Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2 - Bóng tối và Thánh nữ

Chương 4: Hầu cận - 2

67 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:

Chương 4: Người phụ thuộc 2

"Ban sức mạnh? "

Tôi nhướn mày.

"Nghĩa là kỹ năng [Sát thương chuẩn] sẽ chuyển qua và cơ thể sẽ yếu đi ấy hả? "

【Không, kỹ năng của ngài sẽ không bị ảnh hưởng. Hưm… xin phép giải thích từng điều một】

Và rồi, [Bóng tối] bắt đầu giải thích.

【Đầu tiên, trước giờ có một kỹ năng của [Bóng tối] luôn được duy trì, đó là [Tận diệt]. Công dụng là cường hóa kỹ năng EX [Sát thương chuẩn] khi giá trị tuyệt vọng và thù hận vượt ngưỡng nhất định… và kỹ năng này sẽ luôn được duy trì như hiện giờ】

"Có nghĩa là ta vẫn dùng được [Sát thương chuẩn] như trước giờ à. "

【Đúng vậy. Tiếp đến là ngài đang bị ảnh hưởng bởi Lời nguyền [Xiềng xích Bóng tối], giống như hồi trước từng nói, ngài sẽ không thể sử dụng các kỹ năng khác của [Bóng tối]. Những kỹ năng không thể sử dụng đó, ngài có thể lựa chọn và ban cho cô ấy】

"... Ra là vậy. "

Dù tôi có giữ những kỹ năng của [Bóng tối] cũng chỉ để đó phủ bụi.

Vậy ra Shia có thể dùng được à.

【Thành thật mà nói -- do ngài có suy nghĩ mở lòng với cô ấy nên có thể ban sức mạnh】

"Thế, thật sự có thể phân phát kỹ năng sao? "

【Nếu là người đã được ngài chấp nhận】

Người được chấp nhận -- à?

Tôi tự hỏi chính mình.

"Thấy sao, Shia? "

"Em muốn giúp sức cho ngài. Thế nên nếu mạnh lên được thì, nhất định ạ. "

Shia không ngần ngại đối diện với tôi.

"Dù sức mạnh nào cũng được. Xin hãy ban cho em, ngài Chrome. "

"... Được rồi. Nghe thấy chưa, [Bóng tối]. Cho cô ấy một phần sức mạnh của ta đi. "

【Đã xác nhận tư duy của Chủ thể. Shia Flamlight đã được xác nhận là [Kẻ phụ thuộc]】

【Ban kỹ năng của [Bóng tối] cho [Kẻ phụ thuộc]】

【Kỹ năng khả dụng: [Toàn diệt], [Chia cắt], [Gia tốc]】

【Trong số đó, [Toàn diệt] sẽ tiếp tục duy trì trên Chrome Walker, còn lại [Chia cắt] và [Gia tốc] sẽ được ban cho Shia Flamlight】

【Ngoài ra, hiệu quả sẽ có hiệu quả vĩnh viễn cho đến khi Chủ thể giải trừ】

Khoảnh khắc tiếp theo, một luồn bóng đen bay từ xung quanh tôi đến chỗ Shia.

"Hn… kr… u. "

Bỗng cô ấy thốt ra giọng yêu điều trong khi cơ thể hơi co giật.

Bóng đen nhanh chóng tan biến.

Không thấy có gì biến đổi hết --?

"Thứ này…!? "

Shia lộ vẻ ngạc nhiên và rồi rút kiếm ra.

Trên thân kiếm được phủ một lớp mỏng đen đen như làn khói.

Trông dáng vẻ giống như -- Ma kiếm.

"Em cảm nhận được rồi, ngài Chrome. Kiếm của em đang chứa đựng luồng sức mạnh lạ thường. "

"Sức mạnh lạ thường…? "

Những kỹ năng giao cho Shia trong bài giải thích mới nãy là [Chia cắt] và [Gia tốc].

Chắc đây là do kỹ năng [Chia cắt] rồi.

"Kiếm cái gì đó cắt thử xem không. "

Tiếc là xung quanh đây chỉ toàn cây cổ thụ.

Chém bậy bạ xui xui bị đè chết là có.

"-- Khoan, hình như có thứ gì đó đang hướng đến dây.

Tôi nheo mắt lại.

"Vâng?"

"Ta cảm thấy tà khí đang lại gần. "

Mặc dù tôi đã mất hết Ma lực do Thuật Nguyền rủa nhưng khả năng cảm nhận Ma lực vẫn còn.

Khối Ma lực dày đặc và đáng gờm đang tiến về hướng này không thể nào là của con người hay Elf được.

Không sai -- là Ma tộc.

Yuno và đồng bọn đã đánh bại Ma vương nhưng tàn dư của Quân đoàn vẫn đang rải rác khắp các quốc gia.

Đó là một phần, còn có những Ma tộc hoang dã lạc từ Ma giới đến vùng của loài người.

“Mùi… người…”

“Mùi gái… trai nữa…”

“Nam giết… nữ thịt…”

Những câu thoại loạn bạo liên tục bắn ra vang vọng xung quanh trước cả khi chúng xuất hiện từ phía rừng.

Tổng cộng bảy con tất cả.

Chiều cao con nào con đấy đều vượt qua ba mét, có đầu bò và cơ thể hình người gân gốt lực lưỡng.

Ma vật trung cấp [Minotaus].

Đã thế còn bảy con.

Chừng này phải cỡ Hiệp sĩ trưởng mới có thể đối đầu.

Tôi không biết đây là Ma tộc hoang hay tàn dư nhưng,

“... Đến ngay lúc cần thử sức mạnh nhỉ.”

Shia vào tư thế chuẩn bị.

Đôi tay ấy đang run rẩy.

Quả nhiên có cảm thấy sợ hãi.

“Đừng làm gì quá sức. Cho dù đã nhận sức mạnh từ [Bóng tối] nhưng vẫn chưa biết mạnh hơn được bao nhiêu đâu. Cứ để ta l--”

“Ngài Chrome. Xin đừng đến gần kẻ địch hơn 10 mét.”

Chưa kịp nói xong thì Shia đã lên quyết tâm đáp lại.

Ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi, chiến ý cũng rực lên trong đôi mắt ấy.

Không được đến gần hơn 10 mét, chắc chắn không muốn kẻ địch tan biến bởi [Sát thương chuẩn] của tôi.

“Đánh bại được chúng thì em sẽ chứng minh được bản thân đã mạnh lên. Em nghĩ -- mình sẽ lấy được tư cách đi cùng ngài Crome.”

“Nhưng đâu cần đột ngột đối đầu với kẻ địch mạnh.”

Tôi cau có và nói.

Nhưng ngược lại, Shia mỉm cười trêu chọc đáp lại.

“Ôi, ngài lo cho em sao?”

“Ta không lạnh lùng đến mức bắt đồng đội đi vào chỗ chết đâu.”

“Fufu, cám ơn ngài đã coi em là đồng đội.”

Shia cười tươi.

“Khoan, chuyện đó…”

Lỡ mồm rồi.

Đồng đội, cơ à.

--Từ ngày nhận được [Bóng tối], đây là lần đầu ngài mở lòng trước người khác nhỉ

-- Fufu, chẳng phải ít nhất ngài đã bắt đầu công nhận cô ấy là đồng đội rồi sao?

Tôi nhớ lại lời của [Bóng tối] nói mới nãy.

“Nếu thấy nguy hiểm hãy ngay lập tức trở về đây. Khi đó ta sẽ lo chuyện còn lại.”

“Em sẽ cố không làm phiền đến ngài.”

Shia đã nói vậy.

“Em lên đây--”

Nữ hiệp sĩ nhỏ tuổi dồn lực xuống chân và chạy đi.

Đồng thời, gần cổ chân đột nhiên mọc ra cặp cánh năng lượng màu đen.

“[Gia tốc]”

Shia hét lên, ngay lập tức cơ thể cô dao động mạnh mẽ.

Và rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng.

“Cái…!?”

Đám Minotaus thất thanh do bất ngờ.

“Nhan, nhanh quá… Á!?”

Shia cũng thế và vượt qua luôn đám Ma tộc đang ngơ ngác.

Chuyển động quá nhanh, tôi chỉ thấy như có một tia chớp đỏ lướt qua.

“Trước hết, một con”

Giọng nói của Shia vang lên và rồi tia chớp đỏ lại lướt đi một lần nữa, xuyên qua khoảng không giữa đám Minotaus.

Đường kiếm ánh đen.

Tia chớp ánh đỏ.

Liên tiếp thêm sáu lần nữa.

Vài giây sau, đầu của cả bảy con Minotaus đã nằm dưới mặt đất, còn cơ thể chúng cũng từ từ đổ gục.

“Phù.”

Shia giải trừ [Gia tốc] và quay lại chỗ tôi.

Cô vẩy máu trên lười kiếm và cho vào trong bao.

“Ngài thấy thế nào, ngài Chrome. Em, em có ích chứ?”

Cả khuôn mặt vẫn đang dính máu của Ma tộc nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn.

Như thể, Hiệp sĩ [Bóng đêm] vậy.

“... Ừ, đủ xài.”

Tôi nâng khóe môi đáp lại.

--

Một tuần sau, chúng tôi đã ở tại thủ đô Vương quốc Larva.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ đăng quang của Irina và tổ chức diễu hành.

Và là ngày ấn định buổi báo thù của tôi--

Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Hãy tưởng tượng nhỏ này có khả năng cường hoá cơ thể bế main chạy khi main bật tận diệt :)))
Xem thêm
Hợp lý
Xem thêm
sao t thấy nó sao sao á
Xem thêm
Chắc Tác giả lười vl, skip lắm
Xem thêm
Này mà Shia có thêm quả cường hoá thể lực xong bế main đi vòng vòng thì ối giời ôi @@
Xem thêm
thế thì bù đc cái tốc độ rùa bò rồi, bế main vào tầm skill luôn. OP vl
Xem thêm
Skip lắm thế
thx trans
Xem thêm
Tác giả là trùm skip cmnr
Xem thêm
Cá là sau này shia phản bộ main
Xem thêm
Méo có chuyện đó nha bạn
Xem thêm
Không lẽ nào ? Ảnh Viên ????
Xem thêm
thôi toang r
Xem thêm