Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76: Chiến trường (3)

9 Bình luận - Độ dài: 3,417 từ - Cập nhật:

Solo: loli666

==========================

Thứ đầu tiên có thể nhìn thấy khi băng qua tường thành là những bộ xương không rõ chủ nhân. Đôi khi là xương người nhưng chủ yếu là xương quái vật cỡ lớn. Một vùng đất hoang tàn chứa đầy những thứ như vậy.

Đi xa hơn nữa là rừng cây rộng lớn kéo tới tận chân trời. Đường chân trời có thể thấy từ phía xa và càng trở nên rùng rợn hơn với đống xương. Những tán lá đung đưa xào xạc, cùng lúc đó…

Kooh-oh-oh-oh-oh!

Tiếng rú vang lên.

Bản chất của khu rừng chính là tổ quái vật. Bất kì ai tiến vào đều có thể cảm nhận rõ với tất cả giác quan.

“Vậy ra đây chính là Chiến Trường.”

“Khó khăn hơn tôi tưởng đấy.”

Đây là lần đầu tiên Đội Tinkerbell tham gia Chiến Trường. Khung cảnh mở ra phía sau bức tường vượt xa dự kiến.

Tất nhiên, họ đã chấn chỉnh lại ngay sau đó. Khi cổng thành được mở, họ là những người cuối cùng tiến vào. Sau đó, sự căng thẳng bao trùm lấy, cắt phăng sự bình tĩnh trước đó.

Bỗng nhiên, cả đội bị ném vào trận chiến.

“Ah! Mấy người?”

Đó không ai khác là những gương mặt vừa gặp cách đây không lâu.

“G…gì thế?”

“Ý mày là sao? Chỉ là một màn ‘chào hỏi’ tân binh thôi.”

Không chỉ một mà là năm tổ đội. Tất cả đang bao vây lấy đội Tinkerbell. Thậm chí không có bất kì lời giải thích nào. Cuộc chiến đã được định đoạt ngay từ đầu.

***

‘Nhìn lũ khốn kia làm gì này.’

Hyrkan với chiếc mũ chùm trốn trên ngọn cây quan sát đội Tinkerbell từ đầu tới cuối.

‘Khi bị mình cho hít khói từ cổng thì hẳn chúng sẽ bày trò…5 tổ đội phối hợp với nhau ư?’

Cũng chẳng có gì lạ khi thấy một đội như Tinkerbell gặp rắc rối trong Chiến trường. Thường thì các tranh chấp sẽ diễn ra ở đầu hoặc nửa sau trận chiến. Việc loại bỏ đối thủ cũng rất quan trọng không kém gì việc giết Boss. Nhưng ở giai đoạn giữa, mọi người sẽ tập trung vào việc giết quái. Sau cùng, một trong những lý do tham gia Chiến trường chính là số lượng quái phong phú, rất hợp để đẩy nhanh lv.

Đã quá rõ ràng vì sao Tinkerbell lại trở thành mục tiêu. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết được họ là những ma mới trong Chiến trường. Người chơi lão làng sẽ không đứng ngơ ngác nhìn khung cảnh mà sẽ lập tức tiến vào trận địa để tìm nơi ẩn náu. Thành ra bất kì ai còn đứng ở cổng chẳng khác nào đang mời gọi: “hãy tới chiếm lấy em đi!”. Và đội Tinkerbell đang nằm trong trường hợp đó.

Tuy nhiên, Hyrkan cũng không ngờ rằng có tới 5 tổ đội với quân số hơn 30 lại ra tay.

‘5…nếu nhớ không nhầm thì tổng cộng có 20, 28…38 người?’

Các nhóm đó đang cấu kết với nhau và cậu biết rõ điều đó.

‘Vậy là bọn nó thực sự muốn bắt mình.’

Mục tiêu thực sự không ai khác ngoài chính cậu, Hyrkan.

Trình độ trong Chiến trường là gần như ngang bằng nhau nhờ cơ chế giới hạn lv. Nếu không thì nơi đây sẽ tràn ngập các người chơi lv cao đến giận cá chém thớt. Sự xuất hiện của Hyrkan đã vô hình chung đem lại cảm giác bất công cho những người khác.

Và 5 tổ đội đã không ngần ngại bắt tay với nhau.

‘Mà chẳng phải mấy con chó đó hồi nãy còn vui vẻ chụp ảnh với mình sao? Nhảm shit.’

Với Hyrkan, việc này chẳng hề vui chút nào.

‘Nhưng vẫn thật kì lạ.’

Đồng thời, cậu nảy lên chút ngờ vực.

‘Dù nhìn kiểu gì thì bọn nó đang thực sự chơi tất tay để bắt mình. Tuy phần thưởng là sách kĩ năng Unique nhưng chẳng phải vẫn hơi quá sao?’

Hyrkan hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghi ngờ hành động của đám người kia.

Cậu cau mày.

‘Liệu mình từng cướp đồ của thằng nào trong đó à?’

Tất nhiên, nguyên nhân đến từ lợi ích nhưng cũng có thể pha lẫn cả thù hằn cá nhân.

Báo thù!

Dù điều đó chỉ là theo cảm xúc và thừa thãi nhưng cũng đủ khiến con người hành động.

Thật lòng mà nói, Hyrkan cũng không phải hoàn toàn vô tội. Cậu là kiểu người sẽ chẳng ngần ngại giết bất kì ai ngáng đường. Dù vốn lỗi thuộc về bên kia nhưng chẳng đời nào những người đó sẽ thừa nhận. Thành ra dẫn đến việc trả thù cũng chẳng có gì lạ.

‘Hay là do mấy con đĩ hồi trước? Có “bạch mã hoàng tử” nào trong đó? Chắc không phải đâu. Chưa kể nó còn biết được thân phận của mình. Cũng có thể là từ vụ Golden Skeleton?’

Đã có khá nhiều kẻ bỏ mạng khi cố bắt Hyrkan đến nỗi chẳng thể biết chính xác được là ai.

Song, cậu chẳng buồn suy nghĩ nhiều nữa.

‘Thôi thì cứ sút vào mồm 38 thằng kia là xong.’

Hyrkan đưa mắt nhìn đám người đó đang nhặt chiến lợi phẩm từ Tinkerbell. Cậu dừng những suy nghĩ vẩn vơ khác và bắt đầu tập trung lên kế hoạch.

Tất cả được hoàn thành chỉ trong chớp mắt.

Một màn trình diễn cho Hyrkan.

***

“Cái chuyện quái gì thế này?”

Chưa đến 2 tiếng từ khi cổng thành Terube được mở. Đội Mongmart thậm chí còn chưa bắt đầu săn quái thì đã bị một nhóm người bao vây.

Tanker của Mongmart, Board trở nên tức giận khi thấy hàng tá kẻ tấn công mà bật ra lời chửi rủa với vẻ mặt ngờ vực.

“Biết là đang ở Chiến trường, nhưng chẳng phải vẫn quá lố sao? Cái mẹ gì với 5 tổ đội này thế?”

Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ. Hai mục sư, ba pháp sư và kiếm sĩ đồng minh cũng có cùng suy nghĩ với khuôn mặt khó chịu.

Ngược lại, hơn 30 con người kia chẳng mang chút cảm xúc nào. Hoàn toàn bình tĩnh và ngó lơ tất cả những lời nói của đội Mongmart.

“Mày tham gia Chiến trường nhiều thì cần gì tỏ ra ngạc nhiên thế.”

“Kết thúc nhanh đi.”

Bất cứ ai cũng sẽ phải đối mặt với những chiến thuật như vậy trong Chiến trường. Tuy không phải thường xuyên nhưng cũng không phải là hiếm. Nếu còn mang cảm giác tội lỗi, xấu hổ hay lòng tự trọng thì tốt nhất không nên đặt chân vào đây.

“Nhưng thế này vẫn quá mức nhảm nhí còn gì!?”

Một khi bị ném vào tròng thì họ chỉ có thể chửi rủa. Đúng hơn chắc chắn sẽ khẩu nghiệp suốt 24h luôn nếu muốn.

Với lý do hợp lý như đồng đội đã nói, Cho-oohroong chỉ im lặng nhìn và nắm chặt thanh kiếm trên tay.

‘Chẳng việc gì phải nhiều lời với lũ này.’

Mongmart không phải mục tiêu chính của họ.

‘Nếu khiến Mặt nạ Hyrkan ngửi thấy điều kì lạ thì hắn sẽ lẩn trốn mất. Chuyện đó chẳng vui vẻ chút nào.’

Con mồi không ai khác ngoài Hyrkan. Anh phải giải quyết chuyện này trước khi mọi chuyện bại lộ.

Nếu không, Hyrkan sẽ có đối sách thích hợp.

Chắc hẳn cậu sẽ không đối đầu trực diện mà sẽ lợi dụng thời cơ thích hợp. Việc bắt giữ một kẻ đang chạy trốn trong Chiến trường chẳng dễ dàng gì.

Hơn nữa, còn có lý do khác anh nhắm đến Hyrkan.

‘Mình phải bắt thằng khốn đó…’

Nếu làm được, anh sẽ ngay lập tức có được 1 triệu nhân dân tệ. Đó chính là phần thưởng cho cái đầu của Mặt nạ Hahoe từ Apollo.

‘Một triệu nhân dân tệ…’

Chỉ với một mạng mà có thể kiếm hơn 100.000 đô. Cho-oohroong thậm chí đã lên sẵn kế hoạch sẽ dùng tiền cho việc gì.

Nên để giải quyết nhanh chóng thì phải dùng mưu hèn kế bẩn.

Với hơn 30 người chơi kỳ cựu với Chiến trường trong một nơi có sự cân bằng giữa lv và trang bị.

Kết quả đã quá rõ với ưu thế về quân số. Nhưng không có gì là chắc chắn hoàn toàn. Thương vong khả năng cao sẽ xảy ra nếu đội Mongmart quyết liệt chống trả và chẳng ai muốn là người nằm xuống.

Chính vì vậy phải có người hứng đạn, phải có người lãnh đạo để nhanh chóng đi đến đích.

Đó là lý do mà Cho-oohroong di chuyển. Những người chơi kiếm sĩ cũng bắt đầu theo sau với vai trò Tanker và Tiên phong.

Pháp sư niệm phép, Mục sư chuẩn bị sẵn sàng cho diễn biến sắp tới.

Và rồi khi tất cả đang tập trung vào một điểm.

“Huh!”

Âm thanh của ai đó đang cận kề cái chết vang lên.

‘Chuyện gì thế?’

Cho-oohroong đang chăm chú nhìn vào đội Mongmart khi nghe thấy từ xa.

Mắt anh nhanh chóng đảo đi.

‘Huh?’

Và nơi đó là ba con Skeleton Warrior đang xông tới vị trí của một Mục sư và đâm kiếm liên tục.

“Ooh-ahk. Mẹ nó!”

Nạn nhân xấu số kêu lên, thông báo tình trạng nguy cấp tới đồng đội. Tuy nhiên, hàng tá đòn đánh đã được găm lên.

Trang bị phòng ngự của Mục sư cũng không phải quá tốt bởi còn phụ thuộc vào lv người dùng. Cùng với sức mạnh cách biệt từ Skeleton Warrior thì cơ thể kia chẳng khác nào món bánh pudding.

Trước khi Mục sư kịp thực hiện bất cứ phép nào thì đã bị đẩy đến bờ vực.

“Cái quái gì đang xảy ra ở đằng đó thế?”

Một Mục sư đồng minh vừa bị hạ khiến anh lập tức chạy đến, mặc kệ đội Mongmart. Ngay lúc này, tất cả đều chỉ còn nghĩ đến việc ứng cứu các Mục sư.

‘Giờ mà mất Mục sư thì toi cả lũ.’

Mục sư có vị trò rất quan trọng trong tổ đội. Thậm chí còn giá trị hơn một pháp sư nếu bên trong Chiến trường. Nếu trong đội không có Mục sư thì tốt nhất nên đăng xuất và đợi đến lúc cổng thành mở.

Đúng với cái tên Siêu tân binh của Heh-bibin, anh bắt đầu dự đoán những diễn biến tiếp theo.

‘Khoan đã.’

Sẽ không chỉ có mỗi lũ Skeleton Warrior…

Cho-oohroong liền xoay đầu lại.

‘Ah!’

Thêm bốn Skeleton khác bỗng xuất hiện đánh úp một Mục sư kế tiếp. Tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó.

Đầu Cho-oohroong tiếp tục nhảy số.

‘Mặt nạ Hahoe đâu rồi?’

Các Skeleton đang ở đây thì chẳng đời nào Hyrkan lại không.

Và y như dự đoán, người đó đã ra mặt.

“Ooh-ah!”

Từ phía sau Cho-oohroong, cậu xiên thêm một Mục sư nữa. Một cú chặt thẳng vào cổ khiến nó gần như đứt lìa.

Giây phút dám chắc Mục sư đã Game Over.

“Tiến lên!”

Đội Mongmart bắt đầu hành động như thể đã đợi sẵn.

Không, anh không chắc có phải họ có đợi hay không. Đội Mongmart lao về phía địch theo hướng Hyrkan đã đi ra.

Nhóm của Cho-oohroong đang phải chia cắt đội hình.

Nếu muốn bắt hai con thỏ thì chắc hẳn phải cần hai đội.

Vấn đề nằm ở chỗ đội bao vây Mongmart. Không hề có sự rằng buộc cấp bậc nào ở đây, tất cả đều đến từ thoả thuận và lợi ích khi liên minh với nhau.

Khi một người đưa ra quyết định thì cần phải đợi sự thống nhất từ những thành viên còn lại. Một hình thức bất ổn và sẽ càng lộ rõ khi ở trong một tình huống khẩn cấp, nơi mà từng giây cũng có thể quyết định sống chết.

‘Fuck!’

Đến cả Cho-oohroong cũng phải sốc trước cách ra tay ghê gợn của Hyrkan mà chỉ biết đứng nhìn.

Sau khi hạ sát một Mục sư, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Hyrkan liền quay đi và nhắm đến một người chơi khác.

“Anh ta…”

Anh ta cũng là một Mục sư.

Poohk!

Mục tiêu xui xẻo kia định hét lên cầu cứu nhưng cậu đã xiên thủng mắt của gã với thanh kiếm của mình. Hyrkan không chút nào chậm lại trong khi vác người Mục sư kia trên vai.

Cậu đang chạy trốn.

“Đuổi theo!”

“Uh?”

“Hắn chính là Mặt nạ Hahoe!”

Ngay sau đó, một nhóm người chơi theo sau Hyrkan. Làm sao có thể để yên cho mục tiêu chạy mất cơ chứ?

Trước cảnh tượng đó, Cho-oohroong chỉ biết nuốt nước bọt.

‘H…hắn nắm thóp được chúng ta rồi.’

Anh ngây người với cái miệng cứng đờ.

***

Pook pook!

Hyrkan vừa chạy vừa đâm cơ thể Mục sư trên vai như món thịt xiên nướng. Mới vài phút trước, gã còn nhồi đủ thể loại ‘lời hay ý đẹp’ vào mặt cậu nhưng giờ chỉ như một cái xác. Hyrkan bật cười.

‘Đăng xuất luôn rồi à?’

Bị mang trên vai như đồ vật và bị xiên liên tục. Đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì.

Sau cùng, Hyrkan lần đầu quay lại nhìn ba người đang đuổi theo.

‘Giống mấy con chó chưa kia.’

Ba người chơi đã thành công đuổi kịp cậu, cũng có nghĩa họ có chỉ số ngang hàng với Hyrkan.

Những Tiên phong.

Họ là những Kiếm sĩ tập trung gia tăng điểm Bền bỉ.

Hyrkan đã chậm lại vừa đủ để những người đó kịp đuổi theo. Rồi tiếp tục cho khoảng cách ngắn lại nhanh chóng.

Cuối cùng, cậu dừng chân.

‘Đây phải không nhỉ?’

Cậu thận trọng nhìn xung quanh trong khi ném cơ thể trên vai xuống đất.

Chul-puh-duhk!

Người đó chưa hẳn đã chết nhưng anh ta đã từ bỏ. Nên gọi đó là một cái xác cũng không sai.

Poohk!

Hyrkan cắm thanh kiếm vào xương sống của cái xác bằng hai tay rồi nhìn về phía 3 kẻ trước mặt.

Một cảnh tượng kinh khủng và đáng sợ.

“D…dừng lại.”

“Hoooo!”

Kể cả dân kì cựu cũng không dám ngay lập tức tấn công. Khí chất toát ra từ Hyrkan đã khiến họ chùn bước.

Ba Tiên phong bắt đầu suy nghĩ.

‘Ah, mẹ nó.’

‘Chỉ có mỗi chừng này thôi sao…’

Trận thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Những Kiếm sĩ tập trung vào Bền bỉ. Sẽ không ai đi nâng theo hướng đó nếu nó yếu cả.

Nhưng đối thủ của họ là Mặt nạ Hahoe Hyrkan.

‘Liệu 3 người có thể hạ gục hắn không?

‘Không có con Skeleton nào chứ?’

Nắm trong tay 10 Skeleton mạnh mẽ đủ để solo Boss, một người sở hữu kĩ năng đáng nể. Liệu 3 Kiếm sĩ có đủ để đánh bại cậu?

Khả thi.

Nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì.

‘Có nên rút lui không?’

‘Giờ không có Mục sư nữa, phải làm gì đây?’

Tất cả đều chìm trong căng thẳng với kiếm và khiên đã giơ lên.

Hyrkan im lặng đáp lại ánh mắt của họ.

Pook pook!

Cậu rút thanh kiếm ra khỏi người Mục sư và lại lặp lại như để đảm bảo cái chết của gã.

‘Thằng điên chó chết!’

Họ chỉ biết đứng đờ ra với cảnh đó.

Và rồi

Koo-uhhhhh!

Cùng với tiếng rầm khủng khiếp, bốn con quái lao tới - những con Troll da xám có sừng. Cả ba Tiên phong ngây người với biểu cảm ngờ nghệch trong khi Hyrkan nhếch môi.

‘Golem chậm chạp nhưng căn thời gian thì quá chuẩn.’

Cậu đã thu hồi Golem và các quái vật trước đó sẽ đuổi theo vật chủ. Một quả bom quái vật đã được hoàn thành.

***

“Các anh còn bao nhiêu người?”

“Sáu.”

“Chín.”

“Chúng tôi…”

Ban đầu quân số là 38 nhưng giờ chỉ còn 30.

Chỉ trong chớp mắt, 8 người đã Game Over.

Tất nhiên, không phải chỉ họ nhận thiệt hại. Đội Mongmart cũng mất 3 thành viên trong lúc cố tháo chạy.

Nhưng tình trạng hiện tại vẫn rất tệ kể cả như vậy.

Vấn đề lớn nhất là…

‘Mất tới 4 Mục sư…’

8 người đã bị hạ trong đó Mục sư chiếm tới một nửa. Tổng cộng cả 5 nhóm thì có 8 mục sư nhưng giờ chỉ còn 4.

‘Hoàn toàn bị chơi xỏ rồi.’

Một tình trạng tồi tệ.

Nếu liên minh này tan rã thì chắc chắn sẽ có ít nhất một nhóm không còn Mục sư. Việc đó chẳng khác nào một án tử.

‘Không ngờ rằng Mongmart lại bắt tay với Hyrkan.’

Tất cả đều bắt nguồn từ lý do đó.

Khi đã bao vây thành công kẻ địch, họ đã đưa Mục sư ra sau để hỗ trợ. Trong khi các Tiên Phong sẽ lao lên trước giao chiến. Một chiến thuật hiệu quả và hợp lý.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Mặt nạ Hahoe sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Tệ hơn nữa, cậu ta còn chia lũ Skeleton làm hai nhóm và nhanh chóng hạ sát 2 Mục sư. Tiếp đó, Hyrkan giết tiếp một Mục sư và bắt cóc thêm một người nữa.

‘Tên đó chưa từng tham gia Chiến Trường trước đây, làm sao mà có thể nghĩ ra nước đi như vậy?’

Hyrkan đã rất khôn ngoan khi nhắm trực diện vào các Mục sư hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Cậu từ từ giết chết mục tiêu trong khi mang họ trên vai. Sự gian xảo đó không khác gì những con thú.

Điều đó cũng cho thấy rõ rằng Hyrkan đã đọc được hết ý định của Cho-oohroong và đồng bọn.

Đồng thời…

‘Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.’

Đây chỉ là mới là mở đầu.

Chính nhóm Cho-oohroong là người bắt đầu những hành động không đẹp. Và nếu đối phương cũng làm tương tự thì họ chẳng có cớ gì để phàn nàn.

Người chơi luôn phải sẵn sàng để đụng độ quái vật, nhất là bên trong Chiến trường, khi mà chúng có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, 4 Mục sư là không đủ để lo cho hơn 20 người.

Phần tồi tệ nhất chính là nghỉ ngơi. Chẳng ai có thể ở trong game liên tục nhiều ngày được. Mọi người thường sẽ đăng xuất trong vài giờ để nghỉ ngơi. Một bộ phận thậm chí nói rằng sẽ không quay lại cho tới khi qua 144 giờ. Thay vì đâm đầu vào chỗ chết thì thà tận hưởng một tuần xả hơi còn đáng giá hơn.

Cũng có nghĩa nhân lực sẽ tiếp tục tụt giảm.

Và lợi thế về số lượng sẽ không còn nữa.

‘Không thể để như thế được.’

Cho-oohroong cảm thấy cần phải giải quyết vấn đề này và tập trung các trưởng nhóm lại.

“Chúng ta cần tiếp tục hợp tác. Nếu không thì chỉ trở thành mục tiêu thôi.”

“Anh muốn bọn tôi hợp tác trong tình thế này?”

“Nếu liên minh thì ít nhất sẽ tránh được bị tấn công trực diện. Lợi thế về quân số vẫn còn đó. Chẳng phải sống sót là ưu tiên hàng đầu hay sao?”

Đã không còn đường lui nữa.

‘Chết tiệt.’

Tuy nhiên nhìn vào biểu cảm của họ thì chẳng có chút gì vui vẻ với Cho-oohroong cả.

‘Bọn nó đang cố đổ lỗi cho mình.’

Sau cùng thì anh chính là người khơi mào chuyện tấn công Mặt nạ Hahoe. Cũng chẳng có gì lạ khi ai đó phàn nàn khi mọi chuyện không được như ý.

“Cứ vậy đi.”

Dù đã chấp nhận nhưng chẳng có chút dứt khoát trong câu trả lời của họ.

Cho-oohroong nhận ra có gì đó không ổn.

5h sau khi mở cổng, Hyrkan một lần nữa tấn công. Cả bọn đều chỉ muốn đăng xuất nên đi tìm một Khu vực an toàn.

“Ai là kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này?”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Túi tiền di động. :))
Tks trans
Xem thêm
Còn 30 cái đồng hồ nữa :))
thx trans
Xem thêm
Thank you <33
Xem thêm
Chà lâu lắm mới có chap mới :)) Mà sắp đến kỳ thi đại học rồi đấy thớt còn nhởn nhơ được hở ;))
Xem thêm
Haha gây nghiệp khó sống :))
Xem thêm
toang lm
Xem thêm
Niceeee :33
Xem thêm