• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tái thiết dungeon

Chương 51: Chuyện bên lề: Gửi cha mẹ.

61 Bình luận - Độ dài: 511 từ - Cập nhật:

Gia đình của Iruna, đã không còn nữa.

Con người đã tấn công ngôi làng, và cha mẹ đã đứng lên cầm vũ khí để chiến đấu và bảo vệ con. Rất nhiều người đã kiên cường chiến đấu đến cùng – và bị giết.

Những từ cuối cùng mà cha mẹ đã gửi gắm cho Iruna.

- Hãy sống sót...

Con nhanh chóng nhận ra rằng bố mẹ đã chết vì mình. Đó cũng là lý do tại sao con chạy trốn một cách tuyệt vọng, chẳng cần biết phía trước là gì, con chỉ cố gắng dồn hết sức lực vào đôi chân mình để chạy trốn, để không chà đạp lên lời trăn trối cuối cùng của cha mẹ.

Và- ước muốn cho con được sống của cha mẹ đã trở thành hiện thực.

Có những người có thể nói là đã trở thành gia đình của con lúc này.

Đầu tiên, là Yuki – onii-chan của Iruna.

Một người hiền lành, vui tính, đầy yêu thương đã cho Iruna máu. Trong tâm trí của Iruna lúc nào cũng có suy nghĩ, “Cảm ơn“ vì mọi thứ anh làm cho Iruna.

Máu cũng đồng nghĩa với “sinh mạng“ đối với vampire. Nó là một thứ tuyệt đối cần thiết cho sự sống và vì thế nó cũng rất thiêng liêng.

Iruna đã được dạy rằng, nếu muốn có máu của một người quan trọng, không phải động vật, thì hãy chắc chắn đó là một mối quan hệ giống như giữa cha và mẹ, và con cũng hiểu điều đó quan trọng như thế nào.

Đó là tại sao con rất vui khi người đã cứu mình lại đồng ý cho con uống máu, và con đã ngay lập tức bị anh ấy thu hút.

Hiện giờ, được ở cùng anh ấy khiến con cảm thấy rất ấm áp và yên tâm.

Tiếp đến là, Refi – onee-chan của Iruna.

Cách nói chuyện của chị ấy có hơi kỳ lạ một chút và mặc dù rất trẻ con nhưng chị ấy cũng lại rất đáng tin cậy khi con gặp rắc rối. Iruna cũng yêu onee-chan lắm lắm.

Leila-onee-chan và Lyu-onee-chan là những người mới chuyển về sống cùng với mọi người gần đây.

Đầu tiên thì con cũng rất tức giận sau khi hỏi Refi-onee-chan về từ “vợ bé-san” và nó nghĩa là gì, nhưng cả hai người họ đều là người tốt và giờ thì mọi người đều là bạn tốt với nhau.

Còn có mấy bạn pet là Riru và Shii. Họ luôn chơi cùng với Iruna và luôn có trò vui mỗi khi con bắt đầu cảm thấy chán.

Được vây quanh bởi những người như vậy, mỗi ngày Iruna đều tươi cười hạnh phúc.

--- Hiện giờ, ở đây rất vui, và nó đã chữa lành vết thương khi cha mẹ qua đời.

Vậy nên cha mẹ đừng lo lắng. Nhờ hai người nên giờ con đang rất hạnh phúc.

Con cảm ơn hai người rất nhiều, otou-san [note18456] , okaa-san [note18457] ….

Ghi chú

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

đọc chap này chắc trầm cảm
*Cắn
Xem thêm
Cuối cùng chỉ còn 1 tập là đuối kịp shinigami rùi. mừng rơi nước mắt
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
hum...Lefi chắc chắc sẽ không lớn được nữa rồi, nhưng Iruna chắc vẫn có dạng BB nhỉ, vậy main là "sugar daddy" à!?
Tks trans~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Eh? Em dịch sai ở đâu mà sao lại có thêm người nữa hỏi main là "daddy" thế nhỉ...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: no no no, thử search "daddy sugar" là hiểu ngay ấy mà~
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Một quá khứ đầy bi kịch, tội nghiệp bé quá
*ho ra máu vì buồn*
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác có lạm phim hàn xẻng ko thế???
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: làm gì có bác
Xem thêm
Xem thêm 20 trả lời
tks trans :)
Xem thêm