Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Marina

Chương 59: Thám hiểm Mê cung trong núi (Cuối)

27 Bình luận - Độ dài: 1,803 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Chúc mừng các thanh niên đã sống sót qua đợt bom. Ăn nốt đi rồi mút chuối lẹ đi.

*grào grào grào* (hình như cái này éo phải tiếng bom)

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Tori

Edit : Katsuki 

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy ra Ichino-sama là một Kẻ lang thang và nhận được phước lành 20x điểm kinh nghiệm nhận được ư ..."

Sau khi giải thích cho Carol, em ấy nói như thể đang suy nghĩ về nó.

Kẻ lang thang – hay nói cách khác, người đến từ thế giới khác.

Có vẻ Carol không có cảm giác gì đặc biệt về điều đó.

"Em không nhận ra khi level Thường dân của em tăng một phát lên 10 khi tôi đánh lũ minotaur à?"

"Lúc đó, Carol đã rất vui mừng khi chức nghiệp của mình thay đổi nên Carol không hề suy nghĩ sâu xa."

"Yeah, lúc đó tôi đã căng thẳng đến phát điên."

Trong khi nói về sự kiện mới chỉ xảy ra vào hôm kia, tôi nhìn vào dịch nhầy rơi ra từ con quái.

Mặc dù chỉ như một cục thạch màu tím, tôi chắc chắn không muốn xem xét đến việc chạm vào nó.   [note3726]

"Anh chắc chắn không muốn chạm nó với 2 bàn tay đâu."

"Đó là một chất nhầy độc hại. Người thu hoạch sẽ có được kỹ năng giúp cầm lấy nó nhưng giờ Carol chưa làm được thế."

Haru giải thích. Chất nhầy độc hại. Nghe tên đã thấy không tốt rồi.

Tôi được bảo rằng hình như, trong số những kỹ năng của Người thu hoạch, có một cái gọi là「Thu hoạch Vật liệu Nguy hại」.

Nó dường như là một kỹ năng cho phép lấy các vật phẩm nguy hiểm rơi ra một cách an toàn hoặc là dùng trong việc thu hoạch thường xuyên.

"Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra khi một người chạm vào nó mà không có kỹ năng?"

"Khi tiếp xúc trực tiếp, chất độc sẽ thấm qua da và gây tình trạng ngộ độc. Một khi bị dính ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc, ta chỉ có thể sử dụng thuốc giải độc hoặc để Thầy thuốc Tập sự sử dụng「Chữa lành」 để điều trị. Ở đây thì, mọi người sẽ phải ngay lập tức trở về làng nếu bị tấn công bởi độc. “

"À, vậy chất độc có thể được điều trị bằng「Chữa lành 」huh."

Đó là một phép thuật mà tôi đã học được, có vẻ nó sẽ trở nên hữu ích trong tình huống này.

Tôi ngồi xuống sàn nhà, mở túi vật phẩm, lấy một cái chai rỗng đã uống hết ra và đặt lên sàn.

Rồi, tôi đưa tay ra.

“Chủ nhân, đừng!?"

Haru kêu lên nhưng tôi vẫn nhặt cái chất nhầy độc hại với cả hai tay và đổ nó vào trong chai.

Thu hoạch hoàn thành.

Sau đó, tay tôi cảm thấy tê liệt.    [note3727]

Nhìn kỹ thì, hai tay bắt đầu tím lại. Nếu đây là tình trạng nhiễm độc thì không tốt chút nào cả.

"Chúng ta phải điều trị nó nhanh chóng! Xin hãy trở về làng ngay!"

"Đừng lo lắng,「 Chữa lành」!"

Bàn tay tôi được bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt.

【Ichinojo Level up】

Do sử dụng phép thuật Phục hồi, level Thầy thuốc Tập sự của tôi tăng lên Lv11.

Việc điều trị cũng đã thành công.

Tôi điều trị ngay lập tức để HP không hạ xuống.

Tôi đậy nắp chai và đặt nó vào túi vật phẩm.

"Chủ nhân, xin đừng quá liều lĩnh."  [note3728]

"Đâu phải liều lĩnh gì. Hơn nữa, nếu anh không kiểm tra nó ở đây, chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu chúng ta bị nhiễm độc trong mê cung và nhận rằng không thể điều trị được."

"Nếu thế thì, tại sao anh không ra lệnh cho em thay vào đó."

"Hahaha."   

Tôi bật cười.

Nếu để Haru làm chuyện đó, tôi thà quyết định rằng sẽ không nhặt cái chất nhầy độc hại ấy ngay từ đầu.

"À, lần này, chỉ là một thử nghiệm, anh hứa sẽ không làm điều gì đó liều lĩnh nữa đâu."

"Tuyệt đối không, được chứ ạ?"

Yup, nhưng anh không thể hứa chắc đâu.   

Nghề của Carol - tôi chuyển nó lên Người thu hoạch từ Nông dân và, chúng tôi bắt đầu đi vào sâu trong mê cung.

Trên đường đi, chúng tôi hạ đám quái vật nhện với đôi chân dài, một con quái rắn trông như Tsuchinoko [note3729] cũng như những con quái trông như bọ cạp.

"Chắc chắn có rất nhiều quái sở hữu độc dược."

Tơ nhện, nanh rắn, và mũi chích bọ cạp là những vật phẩm có thể chạm vào bằng tay không vì vậy「Chữa lành」 chưa có cơ hội để thể hiện.

Tất nhiên, cũng có rất nhiều quái không độc hại nên chúng tôi đã tích lũy đủ số điểm kinh nghiệm.

Nhân tiện, hầu hết vật phẩm rơi ra đều được tôi nhặt. Vì tôi là người duy nhất có thể đặt chúng vào túi vật phẩm, nên Haru và Carol phải đưa lại cho tôi nếu họ nhặt chúng lên.

Hai người họ hiểu điều đó nhưng có vẻ việc để tôi phải nhặt vật phẩm làm họ thấy đau lòng.

Nhân tiện, việc lên lv của chúng tôi khá là trơn tru.

Trước tiên, tôi đã nhận được kỹ năng 「Phép thuật Ánh sáng」 sau khi lên Pháp sư Tập sự Lv35 và 「Ma thuật Bóng tối 」sau khi đạt Lv40, tại đó Pháp sư Tập sự không tăng lv nữa. Danh hiệu Pháp sư Tập sự Đỉnh cao đã NHẬN ĐƯỢC. Tôi thật sự không biết ý nghĩa của những danh hiệu này.

Pháp sư lên Lv25 và 「Phép thuật Sét」 trở thành 「Phép thuật Sét II」, với cả Pháp sư và Kiếm sĩ đều trên Lv25, tôi nhận được nghề khiến con tim đám chunni (hội chứng tuổi teen, ở Việt Nam quen vs cái tên ‘ảo tưởng sức mạnh’) thổn thức, Kiếm sĩ Phép thuật. Nghề Giả kim thuật Tập sự lên Lv20, tôi nhận thêm công thức và cả nghề Giả kim thuật sư cũng mở khóa.

Thầy thuốc Tập sự lên Lv16 và tôi đã nhận kỹ năng 「Trang bị Chùy」.

Cuối cùng - không, thực ra, theo thứ tự nó nên được đề cập đến trước nhưng – Thất nghiệp đã tăng đến Lv75.

Trong thời gian này, tôi chuyển Pháp sư Tập sự sang Giả kim thuật sư và giờ chúng tôi đã tới phòng boss.

"Tất cả đều là nhờ Haru đấy."

Tôi nói một cách vui vẻ.

Em ấy đã rút ngắn thời gian đáng kể cho việc leo lên tầng cao nhất.

"Có rất nhiều quái vật độc hại trong mê cung này nên việc mùi của chúng cũng là độc nhất."

Đúng vậy, Haru đã đưa chúng tôi đến nơi mà em ấy ngửi được mùi những con quái chưa từng thấy trước đó.

Phần lớn những cái mùi đó là từ các tầng khác - nói cách khác, chúng là quái vật ở tầng cao hơn.

"Dường như boss này là một con rắn 3 đầu."

"Rắn 3 đầu huh ..."

Đến cuối cùng, lại là một con quái vật độc dược.

"Nó có khả năng thở ra khí độc nên nếu đánh bại nó thật nhanh từ vị trí xa - không, điều đó không thành vấn đề với chủ nhân".

"Vâng, không thành vấn đề với Ichino-sama."

"Giá mà các em đừng sử dụng những từ như nó không là gì đối với anh cả."

Tôi nói với giọng mệt mỏi và mở phòng boss.

Một căn phòng khá rộng rãi. Chỉ có 1 thứ ở trung tâm.

Một con rắn khổng lồ.

Phần thân chia làm 3 từ đoạn giữa, với 3 đầu và 3 cái miệng đang mở.

Nó có một cái nhìn dữ tợn.

Rắn 3 đầu - trông như một con hydra [note3730] .

Mặc dù hydra có 9 đầu.  

Nếu không phải một con hydra, chắc là King Ghidorah [note3731] ?

Mặc dù nó không có cánh và màu tím thay vì vàng.

Con rắn 3 đầu mở rộng miệng ra.

Một loại khí gas màu tím có thể thấy được trong miệng của nó.

Dường như nó định tấn công bất ngờ bằng hơi thở.

"「Lửa」! 「Gió」! "

Tôi dùng phép thuật Lửa và phép thuật Gió cùng lúc.

Gió trở thành một cơn lốc xoáy và kết hợp với ngọn lửa, trở thành lốc xoáy lửa nuốt chửng con rắn 3 đầu trong khi nó đang định phun độc.   [note3732]

Rồi -

【Ichinojo Level up】

【Kỹ năng Thầy thuốc Tập sự: 「Tăng cường Kháng Phép (không đáng kể)」đã nhận được】

【Nghề nghiệp: Thầy thuốc đã mở khóa】

【Kỹ năng Giả kim thuật sư: 「Giả kim thuật」 nâng cấp thành 「Giả kim thuật II」】

【Công thức đã nhận được】[note3733]

... Hoàn hảo, không cần đến chiến lược của Haru và Carol luôn.

Con rắn 3 đầu biến mất, để lại một viên đá ma thuật lớn và mặc dù là một con rắn màu tím, nó để lại một lớp da rắn vàng.

Chẳng lẽ nó thực sự là King Ghidorah?

"Một phát chết luôn ..."   

"... Có ổn không khi Carol nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy?"

Hai người họ ngạc nhiên.

Chà, tôi cũng đã suy nghĩ về việc có ổn không khi lên cấp dễ như thế.

Giờ thì, tôi cất da rắn và đá ma thuật vào túi vật phẩm.

"Dù vậy, như mong đợi từ Ichino-sama. Đó có phải là kỹ năng của Thất nghiệp không ạ?"

"Yeah, nhờ vào Thất nghiệp đấy."

Nhờ Thất nghiệp tôi mới đạt được cảnh giới hiện tại.

Yup, Thất nghiệp banzai! Thất nghiệp tuyệt vời nhất! Tôi nói một cách tẻ nhạt.  [note3734]

"Vậy đó thật sự là lí do. Vì thường thì, chỉ có thể sử dụng một lúc một loại phép thuật thôi."

- Eh?

Carol, em vừa nói gì vậy?

Vừa lúc tôi nghĩ đến, đằng sau phòng boss—cánh cửa dẫn đến bức tượng Nữ thần mở ra.

------------------------------------------------

Team (dung) dịch: Hết bom, về thành đây.

Sâu: về là về thế nào. Chuẩn bị chap tiếp theo cho thứ 5 đê.

Katsu: ……………. Nori, bác giữ 2 tay, Tori banh chân lão ra, đợi tôi đi lấy cái kéo. Hôm nay tôi thề lão này *éo thành gái thì cũng mất d*i.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Sờ lai mờ 40k/1 hộp ai mua koooooooooooooooooooo
Trans: Sờ lai mờ 40k/1 hộp ai mua koooooooooooooooooooo
[Lên trên]
Trans: Phê r ,Ah…Ahh…Ahhhh
Trans: Phê r ,Ah…Ahh…Ahhhh
[Lên trên]
Trans: Anh chết thì ai gonyogonyo em :)))))
Trans: Anh chết thì ai gonyogonyo em :)))))
[Lên trên]
1 loài rắn bí ẩn trong truyền thuyết Nhật Bản, được nhắc đến nhiều tại vùng Tây Nam từ thế kỷ VII, dài 30-80cm, thân màu đen, di chuyển theo kiểu co thắt như sâu đo
1 loài rắn bí ẩn trong truyền thuyết Nhật Bản, được nhắc đến nhiều tại vùng Tây Nam từ thế kỷ VII, dài 30-80cm, thân màu đen, di chuyển theo kiểu co thắt như sâu đo
[Lên trên]
rồng 7 hoặc 9 đầu trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng nhân đôi đầu khi bị chặt đứt
rồng 7 hoặc 9 đầu trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng nhân đôi đầu khi bị chặt đứt
[Lên trên]
quái vật 3 đầu trong series phim quái vật của Toho, mang vẻ ngoài của rồng vàng với 3 đầu và 2 đuôi
quái vật 3 đầu trong series phim quái vật của Toho, mang vẻ ngoài của rồng vàng với 3 đầu và 2 đuôi
[Lên trên]
Trans: DM kinh vkl ,con kia là boss mak
Trans: DM kinh vkl ,con kia là boss mak
[Lên trên]
Katsu: thằng này giống thanh niên Satou trong Desumachi v, động tí lại có thông báo
Katsu: thằng này giống thanh niên Satou trong Desumachi v, động tí lại có thông báo
[Lên trên]
Trans: giống kiểu vô hồn vãi nồi / Katsu: t cũng đi thất nghiệp đây
Trans: giống kiểu vô hồn vãi nồi / Katsu: t cũng đi thất nghiệp đây
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
Hack r
Xem thêm
vãi main hack như đr
Xem thêm
well thì b có thể xem lại tên bộ và thấy chữ CHEAT to lù lù như đập vào mặt người đọc nên là ....
Xem thêm
"rắn 3 đầu", "độc tố", "màu tím", "phun khí gas", có lẽ nào...Itai-no-wa-Iya-nano-de-Bougyoryoku-ni-Kyokufuri-Shitai-to-Omoimasu-02_07.04_2020.05.05_14.10.33stitch.jpg
Xem thêm
ây ya có lẽ nào
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời

Cho Bần Đạo góp ý 1 chút về bản dịch của các vị thần dịch giả của bộ này
bản dịch thì rất là ổn nhưng nó thiếu 1 chút hán tự
Bần Đạo mạnh dạn góp ý 1 chút
đầu tiên là về khoản magic
nên dùng hán tự Phong Lôi Hoả Thuỷ Thổ thành Hoả Ma Pháp Thuỷ Ma Pháp Phong Ma Pháp Lôi Ma Pháp Thổ Ma Pháp và Quang với Ám
còn cái viên đá phép thuật để đổi thành Ma Thạch
dụng cụ phép thuật thì thành Ma Cụ
nghề Kiếm Sĩ Phép Thuật nghe giống giống mahou shoujo quá nên đổi thành (Ma Kiếm Sĩ) Ma trong Ma Pháp
Thay vì dùng Phép Thuật thì đổi thành Ma Pháp khi đọc thì sẽ có hơi hướng isekai với fantasy hơn là phép thuật
mọi người thích thì có thể đổi lại
vì Bần Đạo thấy mỗi đầu chương các vị thần có ghi là có thể góp ý với gạch đá nên Bần Đạo mới góp ý 1 chút
và xin cảm ơn đã đọc hoặc cảm ơn vì nó quá dài để không đọc
Xem thêm
Nghe hao hao hán việt quá bác à
Xem thêm
cho dù bác có công nhưng thôi tôi đành nói lời chia tay
Xem thêm
Xin chia pùn,1 ng đàn ông đã ra đi
Xem thêm
Well say goodbye to your d*ck;))
thx trans
Xem thêm
Mấy ông trans tấu hài vl
Xem thêm
Ố ồ anh main hack quá rồi, có ai cho nó ăn tí hành đi nào
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi sh jvg