Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 3.7 Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ(7)

18 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:

[Vậy thì, Chúng ta bắt đầu. Một khi bắt đầu rồi thì mày sẽ không thể quay đầu lại được đâu, nhóc con…]

[Ờ, tôi không quan tâm đâu.]

Kết quả là, tất cả đề nghị chúng tôi đã được thông qua.

Sau đó, tôi không quan tâm lắm đến trò chọc tức của họ, dù sao thì giờ họ cũng không thể rút lui theo bất cứ cách nào, nếu điều kiện được nới lỏng hơn, họ sẽ bị gán cho cái mác “hèn nhát”. Họ đặt cược toàn bộ niềm tự hào của mạo hiểm giả vào trận đấu này. Khi mới bắt đầu, chúng nghĩ chúng tôi chỉ là mấy thằng nhóc có cấp độ thấp và không thể đánh bại chúng, đây chỉ là trận chiến một chiều đối với chúng. Bọn họ không có bất cứ lí do gì để từ chối cả.

Tôi nghĩ một trong những suy nghĩ thường thấy của thế giới này là về level. Chúng còn không thể nghĩ rằng chúng tôi đang ở level 6.

Và sau đó chúng tôi làm một cuộc tuyên thệ trên đường dẫn, rồi ông ta chia sẻ thông tin của con quái vật cho chúng tôi.

Tên con quái là Hang Shadow. Sinh vật này có đặc điểm là một chất lỏng màu đen sống bằng cách dính lên tường của mê cung. Con quái thường thực hiện tấn công bất ngờ vào các mạo hiểm giả từ bóng tối và giết nạn nhân bằng cách treo cổ. Tấn công vật lí bằng kiếm ít khi có hiệu quả trừ khi là 1 đòn tấn công cực kì mạnh. Đòn tấn công hiệu quả nhất là ma thuật.Tôi quyết định trận đấu bằng số quái vật bị đánh bại vì có item sau khi giết rơi ra.

[Bắt đầu!]

Khi Alken nói như vậy, cả hai nhóm bắt đầu di chuyển. Thành thật mà nói, tôi muốn quan sát động thái của họ nhưng họ đã được chia làm hai nhóm. Có thể thấy họ vô cùng nghiêm túc.

[Dia, cậu hiểu không?]

[Ah, ừ, tôi hiểu rồi.]

Chúng tôi không hề di chuyển.

Chúng thắc mắc, nhìn lại về phía chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng không quay lại.

Sau khi đã xác nhân chúng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, tôi bắt đầu kích hoạt phép thuật của mình.

[Vậy thì, hãy giành chiến thắng một cách dễ dàng nào: Không gian đa chiều.]

Cùng lúc kích hoạt ma thuật, tôi vung tay phải sang một bên.

Tôi sử dụng sự phân phối của 《 Không gian》  với việc lấy thông tin trong khu vực rộng vơi lượng MP tiêu hao ở mức tối thiểu. Khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện bên trong đầu tôi, tôi có thể nhận ra hình ảnh của mấy con quái bởi 《 Không gian》 . Tôi ngăn chặn MP bị tiêu thụ bằng cách hạn chế di chuyển. Và, tôi tìm được một số con Hang Shadow đang ẩn mình.

Tôi có thể triệt tiêu mức MP bị tiêu thụ còn một chữ số, thật tốt mà.

[Tôi đã tìm thấy mục tiêu rồi. Chúng là quái với kĩ năng ẩn nấp rất tốt nhưng, điều đó vô dụng với tôi. Trận đấu này, chắc chắn chúng ta sẽ THẮNG.]

[Đúng như mong đợi từ Sieg. Không có việc gì tôi có thể làm, nhưng tôi có thể giúp ích cho cậu……]

[Không, ma thuật của Dia sẽ là tiết mục chính của sân khấu này.]

Chúng tôi băt đầu chạy trong khi “đùa giỡn” với nhau.

Trong cái mê cung phức tạp này, chúng tôi cùng nhau đi qua con đườn ngắn nhất để tiếp cận mục tiêu. Nhờ có {Không gian}, tôi có thể nắm được vị trí của chúng và nếu ở gần mục tiêu, tôi sẽ báo vị trí của chúng cho Dia. Sau đó chuẩn bị để tỉa từ khoảng cách xa.

[Có một con gần với chúng ta. Tốt lắm, hãy làm điều tương tự như đã làm với mấy con Boss trước. Hãy đặt tay của cậu lên tay của tôi.]

[Ok. Đi nào, Hỏa tiễn]

Một tia sang cắt đôi bóng tối.

Con quái đầu tiên “thăng” ngay lập tức. Chúng tôi lấy các vật phẩm rơi ra và di chuyển đến mục tiêu kế tiếp. Hiệu quả làm việc nhóm của chúng tôi rất cao vì Hang Shadow không di chuyển quá nhiều.

[Tiếp nào, bắn nó nào]

[À, ừm. 《Hỏa tiễn》 !]

Con quái thứ hai thăng ngay mà không gặp vấn đề gì.

Thời gian mà chúng tôi đi săn thậm chí còn không quá mười phút. Khi nhìn lại vào MP của tôi, tôi nghĩ rằng nó sẽ đủ cho một giờ. Với lần dùng thứ hai của 《 Không gian đa chiều》 , tôi đã tìm được mục tiêu ở rất xa.

[Nó kìa.]

[Hỏa tiễn.]

Chúng tôi săn Hang Shadow mà không gặp vấn đề gì. Đôi khi, chúng vẫn có thể né phát bắn của Dia, nhưng vẫn thế, kể cả khi chúng che giấu vẻ ngoài của chúng. 《 Miễn là tôi dùng Không gian》 , không nơi nào chúng có thể trốn khỏi tầm nhìn của tôi. 

Chuyến đi săn vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là tiếng hét của Hang Shadow khi chết, giọng chúng to dần hơn.

Bởi vì không có con quái nào xung quanh phản ứng lại tiếng của Hang Shadow, tôi quyết định săn tiếp mà không suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đang ở trong trận đấu này, và chúng tôi chắc chắn phải chiến thắng. Nhưng, giọng nói chết chóc vẫn vang vọng bên trong tai tôi. Tôi bỗng có linh cảm xấu về  tiếng hét đó.

Và, chưa đầy một giờ, chúng tôi có được vật phẩm rơi từ mười một con Hang Shadow

[………Thế này là đủ rồi. Hãy quay lại nào, Dia.]

Sau đó, chúng tôi đi về điểm hẹn. 

Điểm hẹn là cầu thang tầng 5 đi lên tầng 6 của mê cung.

Mỗi tầng chỉ có 2 lối đi, vì vậy chúng tôi chỉ cần đi theo đường đi và đợi nhóm Alken ở đó.

Chẳng bao lâu, nhóm Alken đã quay lại sau cuộc săn lùng của họ và bắt đầu đếm vật phẩm.

Mặt của Alken và đồng đội tái nhợt.

[Cái quỷ gì vậy……!!!]

[Không thể tin được!]

[Chờ đã, Alken! Đây là lỗi của mày!]

Cả 4 người vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chuẩn rồi, chỉ trong 1 giờ mà họ mất sạch tiền của mình mà.

Alken gào lên.

[Vô lí!!! Cả 2 bọn mày gian lận! Đúng không! Là gian lận! Thằng kia có thể từng đi săn quái, nhưng thằng lỏi kia mới cấp 1? Bọn nó săn được 11 con? Là 11 đấy?]

Alken không ngừng gào thét.

Phản ứng của ông ta đúng như dự đoán của bọn tôi.

[Không, bọn tôi đã săn được 11 con.]

[Chuẩn rồi, ông đừng có mà kiếm cớ! Chúng tôi, đặc biệt là Sieg, cậu ấy thật sự rất mạnh.]

Dia liền lên tiếng phản đối với tôi.

[Vô lí! Thằng lỏi đó chỉ là thằng nhà quê làm việc ở quán Bar! Nó còn bị tao đập nữa! Chuyện này là vô lí!]

Alken không ngừng lặp lại từ [Không thể tin được!]

Có lẽ lão này hoang tưởng rằng chúng tôi nhặt được ở đâu đó hoặc chuẩn bị từ trước. Mọi chuyện có vẻ tệ rồi đây…..

[Vô lí! Bọn mày, bao vây chúng!]

Alken bắt đầu dùng bạo lực.

Và đó cũng là điều tôi đang chờ từ cái lão này.

Rốt cuộc thì, trong những trận chiến như này thì chỉ có kẻ mạnh mới dành chiến thắng.

Kẻ mạnh là kẻ luôn lừa dối những người yếu hơn và hướng trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Luật lệ thì làm được cái quái gì chứ.

Có lẽ, tôi phải cảm ơn những kinh nghiệm của tôi khi đặt chân xuống thế giới này. Khi tôi còn yếu, tôi cầu xin giúp đỡ, nhưng trớ trêu thay, họ dùng tôi như 1 công cụ để chạy trốn.

Với những hành vi như vậy, tôi không thể bỏ qua. 

[Phải rồi, nếu chúng tôi thua và cũng làm những điều như thế này với mấy người, thì các người nghĩ rằng có thể đánh bại được chúng tôi? Và dù các người thua các người cũng lật lọng. Mấy người các ngươi đang cố gắng lấy tiền, thành quả của những kẻ yếu hơn mình đúng không?]

Tôi châm chích Alken một cách lạnh lùng.

[Thì sao? Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống thôi con ạ!]

Tôi đáp lại tiếng gào của Alken.

[Thi đấu cái đếch gì, tuyên thệ cái đếch gì. Nó sẽ đếch có chuyện gì khi các người sang quốc gia khác nhỉ? Sau khi đập chúng tôi, các người hoàn toàn có thể sang quốc gia khác và sau đó nhanh chóng kiếm lại được tiền thôi!]

Luật lệ cái gì! 

Bố mày khinh!

[Haaa, xem ra thằng lỏi này khôn phết. Biết là bọn tao không kiếm được tiền ở mê cung thì cũng kiếm được ở nơi khác. Nhưng xin lỗi vì làm bọn mày thất vọng nhé, tao sẽ cho mê cung làm nấm mồ đầu tiên và cuối cùng của mày!]

Alken khinh bỉ nói và rút kiếm ra, mấy người phía sau cũng thế.

Tôi cũng chịu và quay sang Dia.

[Thấy chứ, Dia? Như đã nói trước đây, chúng không có giá trị gì cả.]

[Aaaa……., cậu nói chuẩn lắm, Sieg……..]

Dia nhìn Alken một cách khinh bỉ khi ông ta phản bội lời thề và dùng vũ lực.

Cậu ấy tin rằng một trận đấu công bằng. Cậu thực sự muốn thắng và muốn công nhận. Nhưng, đời méo như mơ, đó chỉ là tưởng tượng hão của cậu ấy.

[Mà, cứ để cho tôi, Dia. Cậu cứ đứng đó mà xem thôi.]

[…….Nhưng, tôi cũng muốn giúp…..]

[Không, chỉ mình tôi là được rồi]

Tôi rút kiếm ra.

Lượng MP còn lại khoảng 30%. Tôi luôn để dành lại lượng MP như vậy để phòng trừng hợp khẩn cấp. Và như thế là quá đủ để bán hành cho mấy gã này.

Tôi khẽ niệm chú.

[Ma thuật: Không gian chiến đấu.]

[Mấy thằng lỏi chết tiệt.]

Alken cố gắng đâm lấy tôi.

Ngoài ra, mấy gã đồng đội của ông ta, một người thú với thanh kiếm và một người thú với trường thương trên tay cũng bắt đầu tấn công theo sau đợt tấn công của lão. Và một nữ pháp sư đang bắt đầu niệm chú. Dựa trên những gì quan sát được, tôi bắt đầu kiểm soát các đòn đánh của bọn chúng.

Mũi kiếm của Alken sượt qua mặt tôi.

Chậm thế?

Chuyển động Alken quá chậm so với tôi. Dù cho cấp ông ta cao hơn tôi, nhưng sự khéo léo và tốc độ lại thấp hơn tôi. Hơn nữa với {Không gian chiến đấu}, tôi hoàn toàn nắm được các đòn tấn công và né nó.

Với sự khác biệt hoàn toàn về năng lực, tôi chém vào ông ta.

Trước tiên, tôi chém nhẹ vào tay cầm kiếm của Alken, rồi vào 2 chân của ông ta. Khi lão ta ngã xuống, tôi liền né đòn tấn công của tên cầm thương. Rồi lại chém vào tay của gã bằng kiếm của mình, chém vào chân hắn ta làm hắn không di chuyển được rồi tiến tới vị trí của nữ pháp sư đang niệm chú. Ngay lúc ấy, người cầm kiếm lao về phía tục lao về phía tôi, tôi lại chém vào tay và chân hắn ta làm hắn gục xuống. Và, nhẹ nhàng đặt kiếm lên cổ của cô ta.

Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây.

Hạ thấp giọng hết mức có thể, tôi nói.

[Thứ tôi muốn trong trận đấu này không không phải là tiền. Là vì các ngươi xúc phạm Dia. Giờ thì cút và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.]

[Cái quỷ gì vậy…..?]

Alken và mấy gã đồng đội không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình.

1 cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài giây. Tôi khá chắc điều này bọn chúng chưa từng trải qua và ngạc nhiên là điều bình thường.

[Nói nhanh hay là muốn chịu đau hơn nữa?]

Khi nói thế tôi dí kiếm vào cổ nữ pháp sư.

[Tôi chịu thua! Tôi đầu hàng. Tôi sẽ biến khỏi tầm mắt các cậu ngay.]

Nữ pháp sư bị dí kiếm vào cổ lên tiếng đầu hàng đầu tiên.

Liền sau đó, 2 gã người thú cũng bỏ cuộc.

[Chết tiệt! Vật là chúng ta sẽ không thể ở đất nước này nữa rồi!]

Sự khác biệt về sức mạnh quá rõ ràng, vì thế, tôi cũng đếch phải quan tâm về bọn chúng nữa.

Trên tất cả, mục đích của chúng tôi không phải là tiền.

[Tốt. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa.]

Tôi nói thế và chỉ kiếm của mình và ra hiệu họ biến đi theo hướng đó.

[Nếu bọn tao rời khỏi quốc gia này , mày sẽ không làm gì chúng tao đúng không?]

[Ờ. Nhưng tôi sẽ báo chuyện này lên Công Hội, vì thế tốt nhất các người nên cút ra khỏi Liên Minh Các Quốc Gia và biến thật xa khỏi tầm mắt của tôi.]

[Chết tiệt!]

Gã người thú cầm kiếm dìu Alken, bốn người họ rời khỏi đây. Và, tôi có thể nghe thấy cuộc tranh cãi của họ.

Tôi cũng đếch quan tâm, chỉ đứng đấy và nhìn họ rời đi.

Ngay khi họ biến ra xa khỏi tầm mắt mình, tôi liền thở ra một hơi.

[Haaaaa……….]

[Tôi xin lỗi. Đã kéo cậu vào rắc rối của mình.]

Khi bọn chúng đi mất, Dia cúi đâù xuống xin lỗi tôi.

[Không, tôi cũng cáu với họ. Nếu họ dám xuất hiện một lần nữa, tôi sẽ cho họ “bay màu”.]

[Tôi không có ý đó…..Tôi chỉ muốn được thừa nhận…..]

Nhìn được vẻ mặt đầy đau khổ của Alken và đồng đội lão làm tôi có phần nào dịu bớt, nhưng Dia có vẻ không được khá cho lắm. Có lẽ Dia là dạng người tin vào các trận chiến công bằng một cách lố bịch.

Tất nhiên, việc như vậy chỉ có trong mơ.

[Mà, cậu đừng nghĩ nhiều quá, đó là do bản chất của họ thôi.]

Còn tôi thì sao, liệu tôi có muốn thay đổi thế giới này không?—Đó là 1 câu hỏi rất khó.

[Vậy thì, hôm nay chúng ta nên làm gì đây?]

[Mà, lượng MP của tớ cũng không còn nhiều nên tớ nghĩ chúng ta nên tr--]

[…Không đâu, nếu các ngươi quay về bây giờ, các ngươi sẽ gặp rắc rối đấy.]

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của tôi.

Không phải giọng Alken hay đồng đội ông ta. Âm thanh đó trầm thấp hơn, khô khan và nghe cực kì đáng sợ.

[---!?]

Bất ngờ tôi liền nhảy ngược ra đằng sau.

Do quá tập trung vào Alken và mấy gã đồng đội và {Không gian chiến đấu} mà tôi hoàn toàn mất cảnh giác và không phát hiện có bất kì thứ gì ở gần mình.

Dia cũng gật mình và nhảy về phía sau như tôi.

[Bất ngờ sao? Các ngươi sẽ gặp rắc rối nếu quay lại đấy.Lâu lắm rồi ta mới gặp mấy tên choai choai như các ngươi. Aaah, ta đã làm một việc đáng xấu hổ mà.]

Giọng nói đó, nó đến từ trên trần của mê cung.

Nó có hình dạng tương tự như mấy con Hang Shadow mà chúng tôi săn trước đây. Nhưng con này khác. Vì Hang Shadow không có hình dạng con người và không thể nói được.

Tuy nhiên, con quái này có hình dạng tương tự con người và có thể nói và tư duy.

Cơ thể nó giống 1 loại chất lỏng đen sệt, không hề có sọc trên khuôn mặt. Một con quái biết nói chuyện đã xuất hiện. con quái bám trên trần nhà và hướng mặt về phía chúng tôi.

Ngay lập tức, tôi dùng 【 Quan sát】  để xác nhận trạng thái của nó.

【 Thủ hộ giả tầng 20】 : Kẻ đánh cắp qui luật bóng tối.

Nó chắc chắn không phải con người

Nó không có Level

Con quái mặt đen nở nụ cười và giới thiệu với chúng tôi.

[Fufufu, ta là |Thủ hộ giả| tầng 20 của mê cung, được biết đến là |Kẻ đánh cắp qui luật bóng tối|. Xin chào mừng các bạn trẻ!]

u41391-4ad4e924-aed5-4242-b88e-0fbb1256ee88.jpg

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

vcl tầng 10 chưa thăm hỏi mà tầng 20 đã nhảy vào...độ khó địa ngục à :)))
Xem thêm
Con tầng 10 chưa đc gặp mà con tầng 20 ghé chơi r =))
Xem thêm
Con boss thủ hộ tầng 20 chạy đến tầng 5 để chơi, quá ghê gớm.
Xem thêm
chắc là do giết nhiều con hang shadow quá nên kích hoạt boss đây mà @@
Xem thêm
Dia cute vậy mà nó nhìn không ra hả ta
Xem thêm
Boss chạy lên tận tầng 5, kinh vãi :v
Xem thêm