• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cuộc sống thường nhật trong dungeon zwei!!

Chương 81: Vũ khí mới 2

42 Bình luận - Độ dài: 1,355 từ - Cập nhật:

Mới up chap mới hqua mà tự nhiên thấy truyện lên top nổi bật kìa o.O

---------------------

- ----He~e…..

Khi ánh sáng chói lòa như của Đảng dịu dần lại, tôi vươn tay ra nắm lấy nơi chuôi kiếm, thứ được kết hợp hoàn hảo từ cả 3 loại nguyên liệu, và nhấc nó lên.

Phản chiếu lại ánh sáng của bộ đèn chùm nằm giữa True-Throne Room[note31254], lưỡi kiếm sáng lấp lánh.

---Kết quả là, một thanh “Katana”.

Đây thực là một loại kiếm, được gọi là Katana --- cơ mà, anh chàng có lớn hơn chút. Cũng chẳng quan trọng vì tôi cất nó trong Hộp vật phẩm, nhưng nếu sử dụng bao kiếm, thì sẽ khó để rút nó ra khỏi bao đấy nhỉ.

Lưỡi kiếm không rộng và dày như cây đại kiếm mà tôi hay dùng… nhưng nó cũng chẳng thua kém gì --- không, nó còn nặng hơn ấy chứ.

Không có vành bảo vệ ở phần chuôi và phần lưỡi kiếm kéo dài được nhuộm trong màu đỏ. Đó là một màu đỏ thẫm rất đẹp, trông như hiện thân của một ngọn lửa đang cháy.

---Tên của anh chàng này … Đúng rồi…

- …. Yoshi, tên của chú sẽ là “Zaien” [note31255]

---------------------

Zaien: Được tạo ra bởi Ma vương Yuki, thanh đại kiếm mang hình dáng của một thanh Katana. Đoạn tội kiếm mang đến sự phán xét không bao dung cho kẻ tội đồ và căm ghét cái ác. Bằng cách hút máu của sinh vật sống, độ sắc bén của lưỡi kiếm sẽ được gia tăng và phát triển hơn nữa. Trang bị thanh kiếm sẽ giúp gia tăng chỉ số cho người sử dụng một lượng lớn. Phẩm chất: Không thể đo lường.

---------------------

(lolicon lại còn hack thì FBI nào chơi được chú ...)

---Phán xét và tiêu diệt tội đồ bằng lưỡi kiếm màu đỏ thẫm, một thanh đoạn tội kiếm.

Kết quả tuyệt vời đấy chứ. Anh chàng này đúng là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng làm. Không, liệu tôi có thể tạo ra một cây vũ khí nào tuyệt hơn nó kể cả trong tương lai cơ chứ?

Mà theo như lời giải thích trong bảng trạng thái, nó đâu chỉ dừng lại ở mức độ này. Chắc đây là lý do mà chất lượng của nó nằm cái tầm được gọi là “Không thể đo lường”.

Tuyệt quá đê, việc nó có thể phát triển hơn nữa thật là lãng mạn mà.

Kể từ giờ, hãy “nuôi” cho nó trở thành thanh kiếm mạnh nhất lịch sử, sánh ngang với những thánh kiếm khác.

Có lẽ là thấy vui khi được tái sinh từ những cây vũ khí tồi tàn và chứa đầy thứ thù hận nhàm chán, trở thành tuyệt phầm thế này, mà cái cảm xúc hạnh phúc của nó cũng được truyền qua tay cầm luôn.

Hmmmm, bình tĩnh chút nào. Từ giờ thì cứ dùng cái sức mạnh đó hết mình như một thanh vũ khí của ta đi nhé.

- Waaa, to quá đê~... Hơn nữa, goshujin (chủ nhân), cây kiếm có hình dạng lạ thiệt đó. Cutlass, à? [note31256]

- Không phải, anh chàng này là Katana, khác với Cutlass.

- Katana à, một loại vũ khí của đất nước phía đông nhỉ.

Leila quan sát thanh kiếm trong thích thú khi nói ra điều đó.

Ây dà, cô nàng này là một đứa trẻ tò mò nhỉ. Tôi cũng đã học được điều đó dạo gần đây.

- E~e… Goshujin, cho em mượn nó chút được không?

- Cũng được, nhưng có lẽ cô không cầm được nó đâu. Nó khá nặng đấy.

- Ổn mà ổn mà! Dù sao em cũng là người của tộc Warwolf (tộc sói chiến à) mà, nên em cũng khỏe--N-Nặng quá~!??

Yup, cảm ơn vì cái phản ứng mà tôi đã mong đợi.

Sau khi cùng Leila cười vỡ bụng với cái cảnh Lyuu lấm tấm mồ hôi trên trán chỉ để cố gắng giữ thanh kiếm không rơi bằng cả hai tay của cô ấy, tôi lấy lại nó.

- U~u, nó quá là nặng đi~... Mà hai người cũng ác quá đi, chỉ đứng đó cười thôi à~

- Không, tại phản ứng của cô quá ư là “bình thường” ấy mà. ---Yoshi, tôi đem anh chàng này đi kiểm nghiệm hiệu suất luôn đây.

- Maou-sama, khi nào thì người trở về vậy?

- Tôi sẽ về trước bữa tối!

Để lại mấy lời đó, tôi tiến ra phía cửa phòng của True-Throne Room.

---------------------

- He~e… anh chàng này ổn áp phết đấy.

Sau khi làm mấy động tác vung vẩy để kiểm tra cảm giác, tôi gọi Riru, người vừa trở về khu rừng cùng với đàn quái thuộc hạ của cậu nhóc, để cùng đi săn, thì đó là những gì tôi đã thốt ra trước đàn quái bị tôi hạ gục.

Cái cảm giác như thể, đây là thanh vũ khí dành riêng cho tôi vậy.

Khi vung Zaien, lưỡi kiếm như tự điều chỉnh theo ý muốn của tôi, đi xuyên qua người của mục tiêu, để lại một đường cắt ngọt xớt.

Nhờ đó mà toàn bộ lượng sức mạnh bị tôi dùng theo kiểu lãng phí để vung thanh kiếm cho đến giờ, được chuyển tải hết đến lưỡi kiếm, khiến nó thật dễ điều khiển.

Hơn nữa, do anh chàng này có hiệu ứng tăng cường trạng thái nên tôi cũng cảm thấy cơ thể mịnh thật nhẹ nhàng.

Giờ thì chắc tôi có thể làm mấy động tác nhào lộn như kiểu của mấy anh diễn viên đóng thế nhỉ.

Độ sắc bén thì, phải gọi là kinh khủng luôn.

Lúc chém Zaien vào con quái thì tôi cũng cắt luôn cái cây ở bên cạnh, nhưng mà cái cảm giác cắt mọi thứ như bơ thế này có khiến tôi hơi sợ chút.

Nếu một ngày nào đó tôi lỡ để ngón tay chạm vào lưỡi kiếm thì chắc có khi nó rơi ra luôn mất.

Vốn dĩ anh chàng này có một thứ có thể gọi là “Ý chí riêng”. Rồi cái ý chí đó giờ lại đang cố gắng hoàn thành linh thể thực của nó như một thanh kiếm, nên mới có cái hiệu suất bá đạo thế này.

- Cực ngầu, cực dễ sử dụng, và cũng cực kỳ siêu sắc bén luôn, cậu đúng là nhất đấy.

Khi tôi khen anh chàng này, một cảm xúc vui vẻ hạnh phúc được truyền lại thông qua cây kiếm.

… Ừm, đúng thật, anh chàng này quyến rũ đấy. Tôi thấy cũng có chút dễ thương đấy chứ. [note31257]

---Yoshi, quyết vậy đi. Tôi sẽ yểm thêm hỏa mạch ma thuật cho cậu ta. Một ngọn lửa bùng lên từ vết chém sẽ đốt cháy đối thủ thành tro.

Chắc chắn là có thứ gì đó như thế trong cuốn sách ma thuật mà tôi đã mua.

Mặc dù ngốn của tôi nhiều ma năng hơn Hasai, nhưng có lẽ là do nguyên liệu thượng hạng, anh chàng này có thể được yểm vào 3 mạch ma thuật.

… Không, từ từ đã, liệu cậu ta có hấp thụ được máu để phát triển nếu như tôi đốt đói thủ thành tro không?

Ma~, quyết định sau khi thử hết những gì có thể đi đã.

Còn những ma thuật khác thì … nghĩ xem nên xài cái gì nào.

Sau đó thì tôi dùng toàn bộ thời gian còn lại để chăt, chém, đồ sát lũ quái trong hưng phấn đến mức mà Riru chẳng thể giấu nổi nụ cười gượng khi nhìn thấy.

---------------------

Tác’s note: Vũ khí cũng moe mặc dù không được nhân hóa … Đây có phải là kiểu moe mới không?

---------------------

Trans’s note: well, cái tên chuunibyo này chắc quên mất cái tòa lâu đài nên mới nghĩ Zaien là thứ tuyệt nhất hắn tạo ra… mà tác giả có vẻ … chắc Yuki mặn là do tác ...

Ghi chú

[Lên trên]
Chân-Ngọc tọa chi gian, là cái nơi chứa ngai vàng ấy, từ giờ chắc để Eng cho đỡ cấn
Chân-Ngọc tọa chi gian, là cái nơi chứa ngai vàng ấy, từ giờ chắc để Eng cho đỡ cấn
[Lên trên]
raw, đọc là zaien, cách viết thì là tsumi homura - Ngọn lửa tội lỗi
raw, đọc là zaien, cách viết thì là tsumi homura - Ngọn lửa tội lỗi
[Lên trên]
cây kiếm như kiểu của hải tặc gangplank ấy
cây kiếm như kiểu của hải tặc gangplank ấy
[Lên trên]
Sao tự nhiên thấy mặn mặn...
Sao tự nhiên thấy mặn mặn...
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Thanh kiếm rồi cũng hóa loli chăng ???
Xem thêm
"có ý chí riêng", sao giống sắp có thêm loli thế này :|
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hô hô
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: Nhưng mà đọc đến hết đoạn ông dịch rồi mà hông thấy xảy ra hiện tượng gì. Chắc tui nhầm :| (hoặc không, tại cây súng hồi mấy chương đầu mãi về sau mới được dùng :v) Dù sao cũng cảm ơn ông đã bỏ công ra dịch nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh là đoạn tội ma vương rồi thì ảnh đi phán xét người ta chứ FBI nào bắt được :|
Xem thêm
hóng kiếm Zaien hóa gái :))
Xem thêm
được đồ mới là lại quậy tung nhà
*Cắn
Xem thêm
Djt kiếm go br br ????????????
Xem thêm
spoil: tam chuong 100 co bien lon,ma chu yeu la com tro
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đâu phải đợi đến chap 100 mới có đâu ...
Xem thêm