Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Marina

Chương 70: Công việc của Big Second-sensei

26 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: A hem Nori đây, hôm nay cũng lại ra trễ do 1 phần chương này khá dài...nói thẳng ra là do lười nên nước tới lỗ mũi mới nhảy, Teehee. Một chuyện ứ tin được là tên riaju nào đó trong nhóm vừa được gái tỏ tình rồi lại từ chối con người ta nửa chứ :v thật không thể chấp nhận được mà...................................... Anyway chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Trans: Tori

Edit: Nori 

Edit 2: Katsuki

______________________________________________________

Một bộ ba ngáo đá đến quấy rối chúng tôi.

Tôi nhìn vào chức nghiệp của 3 người bọn họ.

[Người sử dụng Rìu Lv13]

[Kiếm sĩ Lv9]

[Người sử dụng Mèo Lv21] [note4415]

Oi! Trong đó có một công việc hơi bị dị lẫn vào kìa!

Người sử dụng mèo là cái méo gì thế!

Dẫn đầu, một gã trung niên đầu trọc với vẻ mặt nguy hiểm nhất nhóm chính là Người dùng mèo.

Nếu Người sử dụng Rìu là nghề dùng rìu để tấn công thì phải chăng Người sử dụng Mèo dùng mèo để đánh nhau?

Liệu hắn ta có chưởng ra thứ như ‘Một đòn tất sát, những kẻ dị ứng mèo sẽ không thể chịu nổi, Cơn Bão Lông Mèo!' chăng?

Cái số lượng nghề nghiệp của cái thế giới này, tôi vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc của nó.

“Oi, ranh con, mày đang lạc trôi đến nơi nào thế hả ?”

Người sử dụng Mèo nhìn tôi trừng trừng.

“Không có gì. Xin thứ lỗi nhưng 2 người này đều là bạn đồng hành quý giá của tôi. Cô gái này cũng là một tài sản quan trọng mà tôi đã được người ta tin tưởng trao cho nên làm ơn hãy đi gây sự với người khác đi.”

“Aa, Cái thằng nhóc da bọc xương như mày đang nói gì thế hả..Mày, mày là chủ của đám này đấy hả? Nếu không muốn bị thương thì đừng có tỏ thái độ ở đây, ngoan ngoãn nghe lời một chút đi. Để mấy con đó phục vụ bọn tao và rồi tao sẽ coi như không nhìn thấy mày.”

“Thôi nào, tôi đã nói là chúng tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi do phải cắm trại bên ngoài vào buổi tối qua rồi mà. Vì Chúa, làm ơn đi chỗ nào khác đi. Với cả, tôi chỉ nói một lần thôi, nếu còn quấy rầy thêm thì sẽ không còn chút nhân từ nào nữa đâu.” [note4416]

Tôi thật sự đang rất mệt mỏi.

Theo như tôi nghĩ, những tên này hiểu lầm rằng họ mạnh hơn và chắc chắn sẽ tấn công tôi. [note4417]

Ngay khi vừa nghĩ vậy—gã thật sự đã manh động. Chuyển động quá dễ đọc vị. [note4418]

Và, ngay khi nắm đấm đầu tiên lao đến, tôi lập tức phản công lại với nắm đấm của mình.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong khi gã kia thì đứng.

Nhìn tư thế và vóc người của hắn, việc thắng thua đã rõ như ban ngày.

Thực sự, trận đấu kết thúc ngay lập tức.

Nhưng, kết quả lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán của tất cả mọi người xung quanh.

“Ugyaaaaa!” [note4419]

Người sử dụng Mèo [note4420]  ngã về phía sau trong khi giữ chặt cổ tay và quằn quại trong đau đớn.

Có vẻ vài cái xương ngón tay hắn nát luôn rồi. Tôi thấy một cảm giác mờ đục.

Một cuốn sách mỏng rơi ra từ trong cái túi của hắn ta.

“Ồn ào quá đấy [note4421] .Tôi sẽ xử lý nên mau ngậm mồm vào đi.”

Tôi nắm cổ tay gã và niệm「Petit Heal」.

Một luồng sáng mờ ảo bắt đầu bọc quanh bàn tay gã.

“… Không còn đau nữa…cảm ơn???”

Mọi người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên và ngưỡng mộ phép thuật Chữa lành của tôi như "Sao lại có người sử dụng được Taijutsu [note4422] và phép thuật Chữa lành với độ tuổi trẻ như vậy".

Nghiêm túc đó à. Dù đã tự nhủ rằng không nên nổi bật trong đám đông, nhưng cuối cùng hành động nông nổi của bản thân đã khiến tôi trông như một nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy.R

Rồi, tôi nhặt cuốn sách rơi xuống từ túi gã ... và cạn lời luôn.

"Cái quái gì đây, thứ này ... sao tên này lại có một thứ như vậy?"

Tôi cầm cuốn sách với đôi tay run rẩy.

"Chủ nhân, đó là một vật phẩm bị nhà thờ cấm lưu hành. Việc cầm cuốn sách đó lên thôi cũng là một tội ác rồi."

"Nó có thể bán đuọc 10 đồng bạc ở chợ đen, nhưng ... tốt hơn hãy trao lại cho nhà thờ."

"Hawawawa."

3 cô gái nhìn vào cuốn sách tôi nhặt lên.

Eh? Nhà thờ cấm lưu hành món đồ này ư?

Bán được tới 10 đồng tiền bạc trong chợ đen lận à?

Chỉ đùa thôi, nhỉ?

Có lẽ bởi vì những người kia nghĩ rằng họ sẽ dính chưởng vì bị phát hiện, nên đã chạy bán sống bán chết hết mất rồi.

Chắc chắn, việc đón nhận những ánh nhìn từ phụ nữ sẽ rất là thốn nếu như họ biết bọn chúng mang theo cuốn sách này.

Nhưng, đây là... [note4423]  phải không?

Tác phẩm tự xuất bản (Doujinshi)? Hơn nữa, còn là loại cấm người dưới 18 tuổi. [note4424]

Lật sơ qua, tôi đã mường tượng ra được cái mối quan hệ của 2 nhân vật 2D trong này.

Bên trong đó, là cảnh một người đàn ông nói những lời như "Bởi vì khẩu ‘Magnum’ của anh là hàng xịn nhất đấy" và cô gái rất vui sướng.

... Ai là người đã truyền bá cái từ 'Magnum' nhỉ ... Tôi nghĩ thế, mà chắc đây chỉ là một trò đú lại thôi.

"Ai viết cái này vậy!"

Tôi nhanh chóng lật đến trang cuối cùng.

Phát hành bởi: Comic Step

Tác giả: Big Second

Yup, rõ ràng là một cái bút danh rồi. Mặc dù vậy, tôi sẽ nhớ cái tên này.

"Giờ thì, mình sẽ xử lý quyển sách vớ vẩn này -" [note4425]

Tôi cất cuốn doujinshi vào túi,

"Tại sao ero doujinshi lại bị cấm nhỉ? Luật pháp trong thế giới này hơi bị nghiêm khắc rồi đấy."

Tôi tự hỏi liệu những luật dùng để ngăn cấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em có tồn tại hay không?

Khi đang nghĩ vậy,

"Erm, dường như, tác giả đó đã vẽ những bức tranh giải trí khiến nhiều người thích nhưng ... do vô ý, tác giả bắt đầu vẽ nhiều cuốn sách nhắm vào đối tượng là người lớn và thậm chí còn vẽ những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa các Nữ thần-sama ... khiến nhà thờ phải thu hồi tất cả và nó đã trở thành hàng lậu."

"Tất nhiên họ sẽ cấm nó rồi. Nghiêm túc mà nói, ai lại làm một điều ngu ngốc như vậy chứ... Big Second huh."

Chẳng hề có cửa hàng in và máy photocopy nào. Cũng chẳng có screentone và ngay từ đầu, đây là một thế giới mà giấy trắng là vô giá. (Nori: Screentone là tấm giấy có hoa văn để tạo hiệu ứng trong truyện tranh)

Nghiêm túc đấy, người đó nghĩ gì khi vẽ một doujinshi như vậy chứ?

"... Erm ... chủ nhân. Big Second là tên của người đã vẽ cuốn sách này sao?"

Haru hơi ngạc nhiên hỏi.

"Yeah, đó là những gì được viết trên cuốn sách."

"Người ấy ... có lẽ em biết đó là ai."

"Eh?”

"Hẳn là ... Daijiro-sama."

"Eeee!? Daijiro-san? Đùa nhau à!?" [note4426]

Người đó là ân nhân của tôi, các bạn đều biết mà!?

Thật khó tin rằng đó lại là người vẽ ra một cuốn sách ngu xuẩn như vậy.

"Erm, sau khi Quỷ Vương-sama bị phong ấn, em đã đi du lịch với các anh hùng một thời gian và được cho xem 1 manga? Được vẽ bởi Daijiro-san, nếu em nhớ không lầm thì tên của tác giả cuốn sách chính là Big Second ... và đó là cái tên Daijiro-sama dùng khi viết sách ".

... Daijiro ... người con trai thứ, Big Second huh. Thật dễ hiểu.

Hơn thế, chính xác thì ông ta thật ra là người như thế nào vậy hả?

Ân nhân của tôi, một trong những người đã phong ấn quỷ vương cùng với các anh hùng cũng là một người vẽ doujinshi?

Hình tượng trong tôi đang bị lu mờ đi quá nhiều.

"Không thể nào ... người đó đã vẽ một cuốn sách như thế này."

Malina lẩm bẩm tuyệt vọng.

Sau khi hỏi han, dường như Malina cũng đã được giúp bởi cuốn sách của Daijiro.

Nhân tiện, không hề có túi vật phẩm nào ở nơi Malina được triệu hồi cả. Dường như, ngay cả những ngọn đèn được viết cũng không có ở đó.

Một là có người Nhật đã đến thế giới này trước cô ấy, hai là một cư dân của thế giới này đã tình cờ phát hiện ra căn phòng bí mật và lấy đi tất cả mọi thứ.

Tôi cảm thấy hết sức tội nghiệp cho cô ấy.

"Daijiro-san vẫn chưa bị bắt phải không?"

"Carol chưa nghe gì về việc tác giả đã bị bắt cả. Theo em đoán thì, do việc này sẽ gây ảnh hưởng đến đức tin của người dân với nhà thờ, nếu giam một người đã chinh phục quỷ vương cùng với các anh hùng, vì vậy em đoán là họ đã giải quyết chuyện đó một cách bí mật.“

"Anh hiểu rồi...nhẹ nhõm thật."

Tôi hỏi trong khi uống tách trà vừa được đưa tới.

Nhân tiện, dù hơn một nửa số sách bị cấm lưu hành, ông ấy dường như có một lượng lớn fan ngầm. Có vẻ những người hâm mộ bí mật đó được gọi là các Secarian.

Nội dung không hoàn toàn là ero, có những cuốn sách theo hướng Yuri và thậm chí cả BL, sự thấu hiểu của tôi về hình tượng ông ta ngày càng giảm dần.

Có vẻ tôi không nên tiếp tục chủ đề về doujinshi cùng với các cô gái như thế này,

"Đúng rồi, anh quên hỏi. Các em có biết về chức nghiệp được gọi là Người sử dụng Mèo hay không?" [note4428]

Tôi hỏi 3 người họ khi đột nhiên nhớ lại nó.

Tuy nhiên, cả 3 dường như không hề biết về nghề nghiệp được gọi là Người sử dụng Mèo.

Người sử dụng Mèo ... Tôi thật sự thắc mắc nghề đó sử dụng loại kỹ năng nào .

Thực sự tò mò.

~

Ở phía tây của cánh đồng cỏ, có vài bóng hình đang bước đi.

Julio và Sutchino cùng như một người khác.

"Fufufufufufu."

Cô gái tóc ngắn đang cầm rất nhiều tờ giấy nhìn chằm chằm 2 người phía trước mặt mình. Cô có mái tóc ngắn, cùng tuổi với Julio và Sutchino.

Cô ấy nhìn 2 người đang bước đi trước mình và mỉm cười.

"Sutchi x Juli thật tuyệt vời. Nó phải là Sutchi x Juli rồi chứ không phải Juli x Sutchi." [note4430]

Một cơn lạnh gáy chạy xuống dọc cột sống 2 người khi họ nghe những tiếng lẩm bẩm của cô gái. Đương nhiên, 2 người hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những từ đó.

Tuy nhiên, họ có thể nói rằng đó là thứ cực tồi tệ.

Tên cô ấy là Milky.

Một trong những Secarian bị ảnh hưởng bởi doujinshi của Big Second hay còn được biết đến với cái tên Daijiro vẽ ra.

Hơn một nửa doujinshi do Daijiro vẽ đều bị cấm.

Nhưng, cũng có những cuốn sách không bị cấm. Những cuốn đó gọi là sách BL. [note4431]

Lý do là vì nó không có các Nữ thần-sama xuất hiện trong đó và hơn nữa, nó đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận đông đảo các quý bà.

Milky là một độc giả và cũng tham gia vào việc làm sách BL.

Các cuốn sách BL được cho là không thể sản xuất với số lượng lớn nhưng đã được in với số lượng lớn bằng cách sử dụng các kỹ thuật in và rồi được bán.

Đó là một cuốn sách có chất lượng kém hơn so với cuốn sách do Daijiro vẽ ra nhưng nó đã trở nên phổ biến trong cộng đồng các bà vợ ở thị trấn và trên thực tế, nó cũng nổi tiếng như một đặc sản ẩn tại Feruit.

Vì lý do đó, Milky có tiền.

"Này, sao mày lại mang Milky đi cùng?"

Julio phàn nàn với Sutchino.

"Tao đã nói rồi đúng không. Đó là vì chúng ta không biết những gì có thể xuất hiện trong mê cung. Cô gái đó không quan tâm đến tiền bạc và sẽ đóng vai trò là lực lượng tiền tuyến." [note4432]

"Đúng là thế nhưng đi trước cô gái đó khiến cơ lưng tao cứ... run bần bật lên ấy."

"Cố gắng chịu đựng thôi."

Trong khi là một Thường dân, Milky đã kiếm được khoản tiền lớn cũng như phải trả một khoản thuế lớn, và việc đó khiến cấp độ của cô ấy tăng lên.

Rồi, chứ nghiệp của cô đã trở thành Ký giả Ma thuật sư.

Các Ký giả Ma thuật sư vẽ ma pháp trận bằng những cây bút của họ, có thể tạo ra những chiếc bùa đặc biệt, tạo ra các hợp đồng và cũng có khả năng tạo ra các grimoire [note4433] nếu đủ lv.

Mặc dù, mực mà Ký giả Ma thuật sư sử dụng là hàng giá trị cao chỉ có thể được tạo ra bởi Thảo dược sư cấp cao.

Vì thế, đó là một công việc mà ta không thể dễ dàng tăng cấp nếu không có tiền.

"Fufufufufu.”

"" ... ..tsk! ""

Sống lưng họ run rẩy khi thấy Milky chìm trong ảo tưởng của mình.

"Chết tiệt, chúng ta bị bao vây rồi!"

"Bị bao vây ... không thể nào, sao lại có hobgoblin ở đây?"

Goblin, quái vật nửa người có khuôn mặt xấu xí.

Hai mươi hobgoblin với cơ thể hơi lớn hơn goblin thường đột nhiên xuất hiện.

Nếu số lượng đối thủ không quá chênh lệch, Julio và Sutchino có thể đánh bại chúng bằng cách nào đó, nhưng 20 con một lúc thì rất nguy hiểm.

""Milky! Giúp bọn tôi với!""

Họ kêu lên nhưng,

"Gaha, Geki! Hau."

Nhìn cảnh 2 người đàn ông trẻ đang ôm nhau, cô phụt máu mũi và ngã quỵ với vẻ ngây ngất.

""Đó là lý do vì sao đám hư hỏng thật là ...! "

Họ lại một lần nữa phàn nàn.

Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ thế này! Ngay khi hai người họ nghĩ vậy,

"Dừng lạiiiiii!"

"Hãy dừng lạiiiiiii!"

Họ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông và một phụ nữ.

Rồi, xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông mặc giáp vàng cầm thanh gươm cùng một người phụ nữ mặc váy bạc nắm một chiếc roi kim loại.

Hai người đang ngồi trên một con lừa chậm chạp và tiến về phía họ.

Con lừa chậm chạp cho 3 con Hobgoblin bay ngay lập tức và những con còn lại bỏ chạy thừa sống thiếu chết sau khi nhìn thấy cảnh đó.

Lúc đó, Julio đã nghĩ.

(... Thật ngầu lòi ... đó là một anh hùng! Một anh hùng đã xuất hiện!)

Mặc dù người xử lý lũ quái là con lừa chậm chạp họ đang cưỡi—con vật mà họ không thể kiểm soát được, nhưng với Julio, hai người đó chính là kiểu anh hùng mà cậu tưởng tượng ra.

Ngẫu nhiên, nhân vật chính, con lừa chậm chạp, đang ăn đống giấy tờ của Milky--đã ngất đi vì chảy máu mũi.

Trong thế giới này, loại giấy cao cấp được tạo ra bởi các Thảo dược sư và hương vị của chúng dường như làm đám lừa chậm chạp thấy ngon.

"Các cậu ổn chứ? Nhóc, tên tôi là Jofre! Một anh hùng!"

"Tên tôi là Elise! Một Bậc thầy Quái vật! Còn đây là Centaur."

Hai tên nhóc lưu manh từ thị trấn.

Hai kẻ ngốc.

Và một con lừa cùng một kẻ hư hỏng.

Đó là khoảnh khắc 5 con người và một con vật không nên gặp nhau, đã gặp mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
(Tori: Wtf) (Nori: Cat-user là cái vẹo gì thế :v)
(Tori: Wtf) (Nori: Cat-user là cái vẹo gì thế :v)
[Lên trên]
(Tori: Anh lại sợ mầy quá cơ :v)
(Tori: Anh lại sợ mầy quá cơ :v)
[Lên trên]
(Tori: Báo công anh đêêêêêêêê)
(Tori: Báo công anh đêêêêêêêê)
[Lên trên]
(Nori: That moment when he know he fucked up :v)
(Nori: That moment when he know he fucked up :v)
[Lên trên]
(Tori: Nôôôô cứu tao :v)
(Tori: Nôôôô cứu tao :v)
[Lên trên]
(Tori: Vẫn thấy cái tên hài vl : )))))
(Tori: Vẫn thấy cái tên hài vl : )))))
[Lên trên]
(Tori: Mày bị đấm gãy xương mày có kêu k z main)
(Tori: Mày bị đấm gãy xương mày có kêu k z main)
[Lên trên]
Thể thuật: thường xuất hiện trong truyện về ninja
Thể thuật: thường xuất hiện trong truyện về ninja
[Lên trên]
(Cái ấy đấy, đúng r đấy)
(Cái ấy đấy, đúng r đấy)
[Lên trên]
Tori: Các em nhỏ đừng có mà lên mạng tìm hentaivn.net nhé,k tôt đâu / Katsu: yup, tôi ngoan lắm, chỉ vào bloghentai.info thôi
Tori: Các em nhỏ đừng có mà lên mạng tìm hentaivn.net nhé,k tôt đâu / Katsu: yup, tôi ngoan lắm, chỉ vào bloghentai.info thôi
[Lên trên]
(Tori: Vc vớ vẩn ạ em quỳ, sao k để đấy mak quay)
(Tori: Vc vớ vẩn ạ em quỳ, sao k để đấy mak quay)
[Lên trên]
(Tori: Thế đ** nào)
(Tori: Thế đ** nào)
[Lên trên]
(Tori; Hội bảo vệ quyền lợi động vật không thích điều này)
(Tori; Hội bảo vệ quyền lợi động vật không thích điều này)
[Lên trên]
Katsu: chắc bả đang nói đến vị trí công và thụ
Katsu: chắc bả đang nói đến vị trí công và thụ
[Lên trên]
(Nori: á đù :v) 
(Nori: á đù :v) 
[Lên trên]
(Tori: Mỹ nhân bảo kê anh hùng)
(Tori: Mỹ nhân bảo kê anh hùng)
[Lên trên]
Sách ma thuật
Sách ma thuật
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vãi chịu luôn
Xem thêm

Bần Đạo sau khi đọc chương này tự nhiên não của Bần Đạo lại tưởng tượng ra hình ảnh Koshmar-sama với khẩu magnum vĩ đại chuẩn bị làm cho Torerul-sama sung sướng =]]
Xem thêm
Gu chú mặn vcl :v
Xem thêm
tôi bt là dc 1 năm rồi nhưng mà quý ngài đây có trí tưởng tượng mận vải thật đấy :)))
Xem thêm
Quá nhiều muối cho chương này rồi :))
Xem thêm
Người sử dùng mèo :)))
Xem thêm
Cái combo này đến nữ thần cũng ko đỡ nổi tụi nó làm đc những j
Xem thêm
Cái tổ đội tấu hài gì đây :))
Xem thêm