Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 3.5 Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ(5)

12 Bình luận - Độ dài: 988 từ - Cập nhật:

ーSáng hôm sau, tôi thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình thám hiểm mê cung. Tôi không có bất cứ người nào mà tôi đặc biệt muốn đi cùng cả. Tôi cũng chẳng có thời gian để mà than phiền về điều đó, vì sau cùng tôi cũng là một kẻ cô độc ở thế giới này mà.

Tôi ra ngoài để mua một số vật dụng cần thiết như một bộ giáp vì giờ đây tôi đã có thể dễ dàng kiếm tiền được rồi.

Rồi, tôi đi gặp Dia.

Tay trái tôi đang mang một cái găng tay và để một thanh kiếm dự phòng trong 『Túi đồ』.

Tôi cũng đưa cho Dia một bộ giáp bằng da. Mặc dù cậu ta đã từ chối nó, nhưng vì món đồ đó sẽ rất có ích trong những trận chiến trong tương lai nên tôi đã cố thuyết phục cậu ấy nhận lấy nó.

Sau đó, chúng tôi đến nhà thờ và kiểm tra lại mọi thứ một lần cuối.

Dia nói với tôi rằng cậu ấy đã thăng cấp với một vẻ mặt hạnh phúc.

「Sieg! Tôi đã hỏi ngài linh mục rồi đấy và ngài ấy nói tôi đã lên cấp 6 rồi đấy !」

「Thật tốt cho cậu. à mà Nhân tiện thì tôi cũng là cấp 6 luôn đó」

Trong khi cậu ta còn đang vui mừng như một đứa trẻ, tôi xác nhận lại trạng thái của hai chúng tôi.

【Trạng thái】

Tên : Kanami Aikawa 

HP : 189/197

MP : 262/262

Chức nghiệp : Không có

Cấp độ :ー Cấp 6

Sức mạnh : 4.12 

Dẻo dai : 4.21

Khéo léo : 5.11

Nhanh nhẹn : 7.24

Khôn ngoan : 7.23

Sức mạnh ma thuật : 11.43

Tiềm năng : 7.00 

Trạng thái : Hỗn loạn : 5.31

Kinh nghiệm : 1094/3200

Trang bị:

+Đoản kiếm

+Găng tay da

+Trang phục ở thế giới khác

+Áo choàng 

+Giày da

【Trạng thái】

Tên : Diablo Sith

HP : 98/112

MP : 631/631

Chức nghiệp : Kiếm sĩ

Sức mạnh : 3.62

Dẻo dai : 3.43

Khéo léo : 2.14

Nhanh nhẹn : 2.08

Khôn ngoan : 5.67

Sức mạnh ma thuật : 34.35

Tiềm năng : 5.00

+Trạng thái : Sự bảo hộ của chúa : 1.00

Trang bị:

+Thánh kiếm của gia tộc Array

+Kẹp tóc của Airia

+Trang phục của thế giới này

+Giáp da

+Áo choàng

+Giày da

Kinh nghiệm: 321/3200

Tôi nhảy cẫng lên trong kinh ngạc khi nhìn thấy tốc độ phát triển của chúng tôi.

Tiện nói luôn, tôi đã sử dụng điểm để tăng số MP.

Dia thì cũng có thể tăng vào điểm sức mạnh và dẻo dai. Thật may vì Dia rất giỏi trong việc sử dụng ma thuật nên tôi nghĩ cậu ta chẳng cần phải nâng thêm nữa

Chỉ có một điều làm tôi cảm thấy không thoải mái đó chính là chức nghiệp của cậu ấy.

Tôi vẫn chưa có chức nghiệp trong khi đó, của Dia là kiếm sĩ. Rất có thể, trong trường hợp của Dia sức mạnh và dẻo dai sẽ trở thành điểm bổ trợ cho chức nghiệp của cậu ấy. Nếu đúng là như vậy thì những điểm thưởng mà tôi có được từ đầu đến bây giờ đều đã trở thành lãng phí. tôi phải chỉnh lại ngay mới được. Thế nhưng, tôi lại chẳng sở hữu chức nghiệp. Điều đó thậm chí còn không có trong sách vở và khi tôi hỏi mọi người trong quán bar thì những gì tôi nhận lại được chỉ có những câu hỏi mà thôi. Tôi vẫn không thể hiểu cách mọi người nhận được chức nghiệp. Vì Dia cứ khăng khăng muốn trở thành một kiếm sĩ, Khi tôi hỏi cậu ấy làm thế nào để có thể nhận được chức nghiệp kiếm sĩ, cậu ta trả lời rằng chỉ cần cầm kiếm lên là đã có thể trở một kiếm sĩ. Thật sự không hiểu nổi mà

Trong khi tôi mải suy nghĩ về việc đó thì Dia đến và cho tôi vài ý tưởng cho hôm nay.

「Vì đã lên được cấp 6, chúng ta đã có thể thám hiểm ở những nơi sâu hơn. Hôm nay, hay là chúng ta cứ thử đi xa nhất có thể đi」

「Ý kiến hay đấy. Hôm nay tôi cũng được nghỉ làm nữa」

「Eh, anh đang được nghỉ hả?」

「Yup, sau ba ngày làm việc thì tôi được một ngày nghỉ. Lúc đó là đến ngày ''ngày của mặt trời''」

Một ngày nắng đẹp. Có lẽ, đó là cách gọi ngày chủ nhật ở thế giới này.

「Thế thì, hãy thám hiểm hết ngày hôm nay luôn nhé!」

「Sao lại không nhỉ?」

Với cấp độ hiện tại, chúng tôi chắc chắn sẽ có thể săn ở khu vực xung quanh tầng 10. Vì vậy chúng tôi quyết định săn ở đó để có thể tăng cấp nhanh hơn nữa..

Trạng thái hiện tại của chúng tôi ở cấp 6 hoàn toàn có thể đem ra so sánh được với những nhà thám hiểm đạt cấp độ 10. Có lẽ cũng phần nào do điểm tiềm năng của chúng tôi. Dù sao thì, khác với tôi và Dia, tất cả những người mà tôi đã gặp trong mê cung thì điểm tiềm năng của họ thậm chí còn không được 1.00. Trong khi đó của tôi là 7.00 còn của Dia là 5.00.

「Được rồi, vậy đi thôiー」

Dia có vẻ rất hào hứng khi tiến đến nơi mê cung tọa lạc. Tôi vội đuổi theo cậu ta.

Giờ đây, chúng tôi đang đi trên trục đường chính được xây dựng bởi đất nước này, vậy nên, tôi sẽ không thể đi lạc khỏi Dia được. Từ đằng sau, tôi từ từ bước đi trong khi quan sát một đứa trẻ nghịch ngợm.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Kiều j cũng gặp đc con boss mà ông kia kể kể rồi th này sẽ bùmmmm thức tỉnh sức mạnh kíu con kia 2 đứa yêu nhau rồi cưới nhau nhưng k sinh con đc nên phải mua con !!!
Xem thêm
OK...
Tks trans
Xem thêm
Không hiểu cái đoạn - nếu có chức nghiệp, điểm thưởng từ đầu sẽ là lãng phí lắm :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sơ sơ là tăng nhầm điểm kĩ năng không phục vụ cho chức nghiệp ấy
Xem thêm
À, ok , cảm ơn chủ post nhiều ạ 113.gif
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm