Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.4 Trước khi cơ thể này biến mất...(4)

14 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Hắn đang tiến đến gần tôi và giọng của hắn như vang vọng khắp nơi. Tôi muốn xác nhận lại trạng thái của hắn nhưng có vẻ như tôi không có thời gian nữa rồi.

「Kkkh, ta nhìn thấy được ngươi」

Hắn không hề né tránh hay làm gì cả mặc dù tôi liên tục đâm hắn.

「Thật là một đòn tấn công tráng lệ」

Một hơi nóng chạy qua vai tôi.

Dù cho hắn không chạm vào tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được vai trái mình đã bị hắn chém và bị thương.

「Kuuhhh!」

「Vẫn có vẻ ổn nhỉ. Tiếp theo, đến lượt ta… Ta sẽ lây đi đôi chân của ngươi….Ma thuật《Black Knights losing foots 》」

Trong khi nói thế, Tidus búng ngón tay một cái.

Ngay lúc ấy, đầu gối tôi bẻ ngoặt sang hai bên. Tôi hoàn toàn mất cảm giác ở đôi chân như thể nó không còn là của tôi nữa.

「ーCái, cái gì thế này!?」

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Cùng lúc ấy, Tidus niệm chú.

Tôi cố gượng lên bằng sức lực của mình.

Nhưng tôi không biết làm sao để đứng lên được cả.

Cơ thể của tôi vẫn còn bình thường, nhưng những phần khác không còn nghe lời tôi nữa.

【Trạng Thái】

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 5.30

Tổn thương tinh thần: 2.00

Bóng tối: 1.00

Tê liệt: 1.00

Chảy máu: 0.31

Lần này là “Tê liệtー!!”

「Để có được ma thuật này rất khó khăn đấy. Và ngươi sẽ kết thúc với đòn này!」

Sau đó, Tidus tiến tới gần.

Tôi không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào trong tôi nữa. Có lẽ do tôi sử dụng đòn tấn công tốc độ cao trước đó, vì thế, lượng MP của tôi giờ không còn nhiều nữa.

Tôi cảm thấy thật vô vọng.

Tôi sợ.

Tôi rất sợ phải chết.

Một nỗi sợ bất thường bao trùm lấy cơ thể tôi.

Bóng tối bên trong trái tim tôi ngày càng đậm đặc hơn.

Tidus từng nói hắn có thể thao túng được bóng tối.

Nó làm cho tôi cảm thấy như mình là một hiệp sĩ bóng tối sợ hãi bóng tối vậy và nó khiến tôi thật khó chịu khi nghĩ về cái chết. Bóng tối như bao phủ lấy tâm trí và trái tim tôi.

「UUU, UUOOOO!!!! Đừng, đừng đến gần tôi!!」

Tôi hét lên như một đứa con nít.

「Đúng vậy, bởi vì trái tim ngươi yếu đuối, nên ngươi mới sợ hãi. Bóng tối sẽ nuốt chửng lấy kẻ nào có trái tim yếu đuối. Ta đã rất kỳ vọng vào ngươi, nhưng xem ra đây có lẽ là giới hạn của ngươi rồi」

Một âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai tôi. Âm thanh đó khác với trước kia, nó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

「ー《Hỏa Tiễn》!」

Một giọng nói bất ngờ vang lên như ánh đèn soi sáng cho tôi trong đêm tối.

Đó là ma thuật của Dia.

「Sieg, cậu ổn chứ!?」

Dia chạy về phía tôi với dáng vẻ đầy chán nản.

Tôi không ổn chút nào. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi sẽ không thể nào chiến đấu được. Thật không tốt chút nào khi để Dia chiến đấu một mình. Tôi phải giải quyết cho được ma thuật của Tidus. Thật sự thì, tôi biết rất rõ cách giải quyết, nhưng…

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Tôi không thể ngừng nó lại được.

「Aa, xém tí nữa ta quên thằng nhóc đẹp mã nhà ngươi. Dựa vào người khác để triển khai ma thuật của mình sao. Vì thế, nếu ngươi chỉ có một mình thì ngươi hoàn toàn vô hại. Ma thuật của ngươi muốn thực hiện thì phải niệm 3 câu chú đúng không? Vậy để ta lấy đi giọng nói của ngươi, xem ngươi niệm chú như thế nào」

「Ngươi nói cái gì hả?! Không được lại gần Sieg!《Hỏa…ーー》!?」

Có thể thấy được là Dia cũng rất khó chịu khi ở trong bóng tối của hắn.

Đúng như Tidus nói, Dia đã dính phải ma thuật “Câm Nín”.

Là nhân tố quyết định để đánh bại hắn, Dia giờ đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ để triển khai ma thuật . Trừ khi tôi có thể làm lá chắn cho cậu ấy.

Ngươi cứ đợi đấy.

Để ta xử lý được đống ma thuật của ngươi, sau đó ta sẽ xử lý ngươi, tên quái vật.

Để làm được thế thì, trước tiên, trái tim phải… trái tim?

Đúng vậy, chính là nó.

Giờ tâm trí mình đang bất thường, rất đáng để thử nó.

「《Hỏa Arrー!》Errggh, đợi ta thực hiện được nó! Tại sao ta cứ còn một câu chú…」

「Một pháp sư mà không có đồng đội sẽ không làm được gì cả」

Bóng tối.

Bóng tối… Nó đáng sợ, đáng sợ quá, mình không muốn chết, mình không muốn kết thúc mạng sống của mình ở nơi như thế này. Mình vẫn chưa làm được gì cho đứa em gái mình cả khi hai đứa bị gia đình bỏ rơi. Đừnggggggg có đùa với taooooooo!!! Tao không thể chết ở đây được!!!

【Kỹ Năng “???” được kích hoạt】

Đổi lấy sự ổn định tâm trí, hỗn loạn trong tôi đã được thêm vào +1.00

Nguồn gốc của kỹ năng này là khi sự lo lắng trong tôi trở nên rõ ràng.

Bóng tối dần trở thành bức màn mỏng và tâm trí tôi dần ổn định lại. Tuy không đến mức là hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi đã có thể tự di chuyển được đôi chân của mình. Tinh thần chiến đấu của tôi đã trở lại.

Tôi dậm đôi chân đang run rẩy của mình xuống mặt đấy và thi triển một đòn tấn công về phía Tidus.

「Tránh xa Dia ra!!!」

「Cái quáiー!?」

Tidus không thể né tránh được đòn tấn công bất ngờ của tôi.

Mũi kiếm của tôi đã đâm ra phía sau của Tidus.

「Ma thuật đóng băng《Hóa Băng》!!《Đông Cứng》!!」

Ma thuật như đang hòa quyện cùng với thanh kiếm của tôi.

Tôi đã thực hiện tất cả ma thuật đóng băng mà tôi có.

Tôi đóng băng cơ thể Tidus lại ngaytừ bên trong hắn.

Tôi đã sử dụng tất cả lượng MP còn lại của mình. Và dĩ nhiên lượng MP hiện tại của tôi là 0. Tuy nhiên, ma thuật của tôi lúc này vẫn còn hiệu quả. Dù cho lượng MP của tôi đã trở về 0.

Sau đó, tôi nhận ra một việc.

Việc thiếu MP có thể lấy điểm HP trao đổi, và điểm HP của tôi đang bị kéo xuống.

【Trạng Thái】

HP :152/197 -> MP: 0/262

HP: 140/190 -> MP: 0/262

HP: 128/183 -> MP: 0/262――

ーMạng sống của tôi đang dần bị bào mòn.

「Đóng băngggggggg, Đóng bănggggggggg, ĐÓNG BĂNG!」

Tôi đặt cược tất cả những gì mình có, kể cả trí tưởng tượng của mình vào đòn ma thuật này.

Tôi tưởng tượng tới một luồng sóng lạnh ở Nam Cực, đóng băng hoàn toàn đến cấp độ phân tử, và ma thuật được gọi là đóng băng ‘bùng nổ’ bên trong cơ thể Tidus.

Nhiệt độ của căn phòng tụt xuống đột ngột và những chất lỏng sền sệt màu đen dần biến thành chất rắn màu đen.

Những vết thương của tôi cũng bị đóng băng theo.

Một tia lửa lóe lên trong tầm nhìn tôi và tôi thấy cổ họng mình đầy đau đớn.

Bởi vì Tidus đã đánh vào má tôi.

Vẫn giữ vững tư thế của mình, Tidus khen ngợi tôi.

「Guhhh!!! Ngươi chỉ làm được thế thôi à」

Tôi cố gượng đứng vững và đáp lại Tidus.

Nhờ kỹ năng “???” mà tâm trí tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Đôi chân tôi cũng đang dần lấy lại cảm giác.

Ở khoảng cách thế, Tidus cười rộ lên.

「Fufu, Kuhahahaha!!! Tại sao ngươi có thể đi được?? Tại sao ngươi có thể đối đầu với ta được tới bây giờ? Tuyệt! Ngươi tuyệt vời lắm!」

Có vẻ như ma thuật đóng băng có hiệu quả với Tidus. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ để đánh bại Tidus hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn sẽ thử nó.

Trong khi Tidus nói lên những điểm tốt của tôi, tôi cũng đáp lại nó.

「Rõ ràng là ma thuật của ngươi không có tác dụng đối với ta」

Tôi đã cảm thấy mệt mỏi và máu như dồn hết lên não.

Và đây cũng đã tới giới hạn của tôi rồi, nhưng tôi làm thế mà không có mục đích gì sao?

「Thế à? Ấy vậy mà nãy ta đã thấy ngươi chịu đau đớn và ta nghĩ ngươi sẽ phải mất một lúc nữa」

「Ta tự hỏi….」

Tidus nhìn tôi như thể nhìn kẻ thù của mình vậy. Trên khuôn mặt của Tidus, tôi có thể nhìn thấy được nụ cười biến dạng của hắn.

Trong lúc trò chuyện với nó, tôi hoàn tất xác nhận trạng thái của mình.

【Trạng Thái】

Tên: Kanami Aikawa

HP: 101/171

MP: 0/262

Chức nghiệp: Không

Cấp độ: 6

Sức mạnh: 4.12

Sức mạnh vật lý: 4.21

Khéo léo: 5.11

Nhanh nhẹn: 7.24

Khôn ngoan: 7.23

Ma thuật: 11.43

Phẩm chất: 7.00

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 6.61

Tổn thương tinh thần: 0.34

Chảy máu: 0.31

Lượng MP của tôi đã hoàn toàn tụt về 0. Mặc dù vậy tôi vẫn sử dụng ma thuật và lượng HP của tôi đã giảm xuống còn một nửa. Đó là do tôi đã sử dụng ma thuật đóng băng trước đó.

Nhưng dù vậy tôi vẫn thực hiện ma thuật một lần nữa.

「ーMa thuật《Không Gian》!!」

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cảm giác skill [???] có gì đó...
Tks trans
Xem thêm
Liệu skill [???] có thể giống skill [Cấm Kị] bên bộ kumo desu ga không ? khi nó lên đến giá trị quá lớn, main sẽ biết một sự thật gì đấy :V kiểu như là main méo có em gái chẳng hạn :)
Xem thêm
AUTHOR
Và chúng ta có một thuyết âm mưu thế kỉ ở đây :v
Xem thêm
@Teeheee: thiên niên kỉ and xuyên hành tinh :v
Xem thêm
Mất tem rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
Z...z...z, :D
Xem thêm
@ZEROsama: 7 giây........................
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Z...z...z, :))
Xem thêm
Noooooooooooooooooooooo
Xem thêm