• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Phòng thủ tại Dungeon

Chương 42: Chuyện bên lề - Gamdia-Roston

26 Bình luận - Độ dài: 871 từ - Cập nhật:

Tâm sự đầu chap: Mệt quá đê T~T

---------------------

Trong khi đang yên giấc --- một cảm giác lạnh thấu xương khiến Gamdia Roston choàng tỉnh dậy.

- ………?

Điều đầu tiên sau khi thức giấc và ngồi dậy là một cảm giác vô cùng khó chịu.

Toàn bộ căn lều bị bao phủ trong một cảm giác không thống nhất và căng thẳng như vừa bị chuyển qua một chiều không gian khác.

Có cái gì … ở đó …?

- Ai đấy…?

Ông ta bất giác đưa tay với lấy thanh kiếm ở đầu giường và cất tiếng hỏi sự hiện diện mơ hồ mà ông cảm thấy…

- …Hee~… ông phát hiện ra à?

Cậu ta, bất ngờ xuất hiện.

Như thể chui ra từ bóng tối, hình bóng của cậu ta dần hình thành.

Ngoại hình là một chàng trai trẻ. Mái tóc đen tuyền. Một con mắt có màu đỏ cùng đôi cánh rồng mọc ra từ sau lưng. Có lẽ là quỷ tộc.

Đặc điểm hoàn toàn giống với sự tồn tại được đồn là đã tấn công Alfiro.

- Cậu là…

- Đừng có làm ồn. Tôi sẽ giết ông đấy.

Vào thời điểm cậu ta nói vậy, bầu không khí xung quanh như thể tự nó có trọng lượng đã đè thẳng vào cơ thể Gamdia.

Nếu thả lỏng chỉ một khắc, lượng ma lực đậm đặc được phát ra từ cậu trai kia sẽ cướp đi ý thức của ông, làm xói mòn tinh thần của Gamdia.

Mồ hôi lạnh đã chảy dài trên má.

Ngay khi ông im lặng, chàng trai bắt đầu đơn phương nói chuyện với Gamdia----

Rõ ràng cậu ta đến để cảnh báo.

Ngay khi ông nói xong những gì muốn nói và nhận được câu trả lời, chàng trai lại biến mất vào trong bóng tối.

Cùng lúc chàng trai quỷ tộc biến mất, Gamdia bắt đầu thở dốc như vừa mới nhớ ra cách để hít thở.

Đáng sợ.

Tôi thực sự đã nghĩ vậy. Đây, không phải là đối thủ chúng ta có thể hy vọng sống sót. [note18094]

Có lẽ là ngay cả khi tất cả cùng đồng loạt xông lên thì cũng đều bị giết thôi.

- …………

Mục đích công khai của cuộc thám hiểm này là để đánh bại những con quỷ đã tấn công thành phố và hạ gục con trùm của chúng. – Nhưng mục đích thật sự lại là tài nguyên thiên nhiên trong Quỷ lâm.

Ngắn gọn lại thì, muốn một vùng đất mới để phát triển nên họ gửi lính đi khảo sát. Lý do công khai được nêu ra để ngăn chặn nổi loạn thôi.

Lúc đầu, khi được yêu cầu tham gia vào đội khảo sát, ông đã nghĩ đây chắc là trò đùa.

Nói về Quỷ lâm thì, đó là nơi sinh sống của những con quái vật mạnh mẽ, và kể cả khi có những ma cụ tiên tiến đi chăng nữa, thì một khi có chuyện bất trắc hay không thuận lợi xảy ra, nó sẽ trở thành thảm họa.

Hơn nữa, phía sâu trong đó còn là lãnh địa của con rồng huyền thoại đứng ở đỉnh sinh thái trong Quỷ lâm. Một khi đã tỏ ra thù địch với sinh vật đó thì sẽ không còn chỉ là thảm họa nữa đâu. Mà toàn thể vương quốc sẽ bị tuyệt diệt theo nghĩa đen.

Cho dù thế, thì có vẻ quyết định đã được ép buộc bởi các cấp trên và nhóm của Gamdia cũng phải tham gia vào cuộc chiến.

Trong trường hợp đó, ông muốn ít nhất nắm quyền chỉ huy để giảm thiểu thiệt hại, nhưng chức vụ chỉ huy tối cao lại thuộc về một tên quý tộc ngu ngốc bị lóa mắt bởi lợi nhuận và muốn tham gia tiền tuyến.

Chẳng có từ nào để diễn tả ngoài “ngu ngốc”.

Và giờ thì ông đã hiểu lý do tại sao lãnh chúa thành phố Alfiro lại quyết liệt phản đối chuyện này và tuyên bố sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến nó.

… Mình phải đến chỗ tên quý tộc ngu ngốc đó và làm hắn rút quân về, ông ta nghĩ.

Ông ta rất có thể sẽ bị đuổi khỏi quân ngũ nếu làm thế.

Nhưng, thế cũng tốt.

Ông đã phản đối chiến dịch này ngay từ đầu. Hoàn toàn sai lầm khi bắt người lính phải đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì cái lý do ngu ngốc chết tiệt này.

Chừng nào tên chỉ huy còn thấy lợi nhuận, thì có lẽ hắn cũng sẽ không rút lui kể cả khi Gamdia có yêu cầu… nhưng ít nhất thì bằng cách nào đó, ông cũng phải để cấp dưới của mình sống sót.

Với quyết tâm như vậy, Gamdia ngay lập tức chuẩn bị kế hoạch cho mình---

---------------------

Note của tác giả: N-Nó ngắn, vì nó là mẩu truyện ngắn…

P/s: Thế là hết EP4 rồi! Hay là tạm ngưng nghỉ ngơi một thời gian nhỉ? Đâu có nghĩ mình đuổi bên shini nhanh thế này đâu :-/

Ghi chú

[Lên trên]
Ông chú đúng đấy, hy vọng cũng không có đâu
Ông chú đúng đấy, hy vọng cũng không có đâu
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thật thông minh
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks. Đoạn 12:" Như thể chiu ra từ bóng tối" vui lòng sửa lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thanks, đã sửa :)
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
1 chap bthg đã ngắn và chap này còn đặc biệt ngắn hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thấy note của tác giả ko :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: thấy nhưng vẫn muốn phàn nàn cho thoả nỗi lòng ._.)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời