Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2 - Bóng tối và Thánh nữ

Chương 11: Chuyến hành trình tiếp tục

90 Bình luận - Độ dài: 1,041 từ - Cập nhật:

Tôi đã lấy viên Bảo thạch ghi âm và cất giữ.

Giờ chỉ cần chờ thời điểm cần gắt lên và lấy ra công bố cho toàn thể dân chúng.

Khi đó chắc chắn độ nổi tiếng của [Thánh nữ danh giá] sẽ tuột dốc không phanh.

Sẽ có người tin ả ta và coi đây là mưu đồ bất chính.

Nhưng quan trong đây [Là giọng của chính ả].

“Thế là xong một điều tiên quyết.”

Irina đã biến thành Ma thú và đi đến vùng biên giới Rufas, nơi tập trung rất đông tàn dư của Quân đoàn Ma vương

Nơi đóng cứ điểm của Anh hùng Yuno cũng ở đất nước đó.

Từ Larva này đến đó rất xa nên chắc chuyến hành trình sẽ dài lắm--

Trong tương lai nhất định phải cho Yuno nhận trái đắng.

“Ngài Chrome--”

Shia bước đến cạnh tôi.

“... Gì thế?”

“Không, chỉ là.”

Shia tỏ vẻ lo lắng, đi đến trước mặt tôi.

Sau đó nắm lấy tay tôi.

Đôi tay gầy cuộc như nhánh cây khô đang đươc Shia dịu dàng nắm lấy.

“Lo lắng cho ta à?”

“Người đó đã từng là người yêu cũ của ngài mà.”

“Nhưng mọi chuyện đã kết thúc.”

Tôi từ tốn lắc đầu.

Hồi đó tôi đã ngỡ Irina sẽ luôn ở cạnh tôi.

Cùng chia ngọt sẻ bùi và cùng nhau bước trên đường đời--

Tôi đã mơ có được cuộc sống như vậy.

Sau khi trận chiến với Ma vương, tôi cũng chỉ mong ước có được hạnh phúc bình dị như bao người -- Tôi, đã mơ như vậy.

“Tình cảm cho ả trong ta đã tàn rồi.”

-- Mặc dù không biết có dễ dàng vứt bỏ được không.

Nhưng ít nhất thì hiện giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được.

Chắc vết thương trong tim sẽ nhói lên mỗi khi nhớ đến ả.

Sau đó hóa thành thù hận và tà niệm rồi nhen nhói trong lòng.

Hay là --

“Em, đã được ngài cưu mang.”

Shia nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bằng đôi măt xanh thẳm lấp lánh.

“Tính mạng này. Và cả danh dự của linh hồn chị em. Tất cả đều đã được ngài cứu vớt. Thế nên--”

Đôi tay nồng ấm dịu dàng hơi siết chặt lại.

“Nếu có thể -- em cũng muốn cứu rỗi ngài. Nghe đáng cười và trơ trẽn nhưng, nếu có thể khiến con tim ngài thanh thản hơn, em nguyện ở bên ngài.”

“... Ta sẽ nhận tấm lòng của cô.”

Khóe miệng tôi nâng lên một chut.

Thật sự cảm tạ lòng quý trọng của Shia.

Mặc dù muốn đáp lại bằng nụ cười nhưng không sao làm biểu cảm tốt lên được.

“Còn bốn tên nữa -- Chuyến hành trình của ta vẫn tiếp tục. Cô thì sao?”

“Thôi nào, em vừa nói xong mà.”

Shia cười bẽn lẽn.

“Em là đầy tớ của ngài. Ngài đi đến đâu, em theo đến đó, và sẽ trở thành sức mạnh của ngài.”

“Thế thì -- đi thôi.

Xuất phát.

Không thể đứng đây cảm thương mãi được.

Những kẻ phải trả giá vẫn đang ngoài kia.

“Tiếp theo mình đi đâu thế, ngài Chrome?”

“Đích đến cuối cùng là Anh hùng Yuno.

Tôi trả lời Shia.”

“Hắn ta có sức mạnh của [Ánh sáng] khác với những tên khác.

Dù ta có [Bóng tối] nhưng hắn cũng đâu phải dạng vừa.”

“[Bóng tối] và [Ánh sáng] --”

“Trong hai năm qua đã đã mạnh lên rất nhiều. Rất có thể tên Yuno đó cũng vậy. Thế nên ta cần thêm thông tin.”

Đúng thế.

“Chúng ta sẽ điều tra về Yuno trong quá trình phục thù, cuối cùng tất cả bọn chúng đều phải nhận quả báo.”

“Em sẽ theo ngài.”

Shia kính cẩn cúi đầu.

“Tiếp tục hành trinh thôi. Mục tiêu kế tiếp là--”

Tôi ngước nhìn bầu trời vô tận.

Và nhớ lại khuôn mặt của [Hắn].

“Hiền giả Valery.”

Đối tượng thứ ba trong danh sánh báo thù.

Lề: Irina

Trên con đường hướng đến biên giới Đế quốc Rufas--

Hàng chục tên Ma tộc đang ở trước mặt Nó.

Toàn bộ là tàn dư của Quân đoàn Ma vương.

-- Giết.

Nó, có một niềm thôi thúc như vậy.

“GUUoooooOOOOOOOOOOGIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Tiếng rống inh hỏi vang lên.

Nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, con Ma thú tiến lên.

Phải đối mặt và chiến đáu với Ma tộc.

(Không, khônggg… Ta, là Thánh nữ Irina…! Tại sao, lại thành thứ Ma thú xấu xí này… Không chịu đâuuuuuuu…!)

Irina trong thân xác Ma thú đã không thể phát âm như con người nữa.

Chỉ có thể tuyệt vọng hét lên trong tim.

(Sác đẹp của ta, cơ thể của ta… Trả về cho em đi… cầu xin anh đó, Chrome…!)

Ma thú xông xồng xộc đến, nhày lên bằng đôi chân phân đốt giống côn trùng và đá vào đầu Ma tộc trước mặt.

Pép, đầu kẻ thù nát bấy.

Nhưng, chân đốt của Irina cũng không bền đến mức đó, dễ dàng bị đứt gãy.

“GAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRR…!”

Tiếng thét đau đớn vang lên từ Ma thú Irina.

(ĐAU… Đauuuuu…! Không,... Chạy… Chạy điiiiiiiiiiiii!)

Nhưng, lệnh của Chrome là [Chiến đấu với tàn dư của Quân đoàn Ma vương đi] nên không thể chạy được.

Cái chân gãy rời nhanh chong tái sinh và chạy đến Ma tộc kế tiếp.

Đối phương nhanh chóng bị hạ gục nhưng chân đốt lại gãy.

Đau đớn ngập tràn.

Tái sinh

Đau đớn, tái sinh.

đauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinhđauđớntáisinh…

Rồi, lại đau đớn và tái sinh -- vòng lặp tiếp tục trong vô tận.

(Ta… Ta là Thánh nữ đóóó…! Người được cả thế giới kình trọng và tất cả đàn ông phải quỳ gối… Người có tương lai tươi sáng… thế… thế tại sao lại thành ra thế này… AAAAAAAAAAAAAA….!)

Ma thú Irina than khóc trong lòng, trong khi trận chiến vẫn tiếp tục--

---

Trích lời bác Asa: Kỳ tới sẽ là ngoại chương kết thúc Hồi 2 - Bóng tối và Thánh nữ. Đến đây xem như kết thúc Tập 1 (Theo wn).

Trích lời Yomi: Ơ chết tiệt Chrome, ẻm cầu hôn mi đấyyyy!!!

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

:) lạ nhỉ nó thấy tương lai mà tương lai thay đổi có xíu, đúng là thánh nữ phế vật.
Xem thêm
vậy là chưa đủ phải thêm nữa
Xem thêm
ai bảo chưa đã nữa đi :))))
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
shjt truyện quá dảk ;-;
Xem thêm
DẢKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK WÁ
Xem thêm
Mặc dù đã nghe trans ngắm lại em tu sĩ này trước khi đọc nhưng giờ vẫn quay lại ngắm lần nữa :)))))) Anyway thanks trans
Xem thêm
hóng irina thành máu M và quay lại phục tùng main <(")
Xem thêm
Nó giết cho đến chết theo đúng nghĩa đen bạn à, ko có chuyện nó quay lại phục tùng main đâu
Xem thêm
@Ishmael Varien: bruh tôi đọc full rồi với lại tôi có để con cụt rồi mà
Xem thêm
Duma dark vcl
Xem thêm