Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Marina

Chương 56: Sự khởi đầu của Giả kim thuật

18 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Nơi nào có LN, WN, nơi đó sẽ có team dịch giả *pằng pằng pằng*

HUGIMUNI [note3682]

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Tori

Edit : Katsuki 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dự trữ thực phẩm, là nhiệm vụ cuối cùng, chúng tôi một lần nữa đến Guild Mạo hiểm giả và thêm Carol vào party trước khi rời thị trấn.

Khi chúng tôi ra khỏi thị trấn, người gác cổng mỉm cười với Carol và Carol đáp lại cũng với một nụ cười.

Nghĩ về chuyện đó, ông ấy cũng lo lắng cho Carol.

Nhân tiện, tôi đã giao nhiệm vụ lái ngựa cho Haru.

Tôi thử ngồi ở ghế lái xe để điều khiển con ngựa nhưng nó hoàn toàn không chịu nghe lệnh của tôi. [note3683]

Đúng lúc ấy, Haru đến và con ngựa miễn cưỡng nghe hướng dẫn của tôi nhưng tôi có thể cảm thấy nó thực sự không muốn nghe lệnh nên đành trao vai trò lái xe cho Haru.

Tôi có thể nói rằng nó đã xác định Haru là chủ nhân cũng như chẳng hề coi tôi như chủ của nó.

Tôi không biết là nó đồng cảm với một người có cùng một mái tóc trắng hay chỉ đơn giản là một con ngựa dâm dê.  [note3684]

Tôi có nên trở thành Người huấn luyện Quái vật và huấn luyện nó không?

Tôi dừng việc suy nghĩ theo hướng đó.

"Nhân tiện, làm thế nào để trở thành một Người huấn luyện Quái vật?"

"Với Người huấn luyện Quái vật, anh phải trở thành một Người sử dụng Roi sau khi đạt đến Nông dân Lv5 rồi có thể thành Người huấn luyện Quái vật tại Người sử dụng roi Lv20."

Carol dạy cho tôi.

"Tôi hiểu rồi, giờ tôi nghĩ về chuyện đó, dù Elise là một Người sử dụng Roi, cô ấy lại tự nhận mình là Người huấn luyện Quái vật."  [note3685]

Có lẽ điều đó nghĩa là cô ta sẽ trở thành Người huấn luyện Quái vật trong tương lai.

"Em còn biết những nghề nào khác có thể nhận được bằng cách trở thành Nông dân không?"

"Ngư dân, Người thu hoạch, Đầu bếp, và Người dùng Liềm ạ. Ngoài ra, em nghe nói một người Nông dân Lv20 và Thổ Pháp sư Lv20 sẽ có thể trở thành một Thảo Pháp sư."  [note3686]

"Thổ Pháp sư?"

"Hình như sau khi trở thành Pháp sư Lv50, một người có thể trở thành Pháp sư của một trong bốn thuộc tính lửa, gió, nước và đất."

"Ooo, anh hiểu rồi. Vì lv Pháp sư của anh vẫn còn quá thấp ... Anh phải tăng lv của mình lên. "

Level Pháp sư của tôi vẫn chỉ là 13 nên phải nâng nó lên 37 lv.

"Nhân tiện, chức nghiệp của Ichino-sama là gì ạ? Anh có thể sử dụng phép thuật, chiến đấu bằng tay không và cũng có thể dùng kiếm. Nhưng trong Guild Mạo hiểm giả, thiết lập party được để cho Haru-san nên anh không phải là một Mạo hiểm giả sao?"

"Yeah ... ừm, có khá nhiều lý do và chúng đều rất khó hiểu nhưng ... đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ em sẽ cảm thấy hơi thốn khi nhìn nó, nhưng hãy xem bảng trạng thái của anh nếu em muốn? "

Carol cảm ơn tôi vì đã cho phép và nói "Mở bảng trạng thái, Ichinojo."

Bảng trạng thái của tôi hẳn đang được hiển thị trong mắt cô ấy.

"Vậy ... vậy là sao, Ichino-sama, bảng trạng thái này. Hơn nữa, em không thể nhìn được chức nghiệp của anh."

"Không phải là không thể thấy, mà là không có gì. Anh không có nghề nghiệp, nói cách khác, là Thất nghiệp. Mặc dù nói như vậy, trong khi là Thất nghiệp, hiện tại anh cũng là một Kiếm sĩ, Võ sư, Thợ rèn Tập sự và Thợ săn cùng lúc. Chỉ số May mắn cao của anh cũng là nhờ điều đó. "

"... Eh? Chủ nhân, đây là lần đầu tiên em nghe chuyện đó."

Đang ngồi ở ghế lái xe, tai Haru giật giật và nhìn qua vai.

"Eh? Anh chưa nói với Haru sao? "

"Vâng, chưa hề ạ."

Hiểu rồi, tôi cứ tưởng đã nói với em ấy rồi chứ nhỉ.  [note3687]

Tôi chỉ nói với em ấy rằng mình có được các kỹ năng từ nghề Thất nghiệp thôi à?  [note3688]

"Xin lỗi em, Haru. Anh đã nói với Nữ thần-sama rằng sẽ chỉ nói với những người mình tin tưởng, thế nên đừng nói với ai khác nhé."  [note3689]

"Bởi N, Nữ thần-sama sao? Em hiểu rồi."

"Hiểu rồi."

Carol và Haru gật đầu.

"Mà. Haru với Carol, anh đã học được một kỹ năng Thất nghiệp mới. Anh có thể thiết lập một nghề nghiệp khác cho cả hai, các em muốn làm gì?"

""Eh!?""

Chiếc xe đột ngột dừng bước. Con ngựa hí lên vì bỗng dưng bị kéo giật lại.

"Erm, có gì đáng ngạc nhiên đến thế sao? Anh có 5 nghề một lúc mà sao một cái nghề nghiệp thứ 2 lại đáng chú ý đến vậy?”

"Erm, chủ nhân, em nghĩ đó không phải vấn đề đâu."

"Vậy thì anh sẽ không đặt nữa? Nghề nghiệp thứ 2 ấy. "

"Er ... Xin hãy cho em trở thành một Tiều phu. Em muốn nâng trạng thái của mình bằng cách trở thành một Võ sĩ. "

"Được rồi."

Tôi thiết lập nghề nghiệp thứ hai của Haru thành Tiều phu.

"Thế nào rồi?"

"Em kiểm tra đây. Mở bảng trạng thái ... tuyệt vời ... thật quá tuyệt vời, thưa chủ nhân, số lượng nghề nghiệp của em thực sự đã trở thành 2. "

"Xem nào, mở bảng trạng thái, Haurvatat."

Tên:                           Haurvatat

Chủng tộc:                 Sói Trắng

Nghề nghiệp:             Thú Kiếm sĩ Lv7

HP:                           131/149 (18↑)

MP:                          34/39 (5↑)

Phy Atk:                   133 (10↑)

Phy Def:                   128 (14↑)

Mag Atk:                   9 (9↑)

Mag Def:                   74 (13↑)

Tốc độ:                     300 (5↑)

May mắn:                  30 (10↑)

【Trang bị】

Vòng cổ Nô lệ             Hỏa Long Nha           Kiếm Ngắn             Quần áo Lụa

Giày Da Thú            Ghim cài Gió

【Kỹ năng】

「Ném Đá」「Trang bị Cung」「Phân giải」「Trang bị Kiếm II」「Slash II」「Rotational Slash II」「Trang bị Cung và Tên」「Tăng cường Kiếm thuật (Yếu)」「TĂNG Tốc độ (không đáng kể)」「Song Vũ khí」「Phân chia Điểm Kinh nghiệm」「Cường hóa Khứu giác」「Thẩm định Hàng giả」

【Danh hiệu Nhận được】

「Kẻ chinh phục Mê cung II」 「Thủ lĩnh Party」

【Nghề nghiệp Có thể Thay đổi】

                   Thường dân Lv15

                   Nông dân Lv1

                   Thợ săn Lv5

                   Tiều phu Lv1

                   Kiếm sĩ Tập sự Lv25

                   Kiếm sĩ Lv23

                   Thú Kiếm sĩ Lv7

Eh?

Tôi chỉ có thể thấy 1 nghề. Nhưng, chỉ số Magic Attack của Haru đã tăng từ 0 lên 9 và chỉ số may mắn thì tăng tới 30.

Điều đó có nghĩa là, kể cả trong cùng party, người khác không thể nhìn nghề thứ hai của em ấy.

Điều đó rất hữu ích trong việc che giấu nó.  [note3690]

"Còn Carol thì sao?"

"Erm ... Ichino-sama?"

"Chuyện gì vậy?"

"Ichino-sama có thể thiết lập chức nghiệp của người khác như anh muốn ạ?"  [note3691]

"Yeah, vậy thì sao?"

"Nếu thế thì... chẳng lẽ người đã thay đổi chức nghiệp Kẻ cám dỗ của Carol sang Thường dân không phải là Torerul-sama, mà là Ichino-sama?"

*Khựng* !?

Ah, phải rồi.

Tôi cũng chưa nói với Carol về điều đó.

"Erm, ừm, đúng vậy. Đây cũng là một kỹ năng của Thất nghiệp và Koshmar-sama bảo anh phải giữ im lặng về nó."

"... Ca ... Carol đã nghĩ có thể là vậy. Lúc đó, thứ mà Ichino-sama đeo cho em là Nhẫn Tình bạn. Sau đó, nghề nghiệp của Carol đã thay đổi và Carol còn nhìn thấy phong cách chiến đấu của Ichino-sama vượt qua ranh giới nghề nghiệp của anh ... và ... và ... "

"Nà, này, Carol?"

"Carol rất hạnh phúc khi được đi theo Ichino-sama!"

"Em cũng rất hạnh phúc khi được theo cùng với chủ nhân".

Ah, tốt, yup.

Tôi cũng hạnh phúc đồng thời cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe điều đó mặt đối mặt.

Cuối cùng, nghề thứ hai của Carol là Pháp sư Tập sự.

Rõ ràng, em ấy muốn trở thành một Giả kim thuật Tập sự và học Thẩm định Quặng.

"Nghĩ về chuyện đó, anh có thể sử dụng thuật giả kim ... sẽ có lợi hơn nếu anh chuyển quặng sắt thành các thỏi sắt nhỉ?"

"Vâng, nhưng việc chuyển đổi có hơi rắc rối vì nó tiêu tốn rất nhiều MP. Nếu một Giả kim thuật Tập sự Lv5 chế tạo sắt từ quặng sắt, người đó sẽ không thể sản xuất sắt từ 3 quặng sắt trong 1 ngày nhưng ... dường như chủ nhân có thể chế tạo một lượng lớn sắt ."

"Anh đoán vậy. Thử xem nào... "

Tôi lấy 1 hộp chứa quặng sắt ra từ túi vật phẩm và đặt xuống.

Tự nhiên, tôi cảm thấy tốc độ của con ngựa chậm đi nhưng rồi nhanh chóng trở lại tốc độ ban đầu.

Mở nắp, tôi nhìn vào cái quặng sắt bên trong.

Chúng là những viên đá màu đỏ. Tôi chắc sẽ không nhận ra chúng là quặng sắt khi chúng nằm trên đất.

"Có hình phạt nào nếu một người không phải từ Guild Giả kim làm công việc sản xuất sắt không?"

"Không ạ. Guild Giả kim hoạt động bằng cách cung cấp một lượng quặng cùng chất xúc tác ổn định và bằng cách mua kim loại tinh chế. Chúng ta phải vào Guild Giả kim để nhận được những lợi ích đó. Nhưng, cho dù không sử dụng thuật giả kim để chế tạo sắt nguyên chất, ta vẫn có thể làm được."

Vậy sao? Tôi nghĩ nhưng rồi đổi ý.

Công nghệ nấu chảy quặng để sản xuất sắt đã xuất hiện khoảng 5000 năm trước trên Trái đất.

Việc luyện kim có thể được thực hiện dù không dựa vào kỹ năng.  [note3692]

Nếu thế thì, tôi sẽ thử.

Tôi thay đổi nghề nghiệp của mình theo định hướng phép thuật, Pháp sư Tập sự, Pháp sư, và Giả kim thuật Tập sự.

Thuật giả kim: Kỹ năng sản xuất 【Giả kim thuật Tập sự Lv2

Sử dụng năng lượng phép thuật, quặng có thể chế tạo thành kim loại và kim loại có thể thêm vào các hợp kim.

Để xem những kim loại có thể tạo ra, niệm "Mở công thức ".

Rồi, tôi lẩm bẩm "Mở công thức" và kiểm tra những công thức đã có, tận 20 loại tôi có thể chế tạo được.

Trong đó có phương pháp chế tạo sắt từ quặng.

Tôi không biết cách làm thép. Nếu nhớ chính xác, thép là hợp kim của cacbon và sắt.

Than gỗ có thể dễ dàng chuẩn bị nên tôi muốn chế tạo thép khi Lv giả kim thuật tăng lên.

Đó là một kỹ năng không có phần mô tả nhưng tôi hiểu cách sử dụng ngay khi nhận được nó.

Tôi lấy một miếng quặng sắt từ hộp, cầm bằng tay trái và truyền năng lượng phép thuật vào nó.

Khi tôi làm vậy ... thứ gì đó tụ lại trên bề mặt quặng sắt và bắt đầu tràn ra như cát.

Là tạp chất.

Nhưng, ngay cả sau khi loại bỏ các tạp chất, nó vẫn còn màu đỏ.

Cái này được gọi là hematit, do trạng thái chứa các nguyên tử oxy.  [note3693]

Tuy nhiên, bằng cách truyền thêm sức mạnh ma thuật, oxy liên tục được loại bỏ và nó dần đổi màu sang màu ánh kim của kim loại.

Tiêu thụ 20 MP để đạt được mức độ này và khoảng 3 phút đã trôi qua.

Sau đó …

【Ichinojo lên cấp】

Giả kim thuật Tập sự tích lũy điểm kinh nghiệm bằng cách sử dụng thuật giả kim.

Tốc độ tăng lv của tôi gấp 400 lần người thường, chế tạo một quặng sắt thôi bằng người thường chế tạo sắt từ 400 quặng nên không có gì lạ khi lv của tôi tăng lên.

Tăng 2 Lv.

Sắt được tạo ra từ quặng không ở dạng thỏi hay lá mà là một quả cầu.

Nó hơi nhẹ hơn so với khi là một quặng sắt.

"Thế nào, trông giống thế này phải không?"

"Thật tuyệt vời, thông thường, một Giả kim thuật sư phải mất khoảng 10 phút để chế tạo sắt nguyên chất từ ​​một quặng có kích thước như vậy."

Tuy không phải Giả kim thuật sư nhưng dù gì tôi cũng là một Giả kim thuật Tập sự.

"Tốc độ của thuật giả kim hầu như phụ thuộc chỉ số Magic Attack. Hẳn là chỉ số của anh đã ảnh hưởng đến nó."

Carol ngạc nhiên.

Tôi cảm thấy hơi tự hào. Mặc dù đó chỉ là một món quà từ cheat Thất nghiệp.

Tôi bắt đầu chế sắt từ một quặng khác và chiếc xe ngựa rung động.

~ Chuyện Bên lề ~

Do 80% diện tích Dakyat là đồng cỏ, ngành chăn nuôi đã phát triển mạnh từ việc chăn thả gia súc.

Điều đáng ngạc nhiên là 90% dân số là người du mục.

Vì thế, rất ít nơi có thể gọi là một thị trấn ở Dakyat.

Chỉ có 2 thị trấn ở biên giới cũng như thủ đô - Ferruit.

Những cuộc đụng độ với nước láng giềng Korat tiếp diễn nhưng 2,8km xung quanh vùng hạ du sông Sadness chảy dọc theo biên giới, người dân vẫn sống trong hòa bình.

Tuy nhiên, có một nhóm người không nghĩ nền hòa bình đó là tốt đẹp.

Hội Tối mật Massacre. Tổ chức nắm giữ những tên tội phạm tàn bạo và độc ác nhất trong lịch sử của Dakyat.

Lãnh đạo Massacre, Julio, triệu tập các thành viên và phát biểu.

“Sự bình yên tầm thường dành cho chúng ta... để duy trì điều đó, suốt vài thế kỷ, chúng ta đã tiếp tục chiến tranh với nước láng giềng Korat. Có những người cảm thấy đau đớn và buồn khổ vì không thể giành chiến thắng. Có những người tìm thấy vinh quang trong việc không bị thua. Nhưng, chúng ta đều biết. Chúng ta nhận thức được. Đất nước này lo sợ việc chiến thắng cuộc chiến. Dakyat, bằng cách tạo ra một kẻ thù chung của cả quốc gia, đám cai trị đã cố gắng che đậy và giấu đi nhiều điều tồi tệ, tham nhũng và việc làm sai trái. Tất cả sự bất mãn đều hướng vào kẻ thù tưởng tượng Korat ... đúng vậy, Korat không phải kẻ thù, chỉ là một kẻ thù tưởng tượng được tạo ra bởi đất nước! Tất cả tội lỗi đều được bôi vào nước kẻ thù tưởng tượng Korat và lũ cầm quyền đang được hưởng thụ xa hoa tột cùng bằng thuế thu được từ người dân trong quỹ chiến tranh.“

 Julio nắm chặt tay lại và đập bàn, một trong những thành viên giơ tay lên.

"Mày có ý gì khi nói xa hoa tột cùng?"

" … Đàn bà. Đàn bà, rượu, và thịt. Thịt nấu với nhiều hạt tiêu. Nhiều đến mức tràn ra khỏi những chiếc đĩa sắt!"

Các thành viên đều gầm lên "Ooooo!" khi nghe lời giải thích của Julio.

Hạt tiêu không phải là mặt hàng đắt tiền nhưng cũng chẳng phải thứ đủ rẻ để được sử dụng mỗi ngày.

"Dù có làm thế nào! Chúng ta cũng phải nện một chiếc búa tạ xuống đầu lũ cầm quyền thối nát ấy!"

Julio giơ nắm tay, các thành viên tiếp tục cao giọng "Ooooo!"

Chính lúc đó.

"Oi, lũ chúng mày đang làm gì trong kho hàng của tao thế hả, đám ranh con!"

Vì tâm trạng quá phấn chấn, âm thanh đã bị lọt  ra ngoài.

Do đó, như lũ nhện con, một đám nhóc độ tuổi 13-14 rời khỏi nhà kho với Julio dẫn đầu.

"Thế nào, Sutchino, bài phát biểu hôm nay cũng khá tốt phải không?"

"Yeah, toẹt vời luôn, Julio. Nhân tiện, mày đã nghe cái này chưa? Có vẻ Narbe-san đã bị bắt. Tại Florence, ở phía bắc."

"Chú Narbe-san?"

Narbe là em ruột của cha Julio và đã bị trục xuất khỏi đất nước này vì hành vi trộm cắp 12 năm trước.

Sau đó, hắn trở thành Cướp và họ nghe nói hắn đã đi lang thang khắp các vùng đất khác nhau.

Với Julio, Narbe bị trục xuất khi Julio mới 3 tuổi và trước đó, hắn không hề gặp mặt cha của Julio do đó Julio và Narbe không quen biết, nhưng Julio nghĩ rằng hắn là một người hùng đã bị đánh bại khi chống lại chính quyền thối nát này. (TL: Narbe hẳn là tên cướp mà Ichinojo và Haru gặp trong Mê cung Tân thủ) [note3694]

"Dường như, chú ấy bị bắt bởi một người đàn ông gọi là Ichinojo và một cô gái tên Haurvatat."

"Ichinojo và Haurvatat huh ... không thể tha thứ được. Dám động tay vào người hùng của chúng ta. "

Trong lúc này, 2 người đó đã đi xa rồi.

Tên tổ chức của đám này là Hội Tối mật Massacre.   [note3695]

Một nhóm tội phạm nổi tiếng mà mọi người ở thị trấn Ferruit đều biết.

(TL: LOL có thèn nào khác bị troll ko?Và t có thể nghĩ ra rất nhiều tổ chức siêu xấu xa vs cái tên Massacre)  (Trans: Tao này 3===D)

Ghi chú

[Lên trên]
Được ghép từ tên 2 con quỷ hình chim trong 72 cột trụ của Vua Solomon
Được ghép từ tên 2 con quỷ hình chim trong 72 cột trụ của Vua Solomon
[Lên trên]
Trans: ngựa-kun nó thù mày rồi main ạ
Trans: ngựa-kun nó thù mày rồi main ạ
[Lên trên]
Trans: giống main :v
Trans: giống main :v
[Lên trên]
Trans: Huấn luyện con lừa thì có ^^
Trans: Huấn luyện con lừa thì có ^^
[Lên trên]
Katsu: thảo là cỏ / Trans: pháp sư hút cỏ ak
Katsu: thảo là cỏ / Trans: pháp sư hút cỏ ak
[Lên trên]
Trans: tưởng cái đầu main
Trans: tưởng cái đầu main
[Lên trên]
Trans: Carol cứ cẩn thận không có ngày Yan nó chém đó
Trans: Carol cứ cẩn thận không có ngày Yan nó chém đó
[Lên trên]
Trans: Main ngu,nó nói kiểu nó ko tin vào Haru cơ :v
Trans: Main ngu,nó nói kiểu nó ko tin vào Haru cơ :v
[Lên trên]
Trans: Vâng,anh đã phát biểu được một điều hiển nhiên,thật đáng ngưỡng mộ ^^
Trans: Vâng,anh đã phát biểu được một điều hiển nhiên,thật đáng ngưỡng mộ ^^
[Lên trên]
Trans: main đi troll cái kiểu đổi nghề của vua thành thường dân dc ko nhỉ :v
Trans: main đi troll cái kiểu đổi nghề của vua thành thường dân dc ko nhỉ :v
[Lên trên]
Trans: Mặt đất phẳng và não main cũng thế
Trans: Mặt đất phẳng và não main cũng thế
[Lên trên]
Trans: ơ ko phải oxit sắt ak / Katsu: hematit là khoáng vật của oxit sắt đó, hematit đỏ là Fe2O3
Trans: ơ ko phải oxit sắt ak / Katsu: hematit là khoáng vật của oxit sắt đó, hematit đỏ là Fe2O3
[Lên trên]
Trans: bọn mày kêu chính phủ thối nát thì cút sang nước khác mà sống :D
Trans: bọn mày kêu chính phủ thối nát thì cút sang nước khác mà sống :D
[Lên trên]
Trans: Massacre là Tàn sát, Tổ chức Tàn sát Bí mật, Vai~ liz cái tên
Trans: Massacre là Tàn sát, Tổ chức Tàn sát Bí mật, Vai~ liz cái tên
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

vãi tấu lên 1 bản hài :)
Xem thêm
vãi tấu lên 1 bản hài :)
Xem thêm
Phản diện truyện này toàn tấu hài à.
Xem thêm
Chà độ bảo mật cao lắm mấy cháu
Xem thêm
Trẻ trâu
thx trans
Xem thêm
Ừ bí mật, mà ai cũng biết bí mật đó :v
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
lmao đám trẻ ranh này
*Cắn
Xem thêm