• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cuộc sống thường nhật trong dungeon zwei!!

Chương 82: Việc học ma pháp

31 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Vui không, vui thì sủa thử cái xem nào :3

---------------------

- ………

- Ara~? Có chuyện gì sao, Maou-sama?

Khi tôi gác chân lên cái ngai vàng của chính mình trong khi đang nằm lăn lê bò toài trên sàn, thì giọng nói ấy phát ra từ phía trên đầu tôi.

- A~a, Leila à. Không, chỉ là….

Nói vậy rồi tôi chỉ cho cô ấy cuốn sách mà tôi đang xem phía trên.

- Ara? Đó là… sách về mạch ma thuật phải không ạ?

Phải, chính là cuốn sách về mạch ma thuật mà tôi đã mua trong thành phố đợt đó.

Do đã thành công chế tạo cây vũ khí mới của mình, Zaien, vậy nên giờ tôi đang cố gắng tìm một mạch ma thuật phù hợp cho nó, và đây là cách tôi đang nghiên cứu nó. Tôi không biết là mình chưa hiểu chỗ nào nữa.

Tôi đã mua cả ba cuốn sơ cấp, trung cấp và cao cấp, nhưng ngay cả với cuốn sơ cấp, có vài đoạn mà nó được viết dựa trên những kiến thức cơ bản về mạch ma thuật mà tôi còn thiếu sót ngay từ đầu, khiến cho tôi muốn nổ não luôn.

Nói cho dễ hiểu thì, tôi còn chả biết đến cái gọi là lý thuyết ma pháp. Ma pháp của tôi là cái kiểu mà chỉ cần tưởng tượng được thì cái gì cũng làm được, vậy nên chả có cái lý thuyết mịe gì luôn.

Để biến Zaien, vốn là một cây vũ khí nguy hiểm, thành vũ khí mạnh nhất thế giới, tôi muốn khắc lên nó một mạch ma thuật khiến cho lửa có thể bùng lên từ vết cắt và biến kẻ địch thành tro, nhưng tôi lại bí vào ngay đoạn trước đó.

- Nếu người thích thì tôi có thể chỉ cho người.

- Ehhhh~? Cô, hiểu được cái đống này hả?

Tôi bật dậy luôn.

- E~e. Vốn thì tôi đã từng có công việc liên quan đến ma pháp mà.

- Làm ơn dậy tôi đi.

Trước lời đề nghị đó, tôi gật đầu chấp thuận.

---------------------

- Vậy có được không Maou-sama? Tôi nhớ là mình cũng từng nói trước đó rồi, nhưng người có còn nhớ cách thức thông thường để kích hoạt ma pháp hiện tại không?

- Etto… có phải là sử dụng niệm chú để tái tạo khung ma thuật rồi truyền ma năng vào để hoàn thành ma pháp?

- Đúng thế. Ở đây thì mạch ma thuật lại là thứ dùng để thể hiện lên khung ma thuật bằng các ký tự và hình mẫu, và bằng cách khắc nó lên một vật nào đó, nó sẽ hoạt động thay cho việc niệm xướng, còn ma năng được truyền vào là để kích hoạt ma pháp. Nếu người muốn khắc theo cách sử dụng ma thuật nguyên bản, thì mạch ma thuật chính là những hình khắc để thay thế cho quá trình tưởng tượng trước khi kích hoạt ma pháp đúng không?

- … Ra là thế. Giải thích vậy thật là dễ hiểu quá đi, nhưng tại sao người ta lại viết mấy thứ quá khó hiểu trên sách vậy?

Ý tôi là, chẳng phải cứ hỏi Leila mọi thứ ngay từ đầu thì sẽ nhanh hơn sao?

- Maa, ma pháp rất dễ dàng trở thành một món vũ khí phụ thuôc vào việc nó được sử dụng như thế nào, vậy nên những kẻ đứng ở tầng lớp thống trị rất sợ tất cả mọi người đều có vũ khí. Do đó, cũng dễ hiểu khi mà ma pháp cố tình bị làm cho khó hiểu để cho nó không thâm nhập sâu vào quần chúng. Trong trường hợp của ma tộc, vốn dĩ thì ai cũng dùng được ma pháp rồi nên nó đâu có quan trọng.

A~a, hiểu hiểu. Can thiệp vào việc phổ rộng ma pháp để khiến cho thường dân không có được sức mạnh vũ trang nhỉ? Nó cũng giống như sắc lệnh thu hồi katana vậy. [note31284]

Mặc dù cũng có nghề mạo hiểm giả kiếm sống bằng những trận chiến sống còn, nhưng mối đe dọa từ ma pháp là “vô hình”. Tóm lại, nếu là mạo hiểm giả thì họ sẽ có cảnh giác vì mạo hiểm giả luôn có chút trang bị nhẹ trên người. nhưng trong trường hợp của ma pháp, thì một thường dân cũng có thể tay không giết người một cách nhanh chóng.

Đó chắc chắn là một mối đe dọa lớn đối với nhà cầm quyền. Thật dễ hiểu khi họ đưa ra sự kiếm soát ở một mức nhất định.

- Giờ thì đến việc bản vẽ của mạch ma thuật, nó có thể chia làm nhiều bước.

Nói rồi cô ấy bắt đầu vẽ mấy bản mẫu trên tấm bảng trắng mà tôi làm ra để dạy học cho Iruna.

- Hãy bắt đầu với những cái đơn giản trước. Ví dụ như ma pháp “Hỏa cầu” cí thể chia làm 3 phần: “mạch để tạo ra hỏa cầu”, “mạch để điều khiển sức mạnh của hỏa cầu” và “mạch để phóng thích hỏa cầu”. Xa hơn nữa thì người có thể thêm vào “mạch để điều khiển hỏa cầu sau khi đã được phóng thích” và “mạch để biến dạng hỏa cầu đã được phóng thích”.

Ngay khi kết thúc lời giải thích, thì cô ấy cũng hoàn thành hình vẽ các mạch ma thuật trên tấm bảng luôn.

- Ho~o… Tuyệt thật đấy!

Mỗi mạch ma thuật đều được kết nối để tạo thành mạch ma thuật lớn hơn à?

- Fufu, đây vẫn mới chỉ là căn bản thôi. Một thứ mới mẻ, nhưng cái bảng này thật sự rất là tiện đấy. Tôi đã muốn có một cái từ lâu lắm rồi.

Sau đó thì lớp học về mạch ma thuật của giáo viên Leila lại được tiếp tục.

Giống như mạch ma thuật cô ấy đã vẽ trước đó, mạch ma thuật có vẻ hoạt động như một mạch thống nhất bằng cách kết hợp nhiều mạch ma thuật nhỏ lại.

Tuy nhiên, có vẻ nó sẽ không hoạt động trừ khi chúng được liên kết từ đầu đến cuối để có thể vẽ bằng một nét.

Chắc chắn rồi, ngay cả khi tôi điều tiết ma năng trong cơ thể để kích hoạt ma pháp, nó cũng sẽ không được phóng thích nếu ma năng không được lưu thông khắp cơ thể. Có lẽ là cùng lý do.

Nếu như mạch có trở nên quá lớn. thì việc lưu chuyển ma năng sẽ trở nên khó khăn hơn, nên mạch ma thuật phải được xây dựng nhỏ gọn và có thể kết nối tất cả bằng một nét.

- … Nó có nhất thiết phải nằm trên mặt phẳng không? [note31283]

- Vâng?

- Iya, kiểu như cô không nhất thiết phải vẽ toàn bộ mạch ma thuật trên một mặt phẳng nhất định ấy, phải không?

Tôi nghĩ là, thay vì phải vẽ trên một mặt phẳng cố định, thì ta có thể xây dựng nó trên không gian 3 chiều, giống như phần mềm 3D ấy, từ đó có thể khiến mạch ma thuật trở nên gọn gàng hơn trong khi cấu trúc của nó thì vẫn lớn như thường.

Rồi khi tôi tiếp tục giải thích cho ấy thì cô ấy cứ “Không, không thể nào”.

- Mà ai cũng có thể nghĩ ra thứ gì đó như vậy phải không, nên chắc là có lý do nào đó mà khiến nó không tốt. Không có gì đâu, quên--- Leila?

Tôi tiếp tục gọi nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì cả, rồi Leila đột nhiên quay về phía tôi sau khi hồi phục từ cơn sốc, lần này thì là một biếu cảm cực kỳ hưng phấn mà tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thấy từ cái bộ dạng thông thường của cô ấy.

- Ma, ma, ma, maou-sama!! Quá, quá tuyệt vời luôn!! Đây là một phát kiến cực kỳ vĩ đại của thế kỷ!!?

- E~tsu, a, ờm?

- Tôi, tôi hiểu rồi, tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng mạch ma thuật nghĩa là nó chỉ nằm trên một mặt phẳng cố định! Vậy thì người chắc chắn sẽ có thể xây dựng một mạch ma thuật nhỏ gọn dù cho phức tạp thế nào đi nữa!! Xin thứ lỗi, maou-sama, tôi có thể làm được nó rồi!! Xin thứ lỗi, tôi có thứ nhất định phải làm bây giờ đã!!

- A, tôi, tôi biết rồi.

Nói rồi cô ấy tốc biến về phòng của mình một cách vui vẻ.

- …… Thực ra tôi muốn nghe tiếp tục bài học cơ.

---------------------

P/s: Bữa nay không có note của tác giả đâu nhé :3

Ghi chú

[Lên trên]
Câu hỏi đúng trọng điểm, Yuki, 10đ về chỗ!
Câu hỏi đúng trọng điểm, Yuki, 10đ về chỗ!
[Lên trên]
Vào thời Sengoku của Nhật thì có sắc lệnh thu hồi katana để hạn chế bạo động, trích hiểu biết ít ỏi của trans
Vào thời Sengoku của Nhật thì có sắc lệnh thu hồi katana để hạn chế bạo động, trích hiểu biết ít ỏi của trans
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Sao thông minh đột xuất thế ?👀
Xem thêm
thú zị
*Cắn
Xem thêm
Ui giời quay lại cái năng suất ngay =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chẹp chẹp, chắc tém tém lại thôi :v
Xem thêm