• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tái thiết dungeon

Chương 47: Trò chơi gia đình

44 Bình luận - Độ dài: 1,316 từ - Cập nhật:

Note: Do sai sót trong bản dịch Eng và cũng có thể là do trình Eng còn kém nên đã có sai lầm đáng tiếc. Ma phap của Yuki không phải là sơ cấp (beginer) ma pháp mà là khởi nguyên ma pháp (original – dịch raw ra là sơ nguyên nhưng nghe không hay nên đổi thành khởi nguyên. Đã kiểm tra lại nhiều lần và chưa thấy sai sót trong cách dịch này). Rất xin lỗi!

---------------------

- Mừng anh về nhà. Bữa tối đã xong rồi ạ.

- Fu~u, mệt quá đi. Anh về rồi đây. Mà bữa tối đã xong rồi à. Hôm nay anh cũng mong chờ lắm.

- Vâng, xin hãy ngồi xuống đây. Em sẽ nhanh chóng dọn đồ ăn ra... Đây, xin mời! Cơm trắng, súp miso, karaage, sashimi và chinja roosto ramen [note18285] !

- Ô, ô~, nhiều ghê ha!

Dạ dày có nguy cơ biểu tình trước đống này đây. [note18286]

- Do em muốn anh có thể ăn nhiều đồ ăn ngon và mau chóng lấy lại sức mà.

- Vây, vậy à... Măm măm, a~a, em nấu ngon quá.

- Do em đã làm nó bằng tất cả tình yêu của mình đấy.

Đáp lại Iruna đang chăm chú mỉm cười ngồi nhìn, tôi chỉ biết tiếp tục bữa ăn cùng nụ cười gượng gạo.

Tất nhiên, như ai cũng có thể thấy, ẻm đâu có nấu thật đâu.

Đống đó là set đồ hàng cho trẻ con trong trường mẫu giáo hay ở công viên ấy. Và màu sắc cũng sặc sỡ nhờ kết quả của quyết tâm chăm chỉ.

Về cái đống màu mè này thì là do tôi đã luyện tập thổ ma pháp khá nhiều gần đây, giúp cho không chỉ hiệu suất điều khiển mà cả màu sắc mô hình tạo ra từ thổ ma pháp đều được cải thiện.

Tôi đã hiểu nhầm một chút, cơ mà “thổ“ nghĩa là đất. Và tự nhiên, nó sẽ chứa cả sỏi đá và quặng thô. Còn quặng thô thì có rất nhiều màu sắc.

Sau khi nhận ra điều đó thì tôi đã nghĩ “Nếu thế thì không phải thêm màu cho nó là khả thi à?“ và thử nghiệm. Rồi thì nó được luôn thôi.

Có chất tạo màu được làm từ quặng nghiền ở kiếp trước nên cũng chẳng có gì lạ khi nó thành công cả.

Qua sự việc này ta có thể thấy, suy nghĩ linh hoạt là một điều không thể thiếu để có thể tận dụng hết khả năng của ma pháp.

Nhận tiện thì dung tích bể mana cũng đang tăng đều đặn y như Refi nói. Tuy không đáng kể nhưng tích tiểu thành đại mà.

Vì một bể MP dồi dào, hãy tiếp tục cố gắng nào.

- ... Ano, maou-sama. Mấy cái này là do maou-sama làm phải không ạ?

- Ừa, đúng ròi đấy.

Leila, người đang tiến lại phía tôi và Iruna đã hỏi như thế.

- … Refi-sama cũng vẫn luôn dùng ma pháp quy mô lớn như thường lệ, có vẻ như thường thức về ma pháp của tôi sắp bay rồi…

Kể cả cô có nói vậy thì thường thức về ma pháp tôi có là ma pháp của Refi mà.

- Tôi, chỉ biết mỗi ma pháp của Refi ngoài cái của chình mình thôi. Nhưng mà, Từ góc nhìn bên ngoài thì nó lạ lắm à? Ma pháp của bọn tôi ấy.

- Nó là thế đấy… Nhìn cả hai người dùng ma pháp mà không cần niệm chú, có lẽ là khởi nguyên ma pháp chăng?

- Yup.

- Là thế à… Khởi nguyên ma pháp hiện giờ là một bí thuật. Số người có thể sử dụng nó rất ít, và chỉ có vài chục người trên thế giới dùng được thôi.

- … Eh~

- Ma pháp hiện thời đều dựa trên việc niệm chú. Khung ma pháp sẽ được xây dựng dựa vào lời niệm phép, rồi mana sẽ được đưa vào để hoàn thiện và kích hoạt. Theo nghĩa nào đó thì, nó giống như một kỹ thuật gần với ma pháp hơn là ma pháp thực sự.

Leila giải thích cho tôi với tông giọng y như một cô giáo.

Ô, vậy là nó đã thành bí thuật à… Mà, Refi hầu như toàn dùng nó đấy thôi, cô có chắc là nó hiếm vậy không?

- Cơ mà, theo như những gì cô nói thì ma pháp xoay quanh việc niệm chú, nhưng thật ra thì niệm chú chỉ là một cách hỗ trợ thôi, và tôi cũng đã học được rằng “trí tưởng tượng” mới là điều quan trọng để kích hoạt ma pháp.

- Điều đó là bất khả thi trừ khi ngài cực kỳ có năng khiếu với ma pháp. Quỷ tộc trong những bản ghi chép về xa xưa đều dùng khởi nguyên ma pháp, nhưng quỷ tộc thời hiện tại bây giờ lại hầu như không thể kích hoạt ma pháp nếu không niệm chú. Thi thoảng thì cũng có người có khả năng làm được như tổ tiên của họ.

- … Hiểu rồi.

Chờ đã, có thể tôi đã hiểu rồi.

Như Refi thi thoảng có nhắc tới, quỷ tộc ban đầu được sinh ra do sự ngưng tụ mana.

Trải qua vài thế hệ, quỷ tộc chắc hẳn đã bắt đầu tiếp xúc với các chủng tộc khác và hẳn là sẽ có những đứa con lai được sinh ra, khiến cho dòng máu không thuần quỷ bắt đầu trộn lẫn vào. Do đó, năng khiếu ma pháp của chủng tộc dần đi xuống và trở nên như quỷ tộc hiện thời.

Có lẽ kỹ thuật niệm chú đã được phát triển để thay thế cho những gì đã từng dễ dàng còn bây giờ thì không.

Nó là một sự phát triển tự nhiên.

Lý do tôi dùng được khởi nguyên ma pháp có lẽ là do cơ thể tôi được hình thành tương tự như những quỷ tộc tự nhiên, sinh ra từ nguồn hội tụ mana.

Đúng là dungeon-sama. Tôi muốn chạy ngay đến lõi của cậu và âu yếm nó quá.

… Mặc dù vậy thì tôi vẫn còn khá thiếu kiến thức về thế giới này.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra thì đi thu thập thông tin ở một vài ngôi làng của quỷ tộc hay nhân tộc chắc sẽ tốt hơn.

- Mồ! Cả onii-chan và Leila-onee-chan này, chúng ta đang chơi cơ mà! Không được phép nói về những thứ không liên quan!

Rồi câu chuyện bị dìm ngay tắp lự bởi một Iruna đang phồng má.

- Xin lỗi xin lỗi, eto~, đến đoạn nào rồi nhỉ. Để giúp người vợ đang than khóc và cứu đứa con gái đang bị một căn bệnh nan y hành hạ của mình, anh đã lên đường đi tìm cách thức chữa trị. Đến cuối cùng anh cũng tìm thấy nó, nhưng lại không kịp quay về và đứa con gái đã ra đi vĩnh viễn.

- Đúng thế! Mồ, onii-chan, diễn cho đúng vào đấy!

- Lỗi anh lỗi anh. Lần này anh sẽ làm cho đúng.

- …… Ano~, không có cách nào để chị sống sót à?

Từ bỏ đê. Một khi công chúa đã muốn thì án tử là điều chắc chắn rồi.

Tôi sẽ lụm hài cốt cho cô nên hãy yên nghỉ đi nhé.

---------------------

Note của tác giả: Iya, rạp chiếu phim thời nay thiệt là đáng kinh ngạc. Hôm qua tôi đã đi xem phần mới nhất của một bộ phim về Zombie và lần đầu tiên được trải nghiệm công nghệ MX4D.

Huh? Ai lại đi xem trong Giáng sinh hả? Tôi FA, shit! Đừng có nói thế!

Ghi chú

[Lên trên]
china rooster ramen nếu em không nhầm, ramen xào kiểu tung của
china rooster ramen nếu em không nhầm, ramen xào kiểu tung của
[Lên trên]
胃がもたれそうだぞ、そのラインナップ。 - có ai có cao kiến gì không?
胃がもたれそうだぞ、そのラインナップ。 - có ai có cao kiến gì không?
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Vì tôi quá ngây thơ hay sao mà tôi đã bị lừa ở đoạn đầu???
Xem thêm
trò gia này có vẻ thú zị
*Cắn
Xem thêm
tks trans :D
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
V tác giả :))
Xem thêm