Tensei Kizoku no Isekai B...
Yashu(夜州) Yotsuba(よつば)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thời thơ ấu

Chương 24 - Tiệc tại gia 1

27 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Đăng lên kiếm tí nhân phẩm :vvv

-----------------------------

Tất cả các gia nhân đều đã được chuẩn bị xong.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm; trong khi đang nghĩ rằng mình sẽ được sống một cuộc sống nhàn nhã, cha lại nói với tôi.

「Qúy tộc mới được nhận đất ở vương đô sẽ phải mở một buổi tiệc, nên hãy bắt đầu sớm đi con」

Eh? Cái gì vậy?

「Con phải mở tiệc ạ……」

「Dạo này có rất ít người được phong tước quý tộc nên cậu chắc không biết. Tôi sẽ để lại cho cậu đứa cháu của tôi. Quý tộc mới sẽ phải mở một buổi tiệc để ra mắt với những người khác」

Tôi quay sang phía Koran, quản gia mới.

「Cháu hiểu rồi. Cháu đã học về việc này khi bắt đầu thực tập làm quản gia. Thiệp mời sẽ được làm sau, chú có thể giúp cháu không, Sebas」

Anh ấy quả là một quản gia xuất sắc. Giúp được nhiều việc ghê.

「Phải đấy, sẽ tốt hơn nếu cháu có Sebas hỗ trợ」

Sau đó, cha tôi lên xe ngựa quay về.

Trong sảnh chính, chúng tôi tập trung tất cả người hầu trong nhà lại, bao gồm cả Koran và Sylvia.

「Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc mọi người đang làm việc. Tôi là nam tước Cain von Silford. Tuy còn là một đứa trẻ, nhưng tôi nghĩ mình có thể sẽ có ích cho mọi người. Rất vui được gặp mọi người」

Cain cúi chào.

「「「「「「「Rất hân hạnh」」」」」」」」

Họ cũng đồng loạt cúi đầu chào.

「Vậy thì, trước đó tôi đã lập danh sách khách mời rồi, và cũng đã gửi thiệp mời rồi, mong mọi người để ý」

Với sự giúp đỡ của Sebas, tôi đã làm xong một danh sách khách mời và gửi thiệp đi. Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau hai tháng.

Đó là vì có vài quý tộc ở khá xa vương đô, thành ra phải mất ít nhất mười ngày thì họ mới nhận được thiệp mời. Nghe nói rằng những quý tộc không sống ở vương đô thường sẽ cử người đại diện đi thay, nhưng hầu hết thì họ đều chỉ gửi lại một lá thiệp mừng.

Đúng là sẽ rất khó khăn nếu bạn cứ phải chạy xe ngựa lên vương đô mỗi khi có một bữa tiệc.

Thiệp mời đã được gửi cho tất cả mọi quý tộc trong vương đô. Tôi đã gửi thiệp cho hầu tước Corzino, dù tôi chẳng muốn chút nào.

Tôi cũng gửi thiệp cho công tước Eric và tể tướng Magna, nhưng tôi vẫn chưa nói cho nhà vua.

Tôi đã hỏi việc này với Koran, nhưng gần như không đời nào có thể gửi thiệp cho hoàng tộc. Công tước và các quý tộc thượng lưu thì còn có thể.

Tất nhiên, chẳng ai trong hoàng tộc lại đi dự một bữa tiệc của một nam tước mới chân ướt chân ráo cả.

Mười ngày sau khi thiệp mời được gửi, tôi nhận được một lời mời tới lâu đài.

Lần này, tôi tới lâu đài bằng xe ngựa. Ban đầu tôi định đi bộ tới đó, nhưng Koran đã ngăn tôi lại.

「Xin cậu chủ đừng làm vậy. Đây là cuộc gặp giữa các quý tộc」

Bị Koran ngăn lại như vậy, tôi đành lên xe ngựa.

Trong lâu đài, vẫn căn phòng khách quen thuộc. Trà và bánh kẹo ở đây vẫn ngon như mọi khi.

Sau một lúc, nhà vua, công tước Eric và tể tướng Magna bước vào.

 Bệ hạ trông có vẻ không vui. Tể tướng Magna vẫn như mọi khi, còn công tước Eric thì đang cười.

Nhà vua bắt đầu nói.

「Cain, có vẻ như cậu sắp tổ chức một buổi tiệc ra mắt. Magna và Eric đều đã nhận được thiệp mời, nhưng ta thì không. Giải thích đi」

Nhà vua nheo mắt lại và nhìn về phía tôi.

Ra đó là lí do mà ông ấy trông không có tâm trạng tốt.

「Ta đang rất ghen tị. Là một quý tộc, cũng như hôn phu của Terestia, vậy tại sao cậu không gửi thiệp mời cho cha vợ tương lai của mình? Eric đã ưỡn ngực khoe khoang tấm thiệp mời với ta đấy!!」[note16806]

「Nói vậy với Cain-kun cũng vô ích thôi~. Một quý tộc bình thường thì không thể nào mời được nhà vua tới buổi tiệc đâu」

Công tước Eric đáp trả lại lời của nhà vua.

「Không! Nam tước không phải là quý tộc bình thường! Và thằng bé còn là con rể tương lai của ta nữa. Vậy tại sao ta lại không được mời đến?」

Koran có nói là mọi chuyện có thể sẽ như thế này khi tôi được mời đến lâu đài.

Trong hộp vật phẩm của tôi vẫn còn một tấm thiệp.

「Không, thần đã không gửi thiệp mời đến cho người, thần nghĩ sẽ tốt hơn khi trao nó tận tay cho bệ hạ. Chỉ là, thần không có dịp để gặp bệ hạ thôi」

Trong khi xin lỗi, tôi đưa tấm thiệp mời cho ông ấy.

「Umu, thế mới phải chứ! Eric, thấy chưa? Ta đã nói là sẽ có thứ gì đó đặc biệt dành cho ta rồi」

Công tước Eric và tể tướng Magna cùng nở nụ cười cay đắng.

「Ta sẽ mang Terestia theo cùng. Ta rất nóng lòng chờ xem cậu sẽ phục vụ món gì cho ta đấy」

Dường như rất bận bịu với công việc, nên ông ấy lấy tấm thiệp và nhanh chóng rời khỏi căn phòng với tâm trạng tốt.

「Cain-kuncũng khó khăn nhỉ. Mặc dù thường thì sẽ không bao giờ có chuyện nhà vua lại đích thân đi tới dự tiệc ra mắt của một nam tước đâu. Nếu vậy thì, ta chắc chắn cũng sẽ tới! Chúc may mắn nhé~」

Eric cũng đã rời khỏi căn phòng, giờ chỉ còn lại một người ở trong.

「Phù, y như những gì Koran nói. Thật may là mình có mang theo một tấm thiệp」

Tôi thở dài.

Lên xe ngựa rồi về nhà thôi. Khi về tới biệt thự, tôi nhắc nhở Koran một chút.

「Nhà vua sẽ tới dự buổi tiệc, nên chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật chu đáo」

「Cậu chủ hãy thử hỏi ý kiến cha cậu về thực đơn đi. Tôi sẽ lo phần chuẩn bị cho những món đó」

Ngày hôm sau, tôi tới chỗ cha mình.

「Gì cơ!!! Bệ hạ sẽ tới dự ư!!!」

Tôi kể lại từ đầu câu chuyện.

「Con không thường tới đó, và trước đó con cũng không dám đưa cho nhà vua vì sợ bị cho là vô lễ」

 Sau đó tôi cùng cha lên yết kiến bệ hạ để hỏi thêm vài điều.

Sau khi về đến nhà, cha tôi dựa mình vào ghế và thở dài.

「Về chuyện con không gửi thiệp mời thì con không sai. Nhưng mà nếu bệ hạ không vui vì chuyện đó thì quả là không ổn chút nào. Thôi thì về việc nấu nướng con có cần đầu bếp nhà ta qua phụ luôn không?」

「Nếu ngay cả kị sĩ riêng của cha mà còn đưa cho con, thì họ có còn được gọi là kị sĩ riêng nữa đâu chứ. Con sẽ tự chuẩn bị rượu và thực đơn. Con cũng sẽ kiếm thêm vài cái bàn luôn」

 Tôi nhận lòng tốt của cha tôi và quay về.

Trước tiên, tôi tập hợp toàn bộ người giúp việc trong nhà.

「Về buổi tiệc lần này, nhà vua sẽ tới dự. Mong tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức」

Vừa mới nghe xong, vài cô hầu đã bị choáng váng.

「Để chuẩn bị, chúng ta sẽ phải có vài bộ bát đĩa, đồ dùng và nhiều thứ khác」

Koran mở lời.

「hãy để tôi phụ giúp」

Hmn, tôi đang định sử dụng Bách khoa toàn thư của thế giới và Kiến tạo để tạo ra bát, đĩa, li, và cốc. Ma lực thì tôi có thừa. Phải làm nhanh thôi.

「Koran, hãy nhờ Tamanis-san ở bên thương đoàn Sarakan thu xếp phần rượu. Anh cũng có thể mua bổ sung thêm gì nếu cần thiết」

「Tôi hiểu rồi, Cain-sama」

 一Sau khi đã xử lí xong thiệp mời, thì đây là điều tiếp theo tôi sẽ làm

Ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng khách và bắt đầu vận ma lực.

「Venetian là loại thủy tinh khá nổi tiếng nhỉ. Tìm cách làm trên BKTTCTG[note16808] rồi làm ra từng cái thôi」

 Tôi sẽ tạo ra chúng hàng loạt sau khi đã thử nghiệm xong. Phải có nhiều loại ly, và đĩa cũng phải cần số lượng lớn.

Quà biếu sau khi kết thúc tiệc sẽ là một cặp li venetian.

Trong khi đang làm, Sylvia có tới thăm, và tôi được khen vì độ thủ công của những chiếc li.

 Dao và nĩa cũng sẽ được tôi tạo ra. Chúng phải đi theo cặp với chén đĩa mới hoàn hảo được

Phần còn lại là thực đơn.

Đây sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời. Ai cũng sẽ được thưởng thức đồ ăn ngon.

Tôi sở hữu kiến thức và cũng nhớ cả vài công thức món ăn trong tiền kiếp.

Dù tên nguyên liệu có khác nhau đi chăng nữa, thì hẳn cũng sẽ tạo ra được cùng loại hương vị……

Tôi tới gặp đầu bếp và thử nghiệm nhiều công thức khác nhau.

Việc thử nghiệm cứ lặp đi lặp lại, và cuối cùng cũng cho ra một món ăn như ý.

Và rồi, bữa tiệc đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Con rể như cc :v
Con rể như cc :v
[Lên trên]
Bách khoa toàn thư của thế giới, sau này sẽ chuyển thành Bách khoa thư cho nó gọn :vvv
Bách khoa toàn thư của thế giới, sau này sẽ chuyển thành Bách khoa thư cho nó gọn :vvv
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đăng tiếp đi ad đang hóng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đêm nay có :)
Xem thêm
@Neko-Z: vậy hả ad thank
Xem thêm
ngon :3 nhân phẩm j tầm này ad ơi :3 chị hiểu hônnn
Xem thêm
TRANS
Giờ này thì nhân phẩm gì nữa bác? =))
Thanks~ :D
Xem thêm
Thank Trans nhiều :3 . Thêm 1 chương nữa cho nó vượt qua Manga đc ko bợn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng lên xong vẽ bùa ra 10 con R, nhân phẩm như kẹc :vvv
Xem thêm
TRANS
Cuộc sống mà
Xem thêm
Do những người đọc là những bọn nhân phẩm như loàn nên nó thế đấy :)):)) . Mìh cũng thuộc trog số đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc manga rồi so sánh với WN thì mới thấy manga đc bổ sung vài chỉ tiết
Xem thêm
Thề luôn đi đâu cũng gặp bác
Xem thêm
@kazuto2k4ns@gmail.com: do t thích đọc harem nên thấy thì đọc rồi cmt cho vui thôi
Xem thêm
TRANS
T cũng muốn tăng nhân phẩm :v
Xem thêm