mà ta lại muốn tán thưởng cho cậu ta vì hành động đó. Dù sao thì, Silk cũng đã được cứu mà」

 Và ông nhận được một câu trả lời càng khẳng định thêm giá trị của cậu.

「Công chúa Terestia và tiểu thư Silk có vẻ như đã rơi vào lưới tình của Cain-dono, dường như họ đã mời cậu ấy vào chung xe ngựa với tư cách vệ sĩ, ôm chặt lấy tay cậu ấy từ cả hai phía....... Và còn ngủ chung phòng với nhau」

「「……」」

Cả Rex và Eric đều đông cứng lại.

「Mới năm tuổi mà đã rơi vào một chuyện như vậy……. Còn vụ trong phòng là sao? Dime」

「Dạ……. Thông tin về phần đó là không xác định」

Dime hứng trọn cái nhìn lạnh lẽo từ nhà vua và trả lời với vài giọt mồ hôi lạnh.

「Magna, khanh nghĩ chúng ta nên làm gì đây?」

「Vì Cain-dono là con trai thứ ba, nên sẽ không có quyền thừa kế. Trước hết, sao người không để chuyện đó sang một bên đi. Trong tương lai, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì không cần phải chọn lọc ra vị hôn phu của công chúa. Bên cạnh đó, thần cũng được biết là cậu bé đó sẽ có buổi yết kiến vào lần tới. Và cậu ấy sẽ quay về lãnh thổ khi mọi chuyện kết thúc. Do đó, bằng việc ban cho cậu bé một phần đất ở vương đô và khiến cậu bé phải sống ở đó, tính cách thật của nó sẽ dần lộ diện. May thay, những người con lớn hơn của Garm đều đang cư trú ở vương đô, nên sẽ không có vấn đề gì」

「「Nghe hay đấy」」

Rex và Eric đồng thanh.

Vào lúc đó, ai đó gõ vào cánh cửa của căn phòng.

「Bệ hạ, Công chúa Terestia và tiểu thư Silk đã đến vương thành. Chúng thần nên làm gì đây?」

「Hãy sớm mang họ tới đây. Cả hai đứa luôn」

Sau một lúc, Công chúa Terestia và tiểu thư Silk bước vào trong phòng tranh.

「Thưa cha, xin lỗi vì đã làm người lo lắng」

Cả hai người họ cùng cúi đầu.

「Không sao đâu. Cả hai đều vẫn an toàn là được rồi」

Sau đó, họ nghe chuyện từ hai người kia, nhưng cũng không khác gì với báo cáo của Dime. Đối với hai người kia, thì tên ngốc Cain đã trở nên đẹp lạ thường và đã trở thành hoàng tử trong lòng họ. Hai người nói về Cain mà không chút ngơi nghỉ.

Rex và Eric thở dài.

「Vậy là theo những gì hai con nói lại, thì hai con được cậu ta cứu như một vị hoàng tử đúng không」

Với những lời đó, khuôn mặt hai người họ bỗng đỏ lựng.

「Khi nhìn vào biểu cảm của hai người họ, thần không có gì là sự ép buộc cả」

 Magma xoa cằm đưa ra câu trả lời ngắn gọn.

「Vậy, hai đứa nghĩ sao về việc Cain lấy cả hai đứa làm hôn thê?」

Rex hỏi hai người họ.

「「Bọn con rất muốn」」

 Cả hai người cùng nhau thốt lên và đồng thời cả người họ cũng đỏ lựng theo.

Cả Rex và Eric lại thở dài.

「Cậu nhóc Cain kia là một người đàn ông như vậy à」

「Eric, liệu vậy có ổn không?」

Rex và Eric nói chuyện với nhau.

「Tuy nhiên, về việc phong tước, tới nam tước là tối đa rồi. Nếu muốn làm chồng của Terestia và Silk, thì ít nhất nó cũng phải chứng minh được bản lĩnh của mình đã. Dù sao thì nó mới chỉ có năm tuổi, nên từ giờ vẫn còn nhiều việc để làm với nó lắm」

Cả Rex, Eric và Magna đều nở nụ cười đáng sợ.

「Được rồi, nếu đã sẵn sàng thì hãy mở to mắt ra mà xem. Chuẩn bị đi」

 Đó là lúc mà nhà vua có một cuộc trò chuyện bí mật với con gái của mình trước khi gặp Cain.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cốt truyện bắt đầu xàm rồi
Xem thêm
Tưởng 10t mà
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
5 tuổi ???
Ok I’m fine
Xem thêm
Quả nhiên là có kế hoạch hết rồi nhở. Main bị lừa rồi.????
Xem thêm
Cứu 2 gái, ngủ chung, rồi lấy luôn nhanh vãi :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hoangthong