Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.5 Trước khi cơ thể này biến mất...(5)

14 Bình luận - Độ dài: 1,311 từ - Cập nhật:

Tôi vội vã tấn công Tidus bằng ma thuật không gian của mình.

Hắn đã phải rất vất vả để đỡ được đòn tấn công của tôi. Mặc dù ma thuật《Không Gian》của tôi đang dần suy yếu đi, nhưng chuyển động của Tidus cũng đã bị hạn chế rõ rệt do ma thuật đóng băng mà tôi đưa vào cơ thể hắn lúc trước.

[Nếu ngươi chạm vào ta, ngươi sẽ không thể tránh được ma thuật của ta, ngươi hiểu chứ? Lần này, ta sẽ lấy đi đôi tay của ngươi!」 

 Tidus liền hướng mục tiêu tới bàn tay của tôi. Mặc dù tôi đã cố ngăn lại, nhưng vẫn có một số chất lỏng bám vào da tôi. 

Và sau đó bàn tay tôi liền mất cảm giác, nhưng tôi không thể buông kiếm được, nếu tôi buông, tôi sẽ chết mất. Tôi không thể chết được!!! Tôi không muốn chết!!! Em gái tôi vẫn còn đang chờ tôi trở về!!!

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !!!TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !!! 

[Kĩ năng “???” được kích hoạt]

Để đổi lấy khả năng ổn định tâm trí, sự Hỗn loạn tăng thêm 1.00

Tôi lại cảm nhận được thanh kiếm trên tay mình.

「AAaaaaaaaaaaaaaa!!!」

Tôi nắm chặt lấy thanh kiếm rồi hướng về phía Tidus. Liền sau đó, tôi đã cắt được cái cổ bị đóng băng của Tidus.

「Khhhー!」

Tidus cố gắng gắn kết lại các phần cơ thể của hắn lại, nhưng…

Đã quá trễ. Ma thuật của tôi sẽ không cho hắn dễ dàng làm vậy.

Tôi tiếp tục chém và chém.

Và sau đó cánh tay màu đen đã bị đóng băng của hắn bị tôi chém bay lên trời rồi rơi xuống đất, nát vụn.

Có vẻ Tidus đã hiểu được ý đồ của tôi nên hắn liền lui lại. Ngay sau đó, cánh tay hắn lại mọc ra.

「Không ngờ ngươi có thể làm được thế đấy! Ma thuật của ta thật sự không ảnh hưởng tới ngươi sao? Hahahaha, thú vị, thú vị thật!」

Cánh tay của Tidus đã hồi phục lại, tuy nhiên do hiệu ứng của ma thuật đóng băng nên hắn chỉ có thể phục hồi lại được một nửa.

Một tiếng rắc vang lên. Tidus đã bẻ đi phần cơ thể bị đóng băng của mình.

「Có vẻ như phần đóng băng không thể phục hồi được, huh…」

「Fufufu, vậy để xem vòng sau sao nào」

「Được thôi!」

Tôi có một linh cảm rằng nếu tôi cứ tiếp tục tấn công Tidus như thế, tôi nhất định sẽ chiến thắng.

「Tất cả ma thuật đều không có tác dụng với ta nhưng xem ra, ma thuật này là một ngoại lệ rồi」

Trong khi nói thế, Tidus biến cánh tay mình thành lưỡi dao.

Có lẽ kỹ năng ??? sẽ giúp mình tiến gần hơn Tidus.

「“Bình tĩnh” “Nhút nhát” “Quyết đoán” “Cẩn Thận”. Xem ra ngươi đúng là một con người khó hiểu nhỉ」

Tidus mỉm cười trong khi vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Và cơ thể tôi đột nhiên trở nên bất thường. Sự hỗn loạn của tôi đã biến mất và tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Có vẻ như tôi phải sử dụng kỹ năng ??? của mình rồi, nhưng lần này, mục tiêu không phải là tinh thần của tôi. Nếu tôi sử dụng kỹ năng ??? thì tôi sẽ tăng cơ hội thắng của mình lên nhưng tôi phải tiết kiệm nó phòng trường hợp sau này cần sử dụng nó nữa.

Tôi hét lên.

「Xem đây!!」

Đáp lại đòn tấn công của tôi, Tidus cũng tấn công lại tôi bằng cánh tay đã biến đổi thành thanh kiếm của hắn.

Mặc dù tôi đã chém rất nhiều nhát nhưng Tidus vẫn ngăn cản được đòn tấn công của tôi.

「Quá dễ!」

Tôi đã mất cảnh giác và Tidus liền ngay lập tức chộp lấy cơ hội đá ngã tôi.

Máu từ trên đầu tôi bắt đầu chảy ra.

Tuy nhiên tôi vẫn mạnh mẽ lao về phía Tidus.

「Si…Sieg. Bình tĩnh lại!!!」

Giọng nói của Dia vang lên.

Cậu ta thật phiền mà. Đừng có ngăn tôi nghiền nát cái đống bùi nhùi này chứ.

「Tôi đang rất bình tĩnh!」

「Không, cậu không hề bình thường! Cậu trông rất lạ đấy, Sieg」

Không bình thường?

Tôi kiềm chế sự kích động trong mình và kiểm tra lại trạng thái.

【Trạng Thái】

HP: 92/169

MP: 0/262

+Tình Trạng:

Hỗn loạn: 7.61

Tổn thương tinh thần: 2.35

Chảy máu: 0.32

Tê liệt: 2.01

Điểm tổn tương tinh thần và tê liệt của tôi đã được tăng lên.

Tôi chậc lưỡi một cái.

【Kỹ năng “???” đã được kích hoạt】

Để ổn định tâm trí, điểm hỗn loạn của tôi đã tăng thêm 1.00

Tuy nhiên, trạng thái tê liệt thì vẫn chưa được giải quyết.

Tôi không cảm thấy có gì thay đổi cả. Ý chí chiến đấu vẫn sục sôi trong đầu tôi.

【Trạng Thái】

HP: 92/169

MP: 0/262

Hỗn loạn: 8.61

Tổn thương tinh thần: 0.8

Chảy máu: 0.32

Tê liệt: 2.01

Trạng thái tê liệt vẫn chưa biến mất.

Có vẻ kỹ năng ??? không làm giảm được điểm tê liệt.

Mà thứ đó cũng không quá tệ. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không sao.

Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn mà tôi vẫn chưa hiểu được.

「Đúng như mong đợi, ngươi không thể xóa bỏ được trạng thái đó! Và lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội mà bình tĩnh đâu!」

Tidus đã tấn công tôi, người vẫn còn đang hoang mang đứng đấy.

Hắn tấn công tôi bằng cánh tay có hình lưỡi dao cùng với một vài chất lỏng đen sệt. Thật khó để có thể vừa tránh được lưỡi dao và chất lỏng đen ấy. Vì thế tôi chỉ tập trung vào lưỡi dao và bỏ qua chất lỏng đen sệt ấy.

「Ngươi không định tránh nó à? Ma thuật《Song of Rebel》」

Một luồng sóng ma thuật tràn vào cơ thể tôi.

Tôi không thể cưỡng lại được nữa, sự phấn khích trong tôi đang dần tăng. Và máu trong cơ thể tôi đang không ngừng sục sôi. Chiến đấu chống lại một boss của mê cung thật thú vị mà.

「Khhhh!」

「Ngươi đã trình diễn rất đẹp mắt đấy! Làm tốt lắm, con người phải thế chứ!」

Cơ thể tôi tiến về phía trước mà không cần suy nghĩ gì cả.

Tôi hét lên với vẻ đầy phấn khích.

Thật vậy, tốc độ và sức mạnh của tôi đang trọng tình trạng vô cùng tốt. Tuy nhiên đòn tấn công của tôi lại không có chút kỹ thuật hay chiến thuật gì cả mà đơn giản chỉ là đánh bừa.

Lưỡi kiếm của chúng tôi va vào nhau và xèn xẹt ra vô số tia lửa.

Trong khi đó chất lỏng đen sền sệt của Tidus không ngừng ‘ăn mòn’ tôi.

「Đây là tuyệt nhất đúng không? Cứng đối cứng! Muốn sống sót thì phải mạnh mẽ tiến về phía trước!!」

Tidus nói giống như hát vậy.

Và tôi bắt đầu không điều khiển được cơ thể của mình, tiếp tục chiến đấu trong điên cuồng.

Mọi chuyển động của cơ thể tôi đều hoàn toàn theo ý chí của Tidus. Thật là đau mà, bao lâu sẽ kết thúc đây?

Mặc dù thanh HP của tôi đã rất thấp, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào để rút lui cả.

「Fufufu, Kuhahaha!!」

Tidus nở nụ cười trong khi tôi vẫn đang nghĩ đến cách thoát thân. Mặc dù tôi không thể điều khiển được cơ thể của mình, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay gì cả, mà ngược lại còn thấy rất thú vị.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thế này cho anh em dễ liên tưởngimages?q=tbn:ANd9GcTPQnVH65ZfADZEZ0Uffev0hxnZbD2OCsfxvA&usqp=CAU
Xem thêm
Wow...
Tsk trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
@kakilop: thế hết chưa:V tổ quốc ghi công bác :V
Xem thêm
đang hay
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là sao
Xem thêm
AUTHOR
Hóng hóng hóng yeahhhhhhh
Xem thêm