• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cuộc sống thường nhật trong dungeon zwei!!

Chương 88: Chuyện bên lề: Hội phụ nữ

30 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Tác’s note: Làm cái side story để thư giãn giữa cốt truyện chính nào

---------------------

---Vào lúc này, Yuki đang xâm nhập vào thủ đô hoàng gia cùng với dũng giả.

Tại dungeon, cuộc họp mặt của hội phụ nữ cũng đang được tổ chức với sự tham gia góp mặt của Refi, Lyuu và Leila. Mọi người đang ngồi đối mặt với nhau trên futon và nói về những chuyện mà không muốn cho Yuki biết.

Cho tới một lúc trước, Iruna và Shii vẫn còn thức, đã rất háo hức khi lần đầu tổ chức họp mặt nói chuyện mà chỉ có con gái với nhau. Nhưng rồi đến giờ ngủ thì Shii tự túc trở về dạng slime và yên giấc trên chiếc gối yêu thích của mình, Iruna thì lấy đùi Refi làm gối xong cũng chu du vùng đất của những giấc mơ.

- -------Nhân tiện thì Refi-sama, em cũng thắc mắc lâu rồi, nhưng mà... xung quanh Chủ nhân có bầu không khí rất là dễ chịu khiến cho người ta cảm thấy rất là thoải mái đúng không? Bất cứ khi nào em ở gần Chủ nhân thì em cũng đều cảm thấy vô cùng an tâm hết…

- Ừm. Đó là, lượng ma năng rò rỉ ra ngoài từ cơ thể của cậu ấy đấy.

- Là do lượng ma năng bị rò rỉ à?

Leila là người đáp lại câu trả lời của Refi trước cả Lyuu.

- Có một sự khác biệt nhỏ trong ma năng bị rò rỉ ra ngoài đối với từng cá thể. Thú nhân, quỷ tộc, hay cả là rồng.

- …….. Đúng là tôi cũng có cảm thấy thứ gì đó như vầng hào quang tỏa ra từ những người khác. Hiểu rồi, vậy ra đó là do ảnh hưởng của ma năng.

- Đúng vậy đấy. Trong số đó thì cái cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu mà Lyuu cảm thấy chính là thứ phản ánh con người cậu ta… và đó cũng chính là thứ năng lực hấp dẫn người khác của cậu ấy. Đó cũng là lý do mà Iruna cảm thấy yêu quý Yuki chỉ trong khoảnh khắc, và cũng là lý do mà dũng giả khi lần đầu đến đây đã hạ thấp cảnh giác lúc Yuki tiếp cận, dù cho hai người đó là kẻ thù. Ma~a, cũng có thể là tại hắn vô hại thôi… Đây chắc cũng là một kiểu tài năng nhỉ. Một tài năng ẩn.

Refi diễn giải mọi thứ trong lúc xoa đầu cô bé đang gối đầu trên đùi mình để ngủ, người đã coi cô ấy như chị gái.

- Cô nói vậy là sao?

- Lời sao ý vậy thôi. Nếu cậu ta muốn lừa dối phụ nữ thì cả một trăm trên một trăm người sẽ đều bị lừa.

Lyuu cười một cách cay đắng trước lời nói của Refi.

- …… À, Refi-sama, em còn một điều nữa khá tò mò…

- Là gì vậy?

- Cái nhẫn mà chị đeo suốt mấy ngày gần đây, có lẽ nào…

Lyuu chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn tay đang không xoa đầu Iruna.

- A~, u, ừm. Ma~a, cái này… tôi nhận nó từ Yuki.

Lyuu hét lên với giọng nhỏ để không đánh thức mấy cô bé đang ngủ, còn Leila thì thốt lên “Hô~, ngài làm nó rồi cơ à, Maou-sama”.

- Vậy, vậy là anh ấy cầu hôn rồi hả?? Hai người đã tiến xa đến mức nào trong lúc bọn em không để ý thế!??

u27909-d32b453d-0f63-4d2b-b78a-32719824c9e6.jpg

Sự thật dễ thấy là cô gái này với chàng trai hiện không có mặt ở đây chưa gần gũi đến mức đó.

Chưa ai được nghe thấy lời thổ lộ trực tiếp nào từ hai người họ, nhưng họ mỗi ngày đều cãi nhau không biết mệt mỏi, hay cùng nhau chơi đùa rồi ồn ào không tả, nhưng không có chút nào ghét bỏ nhau cả. Và cũng chẳng ai nghi ngờ sự thân thiết giữa hai người họ.

Lyuu nghĩ chiếc nhẫn đó được đeo ở ngón đeo nhẫn nghĩa là chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong lúc hai người này ở thành phố, và cũng chẳng lạ lắm nếu mối quan hệ của họ vô tình phát triển thêm.

- Kh-Không, tôi chỉ nhận nó như một món quà thôi. Không phải như cô nghĩ đâu.

Lyuu liền vội vàng trấn tĩnh lại trước lời nói của Refi.

- Gì vậy, vẫn chưa tiến xa tới đó à? Nhưng chẳng phải là cũng gần như thế nên mới nhận được món quà này à?

- ……...Tôi cũng chẳng biết nữa.

Lyuu tỏ ra khó hiểu với câu trả lời ấy, nên lại bắt đầu hỏi nhiều hơn.

- Vậy rốt cuộc thì Refi-sama nghĩ thế nào về Chủ nhân? Em biết là hai người đang có mối quan hệ rất tốt mà…

Trước câu hỏi đó, Refi đã im lặng một lúc, không hề đỏ mặt, cũng chẳng hoảng sợ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho câu trả lời của chính mình.

- ………. Thành thật mà nói, đến tôi cũng chẳng biết được nữa.

- Vậy là chính cô cũng không biết à?

Leila chăm chú lắng nghe.

- Kể cả với các cô cũng vậy.

Sau khi cắt ngang lời nói ấy, cô gái với mái tóc bạch kim lại tiếp tục.

- Tôi đã sống một mình suốt thời gian qua. Một thời gian dài, rất dài. Nếu phải nói về những tồn tại khác, thì đều là kẻ thù hay mấy kẻ đến thách thức tôi, mặc dù cũng có vài kẻ sợ hãi và run rẩy trước sự tồn tại của tôi, nhưng chẳng có ai hành động thân thiện cả… Cậu ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm đó. Cậu ta đã tiếp cận tôi theo một cách rất tự nhiên, không sợ hãi, cũng chẳng thù địch. [note31528]

Lyuu và Leila im lặng nghe tâm sự một mình của Refi.

- Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Giờ đây thì đã có thêm các cô cũng như cô bé này, nhưng cái ngày mà tôi sẽ ở cạnh bên người khác thế này thật sự là điều không tưởng đối với con người trước đây của tôi. Vây nên… cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy là một điều vô cùng mới mẻ đối với tôi, và tôi cũng thực sự không biết phải gọi  cảm xúc này là gì nữa.

Cô ấy nói trong khi quay mặt ra khỏi hai người họ, với vẻ mặt hơi xấu hổ.

Thật khó để tưởng tượng được điều đó từ một cô bé có vẻ ngoài trạc tuổi mình, nhưng ký ức của cô ấy có lẽ đã khắc sâu một nỗi cô đơn mà cả thế giới này không bao giờ có thể tưởng tượng được.

- …...Refi-sama có, thấy vui khi ở cạnh Chủ nhân bây giờ không?

- Đúng vậy đấy. Có rất nhiều thứ vui nhộn và kỳ lạ ở đây, và thứ kỳ lạ nhất chính là cậu ta nhỉ.

Leila và Lyuu cười khúc khích với Refi, người vừa đưa ra nhận xét một cách hài hước.

- Chắc chắn Maou-sama là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.

- Chủ nhân thực sự là một người rất là thú vị… với Rồng tối cao Refi-sama thì em cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn… Nhưng nói thật thì giờ em thấy thật tuyệt vời khi chúng ta trở nên thân thiết thế này.

- Tôi không hề nghĩ sẽ có ngày mình sống như một người phụ nữ bình thường thế này.

Gương mặt Refi giờ tràn ngập nụ cười.

- Refi-sama, chị gặp chủ nhân thế nào vậy?

- Fufu, đó cũng là một câu chuyện thú vị đấy. Lúc ấy, chính là lần đầu tiên tôi được nếm một chút chocolate.

Sau đó, một đêm tại dungeon vắng bóng chủ nhân lại tiếp tục…

---------------------

Trans’s note: Cá nhân thì thích nghe cách xưng hô kiểu Nhật hơn nhưng chính ra đang đọc tiếng việt mà cứ Goshujin mãi cũng hơi… nên là từ giờ sẽ để Lyuu gọi Yuki là Chủ nhân, Leila thì vẫn để là Maou-sama nhỉ. hay đổi luôn thành Ma vương-sama?

Mà hết arc 9 rồi, chuẩn bị chào đón arc 10 thôi \\(^o^)//

Ghi chú

[Lên trên]
Thực ra là nó có sợ chút nhưng phát hiện ra con rồng này thèm đồ ngọt nên ...
Thực ra là nó có sợ chút nhưng phát hiện ra con rồng này thèm đồ ngọt nên ...
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Tôi nghĩ nên cho lostliemsi xưng ta thay vì tôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đầu cũng để vậy rồi nhưng mà... với kiểu liemsilost dài dài thế này, em cảm thấy xưng ta nó ko hợp lắm...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: em nó đã liemsilost r thì cho ẻm chút thể diện chứ giờ đến cả xưng hô còn ngang bằng với hầu nữ cũng tội 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Dịch tới khi nào tỏ tình luôn nha bác trans ơi :))
Xem thêm
Khi nào họ đến với nhau thì grop cũng mãn nguyện
Xem thêm
cái phần xưng hô thực ra bác có thể dựa vào tính cách từng em mà để khác nhau
- Goshujin: cái này nghiêm túc, cứng nhắc, cho Leila thì hợp.
- Chủ nhân/Master: ít nghiêm túc hơn và khá phổ thông nên em nào xài cũng được.
- Maou-sama/Ma vương-sama: thân thiết và năng động hơn, Shii và Lyuu sẽ hợp (bác cứ tưởng tượng em loli tai cáo nói maou-sama đi 21.gif )
p/s: ý kiến theo cảm nhận cá nhân mình, chứ mình k có biết cái quy chuẩn nào đâu 01.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cách gọi Goshujin ko hề cứng nhắc nhé bạn, với cả, Lyuu gọi main là Goshujin mà, còn Leila thì gọi main là Maou-sama, Lyuu ko hề cho kính ngữ khi gọi main, nên Chủ nhân chỉ là cách ẻm gọi thôi, còn Master thì chả ai gọi main thế cả :/
Xem thêm
Phần xưng hô ông thấy từ nào ngắn thì dùng để còn gõ máy cho nhanh:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vl để gõ máy cho nhanh =)) thèm thuốc ghê vậy, mà tôi dùng gõ tắt để gõ mấy từ dài mà nên cũng đâu ảnh hưởng mấy đâu =))
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: vấn đề tâm lí nx, mà thuốc thật.
sắp kịp manga ròi:))
Xem thêm