• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tái thiết dungeon

Chương 44: Những thay đổi khác

100 Bình luận - Độ dài: 1,837 từ - Cập nhật:

Tâm sự đầu chap: WARNING! WARNING! ĐỀ NGHỊ BÀ CON CÔ BÁC TRƯỚC KHI ĐỌC CHAP NÀY CẤT HẾT ĐỒ VẬT DỄ VỠ, DỄ HỎNG, GIÁ TRỊ CAO VÀO HÒM ĐỒ VÀ KHÓA LẠI, SAU ĐÓ LEO LÊN GIƯỜNG NHỜ AI ĐÓ KHÔNG BỊ DỊ ỨNG ĐỒ NGỌT TRÓI VÀO VÀ ĐỌC DÙM! KHUYẾN KHÍCH KHÔNG SỬ DỤNG ĐTHOẠI DỄ HỎNG HAY ĐẮT TIỀN TRƯỚC KHI ĐỌC. SAU KHI ĐÃ CHUẨN BỊ XONG THÌ XIN MỜI VÀO NHÀ MA!

---------------------

- Chà, có gì đó đã thay đổi.

Như thường lệ, tôi an tọa trên ngai vàng trong đại điện và mở menu.

Các chức năng… có vẻ không có thay đổi gì.

Tuy nhiên, nhìn vào nhiều thứ, thì có vẻ như số lượng vật phẩm có thể sử dụng đã tăng lên. Số trang về quái vật có thể triệu hồi, cơ sở vật chất có thể xây trong dungeon, và vật phẩm có thể trao đổi đã tăng nhẹ. Ầy … hiểu rồi. Chẳng phải là toàn bộ danh sách sao?

Dường như đúng với suy đoán của tôi, dungeon đã tăng cấp. Nhiều tính năng có thể được thêm vào khi dungeon phát triển.

Tôi thật sự mong đợi điều đó. Có nên mở rộng lãnh thổ và kiếm nhiều DP hơn không nhỉ?

Và một giọng nói bí ẩn phát ra khi tôi đang xem mọi thứ.

- … Oh? Lạy chúa, mức năng lượng của cậu biến đổi từ lúc nào thế?

Giọng nói đó là của Lefy.

Đến giờ thì cổ mới chịu tỉnh. Và có vẻ như đã nhận ra thay đổi trong tôi nên cô ấy hỏi trong khi nghiêng đầu.

- Thế nào đó mà, tôi vừa tiến hóa.

- Hả?...... Đúng thật, nó thiệt sự thay đổi rồi này…… Ma vương, là một chủng tộc hả?

- Có lẽ thế. Mà khoan, cô chưa từng thấy ai thuộc ma vương tộc à?

- Cơ bản thì tôi cũng có thể quan sát bảng trạng thái của người khác. Nhưng vì tôi mạnh hơn nên đâu cần.

Chà, là vậy à? Với Lefy thì, mọi sinh vật khác đều yếu. Cổ chẳng cần quan tâm đến chỉ số của mấy thứ đó. Lần đầu gặp tôi cổ cũng y choang.

- Mà nói đến nó thì cô tiến hóa bao giờ chưa Lefy? [note18162]

- Không, chẳng cần thiết. Tiến hóa là để cho sinh vật đó thoát khỏi thân xác yếu đuối trước đấy và trở nên mạnh hơn. Tôi là Rồng cổ đại, sinh vật mạnh nhất thế giới, nên không thể tiến hóa nữa.

Tôi, tôi hiểu rồi. Một khi đã là chủng tộc mạnh nhất thì chẳng cần phải tiến hóa thêm làm gì. Nói cách khác, cô ấy là Dr*gonite ngay từ đầu chứ không phải tiến hóa từ Dr*tini. [note18161]

- Ma, có thể là cái kén vẫn chưa đạt tới giới hạn, có lẽ thế.

- Không phải như thế là kỳ vọng hơi quá với cái level hiện tại của cô à?

- Fufu, đã trải qua nhiều thập kỷ kể từ lúc tôi đạt được ngưỡng sức mạnh này. Từ giờ lên level sẽ khó khăn đây, hầy, chắc sẽ mất mấy ngàn năm nữa thôi.

Đó là cả một câu chuyện dài đấy.

Ah, không, tuổi thọ của tôi ít nhất cũng kéo dài như thế.

…… Sau mấy nghìn năm. Mà, nếu điều đó xảy ra thì hãy tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc chúc mừng.

- Tuy nhiên thì vẫn chẳng có khác biệt nào về ngoại hình dù sự thật là chủng tộc và class của cậu đã tiến hóa nhỉ.

- Rốt cuộc thì, thường là sẽ có thay đổi à?

- Ừm. Ngoại hình sẽ thay đổi đáng kể. Nếu là quái vật thì sừng và nanh vuốt sẽ phát triển. Nếu là sinh vật có nhân dạng như cậu thì thay đổi sẽ là màu tóc, màu mắt. Còn với quỷ tộc thì, thứ gì đó như là con quái vật với xúc tu và nanh vuốt sẽ mọc ra từ cơ thể. Mấy đòn tấn công bằng xúc tu thật nhớp nháp và biến thái. Đó thực sự là kẻ thù tồi tệ.

Lefy kể với một vẻ mặt kinh tởm.

Xúc, xúc tu à. Thật may là tôi đã không tiến hóa theo cách đó. Tôi sẽ không chịu nổi thứ gì đó nhiều chân như thế và sẽ phát điên mất.

Có lẽ là, chỉ số SAN của tôi hơi thấp [note18163] . Cảnh máu me cũng tệ nữa.

-- Không, chờ đã, nói về vấn đề này thì còn vài thứ chưa được xác nhận.

…… Cánh của tôi, điều gì đã xảy ra với nó.

Tôi nên làm gì đây? Tôi không nghĩ nó thực sự khả thi, nhưng nếu có xúc tu mọc ra từ trên cánh mình thì có thể tôi sẽ phải tự cắt bỏ nó mất. [note18164]

Nghĩ vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi ngai vàng và thực thể hóa đôi cánh để xác nhận, mặc dù tôi cũng có hơi sợ một chút.

- …… Nó đang mọc ra.

Ngoại hình của tôi chẳng có thay đổi gì nhưng có vẻ như đôi cánh thì có. Đáng lẽ chỉ có một thì giờ đã là hai đôi cánh, và đôi cánh mới thì mọc ra từ chỗ dưới xương bả vai đằng sau lưng, tạo nên tổng cộng bốn chiếc cánh.

Đôi cánh mới ấy…… thế nào đó, có màu đỏ đen.

Cái đầu tiên thì tôi không rõ là cánh dơi hay cánh rồng, nhưng cái thứ hai thì có cảm giác như cánh quỷ hay thần chết ấy.

Nó, khá ngầu. (kakkoi)

Nhưng mà tốt, không có xúc tu mọc ra. Nó trông hơi nham hiểm, nhưng tôi là Ma vương cơ mà. Nham hiểm là đặc tính rồi.

- Hô… Cô thấy sao Lefy? Cái này nè.

Tôi tự hào nhìn qua cô hàng xóm – Lefy đang đông cứng với cái miệng há hốc.

- … A, Lefy-san?

- Ka, ka, ka …… kakkoi! (Ng, ng, ng.….Ngầu quá đi!)

- Wa?

- Ôiiiiiiiiiiii Chúa ơi, điều quan trọng là. Sao lại giấu nó đến tận bây giờ!

- U hiyaa!? Này, bình tĩnh lại cái, đừng có chạm vào nó nữa!! Cô đang làm tôi nhột đấy!!

- Sao, sao lại không được. Tôi nghĩ có sao đâu. Cứ để tôi sờ nó không được à. Đi mà, tôi cầu xin cậu đấy!!

Ha~a, ha~a, tôi túm lấy đầu Lefy, người đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cố chạm vào đôi cánh của tôi với đôi tay duỗi thẳng, và ngừng di chuyển.

- Không, không, trước hết thì cô đừng có để mình bị kích thích như thế! Trông cô y như một ông già biến thái ấy!

- Tại sao lại ngăn tôi lại? Tôi sắp chạm được vào nó rồi!!

- Tại nó khó chịu, cái cách cô chạm vào nó ấy!!

Nhưng tất nhiên là không đợi nào tôi đấu sức lại được Rồng tối cao, dần dần bị đẩy lui và cô ấy gần chạm được vào nó rồi.

- Ku, cái đồ cuồng cánh này…! Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi đã! Tôi sẽ cho cô chạm vào nó nếu cô bình tĩnh lại!

- Dạ, bình tĩnh ngay ạ!

Ngay lúc đó, Lefy ngừng di chuyển.

Này, cô nghiêm túc đấy hả……!

- Vậy, để đổi lại, cho tôi chạm vào cánh cô đi. Chẳng phải bất công nếu chỉ cô được chạm vào cánh của tôi?

Nếu để tôi cũng chạm vào cánh của cô ấy chắc cổ sẽ không làm điều gì kỳ lạ đâu.

- U, Ừm. Cũng được. Tôi sẽ cho cậu chạm vào nó nên hãy cho tôi được chạm vào đôi cánh của cậu.

Và thế là Lefy lôi ra đôi cánh của mình.

Đôi cánh bạc đẹp đẽ như mái tóc của cô ấy.

- O~o… Thật là một đôi cánh đẹp.

Mặc dù nói thế nhưng tôi cũng muốn chạm vào đôi cánh của Lefy, thực ra là tôi đã luôn nghĩ về điều đó.

- Vậy, vậy à. Ừm, cặp cánh của cậu thực sự cũng ngầu lắm đấy.

- C, ca, cảm ơn.

Giữa bầu không khí lúng túng, chúng tôi đưa đôi cánh của mình ra và đưa tay chạm vào cánh của đối phương.

--- A~a… Tuyệt quá.

Nó thật là mượt mà và khiến bạn có cảm giác muốn chạm vào nó mọi lúc luôn.

Nó cho cảm giác như tấm duvet tốt nhất quả đất vậy. [note18165]

Thế này… tệ quá đi. Bị nghiện nó mất.

Nếu dùng nó như gối ngủ thì bạn có thể tận hưởng cảm giác như đang ngủ trên thiên đường đấy.

- Nn… ờm… ah… Để, để cậu chạm vào thì cũng được thôi, nhưng có, có thể làm ơn nhẹ, nhẹ nhàng chút được không.

- A, a~a… Xin, xin lỗi. [note18166]

Tôi muốn vuốt ve nó, nhưng có vẻ cánh của Lefy còn nhạy cảm hơn của tôi. Mỗi khi tôi ấn ngón tay vào thì cô ấy đều phát ra một tiếng kêu ngọt ngào.

---- Chúng tôi không còn biết đến ai khác nữa.

Chúng tôi đã thế này bao lâu rồi.

Vẫn cứ tiếp tục mân mê đôi cánh của nhau.

Mỗi khi tôi chạm vào đôi cánh của Lefy, cô ấy lại thở hổn hển, tôi cũng cảm thấy bị kích thích và khó thở hơn. [note18167]

---- Cuối cùng thì chúng tôi cũng chạm mắt nhau.

Có phải tại tôi đã quá hăng hái chạm vào cánh của cô ấy, hay là tại cô ấy đã thỏa mãn sau khi chạm vào cánh của tôi. Cũng có thể là cả hai? [note18168]

Đôi mắt cô ấy long lanh, má ửng đỏ và hơi thở thì dồn dập.

- …………

- …………

Yên lặng ngắm nhìn nhau.

Tôi không thể rời mắt khỏi biểu hiện của cô ấy lúc này, một tay chạm cánh và một tay vô tình đưa lên má cô ấy--- [note18169]

- …… Ano~, hai người này, tôi nghĩ là nên làm mấy chuyện hư hỏng thế này vào buổi tối ở chỗ mà không ai nhìn thấy thì tốt hơn đấy-? [note18170]

- “”Không, không phải là thế đâu””

Ánh mắt của tôi và Lefy ngay lập tức quay đi và tiếng hét phản đối của chúng tôi đồng thanh vang vọng trong đại điện.

---------------------

Note của tác giả: Đây là về các thế hệ Pokemon… Nếu nằm trong top mạnh nhất thì tôi thích thôi.

Mà fetish của các bạn là gì? Tôi thì cuồng chân (true face)

P/s: Em thì… hmm chân, mông, tất chân, … chẹp, không phải đâu :3 tại bị cái đống bên trên cuốn theo đấy chứ em không có thế đâu :3

Ghi chú

[Lên trên]
Không biết nữa thì về luyện Pokemon xong đi rôi hãy đọc tiếp :v
Không biết nữa thì về luyện Pokemon xong đi rôi hãy đọc tiếp :v
[Lên trên]
Pokemon huyền thoại thì cần gì tiến hóa đâu :v
Pokemon huyền thoại thì cần gì tiến hóa đâu :v
[Lên trên]
sanity – tỉnh táo, chắc muốn nói khả năng chịu đựng mấy cảnh máu me ghê rợn
sanity – tỉnh táo, chắc muốn nói khả năng chịu đựng mấy cảnh máu me ghê rợn
[Lên trên]
WTF anh không hiểu logic suy nghĩ của chú Yuki à =))
WTF anh không hiểu logic suy nghĩ của chú Yuki à =))
[Lên trên]
Duvet là loại chăn (mền) có độ dày và ấm, bên trong được nhồi đầy lông vũ hoặc bông mềm. Loại chăn này có phần vỏ và ruột dễ dàng tách rời nên ở các khách sạn hiện nay, Duvet được ưa dùng nhiều hơn vì chúng có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh, giặt giũ.
Duvet là loại chăn (mền) có độ dày và ấm, bên trong được nhồi đầy lông vũ hoặc bông mềm. Loại chăn này có phần vỏ và ruột dễ dàng tách rời nên ở các khách sạn hiện nay, Duvet được ưa dùng nhiều hơn vì chúng có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh, giặt giũ.
[Lên trên]
Tui đang trans hen hả, bàn phím nó vừa bay xong, may mà còn hai cái bàn phím dự phòng nữa…
Tui đang trans hen hả, bàn phím nó vừa bay xong, may mà còn hai cái bàn phím dự phòng nữa…
[Lên trên]
Ơ má, bay cái bàn phím thứ hai rồi…
Ơ má, bay cái bàn phím thứ hai rồi…
[Lên trên]
Bình tình bình tĩnh, đây là cái bàn phím cuối cùng rồi đấy, đắt nhất luôn đấy…
Bình tình bình tĩnh, đây là cái bàn phím cuối cùng rồi đấy, đắt nhất luôn đấy…
[Lên trên]
… Em đang tiếp tục bằng cái bàn phím của laptop, một ngày lương của em vừa bay xong T.T
… Em đang tiếp tục bằng cái bàn phím của laptop, một ngày lương của em vừa bay xong T.T
[Lên trên]
Sao cô không nói sớm tí hả? Bay mịe cái bàn phím cuối cùng của tôi rồi T.T
Sao cô không nói sớm tí hả? Bay mịe cái bàn phím cuối cùng của tôi rồi T.T
Bình luận (100)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

100 Bình luận

đọc bao nhiêu lần chương này vẫn thấy ngọt chết mất
Xem thêm
Tui cuồng chân và tóc, eo cũng như cả quần tất
Xem thêm
Đọc thôi mà cũng uốn éo hết cả người :)
Xem thêm
Vừa hỏng mất 1 cái màn hình điện thoại và 2 con chuột
thật sai lầm khi bỏ qua cảnh báo -haizzzz
Xem thêm
Bó tay ông tran =)))))
Tks
Xem thêm
đang hen mà bay mất bkhôg khí
Xem thêm
bàn phím thì không nhưng phím thì mất mấy cái rồi( đang tìm trong vô vọng):((
Xem thêm
khoan 3 cái bàn phím bằng 1 ngày lương của trans nhưng ko biết bàn phím nhiêu 1 cái nếu bàn phím gaming thì lương 1 ngày của trans nhiều phết đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
1 cái gaming, 2 cái thường
Xem thêm
May quá có cái note trans ko thì tan vỡ hết rồi. :))
Xem thêm