Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 3.1 Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ(1)

25 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành chuyến đi đến mê cung đấy, điểm kinh nghiệm của tôi tăng thêm 100. Tôi vẫn cần khoảng 600 điểm nữa mới có thể lên cấp được. 100 điểm kinh nghiệm trong vài tiếng, tốc độ phát triển của tôi quá chậm.

Tuy nhiên, theo quan điểm của một nhà thám hiểm 30 tuổi vẫn chỉ đang là cấp 10 thì tốc độ đó vẫn còn rất nhanh. Nếu tôi ngày nào cũng đi càn quét mê cung như thế này, tôi sẽ có thể lên cấp trong sáu ngày nữa. Tôi sẽ không tốn thời gian như những người chiến đấu ròng rã hơn mười năm đâu.

Nếu tôi cứ giữ cái suy nghĩ đó thì đây sẽ là một tốc độ phát triển bất thường.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng.

Mục tiêu của tôi là đi đến tầng 100 của mê cung. Để đến được đó, không có nghĩa là tôi phải làm những thứ mà con người không thể. Tôi đã có sẵn một kế hoạch rồi.

Đầu tiên, tôi phải sắp xếp rõ ràng những việc phải làm để có thể thám hiểm mê cung. Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tôi đã đúng khi có linh cảm rằng mình sẽ cần đến Dia để có thể chinh phục mê cung.

Tôi, tuy không hề bị giảm HP nhưng còn MP thì lại bị giảm nghiêm trọng.

Nói cách khác, nếu tôi có thể hồi phục lại MP hay không tiêu tốn MP thì tôi sẽ có thể tiếp tục. Điều đó sẽ làm tăng sự hiệu quả trong việc thu thập kinh nghiệm của tôi.

Hơn nữa, chú ý vào cấp độ của con quái vật là điều rất quan trọng. Với kĩ năng của Dia, tôi có thể đương đầu với những con quái vật mạnh hơn để kiếm thêm được nhiều kinh nghiệm và tiền hơn.

Điều đó chỉ đơn giản thế thôi.

Điểm quan trọng ở đây là hồi phục và lựa chọn đối tượng để săn. Đó là những cách cơ bản để thăng cấp trong các game online.

「….Vấn đề đã được giải quyết rồi」

Tôi lẩm bẩm một mình.

「Hm, gì thế?」

Ryin lập tức phản ứng lại với lời lẩm bẩm của tôi.

「Không có gì cả, kể từ khi tôi thách thức mê cung một lần nữa, tôi liên tục suy nghĩ về những loại quái vật bên trong」

Những người thám hiểm mê cung ghé qua quán bar này có rất nhiều kiến thức. Họ có những lời khuyên rất hữu ích, nhưng tôi đã hỏi họ nhiều điều mà không thèm che giấu ý định thám hiểm mê cung của mình.

「HeeeーCậu đã thất bại một lần nhưng lại tiếp tục thách thức nó lần nữa sao?」

「Ừm, cũng bởi vì tôi rảnh vào buổi sáng mà. Có thời gian rảnh như vậy, tội gì mà không đến mê cung chứ…」

「Bởi vì cậu cũng đã đến một đất nước xa như này, Varte để có thể thách thức mê cung. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả」

「Tôi sẽ tránh bị thương vậy nên tôi sẽ không gây rắc rối gì cho quán đâu」

「Không, cậu nên tập trung hơn vào giấc mơ của mình hơn là việc quan tâm đến cái quán bar này. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn phải làm việc ở đây đấy. Thay vào đó, lúc trước, cậu nói gì đó về quái vật cơ mà?」

Ryin vui vẻ trò chuyện cùng tôi.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bị cắt ngang.

「Nếu chuyện là thế thì cứ để đó tôi loー Sieg」

Người đó chính là Corvus.

「Ông biết rất nhiều về mê cung sao?」

「Phải, tôi cũng đã làm thám hiểm gia khá nhiều năm về trước. Nên đừng ngại mà hỏi tôi nhé」

Tôi quay mặt về phía Ryin.

Cô ấy lặng lẽ gật đầu. Tôi định sẽ giới thiệu cho cô ấy về Corvus, nhưng…

「Vậy thì, tôi sẽ hỏi ông điều này. Tôi muốn biết nhiều hơn về những con quái mạnh」

「Quái mạnh ư? Ý của cậu là Boss á?」

Nghe được từ "Boss",  thật giống với những trò chơi yêu thích của tôi. Tôi cố gắng kiềm chế sự hiếu kì của mình, và tập trung vào những điều ông ấy sắp nói.

「Đúng vậy. Bao gồm cả boss thì, tôi cũng muốn biết thêm về những con quái mạnh khác ở những cấp độ thấp hơn nữa」

「Tôi hiểu rồi. Việc chú ý đến những con quái vật cấp thấp hơn cũng rất quan trọng. Cậu thực sự rất thông minh đấy」

Tôi đáp lại ông ta bằng một nụ cười gượng gạo.

Tôi nói với ông ta rằng tôi chẳng có ý đồ xấu xa nào cả, tất cả chỉ dùng để chinh phục mê cung mà thôi.

「Được rồi, Sieg. Những con quái vật mạnh thì không có quá nhiều đâu. Có lẽ chỉ khoảng 10 loại thôi. Con Boss gần đây nhất là 『Queen of Forest』 xuất hiện ở gần lối vào của Varte. Hãy chú ý rằng, khu vực đó là nơi có rất nhiều loài thực vật sinh sống và phát triển. Con boss đó sống ở đấy. Ở đó cũng có rất nhiều loại quái vật dạng côn trùng nữa. Ngoài ra còn có thêm một con boss nhện khổng lồ là 『Rail Arachne』 và cây ăn thịt 『Caps Dungeon Hole』 nữaー」

Corvus nói với tôi tất cả những điều mà ông ta biết, có lẽ tất cả những thông tin này đều xuất phát từ chính kinh nghiệm của ông ấy. Nghĩ lại thì, ông ấy thường hay chăm sóc cho tôi. Tôi hiểu lí do cho việc đó. Giống như là một người anh cả quan tâm, chăm sóc cho đứa em của mình vậy.

Và, về những con boss có cấp độ thấp, Corvus nói như thể điều đó gợi lại cho ông ta một kí ức gì đó.

「ーCòn, nếu cần biết về những con quái vật mạnh hơn nữa thì đó hẳn phải là Kẻ canh giữ」

「Kẻ canh giữ?」

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

「Đúng vậy, những con Boss đó xuất hiện ở tầng 10 và tầng 20」

「Tầng 10 sao? Vậy thì, nó cũng chẳng làm gì được tôi cả, đúng chứ?」

「Không, chưa chắc đâu. Kẻ canh giữ có trí tuệ rất cao, chúng có thể di chuyển bất cứ đâu trong mê cung nếu chúng muốn. Vậy nên, cũng có lúc chúng xuất hiện ở những tầng thấp hơn」

「Con Boss đó có thể di chuyển bất cứ đâu sao……?」

「Đúng. Tôi khuyên cậu chắc chắn phải chạy trốn một khi chạm mặt chúng. Không ai có thể đánh bại được nó cả. Thậm chí cả những nhà thám hiểm mạnh nhất của Liên minh các quốc gia cũng không thể đâu」

「Tôi hiểu rồi」

Cũng chẳng cần phải nói điều đó, tôi chắc chắn sẽ chạy đi nếu nhìn thấy chúng thôi.

「……Có hơi chút bất ngờ phải không? Nhưng không sao cả. Dù cho tôi đã đi khắp mọi nơi, tôi vẫn chưa đụng độ với chúng một lần nào cả. Thậm chí tôi còn không nhớ lần cuối cùng chúng xuất hiện là khi nào cả. Và, nó cũng đã trở thành đề tài bàn tán rất phổ biến giữa các nhà thám hiểm gia」

「Không đâu, tôi thực sự rất biết ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Đó thực sự là một đề tài thú vị」

「Chủ đề đấy ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Đó là câu chuyện kể về Glenn- người được coi là mạnh nhất trong Liên minh các quốc gia. Ông ta là một huyền thoại sống đấyー」

Nhưng cuộc nói chuyện đã phải dừng lại sau khi chúng tôi nói về con quái vật đó…

「ーCorvus! Để cho nó làm việc nữa!」

「Đợi chút đã, ông già. Tôi đang dạy cho cậu ta với toàn bộ thành ý đấy, ông biết không?」

Như thường lệ, giọng nói to đến chói tai của ông quản lí vang lên từ khu nhà bếp.

Corvus trả lời ông ấy một cách vui vẻ. Và, ông ấy nói 『Hẹn cậu lần sau nói chuyện tiếp về chủ đề này nhé』 với tôi đồng thời nháy mắt.

Tôi vừa cười vừa cúi đầu xuống để cảm ơn ông ấy. Sau tất cả thì đối với tôi, Corvus vẫn là một người anh cả đáng tin cậy.

Sau khi quay trở lại công việc của mình, tôi liền sắp xếp lại những thông tin mà tôi vừa có được.

Sau đó, có rất nhiều khách đến nên quán trở nên rất bận rộn. Và, tôi đã thành công trong việc thu thập thêm nhiều thông tin mà tôi cần có.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

cắm flag thế này không cẩn thận mấy chap nữa đụng ngay con boss đấy thì ăn *** @@
Xem thêm
Cái tên chap nghe có vẻ thú vị
Xem thêm
...
Tks trans
Xem thêm
chap mới đâuuuuuuuuuuu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông lo mà edit đi
Xem thêm
@kakilop: chả ai quăng 3.2 cho tôi cả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái tiêu đề kg liên nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới phần 1 bác
Xem thêm
@kakilop: à vậy bác tách ra à!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh nhỉ
Xem thêm
TRANS
Nhanh :V
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời