Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 8 - Gia sư

15 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:

Trans: Dark-knight

Edit: ๖ۣۜNoName

-------------------------------------

Hôm nay là ngày gia sư sẽ tới.

Một tháng đã trôi qua kể từ lúc buổi tiệc ra mắt, và với sự sắp xếp của Garm, một vài gia sư đã được mời tới.

Trời đã sang trưa, Cain đang phấn khích chờ những gia sư tới, và rồi Sylvia bước vào và gọi cậu.

「Cain-sama, gia sư đã đến rồi ạ. Em sẽ dẫn ngài đến phòng tiếp khách」

「Cảm ơn chị Sylvia. Em đi ngay đây」

Sau khi gõ cánh cửa phòng tiếp khách, Sylvia bước vào.

Khi tôi bước vào căn phòng, một nữ kiếm sĩ mặc một bộ giáp da nhẹ với mái tóc đỏ, khoảng hơn hai mươi tuổi và một nữ pháp sư mặc áo choàng đang ngồi ở phía trong.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ và giới thiệu.

「Xin chào, em là Cain von Silfold. Em vừa mới lên năm tuổi. Rất vui được gặp hai người」

Nữ kiếm sĩ trả lời trước.

「Rất vui được gặp ngài. Tôi là Mili, một mạo hiểm giả ở lãnh thổ Gracia. Ah, phải rồi. Tôi chuyên về tiên phong với vũ khí là khiên và kiếm một tay. Rank của tôi là rank D. Người bên cạnh tôi là Nina」

Mili đang dùng những kính ngữ mà cô ấy không quen thuộc, nên lời chào của cô ấy có hơi cứng nhắc.

「N…… Nina, rất vui được gặp」

「Này! Nina! Ngài ấy là quý tộc đó, cậu phải dùng kính ngữ!」

Nina bị mắng bởi Mili vì đã không dùng kính ngữ, cộng thêm việc cô ấy chào trong khi vẫn đang đội mũ trùm.

「Hai chị là, Mili và Nina, phải không ạ? Vì các chị sẽ làm giáo viên của em, các chị không cần phải dùng kính ngữ đâu. Mong được các chị chỉ bảo」

Với lời của Cain, Mili rũ bỏ hết vẻ căng thẳng và nở một nụ cười.

「Phù. Sẽ tốt hơn nếu em nói vậy từ nãy. Mỗi khi gặp người lạ là Nina lại như vậy đấy. Cậu ấy cũng là rank D đó. Nina! Cậu mau bỏ mũ ra đi」

Mili kéo cái mũ trùm của Nina xuống.

Cô ấy là một cô gái đẹp với mái tóc màu xanh lá. Và tai cô ấy cũng hơi dài hơn so với người thường.

O~o. Cô ấy là một elf. Lần đầu tôi thấy đó.

Tuy nhiên, Nina mau chóng đội lại mũ.

「Nina, tớ quả thật hết cách với cậu rồi! Dù sao thì, về việc làm gia sư cho con trai của lãnh chúa, em mới chỉ có năm tuổi thôi, phải không? Việc này có thực sự cần thiết không đây?」

Với câu hỏi của Mili, Cain nhìn thẳng vào cô ấy với biểu hiện nghiêm túc.

「Vì em là con trai thứ ba, nên em sẽ không được thừa kế vùng đất này. Em đã nói với cha rằng mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả trong tương lai」

「Hmm, vậy đó là lí do Công hội giao nhiệm vụ này. Maa, chị hiểu rồi. Vậy bọn chị sẽ dạy hai buổi một tuần, dạy về cả kiếm thuật lẫn ma thuật. Bọn chị cũng sẽ giao bài tập đó」

「Em hiểu rồi」

Cain trả lời lại Mili.

「Chúng ta nên sớm tới bãi luyện tập thôi. Đi thôi nào, Nina」

「N... Được rồi」

Được Sylvia dẫn đi, chúng tôi đến bãi luyện tập ở phía sau dinh thự. Tại thành phố quan trọng nhất của vùng biên cương này chỉ có duy nhất một bãi tập, và bãi luyện tập ấy cũng là nơi binh sĩ đóng quân. Ở đó cũng có những thanh kiếm dành cho việc luyện tập, nhưng kích cỡ thì dành cho người lớn, nên tôi phải đem theo thanh kiếm gỗ của mình.

「Trước tiên, hãy bắt đầu với kiếm thuật. Chú ý chị thật kĩ và vung kiếm thử một vài lần đi. Quan sát cho cẩn thận những chỗ chưa tốt và cải thiện vào những cú tiếp theo」

Giữ thanh kiếm trước mặt với tư thế giống với Kendo, thanh kiếm di chuyển một cách tự nhiên do tôi có kĩ năng võ thuật.

Chém xuống, xoay kiếm, và đâm, tôi vung kiếm với nhiều cách theo những hình ảnh hiện ra trong trí tưởng tượng.

Vung kiếm xong, tôi quay lại phía Mili-sensei.

Mili đang há hốc miệng ngạc nhiên.

「Cái gì vậy, Cain-kun! Nếu em làm được vậy thì cần gì phải học những điều cơ bản nữa!」

「Có lẽ còn mạnh hơn Mili……」

Nina nói một cách phũ phàng.

「Tớ sẽ không thua một đứa trẻ năm tuổi đâu! Cain-kun! Nếu em có thể làm được đến vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đấu tập」

「Vâng. Em hiểu rồi, Mili-sensei」

Cả hai người đều đứng cách nhau năm mét đối diện với nhau và thủ thế.

Như tôi nghĩ, vì tôi có bảo hộ của Thần Võ thuật Lv.10, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khá tệ nếu tôi đấu nghiêm túc, tôi quyết định tấn công chỉ với ba phần công lực. Tôi sẽ tăng sức mạnh từ từ để nó trông thật tự nhiên.

「Trước tiên, chị phải kiểm tra em một chút đã」

Cô ấy lùi một bước.

「Lên nào!」

Mili đạp mạnh xuống đất và phóng tới. Khoảng cách năm mét giữa hai người rút ngắn lại trong chớp mắt.

Tôi vung thanh kiếm gỗ của mình lên và đỡ lấy đường kiếm của Mili ngay lúc đó.

「Cain-kun, em có thực sự là năm tuổi không đó? Không thể như vậy được」

「Thật đấy ạ. Em mới làm lễ rửa tội cách đây không lâu」

「Ngay lúc này, em đã đủ mạnh mẽ để trở thành một mạo hiểm giả rồi」

Cain chuyển sang thế tấn công.

Mili nhanh chóng phản ứng và đỡ lấy thanh kiếm gỗ, nhưng chỉ vừa kịp lúc.

058ccffccb213384fda7b4a34353e360.jpg

「Đợi đã, nghỉ giải lao. Chị sẽ không thể tiếp tục nếu cứ như vậy」

「Vâng! Em hiểu rồi」

Hai người tạo khoảng cách với nhau. Cain thì không gặp vấn đề gì, nhưng Mili thì đang thở hồng hộc.

「Cain-kun, em hẳn phải nhận được bảo hộ từ Thần Võ thuật. Nếu không thì, một đứa trẻ năm tuổi sẽ không thể xuất ra những đường kiếm sắc bén như vậy」

「Thực ra, cha có nói với em là không được nói gì nhiều về trạng thái, nhưng vì các chị là giáo viên nên không sao. Em đúng là đã nhận được bảo hộ của Thần Võ thuật」

「Biết ngay mà. Việc chị luyện tập cùng em suốt cả ngày là không thể. Hãy đổi ca thôi」

Mili trả lời trong khi vẫn đang thở dốc.

「Vào mọi buổi học, chị sẽ dạy một ca và Nina cũng sẽ dạy một ca. Ca một là của chị, còn Nina sẽ dạy em ma thuật sau khi ca của chị kết thúc. Nina, tớ nhường phần còn lại cho cậu đấy」

「Hiểu rồi」

Nina đội một chiếc mũ trùm đầu nên tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ấy. Vì cô ấy là một elf nên có lẽ cô ấy rất giỏi trong lĩnh vực ma thuật.

「Chị có bảo hộ của Thần Ma thuật Lv.3. Cứ để mọi việc cho chị. Trước hết, hãy học về những điều cơ bản cái đã」

Cain ngồi xuống một chỗ và nghỉ ngơi.

「Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc cảm nhận ma lực」

Có vẻ như Nina sẽ dạy cậu từ phần đầu của cuốn sách cậu từng đọc.

「A, em đã có thể làm được những phần cơ bản rồi ạ」

「…… Em nói lại được không? Vậy em đã sử dụng được ma thuật chưa?」

「Em đã học được qua sách, nên giờ em đã có thể sử dụng ma thuật cấp tân thủ」

「Em có thuộc tính gì? Chị có bốn thuộc tính Phong, Thổ, Thủy và Quang. Thuộc tính Hỏa không tương thích với loài elf. Chị sẽ dạy cho em dựa trên những thuộc tính mà em có」

「Mọi thuộc tính ạ」

「「……」」

Cả Mili và Nina đều đứng hình.

「Sensei??」

「Không thể nào. Người sử dụng được mọi thuộc tính là thuộc lớp hiền giả. Ngay cả trong số những pháp sư hoàng gia cũng không ai có thể sử dụng được mọi thuộc tính. Cho chị chút thời gian. Em có thể sử dụng được ma pháp của tân thủ 『Thủy Cầu』 không? Cho chị xem đi nếu em dùng được」

「Có thể ạ. Em sẽ thử」

Cain giơ tay phải lên và đối diện với khu vực trống trải của bãi luyện tập.

 『Thủy Cầu』

Khi cậu truyền ma lực vào và niệm chú, một quả cầu nước đường kính gần một mét xuất hiện trên tay cậu.

Cậu phóng nó đi. Quả cầu nước mạnh mẽ lao đi và phá hủy một mảng sân.

「Có phải như vậy không ạ?」

Cậu quay người lại và nhìn, cả hai người kia đều đứng hình như ban nãy.

「Nina-sensei?」

Nina vẫn đang hoá đá nghe vậy liền bắt đầu chuyển động.

「……Không niệm chú. Uy lực của ma thuật quá mạnh. Và với uy lực như vậy thì bảo hộ hẳn phải có cấp độ cao. Thiên tài? Em không thể là một đứa trẻ năm tuổi được」

「Bọn chị không còn gì để dạy em nữa. Cả kiếm thuật và ma thuật của em đều đã đạt tới trình độ rất cao. Những gì em có thể học được ở đây rất hạn chế」

Mili trả lời trong khi lau mồ hôi.

「Ah, sensei, có khăn nè」

Một cách tự nhiên, tôi lấy ra hai chiếc khăn và đưa nó cho Nina-sensei và Mili-sensei.

「「Eh」」

「N?」

Cain không hiểu vì sao họ lại ngạc nhiên và nghiêng đầu.

「……Hộp vật phẩm」

「Ah!!!」

Tôi vô thức mà thuận theo cuộc trò chuyện, nhưng tôi đã quên mất rằng kĩ năng Hộp vật phẩm rất hiếm.

「Chị hết ngạc nhiên nổi nữa rồi. Có lẽ việc ở cùng với Cain-kun đã khiến dây thần kinh ngạc nhiên của chị đơ luôn rồi」

「N... Vậy là, Cain-kun quả là thiên tài」

Cả hai người cùng gật đầu.

「Vậy, em có một số yêu cầu ạ. Em được cha dặn là không được nói quá nhiều về trạng thái của mình với người khác, nên hai chị giữ bí mật nhé」

「Tới nay em đã được năm tuổi. Lần đầu em được ra khỏi nhà, em mới chỉ đến nhà thờ và làm lễ rửa tội, chứ em chưa thực sự ra ngoài lần nào cả. Các chị hãy giả vờ là đưa em đi luyện tập ma thuật, và cho em ra ngoài thành phố」

「Cain-kun, bọn chị chưa được phép đưa em ra ngoài. Chắc chắn là nếu em sử dụng ma thuật từ trung cấp trở lên ở đây, mọi chuyện sẽ rất khó xử. Hãy đi thuyết phục lãnh chúa, và bọn chị sẽ được phép」

「Thật không ạ!! Em rất vui!! Em muốn được thăm thú thành phố, em cũng muốn tới thăm Công hội Mạo hiểm giả nữa!!」

Cain đang rất mừng rỡ với đôi mắt lấp lánh.

「Vậy là chúng ta sẽ phải thuyết phục lãnh chúa à」

Mili thở dài.

 ◇◇◇

Hiện tại, tôi đang ngồi trong phòng tranh. Cha và mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, còn đối diện là Mili-sensei và Nina-sensei.

「Thưa lãnh chúa, kiếm thuật của Cain-sama đã đạt đến cấp độ kì cựu, và ngài ấy cũng đã có thể sử dụng toàn bộ ma thuật thuộc lớp tân thủ. Nếu đó là một đứa trẻ năm tuổi, thỉ chỉ có thể nói rằng ngài ấy là thiên tài. Tôi không thể sử dụng bãi luyện tập để dạy thêm về những kĩ năng trung cấp. Tôi muốn tiếp tục dạy ở đồng cỏ bên ngoài thành phố. Tôi có thể được sự cho phép không?」

Mili giải thích.

Nina thì vẫn im lặng trong khi đội mũ trùm.

Cha tôi thì nhăn trán suy nghĩ.

Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi vì cha đã thấy bảng trạng thái của tôi rồi.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy ngay ngày đầu có gia sư.

Ở bên cạnh, Sarah rất vui khi ngay cậu được gọi là thiên tài và xoa đầu cậu

「Được rồi. Ta cho phép con được ra ngoài thành phố. Tuy nhiên, không được quá giờ giới nghiêm. Con phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Đừng có tiến sâu vào khu rừng gần thành phố」

Được sự cho phép từ Garm, Cain mừng rỡ.

「Nếu Cain muốn ra ngoài, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị vũ khí và áo giáp! Bởi vì thằng bé là đứa con trai duy nhất của ta」

Sarah đang rất phấn khích.

Lúc này Cain cũng đang rất vui vì cậu cuối cùng cũng được ra ngoài.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks~
Xem thêm
Nhìn lại cái hình thằng main như trap ấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Errrrr...Đứa con trai duy nhất ?!
Xem thêm
Con trai duy nhất của Sarah do bà là vợ thứ hai mà
Xem thêm
Ông đó nói "của ta" chứ không phải"của chúng ta"(。ŏ_ŏ)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ra ngoài thì chắc có dính gái.????
Xem thêm
Bá mợ rồi, đi chơi, khỏi dạy nữa :v
Xem thêm
Buff hơi quá rồi
Xem thêm
TRANS
Bác nhắm tầm nào thì đuổi kịp Manga? =))
Thanks~ :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem qua raw rồi, chắc tầm nửa cuối Vol. 1 :vvv
Xem thêm
TRANS
@Dark-knight: Hóng bác dịch tiếp :)
Xem thêm
tks trans ^^
Xem thêm