• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Phòng thủ tại Dungeon

Chương 38: Xâm lăng.

20 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Tâm sự đầu chap: Hầy, định nghỉ không làm nữa nhưng thấy có bác bảo thông báo 2 chap mà có mỗi 1, do em quên chưa cho thêm EP mới nên xóa đi đăng lại, thành ra ms có thông báo 2 chap mới. Để xin lỗi thì em làm luôn chap mới cho bác nào còn thức. Dù đăng theo ngày vn là t2 rồi nhưng đây vẫn là chương của cn nhé. Nghĩa là chap của t2 sẽ ra sau :3 (Lý do thật sự là không có loli không chịu nổi :3)

---------------------

---Buổi tối.

Iluna đã đi ngủ, hai cô maid cũng đã về phòng và, tôi thì đang chán, nên tôi lôi Lefy ra chơi... board game. Đúng lúc đó, màn hình menu đột nhiên tự hiện ra.

- ... Hử?

- Mm? Gì thế Yuki?

- ... Có kẻ xâm nhập.

Trong khi nói thế, tôi đưa mắt trên màn hình bản đồ đang mở.

Có hai trường hợp mà bản đồ này sẽ tự động được bật mở.

Thứ nhất là khi có kẻ thù xâm nhập vào cùng có bán kính xác định so với lõi dungeon, trái tim của dungeon. Và thứ hai là khi kẻ thù cho mức thu nhập DP cao hơn một con số nhất định tiến vào trong lãnh thổ của dungeon.

DP thu được từ sinh vật bên trong lãnh thổ dungeon tỷ lệ thuận với sức mạnh của sinh vật đó. Do đó, DP cũng được tính như một chỉ số đánh giá sức mạnh của kẻ thù.

Trong trường hợp thứ hai, bản đồ menu sẽ tự động xuất hiện khi kẻ thù có mức DP trên một con số nhất định tiến vào lãnh thổ; nó không chỉ áp dụng lên từng cá thể thù địch duy nhất mà cũng áp dụng đối với một nhóm kẻ thù khi tổng mức DP của chúng vượt qua con số đó.

Và lần này... có vẻ là trường hợp đó.

Gần đây, một tính năng mới cũng đã được thêm vào để tôi cũng có thể xem chi tiết về những kẻ xâm nhập trên bản đồ. Và sau khi xem, có vẻ như những kẻ xâm nhập đều là con người. Có khoảng bốn đến năm trăm mạng.

Đánh giá trên trang bị của họ, có lẽ là quân đội của một quốc gia nào đó. Và quốc gia đó là... chà, tôi chẳng cần nghĩ cũng biết. Trong tất cả khả năng có thể thì đều là, họ đến đây trả thù cho vụ xâm lược thành phố của chúng tôi trước đó.

- ... Nói cách khác, họ vẫn chưa rút ra được bài học gì từ mối đe dọa lần trước à?

- Có vẻ vậy đấy.

Sau khi nói thế, một nụ cười vô nhân tính hiện lên trên khuôn mặt Lefy. [note18027]

Từ góc nhìn của cô ấy, nó giống như là họ đã coi nhẹ tồn tại của cổ như một con Rồng tối cao. Không đời nào cổ nhắm mắt cho qua chuyện này được.

- ... Tôi nên nghiền chúng ra cám nhỉ?

Trước câu hỏi đó, tôi lắc đầu.

- Iya... Tôi có thể yêu cầu cô không giúp được không, nhưng thế cũng ổn thôi. Chỉ là tôi muốn thử nghiệm một chút.

- Hou?

--------Tôi đã lường trước được cái mớ hỗn độn này.

Lãnh chúa của thành phố chắc chắn đã được cảnh báo không được phép làm phiền đến bọn tôi, nhưng từ quan điểm của một quốc gia thì chúng tôi đã có một cuộc xâm lăng một chiều.

Một quốc gia thì luôn quan tâm đến danh tiếng của mình. Nói về thế giới cũ thì, nó sẽ giống như một quốc gia nước ngoài tấn công lãnh thổ Nhật Bản và tạm thời chiếm đóng tại đó.

Nếu điều đó xảy ra thì dù là ở kiếp trước hay ở thế giới khác đi nữa, bạn hoàn toàn có thể bị trả thù.

Và việc lãnh chúa có cấm mọi hoạt động xâm lăng Quỷ lâm hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, một khi đó là áp lực từ phía trên nữa.

Ngay cả khi Lefy – Rồng tối cao có ở đây đi nữa, theo dòng thời gian, họ sẽ quên đi mối họa mà cô ấy đã mang đến và lặp lại lỗi lầm cũ. Lịch sử như vậy cũng đã lặp lại vô số lần ở thế giới trước.

Một khi đã biết được điều đó thì không khó để lường trước được sự việc thế này sẽ xảy ra.

Và do đã lường trước được việc này nên tôi cũng chuẩn bị kỹ càng rồi.

Vì tôi liên tục mở rộng nên hầu hết mọi nơi trong khu rừng đều là lãnh thổ của dungeon. Mà nếu đã là lãnh thổ của dungeon thì tôi có thể sử dụng những tính năng mà mình hoàn toàn chưa từng sử dụng, bẫy và thay đổi địa hình. [note18028]

Giả định trước tình huống thế này sẽ xảy ra, tôi đã chuẩn bị vài cái bẫy hữu ích. Hãy để mấy gã này thử nghiệm hiệu suất của chúng nào.

Trong khi nghĩ vậy, tôi hướng ánh mắt qua phía Lefy đang đứng trước tôi, rồi quay qua nhìn Iluna, ẻm đang ngủ ngon lành.

... Kể từ khi tới đây, tôi đã thích thú sống theo cách mình muốn.

Thành thật mà nói, cuộc sống của tôi rất thú vị. Mỗi ngày là một niềm vui, la hét, chơi bời, nghịch ngợm.

Tôi chưa bao giờ muốn quay trở lại làm con người hay quay lại xã hội loài người. Thật lòng thì, tôi còn chưa bao giờ muốn quay trở lại kiếp trước.

Mà, nếu không gặp Lefy hay Iruna thì chắc tôi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.

Vậy nên tôi --- sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đe dọa đến cuộc sống hàng ngày của tôi.

Nếu chúng gây sự với tôi, tôi sẽ nghiền nát chúng.

Nát bét luôn.

- ... Nhưng có lẽ, ít nhất là tôi sẽ cảnh báo họ một lần.

Đó là sự tốt bụng của con người trước đây trong tôi. Nếu họ quay lại thì tôi sẽ để yên cho họ, Còn nếu vẫn không muốn về...

- ... Lefy, tôi ra ngoài một chút nhé.

Tôi đứng dậy và thực thể hóa đôi cánh sau lưng mình.

- Umu. Tôi sẽ đợi cậu trở về như bình thường, nên là nhanh về nhà nhé. Tiếp đến là lượt đi của cậu, cậu mà không về sớm là tôi đi dùm luôn đấy.

Giống như là, chẳng có gì xảy ra cả.

Cô ấy nói với một tông giọng bình thường hết mức có thể.

Thật là ... một người phụ nữ tốt.

- Chẳng có vấn đề gì đâu. Chắc tôi sẽ dùng dịch vụ chuyển phát siêu nhanh để về đấy.

Tôi rời đại điện cùng nụ cười ngượng ngùng và lòng biết ơn đối với cô ấy.

---------------------

P/s: Chương này loli xuất hiện có chút mà cũng đc r, gọi là cho đỡ nhớ :)

Ghi chú

[Lên trên]
R.I.P các chú
R.I.P các chú
[Lên trên]
cái thay đổi địa hình mà chưa dùng thì lấy đâu ra đồng cỏ hả :3
cái thay đổi địa hình mà chưa dùng thì lấy đâu ra đồng cỏ hả :3
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Lefi best girl 👀
Xem thêm
1 phút mặc niệm
Xem thêm
nghe như death flag
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
bệnh lolicon của trans nặng quá r đấy ( ´Д`)y━・~~
Xem thêm
tém tém lại đi :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Trần Thanh Dương: Đâu nhẹ mà (´• ω •`) ♡
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Like!!!
Xem thêm