Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.3 Trước khi cơ thể này biến mất...(3)

10 Bình luận - Độ dài: 820 từ - Cập nhật:

Dù cho cơ thể của Tidus đã bị chẻ làm hai, thế nhưng lưỡi dao của hắn vẫn đung đưa. Tôi nhận thấy điều đó bằng giác quan của mình.

Một phần cơ thể của hắn bị tôi chém bay lên không, Tidus hoàn toàn bị mất thăng bằng. Sau đó, tôi không ngừng chém hắn theo chiều ngang, chiều dọc, rồi đường chéo.

「Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt!」

Tôi chém, chém, chém và chém.

Kết quả là nhiều phần của cơ thể Tidus rơi xuống đất.

Các chất lỏng đen sền sệt nằm rải rác khắp nơi và chúng không hề tự di chuyển về vị trí ban đầu gì cả.

Tôi đã làm được.

Tôi đã đánh bại hắn.

Nếu như vậy không được nữa, tôi phải làm gì mới có thể đánh bại được hắn đây?

Tuy nhiên, đúng như tôi lo sợ. Điều đó đã xảy đến.

Một chất lỏng đen sệt mô phỏng hình dạng một cái miệng và bắt đầu nói chuyện.

「Ka, Kahahahaha. Ta đã làm cho ngươi dấy lên hy vọng sao? Ngươi có tốc độ và năng lực rất mạnh đấy, thế còn ma thuật thì sao, chúng ta so đấu ma thuật nào.

Đáp lại với sự sỉ nhục của nó, tôi hét lên.

「 Dia, Bắn ma thuật của cậu đi!」

「 Đừng xem thường ta!《 Hỏa tiễn》」 

Dia bắn ma thuật với toàn bộ sức mạnh của mình.

Đòn《Hỏa Tiễn》được bắn ra khác so với mọi khi. Thường thì nó sẽ giống như một ánh đèn flash nhá lên rồi chợt tắt, thế nhưng lần này lại khác. Đường kính rộng hơn và ánh sáng cũng chiếu lâu hơn nữa.

Nhiệt độ nóng chảy của nó thiêu rụi nhiều phần cơ thể rơi vãi trên mặt đất của Tidus.

Tôi phải chắc chắn là không còn một mảnh cơ thể nào của hắn sót lại nữa cả. Nhưng, điều đó đã không trở thành hiện thực.

Những mảnh vụn đó bắt đầu bò lại với nhau tập hợp thành một điểm.

Liền ngay đó, Tidus triển khai ma thuật của hắn.

「Fuhm, Fufu…, ma thuật 《The sorrow of offspring in the darkness 》」

Khoảnh khắc khi Tidus triển khai ma thuật, một bức màn đen che lấy tầm nhìn của tôi.

「――!? Chết tiệt thật! Thứ này là cái quái gì đây! 」

Tầm nhìn của tôi bị che lấp bởi một không gian tối đen.

Tuy nhiên, bóng tối đó không làm căn phòng này thay đổi gì cả. Tôi có thể biết được điều này là nhờ ma thuật《Không Gian》. Tuy biết vậy, nhưng nó cũng khiến tôi khá bối rối.

Thứ thay đổi ở đây chính là tôi. Và bóng tối càng lúc càng bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Như thể tôi bị nhốt trong một nhà tù lạnh lẽo, tối tăm vậy.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi việc bên ngoài bức tường tối đen này. Tôi biết rất rõ thứ bị bao trùm trong bóng tối đó không phải là thể xác của tôi mà là tinh thần của tôi.

「Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị của bóng tối. Biệt danh của ta là kẻ đánh cắp qui luật bóng tối. Tuy nhiên ta không phải là một kẻ giỏi thao túng bóng tối của tự nhiên. Mà là giỏi thao túng bóng tối bên trong trái tim của mỗi con người. Ta là một kẻ chuyên tấn công tinh thần người khác. Chỉ cần ai dính phải bóng tối của ta, ta sẽ khiến kẻ đó phải tuyệt vọng mà chết」

Tidus giải thích về ma thuật của hắn một cách đầy tự hào. Tuy đó không phải là điểm yếu gì của hắn, nhưng nhờ đó tôi có thể hiểu được chút gì đó. Thứ có thể khiến tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Bóng tối. Tấn công tinh thần. Tuyệt vọng.

Tôi đã đào lên được một suy nghĩ như trò chơi từ những từ đó.

「Bởi vì ngươi đã chạm vào ta quá nhiều」

Tidus chỉ ra sự bất cẩn của tôi.

Tôi cảm nhận được chất lỏng sền sệt màu đen đang bám lấy cơ thể của mình. Tôi liên phủi chúng đi với bàn tay của mình.

Trong khi tôi làm thế, Tidus đã phục hồi được cơ thể của mình. Tôi có thể thấy được rõ ràng dù cho tầm nhìn của tôi hoàn toàn bao trùm trong bóng tối. Thậm chí là cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và nó, thông qua ma thuật《Không Gian》.

Tôi quyết định là sẽ hành động theo suy nghĩ như trong một trò chơi.

【Trạng Thái】

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 5.29

Tổn thương tinh thần: 1.00

Bóng tối: 1.00

Tôi đã bị nhiều hơn 2 tình trạng.

「Chúng ta bắt đầu vòng 2 nào!」

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sao có cảm giác main sau này sinh ra nhân cách thứ 2 nhờ cái skill bí ẩn kia qué :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết đâu nhỉ:))
Xem thêm
Hiệp 2...
Tks trans
Xem thêm
Z...z...z,:))
Xem thêm